Bức Tranh Của Quỷ - KHẾ ƯỚC - Bức Tranh Của Quỷ

Bức Tranh Của Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Bức Tranh Của Quỷ - KHẾ ƯỚC

“ Sai lầm lại nối tiếp sai lầm !

Đừng tưởng mọi người xung quanh ai cũng đều tốt! ”

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

-Bố ! Chị ! Mọi người giết con luôn đi ! – Yoon Ji hét thật to rồi vùng dậy, chạy thẳng về phòng mình, đóng cửa cái rầm làm hai cô chị cứng đầu cũng phải giật mình kinh khiếp.

-Bố, Yoon Ji chưa bao giờ làm như thế !

- Jess tuy gắt gỏng nhưng cũng chỉ dám nhỏ giọng.

-Vì nó chưa bao giờ phản kháng lại việc gì ! Suy ra, ta có thể nói, việc này đối với nó …….

- Jill đang ra mặt chị cả đang “ôn tồn” giải đáp liền hứng trọn ánh nhìn hình viên đạn chết người của cô em Yoon Jess mà im phăng phắc.

Đáp lại lời nói ấy chỉ là một cái thở dài.

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

Ánh nắng hoàng hôn nhợt nhạt phớt qua trên cánh đồng cỏ xanh trải dài như vô tận, nền trời ửng hồng với từng gợn mây trắng và mặt đất chỉ duy nhất một loài cỏ chứ mặc nhiên không còn bất kì loại cây nào khác.

Bóng một cô gái xinh đẹp trải dài trên thảm cỏ

- cô gái với mái tóc dài cùng tà váy ngắn khẽ tung bay trong gió.

- Nhưng tôi .

đã trót hứa mất rồi !

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

RẦMMM !!!!!!!

Tiếng động như tra tấn hơn bốn chục cái lỗ tai làm cả lớp không hẹn mà cùng quay người sang tìm “nguồn gốc”.

Một cảnh tượng thật là không tưởng !

Yoon Ji đứng trước cửa lớp, khuôn mặt ửng đỏ cùng đôi mắt xanh hằn lên từng tia giận dữ.

Phía sau cô, cánh cửa tội nghiệp theo đà đập mạnh vào tường rồi dội lại một lần nữa khiến trẻ em dù chưa đủ tuổi đi học, chưa thông qua trường lớp cũng biết cô vừa tra tấn cánh cửa một cách thực sự dã man, hay nói thẳng ra là đạp cửa xông vào không thương tiếc.

Một phong cách rất trái ngược với Yoon Ji của thường ngày.

-Mày làm gì thế ?

Cái con người cuồng màu blue ?

– Đứa con gái ngồi bàn nhất bật ra câu hỏi “cần thiết” nhất lúc bấy giờ với gương mặt “Tao chẳng hiểu cái mô tê gì cả !”

Yoon Ji hằng hộc bước vào lớp

- Hỏi gì mà hỏi ?

Chuyện của tao ******* ảnh hưởng tụi mày mà ! Tao cũng ******* cần đứa nào quan tâm ! Mịa nó ! Đời như **** !

-RẦMMM !!!!!!!! RẦMMM !!!!!!! RẦMMM !!!!!! RẦMMM !!!!!!!!

Cả lớp đồng loạt té ghế.

Một vài đứa lồm cồm bò dậy từ dưới sàn, mấy đứa con lại đưa tay chới với, vịn ngay vào vật nào ở gần mình nhất (bàn, ghế, chân người khác, ….

)

-Mày ….

mày ….

!!!! Bữa nay bị gì kì vậy Yoon Ji ?

- Cái Chan lớp trưởng tròn xoe mắt.

Gần 100 con mắt hướng về phía Yoon Ji, sợ sệt và e ngại ( lớp hơn 40 hs nên cũng có khoảng hơn 80 con mắt mà tác giả “phóng” cho nó thành gần 100 í mà )

Một Yoon Ji ngoan hiền và tinh nghịch nổi tiếng trong toàn trường với một lý lịch sạch thuộc hàng “hiếm”, mà hôm nay lại phát ngôn chửi bới một cách trắng trợn ?

Trái Đất có quay ngược chiều không đây ?

Yoon Ji vẫn đứng đó như dính chặt với cái sàn nhà, đôi mắt xanh tím sâu thẳm nhưng bất cần lướt quanh lớp học.

Không khí ngột ngạt lên trông thấy.

