Bức Tranh Của Quỷ - Khởi Đầu Tốt Đẹp - Bức Tranh Của Quỷ

Bức Tranh Của Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Bức Tranh Của Quỷ - Khởi Đầu Tốt Đẹp

“Trường học – nơi mà Tôi mong muốn được trở lại.

Nhưng trường học…………

Cũng là nơi những rắc rối bắt đầu!”

“Một khởi đầu hoàn hảo …

Nhưng sẽ kết thúc thật bất ngờ!”

Bức tranh của quỷ

- RynA Park

“Nên kẻ mắt một tí cho đẹp.

“Không được! Mắt cô chủ vốn đẹp tự nhiên mà!”

“Thêm phấn hồng lên má.

Dù sao cũng nên make up một chút mà!”

“Phấn hồng với trang phục này chã hợp!”

“Cô chủ mặc cái này vào là hợp nhất.

“Không phải! Cái này nhìn hợp hơn!”

“Thêm phụ kiện nữa”

“Thế này sẽ đẹp hơn!”

“Hình như không ổn rồi! Thay cái khác đi!”

“Đổi váy khác đi.

Màu này không được đẹp.

“Giày búp bê nữa.

Nhìn sẽ càng cute!”

……………………

Một buổi sáng bận rộn với tất cả mọi người trong phòng trang điểm.

Ai cũng muốn thấy cô chủ mình thật xinh xắn và đáng yêu trong bộ đồng phục của trường.

Phần để vừa lòng cậu chủ Yul khó tính, phần vì họ cũng yêu mến Yoon Ji.

Còn về phía cô, sau khi bị đánh thức “sớm” hơn thường ngày, vẫn đang lờ đờ và chẳng thể nào mở miệng cười nổi.

Cả việc mở to mắt ra chiêm ngưỡng mình trong gương, cô còn cảm thấy khó khăn nữa là!

Cuối cùng cũng hoàn thành xong.

Căn phòng ồn ào hơn với đủ lời khen ngợi.

Yoon Ji diện một bộ đồng phục với áo trắng, viền xanh, dính vài hạt kim cương lấp lánh, kết hợp với váy xòe sọc caro xanh đen ngắn ngang đầu gối.

Mái tóc vàng được làm xoăn nhẹ, xõa dài bên vai, một chiếc nơ trắng nhỏ xinh được đính trên phần tóc gần mé tai bên trái.

Giày búp bê trắng cùng những phụ kiện khác như:

vòng tay, khuyên tai, … đều lấp lánh.

Trông Yoon Ji lúc này thật xinh, hệt như một cô búp bê quý tộc.

Bức tranh của quỷ

- RynA Park

Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, chiếc BMW đen cũng bắt đầu chuyển bánh.

Ngồi trong xe, Yoon Ji bắt đầu để ý đến Yul.

Đồng phục anh đang mặc tuy không giống hòan toàn nhưng cũng na ná giống đồng phục của cô.

Cuối cùng cô cũng đã dần nhận ra sai lầm to lớn của mình:

Yul nói rằng cô được đi học, nhưng không có nói sẽ cho cô học tại trường cũ! Thảo nào lúc mặc trên người bộ đồng phục xinh xắn đó, cô cứ thấy là lạ, nhưng không hiểu sao lúc đó lại không mở miệng hỏi han gì cả.

Chết thật rồi! Sao lại không nghĩ tới chuyện này chứ! Còn dòng status cô viết trên web hôm qua phải làm sao đây?

! Lũ bạn cô chắc sẽ dậy sóng ầm ầm lên mất! Yoon Ji cười khổ.

Bức tranh của quỷ

- RynA Park

Phía trước khoảng vài mét có một đám đông.

Chắc là trường học rồi! Yoon Ji vừa mừng vừa lo.

Đã là người mới thì ít nhiều cũng sẽ bị săm soi.

Cảm giác cứ như sắp sửa bước qua một thế giới mới vậy.

Thú thật là ngày đầu tiên đi học của cô cũng chẳng đến nỗi này đâu!

Xe đột nhiên dừng lại.

Sao thế?

Vẫn chưa tới trường cơ mà!

- Xuống xe!

- Yul lạnh lùng ra lệnh.

Yoon Ji tròn mắt khó hiểu.

- Tôi không muốn mọi người biết mối quan hệ giữa hai chúng ta.

