Blood Story - Đi tham quan suối KAIDOI (p.2) - Blood Story

Blood Story

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Blood Story - Đi tham quan suối KAIDOI (p.2)

…30phút sau… -Mấy “mẹ” này lâu dữ!_Ngưu nhìn đồng hồ, chán nản nói.

Nói xong thì cậu nhanh chóng lôi một quyển sách trên bàn ra đọc giết thời gian.

-Ừ!_Mã thở dài -Xuống đi nào mấy bà! Sợ chi mấy ổng chớ!_Giọng này là của Bảo Bình.

-Ngại lắm!_Ngư lên tiếng phản đối_ Tớ đi thay đồ đây -Không được! _Bạch Dương ra sức kéo lại -Xuống đi còn bày đặt ngại với ngùng_Xử Nữ cầm tờ báo đọc và bị ăn ngay quả đấm vào đầu của Thiên Bình.

Xử Nữ tức giận, quay lại định xả một trận thì đột nhiên cứ ngồi đấy mà nhìn cô làm Thiên Bình thấy lạ liền hỏi cậu:

-Ê! Nhìn kĩ thế?

_Thiên Bình nhăn mặt.

-À không! Thấy “sốc” vì con vịt bầu hôm nay giống…_Xử Nữ ngập ngừng -Giống gì?

_Thiên Bình -Giống con vịt bầu giẫm phải hố cát _Xử Nữ nói xong cười hả hê, Thiên Bình thì tức giận nhưng rồi cũng nhịn :

-Thôi! Nói với cái tên “cáo già giả nai tơ” này thì chỉ tốn nước bọt! Hạ hoả! -Này! Cô nói gì thế hả?

_Xử Nữ “điên máu” -Có gì đâu!_Thiên Bình lè lưỡi -Nhìn kìa!_Nhân Mã chỉ vào 5 người còn lại và đồng loạt các sao nam nhìn các sao nữ một cách đắm đuối và nhìn xong (Ngưu chưa nhìn vì mải đọc sách) thì chĩa ngay ánh mắt “hớn hở” vào Ngưu, Ngưu thấy lạ, ngẩng đầu lên, đặt quyển sách lên bàn, hỏi cả bọn :

-Có chuyện gì thế?

-Chết nhá! Mặc đồ đôi kìa!_Nhân Mã trêu.

-Đôi?

Với ai?

_Ngưu ngơ ngác -Thì kìa!_Mã chỉ vào Yết đang đứng đó.

-Dồ hở?

Tôi mặc màu trắng như thế này! Ai như dân xã hội đen đâu!_Ngưu liếc Yết, quả thật hôm nay cô rất xinh, nếu cô có thể cười thì tốt biết mấy:

-Ê! Đi thôi! Cô giáo đang chờ!_Mã nói rồi cả bọn xách đồ đi luôn.

…2 tiếng sau, tại suối KAIDOI … -WOA!!! To thật!_Trước mắt 12 sao là một toà lâu đài, bên cạnh là khu vườn , cuối cùng là suối KAIDOI , nó dùng để cầu linh, tắm, nói chung muốn làm gì thì làm =))… -Suối mà cũng có lâu đài à?

Hâm nhể?

_Ngưu nhìn lâu đài rồi cười phá lên -Điên! Thế thì tốt chứ sao! Không biết bên trong có hoàng tử không ta?

_Thiên Bình mơ mộng -Chắc ở đó là nhà nghỉ đấy!_Sư Tử đoán -Ừ!_Bạch Dương -Lâu đài này là nhà nghỉ của chúng ta! Các em chọn phòng để nghỉ nhé!_Cô giáo -2 bạn 1 phòng ạ?

- Ngưu lườm lườm cô, vì nhìn khuôn mặt của cô là biết thừa là như vậy rồi -Ừ! _Cô giáo cười trừ, định nói thêm thì bọn nó nhanh chóng can ngăn vì cô sẽ liệt kê một đống cái khoản chi tiêu như ăn, mặc, mua,.

bla …bla… …Bên trong lâu đài… …Thiên Bình nhìn quanh lâu đài một hồi rồi hỏi mọi người:

-Chắc là lâu đài này từng có hoàng tử ở đó! -To thật! Toàn là đồ của hoàng tộc_Song Tử ngắm rồi đưa ra nhận xét.

Đột nhiên cô giáo nói:

-Thì đúng là có hoàng tử ở đây mà em Song Tử! _Cô vừa dứt lời thì đám con gái (trừ Bạch Dương và Yết) túm tụm vào bao vây cô giáo và hỏi không ngớt lời làm bọn con trai chỉ biết nhìn và lắc đầu…Đột nhiên Song Tử suy nghĩ:

“Chắc là xấu hơn 6 hotboy lớp mình” rồi hỏi Ngưu:

-Nghĩ sao về tên hoàng tử đó hả Ngưu?

