Blood Story - Sợi dây - Blood Story

Blood Story

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Blood Story - Sợi dây

.

Trong giờ học, thầy Ryan còn nói thêm:

-Mà các em sẽ ở kí túc xá, Vampire với Hunter có thể sẽ ở chung với nhau (nam

- nam; nữ

- nữ) nhưng nếu mà ở trong kí túc xá mà Hunter có gây sự với Vampire trước thì sẽ xử án những người gây sự đó nhé.

Còn Vampire nếu gây sự với Hunter thì sẽ bị xử như trên.

Hunter phải giao nộp vũ khí cho nhà trường, Vampire không được biến đổi, chúng tôi sẽ cung cấp đồ ăn cho các em.

-Hả?

_Bạch Dương hét lên -.

_Yết không nói chỉ, chỉ nhìn hội Hunter rồi quay ra như bình thường.

-Nhìn cô ta kìa! Đúng là Băng tượng mà_Ngưu nhếch mép nhìn Yết.

Yết cũng quay lại nhìn Ngưu bằng ánh mắt giết người.

Ngưu bật cười nói nhỏ :

-Thú vị đấy! _ Nói xong Ngưu nháy mắt với Yết, Yết định ra đập Ngưu một phát nhưng có ông thầy ở đây nên thôi.

-Các em, có danh sách kí túc xá rồi! _ Thầy Ryan cầm danh sách lên và đọc :

Kí túc xá nữ :

Phòng 399:

Thiên Bình

- Cự Giải Phòng 401:

Bạch Dương

- Thiên Yết Phòng 403 :

Song Ngư

- Bảo Bình Kí túc xá nam:

Phòng 440 :

Kim Ngưu

- Song Tử Phòng 442 :

Sư Tử

- Xử Nữ Phòng 444:

Nhân Mã

- Ma Kết.

-Xếp tốt đó _ Ngưu cười nửa miệng, ngả người ra ghế suy nghĩ gì đó.

-Đang nghĩ gì vậy?

_Bạch Dương vui vẻ, quay lại hỏi.

-Nghĩ mông lung ý mà.

_Ngưu cười theo -Tý nữa xuống Can-tin ăn với mình nha?

_ Bạch Dương rủ.

-OK!_ Nghe thấy ăn là mắt Ngưu sáng mắt lên.

-Con trâu ham ăn _Yết lầm bầm, cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

-Nói gì vậy hả tảng băng di động?

_ Ngưu biết thừa rằng Yết sẽ không trả lời nhưng vẫn hỏi.

-.

_Yết im lặng -Bạch Dương này _ Ngưu gọi.

-?

_Bạch Dương quay xuống.

-Tớ nghĩ nếu muốn bắt Vampire thì phải dùng đến cái gì làm nhanh tan băng thôi -Để làm gì vậy?

-Thì trong đấy có 1 con Vampire to như cục băng này, không nên dùng vũ khí mà nên dùng bật lửa đó! Chứ không thì không biết tính con đấy như thế nào đâu!_ Ngưu cố nói lớn.

-Ý là sao.

_Bạch Dương vẫn không hiểu lắm, cô ngơ ngác hỏi Ngưu thêm một lần nữa.

Ngưu chỉ mỉm cười, đột nhiên cậu kéo cô gần mình làm Bạch Dương bất ngờ, Ngưu nói thầm bên tai Bạch Dương :

-Điểm yếu, có khi tớ sắp tìm được rồi.

-A.

À ừ.

_ Bạch Dương đỏ mặt, cô cố giấu đi bằng cách ẩn nhẹ Ngưu ra và quay về đằng trước làm Ngưu ngu ngơ không hiểu cái gì .

.

Giờ ra chơi, tại Can-tin.

.

Kim Ngưu cắm cúi ăn, thỉnh thoảng liếc liếc Yết với cái mặt đểu hết cỡ.

Mấy đứa kia thì tám trừ Bạch Dương và Song Tử.

Song Tử cứ nhìn cô mãi làm cô điên lên :

-Mắt anh không có khả năng di chuyển hay sao mà cứ đập vào mặt tôi thế hả đồ biến thái?

!!!_ Bạch Dương xổ 1 tràng làm bọn nó giật mình.

-Cô nói ai biến thái hả đồ đần _ Song Tử đập bàn -Tôi nói anh đấy ! Dê cụ_ Bạch Dương đập bàn theo.

-Cừu đần ! Cô nói ai hả?

_Ma Kết điên tiết ( Ma Kết là con dê ạ =)) ).

-Tôi không nói anh nhé! Tôi nói tên này! Đúng là mồm to như mồm cá ngão mà.

_ Bạch Dương hét lên.

-Này.

Sao.

Sao bạn chửi tôi?

_Song Ngư mắt ngấn nước, Bạch Dương chỉ lắc đầu ngụ ý không có ý đó.

Bạch Dương bắt đầu xả tiếp :

-Đó! Đúng là ngang như cua mà!!_ Một lần nữa Bạch Dương phải dừng lại vì Cự Giải lên tiếng.

Bây giờ đến lượt Song Tử phản công:

-Này đồ trâu bò kia!!!Cô tưởng cô ngon lắm à?

_Do nói nhanh quá nên Song Tử nói nhầm -Này tên thổ phỉ kia!!(mặc dù Song Tử da trắng =)) ) Muốn chết hả?

_Ngưu cầm bánh lên định ném.

-Thôi tôi thua rồi.

_Bạch Dương và Song Tử đồng thanh.

Cả 2 nhìn nhau bằng ánh mắt khó chịu rồi bắt đầu lôi tên của các sao còn lại ra để chửi nhau.

Vậy là cuộc tranh cãi của 11 sao (trừ Yết) bắt đầu nổ ra , từ nhẹ nhàng trở nên hoảng loạn (ý là gần đánh nhau ) .

Đâu ai biết rằng đang có 1 sợi dây vô hình đang kéo họ lại gần nhau.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-blood-story-soi-day-236868.html