Anh vừa dứt câu thì bác tài xế cũng vừa cung kính mở cửa.

Cô bực dọc bước ra, cảm thấy như mình vừa bị chơi một vố nặng.

Gì mà “không muốn mọi người biết mối quan hệ giữa hai chúng ta” chứ?

Ngoài cái giấy kết hôn được xem là hợp pháp kia thì giữa cô với anh có quan hệ gì à?

Vả lại dù gì cô cũng là nữ nhi.

Sao lại là cô đi bộ mà không phải anh ta chứ?

Cô bị xem thường thế sao?

! Thật là tức chết được mà!

Bức tranh của quỷ

- RynA Park

Ngôi trường dần hiện ra trước mắt cô.

Bảng tên trường với dòng chữ “TRƯỜNG TRUNG HỌC SORONHEE” làm Yoon Ji mở to hai mắt.

Cô sẽ được học ở ngôi trường lớn nhất nhì thế giới

- ngôi trường dành cho giới quý tộc đấy ư?

Việc này kể cả trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ tới!

Từng bước, từng bước thật nhẹ nhàng, Yoon Ji bước vào trường cứ như thể “sợ làm đau mặt đất”, vừa đi vừa trầm trồ không ngớt về độ hùng vĩ và tinh tế của ngôi trường trên từng chi tiết.

Học sinh ở đây cũng rất ra dáng những cô chiêu, cậu ấm, diện toàn những bộ trang phục và trang sức đắt tiền.

Đồng phục của mỗi người mỗi khác nhau, nhưng vẫn thống nhất về màu sắc và đậm chất học đường.

Quả là một ngôi trường theo xu hướng hiện đại.

Không khó để một vài “ma cũ” phát hiện được vừa có thêm một nàng “ma mới”.

Yoon Ji cũng dần cảm nhận được sự khác biệt đó khi mà lối đi càng lúc càng trống trải hơn.

Thay vào đó, dọc hai bên đường lại là những đám đông với hàng ngàn con mắt to nhỏ hướng về phía cô.

Cứ thêm một người nhìn thấy cô là y rằng lại gia nhập vào đám đông đó.

Những lời bàn tán xì xào cũng dần dần to hơn.

Phải rồi! “Ma mới” nào chã được chào đón kiểu như vậy chứ! Dù khó chịu cỡ nào cũng phải gượng cười mà thích nghi thôi!

Bức tranh của quỷ

- RynA Park

Đi vòng quanh sân trường rộng lớn với cái bản đồ chằng chịt trong tay chẳng phải một ý hay.

Nếu không tính cả thời gian ghé qua phòng Ban Giám Hiệu xin vào nhập học thì cũng mất hơn 20 phút để Yoon Ji tìm được lớp học của mình.

Có Trời mới biết cô mừng thế nào khi nhìn thấy cái bảng 11A2 đang dần hiện rõ.

Sự thật là Yoon Ji hay nhảy nhót, tinh nghịch đó vốn tính không kiên trì!

Yoon Ji nhẹ nhàng bước vào.

Tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.

Tiếng cười đùa dừng ngay lập tức.

Yoon Ji trở thành trung điểm của mọi người.

Giáo viên vẫn chưa vào, Yoon Ji không thể nhờ cậy sự giúp đỡ.

Cô hít một hơi thật sâu và tiến ra giữa lớp.

- Chào tất cả các bạn! Mình là Yoon Ji, là học sinh mới, được xếp vào lớp ta.

Thời gian đầu mong các bạn nhiệt tình giúp đỡ!

Yoon Ji kết thúc phần giới thiệu của mình bằng một cái cúi đầu.

Tiếng vỗ tay lốp bốp vang lên.

“Chào Yoon Ji.

“Chào mừng cậu đến với đại gia đình 11A2.

“Chào cậu, Yoon Ji.

Xinh lắm!”

“Đáng yêu quá! Chào cậu.

“Chào Yoon Ji.

Rất vui được làm quen với cậu!”

“Ở đâu ra cô bé đáng yêu thế này?

“Chào cậu, thành viên mới.

“Xinh thật đấy!”

“Yoon Ji, cậu gia nhập lớp quả là một vinh hạnh cho chúng tớ.

“Một cô bé đáng yêu! Chào mừng cậu đến đây!”

………………….