-Chắc là tên đầu hói, mắt trợn ngược, da đen sì , môi cong tỡn, răng to như răng thỏ, người như xác chết bọc da người,…_Ngưu tặc lưỡi một cái rồi vừa xem bản đồ trong lâu đài vừa miêu tả theo trí tưởng tượng của cậu làm Song Tử bật cười.

Chợt Xử Nữ , Nhân Mã, Sư Tử và Ma Kết chạy tới và Sư Tử nói:

-Giống thổ phỉ hơn là hoàng tử nhỉ?

-Ừ! Nó là thế mà! Quên không tặng cho nó cái vòng răng ngựa vào nữa là trọn bộ _ Ngưu cười như một đứa trẻ con làm mấy bọn kia cũng phải cười theo chỉ trừ 4 đứa con gái đang hóng kia nhìn mấy bọn con trai cười như vậy như đang nhìn “vật thể lạ vừa đâm trái đất”.

Phòng 4…Song Tử – Ngưu Phòng 19…Yết – Bạch Dương Phòng 34… Sư Tử – Nhân Mã Phòng 5… Ma Kết – Xử Nữ Phòng 10…Thiên Bình – Song Ngư Phòng 14…Bảo Bình – Cự Giải …Sau khi đã vào phòng của mình, các sao thay đồ rồi chạy ra ngoài vườn.

Ngưu ngủ gật ở gốc cây, đầu nghiêng sang một bên, tay cầm 1 quyển sách.

Bảo Bình và Sư Tử thì “đánh nhau” vì việc pha chế, nghiên cứu thuốc quái quỷ của cô làm đã làm Sư Tử suýt không còn “vẻ đẹp mỹ miều” (ý lộn) “nam tính” nữa ( =)) ).

Nhân Mã và Song Ngư thì chu du ở nơi lãng mạn… Ma Kết và Cự Giải thì nói chuyện với nhau .

Song Tử và Bạch Dương thì ….

Song Tử chỉ biết ngắm Bạch Dương vì chán, Bạch Dương ngắm Kim Ngưu, không ai nói chuyện với ai .

Còn Yết thì ngồi ở gốc cây mà Ngưu đang ngủ, có điều Ngưu và Yết ở 2 chỗ đối lập nhau, cả 2 cách nhau chỉ có đúng 1 cái cây thôi mà không biết , Yết ngồi nghe nhạc (bằng headphone mượn của Sư Tử) đọc sách và uống trà.

Bạch Dương nhìn thấy như vậy, đau thật nhưng cố không để lộ ra ngoài nhưng nó vẫn có thể lọt vào đôi mắt của Song Tử , cậu chẳng hiểu sao lại cảm thấy nhức nhối ở con tim mình, muốn được ôm Bạch Dương nhưng chỉ biết im lặng… “…Lặng im… Để nghe ngóng mọi thứ về em.

Sau bộ mặt giả ngơ không quan tâm… …Lặng im… Nhìn em đau đớn vì một người.

…Lặng im… Lặng im một cách tổn thương” Đang suy nghĩ thì Bạch Dương gọi cậu làm cậu tỉnh mộng:

-Ê! Đi mua đồ không?

-Làm gì?

Tính sàm sỡ người ta à?

_Song Tử trêu Bạch Dương làm cô nổi điên -Không đi thì thôi!_Bạch Dương gằn giọng làm Song Tử chỉ biết cười và chạy theo xin lỗi cô.

Suốt dọc đường ấy thì cả 2 đều đã nói chuyện vui vẻ với nhau…Lúc đi, chợt cô nghĩ tới cảnh tượng vừa nãy với cảnh tượng sáng nay, cô càng đi nhanh hơn Song Tử để che giấu nước mắt , không cho Song Tử biết nhưng cô không biết rằng dù cô có giấu đi như thế nào , cậu vẫn biết:

-Khóc hết đi! Càng giấu như thế càng đau đấy!_Song Tử dừng lại.

-Tớ biết!_Bạch Dương cắn môi để cố gắng không ra nước mắt nữa nhưng vô ích… -Biết thì sao không khóc đi!_Song Tử cười.

Bạch Dương ngơ ngác nhìn cậu, dựa vào vai cậu và khóc như một đứa trẻ .

Song Tử cứ đứng đó…vỗ lưng cô để an ủi… … …Tối đến, 12 chòm sao làm tiệc “đêm”.

Họ phân chia công việc cho nhau làm.

Đột nhiên trên trời xuất hiện tia sáng màu xanh được bắn lên và nổ trên không trung .

12 chòm sao giật mình nhìn chỗ đã nổ lên đó:

-WOA!! Pháo hoa_Cự Giải -…_6 Hunter đứng hình 1 lúc rồi về trạng thái ban đầu.

-Dấu hiệu?

_Ma Kết -Phải! Trận đấu… đã bắt đầu!_Lần đâu tiên thấy Ngưu trở thành một người lạnh lùng, cậu nhìn lên trời, cậu nghĩ tới con Vampire ngầm tối hôm qua và suy nghĩ mông lung gì đó… Trận chiến thực sự đã bắt đầu!!!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-blood-story-di-tham-quan-suoi-kaidoi-p2-236877.html