-Được rồi ! Các em ổn định lại đi ! Yoon Ji, em cũng về chỗ của mình đi !

- Ông thầy giáo đáng thương nãy giờ nín bưng trên bục giảng lên tiếng giải thoát cho hơn 40 con người tội nghiệp.

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

Nền đất xanh màu ngọn cỏ còn ướt đẫm hơi sương, hai thân ảnh song song nhau cùng sải bước.

Bức tranh thần tiên tuyệt vời như chỉ có cỏ và người thôi, không mảy may có thêm bất kì vết nhơ nào khác.

-Ruby !

-Sao ạ ?

-Em còn nhớ được gì không ?

-Nhớ … nhớ ư ?

Về chuyện gì ?

-Haizz, vậy là không !

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

Tại nhà Yoon Ji vài tiếng trước ….

Một từ diễn tả bầu không khí lúc này chỉ có thể là “ngột ngạt”.

Yoon Ji vừa bước vào nhà đã tưởng chừng như có thể ngộp thở ngay mà chết.

Bố và 2 chị cô ngồi đó, không ai nói năng gì, chỉ đưa mắt nhìn, nhìn và nhìn Yoon Ji.

-Yoon Ji, chúng ta đã chuẩn bị sẵn một vị hôn phu cho con.

Ngay ngày mai sẽ chính thức cử hành hôn lễ.

Choáng váng !

Bố cô ! Ông vừa nói gì thế ?

Cô sẽ lấy chồng, sẽ làm dâu một gia đình nào đó trong nay mai sao ?

Cô phải lấy một người xa lạ, thậm chí còn chưa biết họ tên làm chồng mình à ?

Yoon Ji mới 17 tuổi thôi nhé ! Thế này có được gọi là tảo hôn không ?

-Bố ! Đừng đùa nữa !

- Yoon Ji ngồi bật dậy, nhăn mặt nhìn ông

-Không ! Ta nói nghiêm túc đấy !

Lời nói ông chắc nịch như chưa bao giờ được như thế.

Ngay cả những lần rượu chè say khướt rồi dọa đánh, giết cô, ông cũng chưa bao giờ kiên quyết như thế này.

Vậy ….

đó là sự thật sao ?

Là thật sao ?

-Chị Jill, chị Jess à ! Nói với em đây không phải là sự thật đi ! Chỉ đùa thôi mà ….

phải không ?

- Yoon Ji lay lay cánh tay cô chị cả, rồi lại đến cô chị kế.

Một hành động mà từ trước đến nay cô chưa từng và cũng không giám làm.

Đơn giản vì họ ….

Không thích thế !

Yoon Jill lắc đầu.

Yoon Jess tuy gương mặt có hơi đanh lại vì hành động vì rồi của cô em nhưng cũng lắc đầu.

Hai cái lắc đầu, hai hành động hết sức bình thường nhưng lại khiến Yoon Ji thêm run rẩy.

Sự thật ….

khó thừa nhận đến thế sao ?

-Được rồi ! Hôm nay không phải là Cá Tháng Tư !

- Yoon Ji tay run run chỉ vào tấm lịch treo trên tường.

-Vậy thì rõ rồi còn gì ! Không là Cá Tháng Tư, không nói dối !

- Yoon Jess không kiềm chế nổi mà hét vào mặt Yoon Ji.

-Chị ….

chị bảo sao ?

-Tao bảo sao ư ?

Tao bảo với mày là không ai trong chúng tao nói dối ! Sự thật, Yoon Ji ! Là thật đó ! Chồng sắp cưới của mày đẹp lắm ! Phước đức ba đời để lại còn chưa hết đó con !

Bộ dạng “RỒNG LỬA” của cô chị làm Yoon Ji bất giác lại rùng mình, nhưng vẫn ngoan cố lắc đầu, dùng hết sức bình sinh của mình mà hét thật to:

-Không tin ! Con không tin ai cả ! Không tin bất cứ điều gì cả !

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

“ ĐỊNH MỆNH là thứ sẽ quyết định mọi cuộc đời trên Trái Đất

Đừng phản kháng, nhưng cũng không được buông xuôi !

ĐỊNH MỆNH không thay đổi được ta nhưng nó lại tạo ra ….

Thứ có thể làm ta trở nên hoàn toàn thay đổi ! ”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-buc-tranh-cua-quy-khe-uoc-235818.html