Bước Chân Vào Bóng Đêm - Chương 1 - Bước Chân Vào Bóng Đêm

Bước Chân Vào Bóng Đêm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Bước Chân Vào Bóng Đêm - Chương 1

_ Hôm nay giải quyết hết luôn đi , tụi tao không muốn dòng do nữa – Một người con gái có mái tóc đen , đôi mắt màu nâu trà lớn tiếng nói – nhóm Moon của tụi tao sẽ thắng _ Đừng xem thường nhóm Sun của tụi tao ! hôm nay mọi chuyện sẽ được giải quyết – tên con trai đứng khoanh hai tay trước ngực , tỏ vẻ khinh thường – Lên tụi bây Tên đó vừa ra lệnh , nguyên một đám đứng đằng sau bước lên .

Hai bên bắt đầu cuộc chiến bất phân thắng bại .

Sau một hồi đánh nhau có lẽ bên nhóm có tên là Sun đã giành được thế chủ động .

Một số người đã bị thương _ Py , không xong rồi – Một cô gái đứng gần đó quan sát , 1 tay cầm chiếc điện thoại , 1 tay bỏ vào túi quần , mặt bị che lại bởi 1 chiếc kính không tròng màu đen _ Vậy chị vào trận luôn đi , trông cậy vào chị đó Miu – Đầu dây bên kia im lặng một hồi cũng lên tiếng _ ừ

- người con gái tên Miu gật đầu , cất điện thoại vào túi quần , bước ra trận đấu .

Thấy sự xuất hiện của cô , mọi người đều dừng lại _ Chị Miu , chị vào trận sao ?

– Một cô bé có mái tóc đen ngang vai , một tay ôm lấy bả vai bị thương của mình , thều thào nói _ ừ , Py ra lệnh – Miu gật đầu khẳng định .

Cả nhóm chìm trong im lặng .

Chưa bao giờ Miu phải vào trận cả chẳng lẽ đối thủ lần này lại mạnh đến nỗi đích thân Miu phải vào trận .

Tụi trong nhóm vừa vui vừa buồn .

Vui vì nếu Miu vào trận thì sẽ dễ dàng dành chiến thắng hơn .

Buồn vì mình không đủ khả năng đấu với đối thủ mà phải để cho Miu ra tay .

Lợi dụng lúc tụi nó đang mãi để ý đến Miu , một tên con trai ở nhóm bên kia bước tới gần đó , tay cầm lưỡi lam _ Su , cẩn thận – Miu nói rồi nhào tới chỗ cô bé tên Su kia .

“ Soẹt “ chiếc lưỡi lam chém một đường dài trên tay Miu làm cô mất đà ngã xuống _ Mẹ kiếp , mày dám chơi bẩn – Miu tức giận buông một câu c.

i rồi ngồi dậy , tay ôm lấy vết thương , dùng chân đá mạnh vào hông tên đó , làm hắn ngã lăn ra đất .

thấy vậy mấy tên còn lại cũng nhào tới , Miu không thể dùng tay nên dùng chân tặng cho mấy tên đó vài cú đá Karate vì đây là nghề tay trái của cô .

Nhưng sức người có hạng , bọn chúng đông còn Miu chỉ có một mình nên không thể chống đỡ nổi .

Bọn đàn em của Miu nãy giờ đang đơ ra lập tức lấy lại tinh thần , xông lên đánh cùng Miu .

Trận đấu kết thúc , nhóm Moon thắng _ Tuy nhóm Moon của tụi tao toàn là con gái nhưng đừng xem thường

- Miu nói rồi quay lưng bỏ đi , cả nhóm cũng đi theo _ hay lắm , đã cắn câu – Một tên con trai đứng dậy , quệt vết máu trên miệng mình , cười nham hiểm.

Buổi sáng , trường trung học “ Time “ đông nghịt học sinh , hôm nay là ngày khai giảng năm học mới .

Trường Time là một ngôi trường lớn nhất ở Việt Nam , học sinh muốn vào học trường này phải học cực giỏi .

