Blood Story - Thư tình ?!! - Blood Story

Blood Story

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Blood Story - Thư tình ?!!

.

Hôm sau, như thường lệ, tại lớp 10a1.

-Này! Có thấy hôm nay có gì là lạ không?

_Cự Giải kéo Bảo Bình hỏi.

-Có gì là có gì?

_Bảo Bình cầm ống thí nghiệm.

-Nhìn Bạch Dương và Song Tử xem_Cự Giải chỉ vào 2 đối tượng kia -Thì sao?

_Bảo Bình ngơ ngác -Ý tớ là nhìn trán họ đi, giống như đúc_Cự Giải chỉ vào trán 2 đối tượng .

-Ừ nhỉ! Cậu đi hỏi cung đi _Bảo Bình ẩn Cự Giải ra và tiếp tục công việc.

.

Cự Giải chạy ra chỗ 2 đối tượng:

-Ê! 2 người hôm qua đi chơi phải không?

_Cự Giaỉ -Đâu có! _2 đối tượng đồng thanh -Có duyên ha?

Nói! 2 người hôm qua đi đâu?

_Cự Giải -Không có mà _Bạch Dương -Chậc! Vậy là muốn thử thuốc của bạn Bảo Bình rồi_Cự Giải đe doạ -Không có !_Song Tử và Bạch Dương chuồn lẹ -2 người.

_Cự Giải tức tối.

-Thôi kệ bọn họ đi_Thiên Bình nói rồi cúi xuống ngăn bàn, cô thấy có tờ giấy gì đó, chính xác là thư thì phait.

Cô lấy ra đọc thử:

Thiên Bình.

Mới đầu gặp cậu tớ đã thấy tim mình rung động vì cậu,.

(mấy đoạn sến tự biên tự diễn nhá =)) ).

Có lẽ tớ thích cậu rồi nàng công chúa nhỏ à! .

Thiên Bình nhìn bức thư như đang nhìn vật thể lạ .

Cô ném nó ở trong cặp mình để tối xử lí.

Cô không biết rằng có ai đó đang nhìn cô với nụ cười đểu.

.

Tối đến, tại kí túc xá nữ.

.

Thiên Bình lôi cái tờ thư tình đó ra , đọc đi đọc lại mà không hiểu ai viết cho mình.

-Đọc gì vậy?

_Cự Giải hỏi Thiên Bình, mắt nhìn vào thư tình -Ái chà chà!!! Thư tình nhá, nói đi! Viết cho ai vậy?

_Cự Giải -Không phải tớ viết đâu!_Thiên Bình đưa thư tình cho Cự Giải xem.

-Sến!_Cự Giải sốc_Mà cũng phải thôi.

Đường đường là hotgirl ở trường twenty two (trường cũ bọn nó học) thì không có thư tình mới lạ ! Nhưng đâu cần phải thư tình nhỉ?

Chỉ cần 1 cái tin nhắn cũng được mà!_Cự Giải xổ ra 1 tràng -Thôi! Muộn rồi, đi ngủ đi!_Thiên Bình cười nói -Ừ!_Thế là 2 bọn nó chìm vào giấc ngủ.

.

Hôm sau.

.

Thiên Bình vào lớp, hôm nay đến phiên cô trực nhật lớp với Xử Nữ .

Đang mệt mỏi bước vào thì cô thấy một cảnh tượng cực kì mắc ói.

Cô đứng đó xem tình hình .

.

Cái cảnh tượng mắc ói đó là Xử Nữ đang mi gái, đã thế lại còn ôm eo cô ta .

Thấy có tiếng động , 2 người dừng lại, đi ra ngoài xem, chợt Xử Nữ ngăn lại và cười khi biết đó là Thiên Bình.

Cậu nói:

-Đứng ngoài kia ngóng là không được đâu nghen! -.

_Thiên Bình biết là mình đã bị phát hiện, cô cúi đầu, đi vào lớp như thể mình mắc tội gì vậy.

-Nói! Ngóng cái gì ngoài kia?

_Xử Nữ hỏi Thiên Bình sau khi đã đuổi cô gái kia -Ngóng.

ngóng.

ngóng zai!_Thiên Bình -Ngóng zai?

