Blood Story - Sự thật… - Blood Story

Blood Story

Tác giả : Chưa rõ
Chương 17 : Blood Story - Sự thật…

    …Tại một cánh đồng cỏ lau, ở giữa cánh đồng đó là một căn nhà khá to bằng gỗ, bên ngoài là 1 màu trắng bao phủ, bên trong cũng vậy…

    -Ui da!!! Mình đang ở đâu vậy nhỉ?

_Kim Ngưu bật dậy như lò xo khi mở mắt ra là một căn nhà màu trắng không khác gì màu phòng bệnh ở bệnh viện.

Cậu sờ vào vết thương của mình, bây giờ mới bắt đầu nhìn quanh .

    -Anh đang ở nhà em!_1 đứa con gái tóc nâu vàng được làm xoăn nhẹ bước vào nói

    -Cô là ai?

Nhìn quen quen….

_Kim Ngưu cố “moi” trí nhớ của mình ra

    -Anh này! Chỉ làm xoăn thôi mà khó đoán ra vậy à?

Em là Nguyên Ái , em gái cực cưng của anh đây!_ Nguyên Ái làm bộ mặt phụng phịu nhìn dễ thương không chịu nổi.

    -Nguyên Ái?

!! Nhìn em như fake ý!_Ngưu trố mắt ra

    -Fake cái đầu anh! Em đây xinh sẵn, ai khiến dao kéo đụng vô cơ chứ!_Nguyên Ái vỗ ngực tự đắc.

    -Em ơi! Em lên đó kẻo bị dây điện nó làm cho phát là giật chết tươi đấy nhé =)) _ Ngưu giả vờ nhìn lên trên trần nhà và nói

    -Anh hay nhỉ?

Đứa em gái này mới về nươc, khênh được anh cũng đủ chết rồi mà còn không chịu cảm ơn người ta 1 tiếng à?

_Nguyên Ái kể “chiến công” của mình ra.

    -Đầu đuôi sự việc thế nào?

Em kể ra đi!_Ngưu

    -Thì nó là vậy…

    …Flashback…

    …Tại sân bay….

    -Thưa cô! Hiện giờ cậu chủ Ngưu đang cùng với các Hunter và 6 Vampire khác đi suối KAIDOI ạ_ 1 tên vệ sĩ kính cẩn nói.

    -Hả?

Nhưng anh Ngưu là Hunter mà?

Sao lại….

_Nguyên Ái ngạc nhiên_ Trước đây anh ấy có như vậy đâu nhỉ?

Anh ấy dị ứng với bọn nó lắm mà?

Thấy là khử…

    -Thì cô chủ cũng là Vampire mà?

(p/s:

bố Ngưu là Hun, mẹ là Vam.

Vì vậy Ngưu theo gien bố còn Nguyên Ái theo gien mẹ)_Tên vệ sĩ đó

    -Đó là anh tôi chưa biết! May là mẹ tôi chưa nói cho anh tôi.

    -Cậu chủ biết từ lâu rồi ạ!

    -Ông nói?

    -Dạ không! Do tình cờ mà cậu chủ biết thôi ạ!

    -Ồ…Thôi tôi di chuyển đến đó đây! Khỏi theo_Nói rồi cô di chuyển đi đến đó.

Vài tiếng sau, đúng lúc Nguyên Ái đến và vào 1 cái bụi rậm thì lúc đó Yết đang kể cho Ngưu về quá khứ của mình, cô nghe thấy tất cả, cô thầm nghĩ:

    -“Chị này vừa baby, lạnh lùng,… nói chung là toàn là mẫu con gái anh ý thích mà sao anh ý không “tán” nhỉ?

    …Nhưng sau đó…

    -“Cái gì?

Chị ấy… đâm anh Ngưu?

!!”_Lúc Ngưu ngất đi, chính Nguyên Ái đã “kéo” cậu đi và để cậu như bây giờ…

    .

End Flashback…

    -Ồ! Ra là vậy! Thế sao em không biến thành Vampire vác anh đi?

_Ngưu ngơ ngác

    -Lúc đó em biến thành Vampire rồi! Nhưng mà vì cái sức nặng của anh mà bây giờ em hết lực để bay rồi đấy!_Nguyên Ái nhăn mặt

    -Ừ!_Ngưu gật gật đầu, bây giờ cậu cũng không thể di chuyển đi đâu được vì đang bị thương.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu hỏi Nguyên Ái:

    -Mà… em về nước làm gì?

    -Anh này… Anh vô tâm quá! Đương nhiên là thăm anh rồi!

    -Ngoài ra…?

    -Còn tìm 1 người nữa.

Mà bây giờ anh chưa xuất hiện được đâu!

    -Tại sao?

    -Xà Phu đang ở đấy!

    -Tưởng hắn đang “ngủ”?

    -Đã thức giấc và ở lớp anh đấy! Bây giờ anh đang bị thương, em thì lại hết sức…

    -Đi bộ

    -Dạ?

_Nguyên Ái không tin vào tai mình, lần đầu tiên Ngưu nói từ “đi bộ”

    -Đi bộ… Lúc đó vết thương cũng đỡ rồi!

    -Thôi được! Đi thôi!_Nguyên Ái nói rồi chuẩn bị đồ và 2 anh em đi bộ đến đó…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-blood-story-su-that-236883.html