Blood Story - Game on!!! - Blood Story

Blood Story

Tác giả : Chưa rõ
Chương 22 : Blood Story - Game on!!!

.

Bọn nó quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó và sốc , Ma Kết là người đầu tiên lên tiếng:

-Ng.

Kim Ngưu sao?

-Tôi đã về rồi đây _Ngưu cười tươi như hoa, bọn Hunter không kìm nổi xúc động, chạy tới ôm chầm lấy Ngưu.

Ngưu cũng chỉ biết vuốt vuốt lưng bọn này, cậu không nhận ra rằng Bạch Dương không có ở đây.

-Sao cậu chưa chết hả tên kia!!?

_Ma Kết đập bôm bốp vào lưng bạn -Làm sao mà chết được trong khi có người vừa đâm mình lại ở đây chứ?

_Ngưu nhìn Yết , nhếch mép.

-.

_Yết cũng khá bất ngờ vì tên này bị đâm trúng tim rồi lại còn sống được.

Chợt Ngưu lại gần Yết , thì thầm bên tai cô:

-Cô phải trả giá nhiều về cái vụ này đấy! -Vớ vẩn! Sao tôi phải trả gì cho anh nhỉ?

-Hô hô! Cô đâm tôi mà!?

-Bây giờ anh đâm lại là được_Yết lườm Ngưu, Ngưu cũng không có ý kiến, biến thành sói, giơ móng vuốt lên định cào Yết nhưng chẳng hiểu cậu nghĩ gì mà lại cào chính mình, đã vậy lại còn cào trúng cái vết thương mà vừa mới liền da 1 chút cơ chứ.

Điều này làm bọn nó ngạc nhiên, Ngưu thì thấy máu chỗ vết thương.

.

Điều này làm bọn nó ngạc nhiên, Ngưu thì thấy máu chỗ vết thương, định nhờ bọn nó băng hộ cho thì thoắt cái đã chẳng thấy bọn nó ở đâu rồi.

Đúng là lũ bỏ bạn, chắc lúc cậu chết thì bọn nó lại đàn đúm chơi đùa ở đâu quá! .

.

Ngưu hiểu sai rồi! Thực ra là bọn nó tạo cơ hội cho Ngưu

- Yết mà! Nhưng cũng có 1 phần là ghen vì giờ này 2 đứa chưa có cảm tình với nhau, lỡ đâu lại tán tình người yêu của mình thì sao?

<~ Cái ý nghĩ này là của mấy bạn boy đang có người yêu kìa! .

.

Ngưu nhìn Yết, cái con người suốt từ nãy tới giờ ngồi nhìn máu ở người cậu đang từ từ chảy.

Ngưu nói:

- Giúp tôi nhé?

- Nghĩ gì mà tôi phải giúp chứ?

- Yết

- Này! Cô là người đâm tôi đấy!

- Ngưu

- Đó là vết thương của anh! Anh tự lo hen!

- Cô .

xem ra tôi không dạy dỗ cô thì cô không ngoan ngoãn rồi!

- Hừ! Anh nghĩ tôi là thú cưng của anh à?

- Yết

- Ờ .

Cảm ơn đã gợi ý nhé! Từ giờ Thiên Yết là thú cưng của Kim Ngưu đay rồi nên thú cưng lại đây chữa cho chủ đi!

- Yết tức giận, lại gần Ngưu và đạp 1 cái không thương tiếc vào vết thương làm cậu ngã xuống sàn và không cử động nữa.

Yết định cúi xuống lay người Ngưu thì đột nhiên Jay gọi:

- Yết à .

- Gì?

.

Yết vừa quay lại thì Jay đã chạm môi mình vào môi cô.

Ngưu lúc đó cũng ngồi dậy < đoạn vừa nãy là giả vờ >, nhìn cảnh này mà không chịu được, Ngưu gỡ 2 người ra và đấm Jay 1 phát.

Jay loạng choạng ngã ra phái bảng lướp, nhếch môi cười và chùi máu ở mép miệng mình.

Điều đó làm Ngưu tức giận, bỏ lên sân thượng mặc kệ mấy cặp mắt đang nhìn cậu rồi bắn tia lửa điện ra Jay .

.

Sao chúng nó lại không nhớ ra còn Jay nữa nhỉ?

.

Jay! Đồ kì đà cản mũi!! Chúng tôi ghét cậu! .

Trên sân thượng .

.

Ngưu ngồi sụp trên đó, người dựa vào của, cậu ngồi 1 lúc thì nhìn vết thương của mình và thở dài .

.

Không chối cãi được nữa .

Cậu đã yêu Yết .

yêu rất nhiều .

.

Ngưu thầm trách bản thân mình vì 1 người như cậu lại thua dưới tay tên người thường kia .

.

Đang ngồi thì cậu thấy ở trước mặt là điện thoại của Bạch Dương.

Ngưu nhặt lấy nó, bỏ về lớp .

.

Lớp .

.

Ngưu nhìn bọn nó, hỏi:

- Bạch Dương đâu?

Ngưu à .

- Tôi hỏi cô ấy đâu?

- Ngưu hét lên làm bọn nó giật mình .

Cậu đặt điện thoại lên bàn và nói:

- Bạch Dương bị Xà Phu bắt đi mà mấy người bình thản nhỉ?

