Blood Story - Nếu trả thù làm cô hài lòng thì tôi chấp nhận - Blood Story

Blood Story

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Blood Story - Nếu trả thù làm cô hài lòng thì tôi chấp nhận

…Khuôn mặt đó, nụ cười đó… Đã bao nhiêu năm rồi! Cô chưa được nhìn nó.

Cô hỏi, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má:

-Jay… Jay sao?

-Yết ngốc! Đến bây giờ còn hỏi câu đó sao?

Jay đây!_cái bóng đen đó thì ra chính là người cô yêu thầm suốt bấy lâu nay – Jay.

-Huhuhu!!! Jay là đồ ngốc! Biết tớ chờ bao nhiêu năm rồi không hả?

_Yết ôm Jay và khóc như 1 đứa trẻ.

-Nín đi nào Yết!_Jay ôm chặt Yết vào lòng … ….

Quên mất không kể “cục thịt dư” Kim Ngưu nhỉ =)).

Ngưu thì vẫn ngớ người ra không hiểu gì thì thấy cái cảnh Jay và Yết ôm nhau, cậu chợt cảm thấy rất khó chịu, cậu đột nhiên đùng đùng tức giận bỏ đi luôn… …Sáng hôm sau… -Cha! Hôm nay Yết yêu đời quá!_Cự Giải thấy Yết hôm nay cực kì “phởn” (à nhầm) yêu đời, ngồi cười cười nói nói với ai đó.

-Chàng trai đó là ai nhỉ?

_Thiên Bình cùng 4 sao nữ còn lại “xì xào xì xầm”.

-Đi ra!_Ngưu nói, 1 giọng nói lạnh toát sống lưng .

5 sao nữ thấy thế thì cảm thấy sợ sợ, đứng tản ra cho Ngưu đi qua.

Ngưu bây giờ không khác gì ác quỷ , có vẻ như tính cách của 2 người (Yết – Ngưu) đã được tráo đổi cho nhau.

-Cậu ta sao vậy nhỉ?

_Ma Kết hỏi Cự Giải -Tớ không biết! Nhìn sợ quá!_Cự Giải …Tại chỗ Yết – Jay… -Cha! Jay quả là chàng hoàng tử KAIDOI đẹp trai nha!_Yết cười tươi.

-Cậu quá khen!_Jay cũng cười theo, thấy ám khí cực nặng ở đằng sau, cậu nhìn “ám khí” đó.

Là Kim Ngưu, cậu đang nhìn Jay bằng đôi mắt vô hồn, không cảm xúc, khó ai mà đoán được cậu đang nghĩ gì.

-Cậu là Kim Ngưu?

_Jay đột nhiên hỏi -Thì đã sao?

_Ngưu -Tôi là Jay, rất vui được làm quen!_Jay chìa tay ra làm quen.

Ngưu nhếch mép cười rồi nhanh chóng ngưng lại, không bắt tay, bước ra khỏi toà lâu đài làm Jay ngơ ngác.

Mà chính Ngưu là người không muốn Yết rung động vì cậu mà… …Mọi chuyện đều được 10 sao chứng kiến từ đầu đến cuối, chợt 4 sao nam (bọn Hunter) thở dài não nượt làm mấy đứa còn lại ngơ ngác.

Cự Giải đột nhiên hỏi Ma Kết:

-Có chuyện gì sao?

Chẳng lẽ Ngưu thích Yết sao?

-Ngưu … Nó không hề biết yêu là gì đâu! Có thể nói rằng nó đã mất “trái tim yêu” của mình…_Kết nói và bọn Hunter gật đầu đồng ý.

Thiên Bình hiếu kì , hỏi Ma Kết:

-Thế là Ngưu từng bị lừa về tình yêu à?

_Ma Kết cũng chỉ biết lắc đầu vì Ngưu chưa bao giờ bị lừa về tình yêu, mà nếu bị lừa thì cô gái đó sẽ chết chắc… Mà chắc mọi người đang không hiểu vì sao Jay lại thành hoàng tử KAIDOI phải không?

Bởi vì Jay hồi 8 tuổi , lúc mà ba mẹ Jay đã mất thì Jay lúc đó vẫn còn đang bất tỉnh, lúc Yết bỏ đi thì đúng lúc ấy tình cờ vua KAIDOI đã cứu cậu và nhận cậu làm con.

Jay cũng biết rằng ba mẹ mình cũng đã mất sau trận ẩu đả của bọn Vampire ngầm ở nhà hàng lúc đó (vì ba mẹ Jay là người thường nên dễ chết hơn)… -Tớ đã tìm thấy kẻ thù giết ba mẹ tớ…_Yết chợt nói với Jay -Là ai vậy?

-Ba mẹ tên đó!_Yết cười nhạt_Nhưng tớ chưa muốn giết ba mẹ hắn mà phải giết hắn đã… -…_Jay định nói gì đó nhưng ngưng lại.

Yết thấy vậy thì nói tiếp:

-Đừng ngăn cản tớ… -Ừ! Tớ hiểu! …Đêm đến… -Sao Ngưu mãi chưa về nhỉ?

_Bạch Dương nhìn đồng hồ, lo lắng.

-Cứ yên tâm đi, Yết vừa nhắn tin cho tớ, cô ấy bảo là rủ Ngưu đi chơi rồi_Bảo Bình -Ừ!_Nói rồi 10 sao Jay đi lên phòng ngủ.

… Tại suối KAIDOI – nơi công cộng… Ngưu đnag ngồi nghịch nước ở đó, đang nghịch nước thì cậu nghe thấy có tiếng bước chân, vẫn im lặng, cậu biết người đó chính là Yết bởi mùi của Yết rất đặc biệt.

Yết ngồi kế bên cậu, hỏi:

-Cậu có muốn biết quá khứ của tôi không?

-Ừ! Mà… mà thôi cứ kể đi!_Ngưu chợt có cảm giác lạ, không phải rung động mà là cảm giác như mình sắp có chuyện xảy ra… Yết bắt đầu kể về quá khứ của mình, cô kể cả lúc ba mẹ mình bị sát hại nhưng không nói tên thủ phạm.

Lúc kể xong, Ngưu hỏi :

-Ai giết ba mẹ cô?

-Cậu sẽ không vui khi tôi trả lời đâu -Ai?

-Ba mẹ anh… -Nếu trả thù…Cô có hài lòng không?

-Có!_Yết đứng dậy -Thế ba mẹ cô có yên lòng không?

_Ngưu cũng đứng dậy, cười nửa miệng -Yên_Yết trả lời ngắn gọn -Thế thì tôi có thể chết thay cho ba mẹ tôi rồi! Đằng nào tôi cũng chẳng luyến tiếc gì đâu!_Ngưu cười nhẹ.

-Vĩnh biệt _ Nói là làm, Yết lao tới , cầm sẵn con dao và đâm Ngưu 1 phát gần tim, may mắn là chệch đi 2cm.

Yết cứ nghĩ là đâm trúng tim rồi, rút mạnh con dao ra.

Cô nói tạm biệt với Ngưu rồi bỏ đi luôn.

…Ngưu lúc đó gục xuống, trong trái tim cậu, chưa bao giờ có hình ảnh của Yết, cảm giác khó chịu chỉ là cảm giác thoáng qua như cơn gió, cậu không thích Yết.

Cậu chỉ giúp cô ta trả thù trong hôm nay thôi.

Cậu cười nhẹ, ngất lịm đi… Trong cơn mê, cậu cảm thấy được ai đó vác đi hoặc được ai đó chở đi…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-blood-story-neu-tra-thu-lam-co-hai-long-thi-toi-chap-nhan-236879.html