Bức Tranh Của Quỷ - THỨ SÁU – NGÀY 13 !BỨC TRANH CỦA QUỶ - RynA Park - Bức Tranh Của Quỷ

Bức Tranh Của Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Bức Tranh Của Quỷ - THỨ SÁU – NGÀY 13 !BỨC TRANH CỦA QUỶ - RynA Park

-Wow ! Tác phẩm mới nhất của anh Ri ! Đằng kia ! Tuyệt vời ông mặt trời !

Cô nhóc Yoon Ji hét toáng lên như vớ được vàng, ánh mắt xanh vừa sâu thẳm, vừa ngây thơ sáng rực hẳn lên.

Tay trái cầm ly trà sữa kiwi, tay phải nắm tay cô bạn Annie – một người mà Yoon Ji gọi là không-thể-thân-hơn, cùng chạy về phía bức trường đối diện, nơi mà những bức tranh của Richard nổi bật lên trên bức tường màu lam nhạt.

-Uh huh … !

Khoảnh khắc ấy – lúc mà cái giọng nói lạnh lẽo lạ lùng ấy vang lên như đáp lời Yoon Ji, cũng chính là lúc một bàn tay điều khiển định mệnh của cô quay ngoắt 180o !!!!!!!

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

Đưa tay vuốt gọn lại những lọn tóc ánh kim lòa xòa bướng bỉnh trước trán, khẽ rủa thầm cơn gió chết tiệt từ đâu lại lạnh khiếp thế này.

Và 1 giây suy nghĩ, Yoon Ji đứng sững người.

“Phòng tranh này … Làm sao có gió ?

!!!!!!!!!!!!!”

Nhưng cái làm cô ngạc nhiên, không phải gió, lại chẳng vì bức tranh của Richard.

Mà là vì …….

Giọng nói vừa nghe khi nãy !

Lạ lẫm, lạnh lùng và mang chút hương thơm trầm lắng …….

Ai đó ….

Vừa trả lời cô sao ?

!!!!!

-Jinnie* ! Jinnie* !! Cậu bị làm sao thế này ?

*( p/s:

Jinnie là tên thân mật của Yoon Ji mà chỉ có độc quyền Annie mới được phép gọi )

Đó là Annie – người vừa giúp Yoon Ji “bừng tỉnh”.

Tính ra ít nhất cũng được hơn 8 năm kể từ khi mỗi chúng tôi quen biết người còn lại.

Không biết Annie thế nào, nhưng với tôi mà nói, cô là một người bạn thực-sự-không-thể-nào-thân-hơn !!!

-À … ừm … Không sao ! Ann* thấy tớ có bị làm sao đâu nè ?

!

*( p/s:

Cũng như trên, Ann là tên thân mật của Annie mà chỉ có Yoon Ji mới được quyền gọi )

Yoon Ji vừa nói vừa le lưỡi, nháy mắt với cô bạn thân, hòng xóa đi cái nhíu mày nhìn cô 3 giây trước.

Nhưng cái người-ở-trên* vẫn không chịu buông tha cho cô.

Thật là oái ăm mà !

*( p/s :

Người-ở-trên mà Yoon Ji gọi là Ông Trời đấy mọi người ạ ! )

-Cậu ….

Vì giọng nói lúc nãy ?

– Annie nhìn Yoon Ji, ánh mắt tỏ vẻ vừa ngạc nhiên, vừa sợ sệt.

‘‘ Oaaaaaa …… Đúng là Annie luôn đi trong bụng mình mà !! ’’

Và rồi gật đầu.

Yoon Ji chẳng biết nói gì hơn, chỉ đứng nhìn Annie và ….

chờ đợi.

-Hừm.

Jinnie ngốc của tớ đừng nghĩ nhiều nữa ! Chắc người ta không phải đang trả lời tụi mình đâu !

Nói rồi lại le lưỡi, nháy mắt về phía Yoon Ji.

