Blood Story - Hồi ức ngày xưa (tiếp) - Blood Story

Blood Story

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Blood Story - Hồi ức ngày xưa (tiếp)

…Cự Giải về chỗ ngồi của mình, suy nghĩ xem mình đã quên thứ gì đó về Ma Kết… Ma Kết thì không hiểu sao cô lại như vậy, trong lòng cậu cảm thấy day dứt .

Thật sự nếu hồi đó cậu không ôm ngừoi chị gái của mình ở sân bay … và rồi sau đó cô nói chia tay , thì bây giờ cô ấy đã không giả vờ quên cậu rồi…

…Flashback…

(2 năm trước)

-Làm bạn gái mình nhé?

_ 1 chàng trai có mái tóc màu đen ngại ngùng tỏ tình với cô gái đang đứng đấy.

-Ma Kết à…nhưng mình…_Đó là Cự Giải

-Không lí do…Cậu đồng ý rồi nhé… tớ về … _Ma Kết vui vẻ chạy tót đi luôn để lại khuôn mặt đỏ bừng khẽ mỉm cười.

….

…Yêu nhau được 5 tháng, cũng đủ để họ biết mọi thứ về nhau… Tay trong tay dạo phố, họ đâu có biết đây sẽ là lần cuối họ gặp nhau…

.

Hôm nay Ma Kết phải đi đến sân bay đón một người nên không thể đi cùng cô.

Cô chán lắm, cô có cảm giác không an lành .

Bản tính tò mò trỗi dậy, cô mặc chiếc áo khoác mà Ma Kết tặng cô đến sân bay.

.

Đến sân bay, cô tìm Ma Kết, loanh quanh luẩn quẩn mãi thì ánh mắt của cô dừng lại ở một chỗ… bất động…Cô khóc, cô không muốn nhìn cảnh này … Cô chạy đi…

Về phần Ma Kết, người cô nhìn chính là Ma kết đang ôm một cô gái, không những thế cô gái đó còn thơm vào má Ma Kết nữa, Kết nhăn mặt lại :

-Chị à…Chị cứ như thế không ai nghĩ chị là chị ruột của em đâu

-Xời ơi! Chị có chồng rồi em ạ ! Sợ gì chứ?

_Cô gái đó là chị ruột của Kết

-Chi Thiên Cầm này ! Chồng chị đâu?

_Kết ngó nghiêng.

-Đây ! Nhưng 2 anh chị chỉ ở đây 1 tuần thôi rồi về Mĩ làm việc_Thiên Cầm lôi người chồng của mình đang đứng bên cạnh ra trước mặt Kết.

-Ồ! Buồn quá ha?

_Kết xụ mặt xuống

-Hê hê hê! Cố kiếm cô nào đi rồi hết buồn_Thiên Cầm vỗ vai thằng em.

-Em có rồi_Kết cười hạnh phúc

-Chà chà! Ai làm cho Kết nhà ta đổ đây nhỉ?

_Cầm nhìn chồng mình.

-Anh chịu ! Hỏi chủ của “bông hoa” ý!_Chồng cô chỉ chỉ vào Kết.

Ibaneseo baram masi dalkomhan achim

Saehayan iburwiro danneun haessari joha

Seolleneun jeonhwabelsori, geudaeingayo

Seoltan g han seupun damgin sori hello, hello (Love Blossom -K-Will)

-Đợi em nghe máy_ Kết lấy điện thoại ra , màn hình hiện lên chữ “Giải Giải” , cậu nghe máy _ Alô! Giải Giải à?

-…Chúng mình chia tay đi!_Cự Giải ở đầu dây bên kia cố nén cơn khóc sắp trào ra một lần nữa.

-Có chuyện gì…?

Cậu…Tại sao?

_Kết không tin về điều Giải vừa nói.

-Tớ xin lỗi! Chia tay đi.

Chúc cậu hạnh phúc bên người đó_Cự Giải tắt máy, cô chạy đi, 1 nơi vô định.

-Alô! Alô!!!_Kết xin phép 2 anh chị rồi chạy đi luôn.

…Còn Cự Giải thì chạy sang bên đường bên kia, đúng lúc đèn xanh.

Không kịp nữa rồi…Cự Giải cười đau khổ nhớ lại những quá khứ của mình…

-Nhớ đó! Khi nào ra trường nhất định phải cưới Ma Kết này làm chồng đó!!!

-Tớ rất yêu cậu vì cậu đã sống đúng chính mình, dịu dàng, dễ thương…Tớ yêu con người của cậu…

….

-….

Tại sao?

Chia tay?

!!!

….

-Rầm!!!!!!_Đó là tiếng chiếc xe ôtô phóng với tốc độ nhanh và đã đâm cô, không thương tiếc.

Chủ chiếc xe ấy vội chạy ra ngoài nhưng không thấy gì, người đó lại vào xe và đi tiếp

…2 ngày sau, tại bệnh viện…

-Ưm…_Cự Giải nheo nheo mắt tính dậy bởi những tia nắng chiếu vào mặt cô.

-Tỉnh rồi?

_1 giọng nữ lạnh lùng vang lên.

-Ưm….

Mình đang ở đâu?

Cậu là ai vậy?

_Cự Giải sờ lên trán mình, là một chiếc băng trắng được quấn trên trán cô.