Thế mà ngóng tôi chằm chằm nhỉ?

_Xử Nữ nhấn mạnh từ ngóng -À.

Thì đã sao?

Tôi cứ nghĩ anh là người hiền lành , ngoan ngoãn, học giỏi, nhát gái,.

Ai dè anh lại là người sát gái, lăng nhăng, trăng hoa như Song Tử! Đúng là đồ giả nai!!!_Thiên Bình hét lên -Tôi thích như vậy đó! Với cả, cô đâu phải bạn gái tôi mà nói vậy hả?

_ Xử Nữ cãi lại -Tôi.

_Thiên Bình ngập ngừng.

-Ê! Chưa trực nhật à Thiên Bình ?

_Bảo Bình lon ton chạy tới giải cứu cho Thiên Bình một cách rất tình cờ -À! Đây! Trực nhật đây! Xử Nữ trực nhật đi!_Thiên bình lia chổi ra chỗ Xử Nữ, mắt căm thù nhìn cậu -Ôh! Yê! _Bạch Dương đột nhiên hét toáng lên khi vừa mới bước vào lớp.

-Hôm nay ốm à Bạch Dương?

_Bảo Bình sờ trán Bạch Dương rồi sờ trán mình_ Quái! Hơm có nóng mà nhảy chồm chồm như người bất bình thường thế Bạch Dương?

-Không bị làm sao! Chỉ là.

chu / Chúng ta không ở kí túc xá từ ngày mai nữa!_Bạch Dương đang nói thì Song Tử chen vô -Anh.

_Bạch Dương ấm ức -Tôi sao?

Tôi cute quá hả?

_Song Tử cười phá lên.

-Không! Trông anh giống tên người rừng hơn là cute_Bạch Dương đốp lại và đi về chỗ.

-Cô nhớ đó! _Song Tử tức giận suy nghĩ rồi cũng về chỗ của mình -Her! Xong rồi!_Thiên Bình ngồi bệt xuống sàn lớp thở, cô lết về chỗ của mình và cũng nhận được lá thư tình thứ 2.

Cô đọc, lần này bức thư tình lại sến hơn cả lần trước.

.

Thiên bình bật cười, cô không nghĩ rằng sẽ thích tên này dù chỉ qua lá thư, cô cảm nhận được rằng tên này rất giống ai đó mà cô quen.

Nheo nheo mắt lại dò xét từng tên một :

Song Tử

- tính tên này tuy trăng hoa nhưng làm bạn với hắn ta được 2 năm rồi nên cũng biết rằng.

tên này không có hứng thư tình đâu => Loại Nhân Mã

- tên này tính dịu dàng , cũng không có hứng đâu! => Loại Ma Kết

- tên này nghiêm túc nhất nhóm, biết ngay là không rồi! => Loại Sư Tử

- tên này thì.

không có gì để nói => Loại Kim Ngưu

- tên này được cái ham ăn chứ còn về việc viết thư thì.

(p/s:

tên này đến tỏ tình với gái qua lời nói còn chưa dám huống hồ gì thư

//img.

forum.

zing.

vn/images/smilies/rongcon/24.

gif alt= title=Rong Con 24 class=inlineimg border=0>) Xử Nữ

- tên này giả nai, lăng nhăng, xấu xa, vô giáo dục làm gì có chuyện.

mà cũng có thể đó chứ => Tạm cho là đúng.

Vò đầu bứt tai, Thiên Bình lia qua từng tên một , thấy Xử Nữ được tam cho là đúng thì cô lại thấy vô lí.

Nếu Xử Nữ được tạm cho là đúng thì mấy tên kia cũng vậy rồi.

Lẽ ra có thể xem chữ của từng tên một nhưng đằng này lá thư ấy dán chữ bằng .

báo! Đúng là bực mình mà! Ra về.

-Địa chỉ nhà mi là ở đâu?

_Kim Ngưu sốt sắng xin địa chỉ của từng người rồi ra về.

-Về đây ! Có gì alô nhé!_Sư Tử chạy đi luôn

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-blood-story-thu-tinh-236874.html