Lại thêm một hành động cúp-bồ (couple í mà) !!! ^.

<

‘‘ Ngốc ! ’’

Yoon Ji phì cười rồi nắm lấy tay cô bạn thân kia, tiếp tục thực hiện chiến lược ‘‘gặm nhắm’’ bộ sưu tập tranh của chàng Ri (Richard) nổi tiếng mà hai đứa thầm ngưỡng mộ.

Annie siết chặt tay Yoon Ji .

Tình bạn giữa họ cực kì cao cả !

Sống lưng cô lành lạnh

Một cảm giác sắp có điều gì đó không hay ngập tràn

Đôi môi bất giác run lên khe khẽ

Lại là cơn gió ấy !

Nhưng lạnh lùng, và để lại ấn tượng nhiều hơn !

Yoon Ji cắn răng, bấu chặt lấy tay Annie mà bước tiếp …

Đâu biết rằng, ai đó ở đằng xa ….

Đang mỉm cười nhìn cô nhóc nhỏ.

Khóe miệng khẽ nhếch lên :

‘‘Chờ ta nhé, cô bé của thiên thần !’’

Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ ?

Xin trả lời :

Thứ 6 – ngày 13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

Nhiệt độ ngoài trời đang xấp xỉ 35oC

Người đi đường ai ai cũng ‘‘vắt chân lên cổ’’ mà chạy

Vậy mà vẫn còn hai nhóc hâm !

Không mũ, không ô, không kính mát, không găng tay, không áo khoác, không khẩu trang, không kem chống nắng, … Và đặc biệt là không cảm thấy nóng và nhìn kĩ ra thì thấy hai cô ‘‘Không giống người ! ’’

Xin hân hạnh giới thiệu luôn :

Hai nhóc đó lần lượt là Yoon Ji và Annie của chúng ta !!

-Ri phải đến chứ ! Ri phải đến chứ !!! Họa sĩ trẻ tài năng như anh đáng lẽ ra phải có mặt ở đây chứ !!! Richart, anh mau ra đây đi !!!!!!! aaaaaaaaa

Yoon Ji hét toáng lên giữa đường như mấy người ‘‘ mới trốn viện ’’.

Đã đợi nửa ngày rồi mà vẫn không được gặp mặt Richard làm cô nhóc gần như bấn loạn.

-Không phải mình cậu ! Còn tớ nữa ! – Annie đột nhiên gắt lên làm Yoon Ji thoáng giật mình – Ann muốn xin chữ kí của Ri !!! Họ giấu anh Ri ở đâu ?

Thật là đáng ghét !!! aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Yoon Ji quẳng luôn ly trà sữa yêu quý mới vừa vơi đi chút ít vào thùng rác công cộng, tức tối giẫm chân thình thịch xuống đất.

Gyahhhhhh !!!! Yoon Ji đã thức trắng bao đêm chờ đợi ngày này, lại còn vênh mặt với tụi bạn rằng sẽ post mấy tấm hình “tự sướng” với anh Ri.

Nhưng Ri thân yêu của cô hôm nay không xuất hiện.

Sao Ông Trời lại có thể tàn nhẫn, bất nhân ngay lúc này cơ chứ !!!!!!!!!!

Và 2 đứa thi nhau la hét.

Mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh :

nhìn 2 người họ như người Sao Hỏa !!!!!?

Thế đấy ! Annie và Yoon Ji chưa bao giờ bất đồng quan điểm cả.

Chã thế mà mấy cuộc tranh luận có cúp-bồ Ann-Ji vô thì coi như nên kết thúc sớm.

Càng nhanh càng tốt thì đỡ nhức đầu ! hehe

La hét chán, hai con hâm lại kéo nhau đi làm phiền quán Blue Moon – nơi 2 đứa vẫn thường ngồi hàng giờ, tranh nhau một ly trà sữa kiwi loại ‘‘khủng’’ mà chỉ ở Blue Moon mới có và ‘‘học’’ làm bà tám !!!!!!