- Bọn mình cũng rất lo chứ bộ! .

- Cự Giải

Ngày mai tôi sẽ đi cứu Bạch Dương, ai đi cùng thì đi!

- Ngưu nói, khẽ nhăn mặt vì vết thương cũ lại nhói lên.

- Ngồi đây đi

- Ma Kết đỡ lấy Ngưu và thay băng cho cậu

- Tớ sẽ đi cùng Ngưu!

- Song Ngư lên tiếng

- Dù gì Bạch Dương cũng đã là bạn bọn tớ nên tớ không thể đứng đó mà nhìn được!

- Ngư đi tớ cũng đi!

- Mã Mã

- Bọn tớ cũng thế

- Những đứa còn lại lên tiếng trừ Jay và Yết.

Bọn nó nhìn 2 đứa đó .

- Sao?

- Yết

- Cậu thì sao?

- Sư Tử

Rồi thì đi!

- Yết thở dài, nhìn tên Ngưu đang lơ mình kia mà thấy khó chịu cực kì.

Cô cũng đang thắc mắc rằng .

.

Tại sao lúc cô hôn Jay cô lại không có cảm giác gì vậy?

.

Tại tòa lâu đài của Xà Phu .

.

Bên trong, Xà Phu đang vuốt nhẹ mái tóc Bạch Dương đang say ngủ trên giường cậu.

Xà Phu mỉm cười:

- Sau giấc ngủ này, cậu sẽ không hề tin những người kia nữa .

Lúc đó, cậu sẽ thuộc về tôi .

.

Xà Phu cười gian, chắc chắn bọn kia phải đến đây rồi.

Cạu đi ra ngoài và đóng cửa lại, còn không quên lấy 1 thanh kiếm rồi mới ra ngoài .

Bên ngoài, Ngưu chưa kịp vào lâu đài thì bị 1 con vampire ở đâu đó hét lên làm tai cậu xém thủng màng nhĩ.

Ngư và Giải mau chóng đưa 1 bộ tai nghe đeo vào tai mọi người và bay lên đỉnh lâu đài theo dõi.

Yết, Ngưu và Song Tử thì đi vào bên trong, những đúa còn lại < trừ Jay > thì đánh bên ngoài .

.

Đỉnh lâu đài .

.

Cự Giải nhìn xung quanh, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn liền đánh ngất Song Ngư và giấu cô ở một chỗ kín đáo.

Vừa giấu xong thì Xà Phu lúc đó bay lên và .

.

Song Tử đang đánh thì dừng lại nói với 2 đứa kia:

- Tớ sẽ đánh từ đây! 2 người đi cứu Cự Giải đi!

- 2 đứa nó chạy nhanh vào nới Cự Giải bị đánh ngất

- phòng giam .

Bảo Bình trong khi đó thì lôi Jay đi tìm phòng của Bạch Dương

- Không may bị bọn lính giữu lại.

đột nhiên N.

Ái từ đâu xuất hiện và cứu được cả 2 .

.

Tại phòng giam .

.

Sau khi đánh ngất 2 tên canh cổng thì Yết định xông vào bên trong nhưng Ngưu đã giữu lại:

- Xông vào giờ là chết cả bọn đấy! .

Yét nhìn vào bên trong, Cự Giải với thương tích đầy mình đang nằm trên một chiếc bàn, bên trên là 1 lưỡi dao dài đang được treo ở đó.

Chỉ cần cô sơ sẩy vào đó là đảm bảo đầu Giải sẽ không còn nữa .

.

Nghĩ 1 hồi thì cô cũng ngồi xuống cạnh Ngưu đang lắp đạn vào súng .

Yết hỏi:

- Này .

Những hành động quan tâm, cùng với việc đánh Jay nữa .

- Thì sao?

- Ngưu không nhìn Yết, vẫn tiếp tục công việc

- Anh thích tôi à?

- Thôi! Có hco vàng cũng chẳng dám!

- Thôi đi .

đừng có dối lòng .

Anh thích tôi mà?

- Yết nhếch mép, định nói gì nữa thì bị Ngưu từ lúc nào đã vòng 1 tay sau gáy cô, kéo cô lại gần và hôn cô, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng có phần thô bạo .

.

Yết cứ trố mắt ra mà nhìn, tim cô đập loạn nhịp .

.

Cái cảm giác đó đây rồi .

.

Cô vội ẩn Ngưu ra, vung tay định tát Ngưu thì Ngưu giữ lại:

- Im đi trước khi tôi lại hôn cô lần nữa!

- Yết im bặt, không dám hó hé 1 câu làm Ngưu hài lòng, cậu quay đi để cố giấu đi nụ cười hạnh phúc này .

.

Sau khi lắp đạn xong thì Ngưu bắn chết hết mấy bọn trong đó và đi vào cứu Giải.

.

Phòng Xà Phu .

.

Song Tử xông vào, thấy Bạch Dương vẫn đang ngủ liền bế xốc cô lên, nhìn thấy bọn lính đang đuổi theo, cậu trèo qua cửa sổ và bay ra ngoài .

.

Bên ngoài .

.

Mấy đứa còn lại thấy Song Tử bay đi cùng Bạch Dương thì vội giải tán hết .

< Ngư sau đó đã được Mã Mã cứu đi > .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-blood-story-game-on-236888.html