Yoon Ji bất giác nở một nụ cười.

Không ngờ sự xuất hiện của cô lại được chào đón nhiệt tình đến như vậy.

Còn về phần cả lớp, họ đang điêu đứng vì nụ cười của cô.

Đẹp tựa Thiên Thần!

- E hèm … E hèm … Chào Yoon Ji, tớ là Linda

- lớp trưởng lớp ta.

Rất vui được gặp cậu!

Linda nở một nụ cười, tiến về phía Yoon Ji, đưa một tay ra ngỏ ý muốn bắt tay cô.

Yoon Ji mỉm cười, đưa tay mình bắt lấy tay cô lớp trưởng.

- Cảm ơn cậu.

- Yoon Ji! “Người mới” phải có quà chứ?

- Linda bất chợt nói làm Yoon Ji hơi bất ngờ.

- Quà?

- Yoon Ji nhướn mày.

Trong cô xuất hiện thêm một câu hỏi nữa:

“Mình phải mua quà cho cả cái lớp này sao?

!”

- Ừ.

Đúng rồi! Hát tặng lớp một bài đi nhé?

- Linda cười tít mắt, đám bạn dưới lớp càng hò hét to hơn.

Lúc này, Yoon Ji cảm thấy cực kỳ xấu hổ cho cái ý nghĩ của mình vừa rồi.

“Quà” của Linda chỉ là quà như thế, vậy mà cô lại suy nghĩ đâu đâu.

Thật là … !

- Được rồi.

Tớ sẽ hát.

Sau lời tuyên bố của Yoon Ji, một tràng pháo tay cùng những tiếng reo hò lại nổi lên.

Một cô bạn có dáng người nhỏ nhắn trông rất đáng yêu đưa cho Yoon Ji một cây guitar.

Cô cầm lấy và bắt đầu hát.

Tiếng đàn nhẹ nhàng cất lên, hòa cùng tiếng hát trong trẻo của Yoon Ji làm cả căn phòng say sưa trong tiếng nhạc.

Ngoài hành lang, đôi sneakers trắng cùng một dáng người cao to cũng khựng lại.

I remember tears streaming down your face

When I said, I'll never let you go

When all those shadows almost killed your light

I remember you said, Don't leave me here alone

But all that's dead and gone and passed tonight

Just close your eyes

The sun is going down

You'll be alright

No one can hurt you now

Come morning light

You and I'll be safe and sound

Don't you dare look out your window darling

Everything's on fire

The war outside our door keeps raging on

Hold on to this lullaby

Even when the music's gone … gone …

Just close your eyes

The sun is going down

You'll be alright

No one can hurt you now

Come morning light

You and I'll be safe and sound …

Oooh, Oooh, Oooh, Oooh

La La (La La)

Oooh, Oooh, Oooh, Oooh

La La (La La)

Just close your eyes

You'll be alright

Come morning light,

You and I'll be safe and sound .

Oooh, Oooh, Oooh, Oooh

La La (La La)

Oooh, Oooh, Oooh, Oooh

La La (La La)

Oooh, Oooh, Oooh, Oooh

La La (La La)

Oooh, Oooh, Oooh, Oooh

La La (La La)

Oooh, Oooh, Oooh, Oooh

La La (La La) …

[[[ Safe

- Sound – Taylor Swift ]]]

Tiếng đàn, tiếng hát đã dứt từ lâu mà mọi người như vẫn chưa nhận ra điều đó, vẫn yên lặng và thả hồn mình ở một chốn xa xăm.

Đến khi tiếng vỗ tay lốp bốp từ ngoài cửa vang lên, bọn họ mới sực tỉnh mà vỗ tay theo không ngớt.

Bài hát của Yoon Ji có sức hút đến như vậy thật sao ?

Xem ra ngày đầu tiên của cô đã để lại ấn tượng tốt trong lòng mọi người rồi!

Yoon Ji lại nở một nụ cười thật tươi.

Ánh mắt cô bất chợt bắt gặp một bóng hình khá thân quen đang chăm chú nhìn mình bên ngoài cửa lớp.

- Chào em!

“Giữa một người đứng trước mặt,

Và một người chỉ nhìn từ phía sau lưng.

Em chọn ai ?

Giữa hai người đó ?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-buc-tranh-cua-quy-khoi-dau-tot-dep-235823.html