Capuchino Đắng - Chương 1 - Capuchino Đắng

Capuchino Đắng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Capuchino Đắng - Chương 1

Trong căn phòng nhỏ chỉ vang lên tiếng lách cách của bàn phím có 1 cô gái đang chăm chỉ đánh chữ, cạnh đó là 1 cô gái khác đang dựa vào tường nghe nhạc.

2 cô gái này đã không nói gì trong nửa tiếng đồng hồ rồi.

- Tao hỏi mày.

– Đột nhiên cô gái nghe nhạc lên tiếng, giọng khá là bất mãn:

- Gọi tao đến đây làm gì?

Đến ngắm mày à?

- Đúng! – Cô gái kia trả lời ngắn gọn, mắt vẫn dán chặt vào máy tính.

- HOÀNG THY!!!!! – Cô gái nghe nhạc hét lên, rất kiềm chế để không ném thẳng quyển sách dày cộm trên bàn vào mặt đứa bạn này.

Tuy nhiên, Hoàng Thy chỉ nhếch mép cười 1 cái, ngẩng đầu lên nhìn cái đứa đang bốc hỏa kia:

- Nóng cái gì chứ?

Tử Hy! Lại đây xem đi! Cô gái nghe nhạc

- cũng chính là Tử Hy

- đứng dậy và đi lại gần, theo hướng bạn chỉ, cô nhìn chăm chú vào laptop, trong đó là 1 đoạn hội thoại ở ô chat YH! Đọc xong một lượt, mặt Tử Hy lập tức đen thui.

Cô nhìn Thy:

- Mày đừng nói với tao là mày lại muốn tao thay mày đi gặp người này nhé!!! – Vừa nói vừa chỉ vào máy tính.

- Quá rõ rồi mà! – Thy chỉ cười.

- Còn khuya!!! Lần nào cũng thế, quen bạn chat, muốn gặp mặt là lại lôi tao vào là sao?

Lần này là lần thứ mấy rồi hả?

Lại là 1 đứa nhọc kém tuổi!! Mày giờ lại thích “Trâu già gặm cỏ non” à?

- Đừng nóng đừng nóng!!! Mày nghĩ xem, tao là 1 đứa rất dễ tin người, lại quá hiền lành, lỡ gặp người không phù hợp hoặc 1 tên lừa tình thì sao?

Chẳng lẽ mày muốn tao chết?

Tử Hy! Giúp tao lần nữa đi mà!! Mày hoàn toàn xử lý được mà.

Kìa, Tử Hy.

!!!

- Mày đi mà từ chối người ta! Lần này tao mặc kệ!!!

- Kìa! Tử Hy! Mày là bạn tao mà, sao mày nỡ làm thế?

- Tao thích làm thế đấy!!!

- Tóm lại là mày không chịu giúp đúng không?

– Đang năn nỉ, Thy đột nhiên trở giọng.

- Đúng!

- Vậy được! – Thy hất mái tóc của mình ra sau, rồi rãnh mãnh nhìn con bạn:

- Vậy tao có nên nói cho anh mày biết sự thật về vụ con mèo nhà tao ăn vụng chiếc bánh mà anh ấy làm để tặng bạn gái không nhỉ?

Nếu nói thẳng ra, con mèo đó có tên là Tử Hy, phải không?

- HOÀNG THYYYYY!!!

- Ấy! Đừng hét! Bạn bè cả mà! Tao không bán đứng mày đâu!! – Thy chớp chớp mắt vô tội nhìn Tử Hy:

- Thế mày giúp tao việc này được không?

Tử Hy không trả lời, chỉ căm phẫn nhìn người bạn của mình.

Trong khi đó, Thy mỉm cười đắc thắng.

Tử Hy và Thy là bạn với nhau từ hồi còn bé xíu, học cùng cấp 1, cấp 2, cấp 3.

Chỉ có đại học là 2 đứa chọn ngành khác nhau nên không học cùng, nhưng tình cảm chị em giữa 2 người vô cùng sâu nặng.

Tử Hy là người con gái hiện đại:

mạnh mẽ, cá tính, xinh đẹp và có phần.

đanh đá.

Gia cảnh của cô cũng khá là đặc biệt:

bố mẹ cô li hôn khi cô chỉ mới 5 tuổi, rồi mỗi người giờ đây đã có một cuộc sống mới, bỏ lại cô và anh trai.

Vậy nên, hai anh em dựa vào nhau để sống.

Thy lại là người con gái cổ điển:

dịu dàng, chăm chỉ, hiền lành và xinh đẹp không kém.

Cô sống thật, chơi thật, gia đình cô lại bình thường như bao gia đình khác:

hạnh phúc, ấm no.

Tuy 2 người có tính cách khác nhau, nhưng chính cái khác đó đã bổ trợ cho nhau, khiến cho tình bạn đã lâu lại càng bền.

“Một ngày là bạn, cả đời là chị em!”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-capuchino-dang-chuong-1-235975.html