-Ở bệnh viện! Tôi là Thiên Yết!_Thiên Yết

-Nhưng sao mình…_Cự Giải

-Cậu bị xe tông_Thiên Yết

-Sao tớ không chết nhỉ?

-Cậu…do may mắn thôi_Yết định kể nhưng thôi…

…Trước đó tại phòng kết quả…

-Cô ấy có thể tỉnh lại nhưng một phần kí ức bị mất.

Tỉ lệ lấy lại rất ít.

_Bác sĩ nói giọng đều đều.

-Tôi hiểu_Thiên Yết gật đầu rồi về phòng chăm sóc.

Hiên tại…

-Muốn gia nhập không?

_Thiên Yết nhớ ra điều gì đó

-Gia nhập gì cơ?

_Giải ngơ ngác.

-Vampire_Yết cười nhạt

-Làm ơn đi, tôi có ba mẹ_Giải định xuống giường thì Yết nói tiếp

-Muốn biết ai hại ba mẹ cô không?

-Ba mẹ tôi?

Nói vớ vẩn…_Giải cầm tờ báo đọc.

Cô không tin vào mắt mình vì:

“GIA ĐÌNH CỰ GIẢI ĐỘT NGỘT MẤT.

-ĐỨA CON BỊ GIẾT CHƯA RÕ NGUYÊN NHÂN, HIỆN KHÔNG THẤY XÁC CÔ ĐÂU.

-BỐ MẸ CÔ NGHE ĐƯỢC TIN ĐỨA CON MÌNH BỊ GIẾT LIỀN ĐỘT QUỴ VÀ CHẾT VÀO ĐÚNG HÔM ĐÓ…

-Trời….

Trời ơi!_Cự Giải quỳ xuống khóc, Yết để yên cho cô khóc hết vì cô cũng từng như vậy…

-Đồng ý chứ?

_Yết hỏi cô khi cô đã khóc xong.

-Thôi được! Nhưng làm thế nào?

_Cự Giải hỏi

-Cố chịu đau nhé!_Yết biến đổi.

-….

_Cự Giải nhắm tịt mắt lại , Yết cắn vào vai cô , Yết không hút máu mà truyền máu vào vai cô.

Cự Giải ngất đi vì không chịu được.

Yết dìu cô lên giường.

Nói nhỏ:

-Cự Giải à! Có lẽ chỉ có cậu là người đồng hoàn cảnh của mình…

.

Chiều đến.

.

Cự Giải tỉnh dậy , thấy vai mình đau đau, chạm vào chỗ mà Yết thì không còn gì.

Yết từ ngoài bước vào, đưa cô đồ ăn:

-Ăn đi!Rồi trốn viện

-Hở?

_Giải lo lo

-Điên ! Đi về hội Vampire

-Ừ…

…Về phần Ma Kết , cậu không ngủ được 2 ngày hôm nay chỉ vì Giải.

Cậu quá sốc vì tin Giải bị giết.

Đang nằm dài trên bàn thì Kim Ngưu bước đến gần cậu , đặt trên bàn 1 khẩu súng bạc, Ngưu nói :

-Muốn trả thù không?

-Tất nhiên! Mà cậu biết ai là thủ phạm à?

_Ma Kết sốt sắng

-Chết kiểu bị giết hại mà không 1 dấu vết thì chỉ có Vampire thôi!_Ngưu

-Ý cậu là….

nhưng mà ma cà rồng chỉ có trên phim thôi mà?

_Kết

-Nó có thật …_Ngưu gật đầu_Làm Hunter đi, cậu sẽ trả thù được.

-….

_Kết lưỡng lự

-Nhanh lên nào! Muốn trả thù không?

_Ngưu

-Nhưng Ngưu này! Tớ…không biết bắn_Kết

-Đồng ý hả?

_Ngưu hỏi

-Ừ …ờ_Kết

-Tôi sẽ cho cậu thành sói! _Ngưu nói rồi biến thành sói, cào một vết cực sâu trước ngực Kết rồi trở lại thành người.

-Ơ…Sao lại…_Kết đau đớn vì cái vết cào của Ngưu

-Nhìn kĩ vết thương đi, máu sói đã sâu vào trong cơ thể của cậu rồi đó! Và nó cũng đã liền da rồi kìa_Ngưu chỉ vào người Kết.

Kết nhìn người mình, quả đúng thật, nó đã lành lại.

Kết nhìn Ngưu, cậu cầm khẩu súng bạc mà Ngưu đưa, đứng dậy:

-Đi thôi _Nói rồi, Ngưu và Kết biến mất trong tích tắc

…Cả 2 đều được huấn luyện lâu dài, có lẽ sợi dây buộc chặt họ đã được nới ra tạm thời để bọn họ có không gian vậy…

-Ê! Kết ! Suy nghĩ cái gì thế!_Ngưu đập phát vào lưng thằng bạn

-Ai biết!_Kết cười

-Thôi! Đi xuống Can-tin đi!_Ngưu nói rồi đi trước, Kết cũng đứng dậy đi theo, cậu không biết rằng Cự Giải đang suy nghĩ và nhìn cậu chằm chằm.

-…_Giải thấy Kết rất quen nhưng cô không tài nào nhớ được Kết là ai.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-blood-story-hoi-uc-ngay-xua-tiep-236872.html