Blood Story - Tung tích ?!! - Blood Story

Blood Story

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Blood Story - Tung tích ?!!

…Sáng hôm sau, 12 sao vẫn như thường lệ, cãi nhau – ngủ – đánh nhau ( :

)) ) .

Đang nấu ăn thì Yết cảm thấy có một cái bóng đi qua:

-Ai?

_Yết quay lại, cái bóng đó đã biến mất.

-Sao thế?

_Ngưu đang ngậm kẹo mút, hỏi cô khi thấy cô như vậy.

-Không…_Yết lắc đầu và nấu ăn tiếp, cô thấy cái bóng mà cô cảm nhận được có cái gì đó rất quen… … -Ê! Trả tôi đây!_Xử Nữ hét lên -Ơ ! Chính bạn đưa tớ mà … Mà cái bút này không xứng với cậu đâu! Cho tớ!_ Thiên Bình cầm cây bút của Xử Nữ, đó chắc chắn là lý do mà Xử Nữ hét lên :

)) -Thế cô nghĩ cô xứng với nó à?

Trả đây! _Xử Nữ gắt -Ấy! Hạ hoả , hạ hoả! Cái gì rơi vào tay tôi rồi thì đừng có mơ nà tôi trả nhé!_ Thiên Bình lè lưỡi.

-Cô…mà thôi! Nói với cô chỉ tổ nước bọt ! Cho cô đó!_Xử Nữ -Xử Nữ … tên giả nai kia ! Mi đừng tưởng có gái bao quanh bảo vệ mi mà mi lên mặt nhé!_ Thiên Bình chống nạnh, hất hàm nói -Tôi có nói là cậy có gái bao quanh bảo vệ tôi đâu mà tôi lên mặt đâu ?

Cô đừng chém gió nha! Có bão đó!_Xử Nữ nói rồi cười ha hả -Hứ!_ Thế là Thiên Bình đùng đùng bỏ đi, tay vẫn cầm cây bút :

)) .

Xử Nữ thì nhìn hướng cô bỏ đi rồi cười một cách hạnh phúc nhất.

… -Bạn Sư Tử à!Bạn đẹp zai nhất!_ Bảo Bình đang dỗ ngọt Sư Tử, trong lòng đang thầm nghĩ những cái ngược lại với câu dỗ ngọt này =)).

-Khỏi nịnh! Nói gì nói đi!_Sư Tử đang ngồi đọc báo , nói như vậy thôi nhưng cậu đang sướng trong lòng vì câu dỗ ngọt của Bảo Bình nhưng nhanh chóng tỉnh mộng.

Đột nhiên Bảo Bình ôm cổ Sư Tử làm cậu thoáng đỏ mặt, cô càng dụ dỗ cậu càng lắc đầu.

Thực ra Bảo Bình đang dụ dỗ Sư Tử lao đầu vào thử thuốc thí nghiệm của cô.

Bảo Bình hết cách, đi rủ 1 thằng khác thử thuốc của mình làm Sư Tử điên máu , chạy ra kéo Bảo Bình đi và không quên lườm cho thằng xấu số 1 cái lườm dài đầy tình yêu thương và sự nhớ nhung =)) làm thằng bé đó sợ hãi , thề không bao giờ dám dây dưa với Bảo Bình nữa .

Đột nhiên Sư Tử nói :

-Cô hay thật đấy! Có chồng này mà dám dây dưa với thằng khác à?

-Hả?

Ai chồng ai?

_Bảo Bình nhịn cười vì Sư Tử lỡ mồm nói nhầm -À! Bố chồng của mẹ tôi!_Sư Tử kiếm cớ -Khùng!_Bảo Bình bỏ đi, Sư Tử lo Bảo Bình lại ve vỡn thằng khác nên cậu kéo lại và tình nguyện làm chuột bạch cho Bảo Bình.

Cô phì cười vì cái bộ dạng sợ hãi đó nên tạm tha.

.

-Uống sữa không?

Tớ pha!_Cự Giải hỏi Ma Kết -Ừ! Cũng được!_Ma Kết cười, lúc Cự Giải đang pha sữa, Ma Kết đột nhiên hỏi :

-Cậu vẫn không nhớ à?

-Nhớ gì?

_Cự Giải ngơ ngác -Những ngày tháng chúng ta bên nhau!_Ma Kết đi vào vấn đề.

-.

_Cự Giải đơ.

-Nước tràn kìa!_Ma Kết chạy tới gần Cự Giải, đúng lúc đó ngón tay của Cự Giải bị dính nước nóng .

Lúc đấy cô mới tỉnh mộng và biết tay mình đang bị bỏng.

Ma Kết vội lấy tay của Cự Giải nhúng vào nước và nói, giọng nửa trách móc nửa lo lắng:

-Phải cẩn thận chứ! .

Cự Giải hơi đỏ mặt vì hành động của cậu, tim đập liên hồi.

Thấy Cự Giải cứ nhìn cậu, cậu hỏi:

-Mặt tớ dính gì à?

-Không có gì.

_Cự Giải lắc đầu -Dù có chuyện gì đi nữa.

Tớ vẫn giúp cậu phục hồi trí nhớ về những ngày tháng của 2 chúng ta_ Ma Kết -.

_Cự Giải ngạc nhiên nhìn cậu, cô không nghĩ rằng mình đã từng yêu người con trai như vậy.

Cô cứ nghĩ cô không xứng với cậu, ai dè.

