Blood Story - Lợi dụng - Blood Story

Blood Story

Tác giả : Chưa rõ
Chương 21 : Blood Story - Lợi dụng

…Kim Ngưu và Nguyên Ái vẫn tiếp tục hành trình.

Đang đi thì Ngưu đứng lại, sờ lên trái tim mình, đau đến khó thở.

Nguyên Ái lo lắng hỏi:

-Anh sao vậy?

-Không…Chắc là vết thương cũ… -Đâu… vết thương chệch tim 2cm mà anh lại sờ vào chính tim thì đó là anh đang yêu rồi!_Nguyên Ái ra dáng bác học.

-Linh cảm thôi! Có vẻ như đồng bọn của anh đang bị hại…_Ngưu lạnh lùng đi tiếp.

Quả thật, cậu không thể định nghĩa được từ “yêu”…Quá mơ hồ!!! …Nguyên Ái lặng lẽ đi theo Ngưu , cô thở dài , cô cũng biết tính anh trai mình, cậu chưa từng sống hết mình vì yêu , cũng không bao giờ yêu.

Cậu luôn coi tình yêu là một thứ vi khuẩn, muốn dính là dính.

Liệu ai có thể làm cậu ấy thức tỉnh chứ?

(cái này tự hiểu nhé =)) ).

…Tại trường V-H… -Đã 2 tuần kể từ khi Ngưu chết rồi đó!_Cự Giải thở dài -Ừ…_Ma Kết đnag ngồi gọt táo_Chơi với nhau được gần chục năm rồi… tớ cũng nhớ thằng bạn này chứ bộ.

-Ừm…_Cự Giải nằm dài trên bàn, cô theo dõi từng cử chỉ của Ma Kết.

Đột nhiên Ma Kết bị con dao sượt qua ngón tay và chảy máu, điều này làm Cự Giải hốt hoảng.

Cô cầm ngón tay bị chảy máu của Ma Kết cho vào miệng ngậm.

Thấy Ma Kết cứ nhìn mình, cô ngại ngùng bỏ ra, dán băng ergo vào ngón tay cậu.

Đột nhiên cô khóc, đến lượt Ma Kết hoảng, vì cậu sợ nhất là khi Cự Giải khóc:

-Sao cậu lại khóc?

_Vừa nói xong thì cậu nhớ ra điều gì _ à! Cậu sợ máu! Vậy tại sao cậu vẫn băng bó cho tớ với lại ngậm ngón tay dính máu của tớ?

-Mình là Vampire mà… -Nếu như vậy thì cậu đã hút sạch máu của mình rồi đấy! -…_Cự Giải nghĩ Ma Kết nói đúng, và bây giờ cô cũng không biết tại sao mình lại có cái hành động này.

May mắn cho cô là có người cứu nguy cho cô vào tình thế này:

-Giải ơi! Đi xuống Can-tin ăn đi!_Là giọng của Bạch Dương.

-Ừ!_Giải nói rồi chuồn lẹ luôn.

…Tại Can-tin… -Ai kia nhỉ?

_Bạch Dương nhìn thấy chỗ của mình bị cướp 1 cách “tự nhiên”.

Bạch Dương đi tới chỗ của mình và nói:

-Này cậu! Chỗ này của tôi rồi! -Cậu thì được ngồi!_Chàng trai đó ngẩng đầu lên… là Xà Phu .

Bạch Dương liền ngồi xuống, định kéo thêm cả Cự Giải đang nhìn Xà Phu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm thì … -Cô ta thì không!_Xà Phu -Rồi! Ta đi!_Cự Giải kéo Bạch Dương đi nhưng Bạch Dương nán lại, Cự Giải thấy thế liền bỏ tay ra và đi về lớp luôn.

Ngồi nhìn nhau được vài phút thì Xà Phu đứng dậy, bảo cô lên sân thượng đứng chờ để nói chuyện.

…25phút sau… …Bạch Dương đứng chờ trên sân thượng, bức xúc vì chờ lâu quá.

Cô không biết rằng có ai đứng đằng sau mình.

-Bốp!!!_Bạch Dương bị đánh ngất đi, nằm gọn trong lòng của Xà Phu -Chà… Tóm được “điểm yếu” của chúng rồi “seoro hamkkeil ttaemyeon nunbitman bwado ara ara ara (Uh-Uh-) jibeuro doraomyeon mworago halji molla molla molla ajigeun seotulleo naui modeun maldeuri ajigeun eoryeowo neoui geu munjadeuri sajeoneul pyeolchigo hanassik Want to know Want to know I don’t know” <1-4-3 (I love you) – Henry ft.

Amber> Tiếng chuông điện thoại của Bạch Dương vang lên, Xà Phu xem ai gọi , là Song Tử, tất nhiên là Song Tử sẽ phải gọi vào giờ này rồi vì đã đánh trống khá lâu nhưng cô vẫn chưa về lớp.

Xà Phu tắt máy, cười nửa miệng:

-Chắc đây là bạn trai cô nhỉ?

_Nói xong rồi cậu biến thành Vampire cấp cao, bế cô lên rồi bay đi đâu luôn.

Cậu cố tình để lại điện thoại Bạch Dương ở đó.

… -Chết tiệt! Vào giờ học đến 30 phút rồi mà không hiểu cô ta đâu!_Mặc dù miệng chửi rủa nhưng Song Tử vẫn giữ được vẻ mặt lo lắng cực độ.

-Cứ an tâm đi…_Ma Kết -An tâm?

Cậu nghĩ Bạch Dương như thằng Ngưu à?

_Song Tử hét lên.

-Cùng là Hunter, cùng là Sói! Đồng loại cả…_Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa lớp.

Bọn nó quay lại nhìn chủ nhân giọng nói đó và “sốc”.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-blood-story-loi-dung-236887.html