Blood Story - Ghen!!! - Blood Story

Blood Story

Tác giả : Chưa rõ
Chương 19 : Blood Story - Ghen!!!

…Tại phòng thí nghiệm…(nhà riêng của Bảo Bình) …Bảo Bình đang pha chế thuốc ở tầng 2, pha chế xong, cô chạy xuống vườn để thử nhiệt độ ngoài trời.

Đang thử thì cô nghe thấy tiếng của tên con trai vang lên rất quen:

-Cưng ơi! Cưng à…Cưng muốn đi đâu nào?

_Giọng này là của Sư Tử.

Cô hiếu kì đứng ngó xem ngoài cổng có gì đang diễn ra.

-Anh Sư Tử này! Sao chúng ta lại ở đây vậy?

_Đứa con gái đang được Sư Tử ôm eo , nói -Bí mật…_Sư Tử dùng ngón tay chạm vào môi cô gái đó.

Đứa con gái đó sát mặt gần cổ Sư Tử, đột nhiên mắt chuyển xanh, Sư Tử thì không để ý.

Nó chuẩn bị cắn Sư Tử thì Bảo Bình lao ra:

-Này!! -Sao đây?

_ Đôi mắt của đứa con gái đó trở về màu đen, nhìn Bảo Bình .

-Là Vampire mà không nhận à?

_Bảo Bình thành Vampire, cười khinh khỉnh.

Đứa con gái ấy cũng thành Vampire nhưng do chưa thuần chủng nên mắt màu xanh.

Đứa con gái đấy nghĩ rằng nó có sức mạnh cao hơn Bảo Bình nên cười khinh, nâng cằm Bảo Bình lên định nói gì đó thì mọi lời nói đều đông cứng lại.

Cô ta sợ hãi vì khuôn mặt ớn lạnh của Bảo Bình .

Cô ta định chạy đi thì bị Bảo Bình bóp cổ, cười lạnh, cô lôi con dao ra chém đứt đầu ả ta và biến lại thành người, ả ta thì biến thành cát bụi và bay đi mất.

Bảo Bình nói:

-Lần sau… nếu có yêu đương thì làm ơn đừng có phá đám ở nơi tôi làm việc! …Cô nói rồi bỏ đi luôn, Sư Tử thấy vậy liền chạy theo Bảo Bình, tóm lấy cổ tay cô.

Bảo Bình cố giằng ra, nói, giọng cô trở nên khàn đi:

-Buông ra… …Sư Tử giật mạnh cô, kéo cô quay lại về phía mình.

Cô cúi đầu , không để cho cậu biết cô đang khóc.

Sư Tử nâng nhẹ cằm Bảo Bình lên và cảm thấy nhức nhối ở tim khi thấy cô khóc.

Cậu lau những giọt nước mắt của cô đi, Bảo Bình hất mạnh tay Sư Tử ra và “xả” hết những gì mình đang nghĩ:

-Buông ra!!! Anh có biết tôi rất khó chịu khi anh ve vỡn những đứa con gái lẳng lơ không?

Tôi rất lo cho anh đấy! Nếu không thích anh thì tôi đã để mặc anh để mà con kia hút sạch máu của anh rồi!!! Anh thích những đứa con gái lẳng lơ tôi cũng không cản, xin lỗi vì đã làm phiền…_Bảo Bình “xả” xong thì đi , Sư Tử lại kéo 1 lần nữa và “mi” cô…Được 1 lúc sau thì Sư Tử buông ra, ôm lấy Bảo Bình và nói:

-Tôi xin lỗi! Lẽ ra tôi phải là người bày tỏ trước…nhưng cứ nghĩ cô không thích tôi… -…_Bảo Bình không nói gì, cô ôm chặt lấy Sư Tử…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-blood-story-ghen-236885.html