.

Đang mải suy nghĩ thì chợt Ma Kết sát gần Cự Giải, theo quán tính, Cự Giải nhắm hờ mắt.

Đang đến đoạn cao trao thì .

-Giải ơi! Cho tớ que kem socola!!!_Ngưu hồ hởi xồ vào nơi lãng mạn của 2 người mà không biết có gì đang xảy ra , lúc nhìn thấy rồi thì chỉ biết cười trừ, xin lỗi rối rít rồi đi ra ngoài, Cự Giải thấy vậy liền ẩn Ma Kết ra và lấy kem cho Ngưu.

Ma Kết chỉ đứng đó nhưng bắn tia xoèn xoẹt vào mặt Ngưu , Ngưu thấy vậy chỉ biết cười trừ , nhận kem và lặn mất hút .

Cự Giải quay ra nhìn Ma Kết và cười :

-Xin lỗi Kết nha! -Ngốc_Kết cười_Cậu dễ thương lắm! -Tớ đi!_Giải nói rồi chạy đi luôn vì xấu hổ.

Kết nhìn cô chạy mà chợt cười nhẹ, lúc Giải đã đi khuất, cậu không ngừng rủa Ngưu và ý định của cậu bây giờ là làm thịt Ngưu ngay lập tức =)).

.

-Song Tử này!_Bạch Dương gọi Song Tử -Hử?

_Song Tử -Cậu có nghĩ.

tớ thích Ngưu không?

_Bạch Dương bối rối làm Song Tử hơi bực vì Bạch Dương cứ nhắc đến Kim Ngưu, cậu nói:

-Đó là do trái tim cậu mách bảo cậu làm gì.

-Nhưng.

-Đừng có hỏi tôi!_Song Tử gắt lên làm Bạch Dương giật mình, đột nhiên cô phát hiện ra điều gì đó và bắt đầu trêu Song Tử:

-Ê! Đừng có nói là ghen nhá! -Ai thèm cái của nợ này!_Song Tử lườm Bạch Dương.

-Thôi nhận đi! Ghen thì nói đại đi ông!_Bạch Dương lại gần Song Tử, Song Tử thì lùi lại.

Cứ như thế mà đứa tiến , đứa lùi như vậy thể nào cũng có 1 đứa ngã và đứa ngã đó là đứa nào đang lùi

- Song Tử.

Bạch Dương thấy vậy nhưng vẫn không tha, tiếp tục.

Song Tử bắt đầu thấy khó chịu :

-Thôi được rồi ! Tôi ghen! -Rồi!_Bạch Dương cười phá lên, cô không biết rằng trong tim cô đã không chứa hình ảnh của Ngưu nữa mà là 1 người khác rồi (ai thì tự biết =)) ) .

-Cô.

_ Song Tử tức không nói nên lời -Tôi sao?

Hở?

_ Bạch Dương giả vờ hứ! .

-Cô! Cừu đần!_ Song Tử hét lên .

-Anh thì khác gì?

Đồ Song dở hơi, Song thần kinh_ Bạch Dương hét lại.

-Cừu điên -Song dở -Cừu lợn -Song chó -Cừu dồ -Song đao -Cừu ngao -Song đơ .

.

-Thôi thôi!_Song Tử -Ừ!_Bạch Dương -Cô cũng thú vị đó chứ!_ Song Tử cười.

-Anh cũng thế, không ngờ là tôi có đối thủ như anh đấy! Vừa dồ vừa dại!_Bạch Dương lè lưỡi trêu Song Tử.

.

và rồi lại tiếp tục cãi nhau =)).

.

Tại suối KAIDOI, nơi ngắm cảnh.

.

Đến nơi này thì mỗi đứa đi một nơi, chẳng ra một cái trình tự gì cả , cứ đi đâu là phải cãi nhau một trận ùm tỏi, cũng có vài cặp tý nữa thì bị đuổi ra ngoài vì nơi đây là một nơi thanh tĩnh.

.

Tại chỗ Ngưu

- Yết.

-Thế là thế nào đây! Cô muốn ăn cái gì?

_Ngưu hét loạn lên .

Chả là Ngưu bị lạc, lạc thế nào lại lạc cùng Yết, thế là cả 2 phải cùng nhau sánh bước.

Cả 2 đột nhiên dừng lại ở 1 chỗ ăn vặt, nhìn món nào cũng hấp dẫn.

Yết cứ so đo mãi không biết nên chọn món nào cho vừa còn Ngưu thì đã tìm được món yêu thích.

Chờ mãi mà Yết vẫn không chọn được món gì, đến nỗi thử cả món của Ngưu rồi mà vẫn không có chuyển biến gì.

Thế là thiền được 30phút thì Ngưu chợt hét lên như vậy đấy :

-Tôi ăn.

_Yết vẫn chần chừ, Ngưu đành chọn đại món cho Yết -Tính tiền ạ!_Ngưu đưa món ngẫu nhiên cho Yết và đưa tiền cho bác bán hàng.

Đang đi thì chợt cô phát hiện ra cái bóng mà cô cảm nhận thấy sáng nay, cô tóm được tên đó và khá bất ngờ.

Người đó chợt bỏ mặt nạ đeo trên mặt ra và mỉm cười .

Yết nhìn người ấy, cô bất động, không nói được câu gì, còn Ngưu thì vẫn chẳng hiểu mô tê gì hết.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-blood-story-tung-tich-236878.html