-Chị Min thân yêu, cho Ann-Ji couple 1 ly kiwi to như cũ nhé ! – Yoon Ji tươi cười trước mặt chị Min, ra vẻ như một con thỏ ngoan sắp được cho cả rổ cà rốt.

-Không thích uống riêng, lại cứ phải 1 ly để tranh giành thế sao ?

17 tuổi rồi còn gì nữa hai bé ! Thật là ….

trẻ con hóa !

Hai đứa hâm kia nhìn nhau, cười khúc khích.

-Nhưng hôm nay tệ lắm hai cưng à !

Min nhìn 2 đứa nhóc đang hướng cặp mắt ngạc nhiên nhìn mình, khẽ mỉm cười, rồi chị nhoài người sang một bên cho hai nhóc kia nhìn rõ ‘‘tình cảnh’’ hiện giờ của quán !!!!

Blue Moon của tôi, sao hôm nay lại chật kín khách thế này ?

Yoon Ji cực ghét tiếng ồn, ghét chỗ đông người, càng ghét hơn những con người ăn mặc thiếu vải chiễm chệ ngồi trong quán ! Cảnh tượng trước mắt chỉ làm cô muốn đập đầu vào tường chết oách đi cho xong !

-Ghế V.

P nhé, Ann-Ji ?

Đáp lại chị là 2 cái lắc đầu lia lịa, 4 con mắt dáo dác nhìn quanh, 2 đôi môi mím chặt như chực khóc, 4 con mắt quay lại nhìn nhau và cuối cùng là 2 đôi chân ỉu xìu tiến về khu vực V.

P

Thật ra ….

không muốn ngồi chỗ này thì đi quán khác mà nằm ! Blue Moon hôm nay không còn 1 chỗ !!!!!?

-Ann tình yêu ! Tớ không thích chỗ này tẹo nào ! – Yoon Ji chu môi phụng phịu, chất giọng cực kì đáng yêu.

-Uhm, thực ra tớ cũng có chút thích đấy ! Chỗ này tiện nghi mà ! Nhưng vì cậu, Blue Jinnie của tớ ! – Kèm theo đó là một nụ cười ngây thơ như con nai tơ !!!!!!!

May mà chị Min vừa mang phần của hai người họ tới.

Nếu không, Yoon Ji đã ‘‘bay’’ khỏi ghế, nhào đến cắn con người kia rồi !

Annie của cô đấy !!!! Rất ‘‘đáng cắn’’ !!!!!!!!!

Dù sao thì gia đình Annie cũng thuộc hàng danh giá, nên việc ngồi bàn V.

P thì như cơm bữa với cậu ta còn gì !

Bực mình, Yoon Ji nhìn Annie không chớp mắt (liếc xéo thì đúng hơn)

Nhận thấy ánh mắt xanh của cô nhìn chằm chằm, Annie lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Ánh mắt nâu màu hạt dẻ kia dáo dác nhìn xung quanh, và rồi, đánh lạc hướng Yoon Ji, chỉ với một câu cực kì đơn giản:

-Wow, tình yêu nhìn đi !! Là một chiếc BMW đen.

Đẹp quá ! Sang trọng chưa kìa !

Thị giác Yoon Ji mờ đi.

Không phải vì vẻ đẹp của chiếc xe, mà là vì cái người cầm volant ấy.

Anh ta rất đẹp ! Đẹp lạ thường ! Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay, cô chưa từng thấy người con trai nào đẹp và hút hồn đến thế.

Một cơn gió thổi qua, lá vàng thi nhau rơi xào xạc.

Thế Giới xung quanh cô như ngừng lại, trái tim bối rối đập sai đi một nhịp.