Trong trường không ai là không biết 2 nhóm Moon và Sun , hai nhóm này luôn luôn đối đầu với nhau .

Moon nghĩa là mặt trăng nhóm này chỉ toàn là con gái , Sun nghĩa là mặt trời nhóm này thì ngược lại chỉ toàn là con trai , mặt trăng và mặt trời không bao giờ xuất hiện cùng một lúc , không bao giờ hoà hợp .

Cũng giống như vậy , Moon và Sun không bao giờ hoà bình được , nơi nào có Moon là không có Sun và ngược lại .

Nhưng để tránh những trường hợp đánh nhau xảy ra nhiều nên hai nhóm đã kí một hiệp ước , hiệp ước quy định ba điều :

điều thứ 1 :

không bao giờ được đánh lẻ , điều thứ 2 :

không bao giờ được gây sự với nhóm khác khi chưa được sự quyết dịnh của Leader hai bên , điều thứ 3 :

đánh ở đâu cũng được nhưng không được đánh ở lớp học và thư viện Buổi lễ khai giảng bắt đầu bằng những phát biểu chán ngắt của hiệu trưởng , nghe mà muốn buồn ngủ , ông hiệu trưởng nói là :

trường Time là một trường có nền giáo dục tốt , tiêu biểu là những năm gần đây số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi đạt tới 95% .

Đặc biệt là không hề xảy ra đánh nhau trong trường ,…v…v…v… Nói chung là toàn hững lời tuyên dương trường Lễ khai giảng kết thúc , học sinh bắt đầu lên nhận lớp , lớp nào cũng ồn như cái chợ vỡ .

Tại lớp 11A1 _ Chào các em , cô là Thanh Hằng , giáo viên chủ nhiệm của lớp – bà cô cười một nụ cười tươi nhất có thể .

Có lẽ bà này là giáo viên mới nên chưa biết thành tích của cái lớp này ^_~

- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới , em vào đi – bà cô vừa dứt lời , từ bên ngoài một chàng trai bước vào , chàng trai nhuộm tóc màu bạch kim , đôi mắt màu Café , Body cực chuẩn .

Thấy anh chàng không ai hẹn ai mà cả lớp đều im bặt hết .

Nữ thì im để ngắm trai đẹp .

Còn nam thì nhìn anh chàng với vẻ sợ sệt – Em tự giới thiệu đi ! – Bà cô là người đầu tiên lên tiến phá vỡ không khí im lặng đó .

Anh chàng khẽ liếc qua bà cô rồi nói _ Nguyễn Hoàng Duy cứ gọi là Jun Giọng nói anh chàng lạnh đến nỗi mà bà cô và các học sinh nam ai cũng thấy lạnh sống lưng .

Còn học sinh nữ thì cho là lạnh mà đẹp _ Tôi ngồi đâu ?

– Jun không để ý mấy đến những ánh mắt kia , lạnh lùng quay sang hỏi bà cô _ Em ăn nói cho đàng hoàng chút đi ! Tôi là cô của em đấy ! – Bà cô bắt đầu nổi khùng , nhưng chỉ nhận được một cái nhếch mép từ Jun _ Cô ăn nói đàng hoàng đi , cô có biết mình đang đụng tới ai không ?

– Một học sinh nam đứng dậy đi lên đứng kế Jun , rồi tất cả các học sinh nam khác cũng lần lược đứng dậy bước lên _ Mấy em muốn gì hả ?

– bà cô vẫn quyết định đầu tới cùng mà không hề biết rằng nguy hiểm đang cận kề _ Muốn gì à ?

– Một người con trai có mái tóc nhuôm màu đỏ , dôi mắt màu đen rất hút hồn .

Body cực chuẩn – Mày muốn xử sao hả Jun ?

– Tên đó quay sang Jun hỏi _ Cho mày xử đó Nonz – Nói xong , chàng trai tên Jun quay lưng , bước xuống chọn cho mình 1 chỗ ngồi

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-buoc-chan-vao-bong-dem-chuong-1-234947.html