Khoảnh khắc ấy, dường như chỉ có cô và anh …

Chiếc BMW vụt mất ……

Yoon Ji vẫn ngồi đó, mắt vẫn hướng về phía chiếc BMW vừa vụt đi, thẫn thờ ….

Một bàn tay nào đấy bịt chặt lấy mắt cô :

-Không được nhìn nữa, Jinnie, không được nhìn nữa ! Trường chúng ta, chẳng phải là có rất nhiều trai đẹp hay sao ?

Jinnie, tớ sẽ đảm nhiệm việc ‘‘chấm’’ vài chàng điển trai hộ cậu.

Cấm cậu nhìn mãi theo anh ta mà ‘‘bơ’’ tớ nhé !!!!

-Cậu thích anh ấy à ?

– Hỏi xong câu đó, Yoon Ji cũng trừng mắt tự nhìn mình.

Đang nói cái quái gì vậy Yoon Ji ?

Cả cô cũng chẳng hiểu nổi nữa cơ mà !

Annie khựng lại trong vài giây (chính xác là 2 giây) rồi ……

RẦM !!!!!!!!!!!!!!!! …………………….

Tình yêu của Yoon Ji vừa ngã khỏi ghế, ôm bụng cười khanh khách, lăn lộn dưới sàn

-Cậu quên tớ đã tìm lại được ‘‘Hoàng tử bạch mã’’ của mình rồi à ?

Cớ sao lại phải đem lòng yêu một người xa lạ như thế ?

!!

Yoon Ji đỏ mặt, cô giật nhanh ly kiwi để trên bàn, một cách thô bạo hết sức có thể, tuôn một hơi.

Và khi nhìn lại thì cái ly to kia …….

đã hết sạch !

Tình yêu của tcô giờ đây đang lồm cồm bò dậy, cứ bặm môi cười suốt trên quãng đường về.

Yoon Ji thật là !!!!!!! Chẳng hiểu nổi nữa !!!!!! Haizz

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

-Tình yêu, tớ về !

Annie quay lại nhìn, vẫy vẫy cánh tay xinh xắn với Yoon Ji.

Yoon Ji cũng vẫy tay chào lại, tiễn cô bạn thân về sau một hồi bộ đôi nhăng nhít ấy quậy tung cái nhà bếp nhà Yoon Ji.

Annie chiều nào cũng đến nhà Yoon Ji chơi.

Đơn giản vì Yoon Ji … không thích đến nhà Annie, mà đôi sam này không thể tách rời nhau được ! Hai đứa nhóc này luôn thực sự đáng yêu !

Quay trở lại căn phòng toàn màu trắng và xanh (đương nhiên là xanh biển nhé) của mình khi cái bóng Annie khuất hẳn và khi dòng tâm trạng của mình vừa dứt.

Yoon Ji mệt mỏi quăng người xuống giường, ra tay bấu véo hết em gấu bông này đến em gấu bông khác.

Chợt nhớ còn thiếu gì đó, cô nhóc lại mò xuống bếp.

Quay trở lại phòng là một cô bé y hệt Yoon Ji vài phút trước, chỉ khác điều là cô bé này cầm ly trà sữa kiwi trên tay, hút soàn soạt … (tác giả RynA nhà ta bị bệnh thích so sánh đây mà)

Yoon Ji là thế đấy ! Sáng trà sữa, trưa trà sữa, chiều trà sữa, đến tối cũng ngồi ôm ly trà sữa.

Mà phải là trà sữa kiwi mới chịu nhé ! Phải chăng …… cô nhóc ấy bị nghiện trà sữa kiwi mất rồi ?

!!!!!!!!!!!

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

Ngoại ô thành phố ….

Một cuộc săn đuổi bắt đầu diễn ra, hai chiếc ô tô lao vùn vụt trước đôi mắt đầy thán phục và kinh hãi của mọi người.

Một chiếc BMW xám bạc, chiếc còn lại là Ferrari màu đỏ thẫm, hai người nắm volant điều khiển xe với tốc độ kinh hoàng.

Vài cụ già gần đó chép miệng “Ây ya, tuổi trẻ thời nay hở tí là rong chơi phè phỡn.

Đua xe kiểu gì mà kinh thế !”

Rồi lại trố mắt nhìn hai ô tô kia điên cuồng chạy.

Họ đâu biết rằng, đây không phải một cuộc đua, càng không phải loại trò chơi dành cho những thiếu gia lắm tiền rỗi rãi !

Chiếc Ferrari vàng đột ngột lao ra ….

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

Ọt .

ọt ….

– Trống bụng Yoon Ji kêu lên căm phẫn.

Bởi lẽ là từ trưa đến giờ, ngoài trà sữa ra thì cô đã cho cái gì vào bụng đâu !

Xỏ chân vào đôi dép hình con gấu yêu thích, Yoon Ji mệt mỏi rời phòng.

Không gian tĩnh lặng đến không ngờ, cả phòng khách chìm vào yên ắng.

Yoon Ji bất giác lạnh cứng người, những ngón chân nhấc lên thật khẽ, nhưng đôi chân đáng ghét kia vẫn chôn vùi dưới sàn.

Cả gia đình cô lại rủ nhau đi đâu nữa rồi ?

Thật đáng ghét !

Nghĩ mà tức, đó giờ cả nhà đi chơi có khi nào rủ rê tôi tiếng gì đâu.

Nhiều khi thức dậy mà dưới nhà chẳng có ai, cô suýt òa lên vì sợ đấy !

Thật là người khổ đau nhất Thế Giới này rồi, Yoon Ji ơi ! Cô đơn vẫn thường là nỗi đau “quyền lực” nhất đấy chứ !

Và cô nhóc nhìn xuống mặt đất, giận dỗi dậm chân thình thịch.

-Kétttttttttttttt ….

ẦMMMMMMMM

Yoon Ji thót cả tim ra, cả đời này cô chưa bao giờ nghe tiếng động khủng khiếp kiểu như vầy cả.

Nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh.

Yoon Ji chạy về phía cửa, mở ra và ………

Một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt cô.

Chiếc BMW xám bạc cùng chiếc Ferrari vàng chói lóa gần đó đồng loạt bị móp méo, hình như vừa có va chạm rất mạnh xảy ra.

Yoon Ji nín thở bước ra, chiếc BMW khốn khổ đỗ ngay trước cửa nhà cô méo mó trông đến tội nghịp.

Không có người nào ở trong xe ! Cả chiếc Ferrari vàng kia cũng thế !

Yoon Ji mạo hiểm tiến thêm vài bước …

Một bóng người đằng sau chiếc Ferrari, vụt chạy.

Nắm bắt được tình hình, Yoon Ji hét to :

“ Không được chạy ! ”

Và tất nhiên, câu nói trên nằm ở thứ hạng cao trong list các câu nói vô dụng nhất Thế Giới !!!!

“Hắn thoát rồi !” – Cô căm tức rít lên từng tiếng, nhìn vào khoảng không đằng sau chiếc Ferrari khi nãy.

Yoon Ji toan quay người, định bước đi, nhưng hình như ….

có tiếng thở yếu ớt !!!!

Cô quay lại nhìn, nhưng không, là cụp mắt, nhìn xuống đất trước.

À ….

ừm .

… thật ra nếu người ta sợ thì vẫn còn cách nhìn từ dưới lên trên !

Đôi mắt cô nhìn theo phương thẳng đứng, chiều hướng về phía tâm Trái Đất, thay đổi hướng mắt dần dần nhưng rồi ….

Một vệt máu đỏ tươi trên đôi giày trắng in hình con gấu trúc ….

Yoon Ji bật ra tiếng hét kinh hoàng ……

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-buc-tranh-cua-quy-thu-sau-ngay-13-buc-tranh-cua-quy-ryna-park-235814.html