Chiến Thần Bất Bại - Ra Tay - Chiến Thần Bất Bại

Chiến Thần Bất Bại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 357 : Chiến Thần Bất Bại - Ra Tay

Đường Thiên ngoảnh mặt làm ngơ.

Vị trí người kế thừa thứ ba, đây là nguyên nhân duy nhất khiến cho tên tham tiền Đường Thiên động thủ.

Mỗi chòm sao đều có người đứng đầu, và cũng có chỉ định vị trí của người thừa kế.

Minh tranh ám đấu tất nhiên là không thiếu, nhưng mà đối với mỗi chòm sao việc truyền thừa luôn được thực hiện liên tục mãi, vị trí thường là vị trí đầu tiên.

Bởi vì người được tuyển chọn kế thừa gia tộc thường là thiếu niên, tương lai thành tựu của hắn như thế nào, có phải là người đứng đầu dẫn dắt chòm sao xuất sắc ra sao.

Đều thể hiện ra cái nhìn của chính mình là không được sai.

Nhưng ở trong đội ngũ hậu tuyển cũng có vài người xuất sắc.

Đây là cách làm thường thấy ở Thiên Lộ.

Trong lúc các người hậu tuyển ra sức cạnh tranh thì người đứng đầu chòm sao sẽ rất vui mừng mà chứng kiến thành tựu đạt được của người hậu tuyển.

Nếu có kẻ nào được nhìn trúng, tất nhiên sẽ được chiếu cố hơn so với các người hậu tuyểnkhác, nhưng cũng tất nhiên kẻ kém hơn sẽ có đãi ngộ thấp hơn.

Hơn nữa, ngoại trừ việc được thành viên quan trọng trong gia tộc tán thành, còn phải được sự tán thành của thánh bảo.

Được thánh bảo tán thành,có nghĩa là được sự tán thành của chòm sao, như vậy là có thể kéo dài truyền thừa.

Hai điều kiện này, cái trước không quá quan trọng, mà cái sau mới là điều quyết định.

Vị trí thứ ba đã là vị trí khá cao rồi, nói cách khác, nếu như hai vị trí thứ nhất và thứ hai chết đi, hoặc trong tương lai phát triển không được như mong muốn, vậy thì quyền kế thừa gia tộc tất nhiên sẽ lọt vào tay mỹ nữ tóc vàng này.

Bình thường mà nói, người như vậy tại bất kỳ một chòm sao nào đều có địa vị cực cao.

Vị trí thứ ba, đương nhiên biểu đạt cho thực lực và thiên phú của nàng đều tương đối xuất sắc, xuất sắc hơn nàng chỉ có hai người.

Trong các chòm sao có thực lực lớn mạnh, như 12 Cung Hoàng Đạo, người kế thừa ở 10 vị trí đầu đều sẽ nhận được sự bảo hộ.

Các chòm sao nhỏ hơn một chút, thường thường đều sẽ coi năm người có vị trí đầu tiên là đối tượng bảo hộ cẩn thận.

Tuy nhiên thế giới này cũng có vô số thứ ngoài ý muốn, 5 vị trí kế thừa chỉ là gần với việc có thể kéo dài truyền thừa, nhưng mà xếp hạng cũng có nhiều khác biệt, thường thường là chênh lệch dựa trên thực lực.

Thực lực của người đứng đầu chòm sao, dù ở chòm sao nào cũng vậy, đều là vị trí quan trọng nhất.

Nếu như người đứng đầu của chòm sao có thực lực yếu kém, vậy tất nhiên cũng sẽ làm suy yếu thực lực của chòm sao.

Cái này bất kỳ một người đứng đầu chòm sao nào cũng không muốn xảy ra.

Người xếp hạng kế thừa thứ ba, sẽ lại được gả cho một gã thủ hạ của Tề Sơn sao?

Nếu không tận mắt nhìn thấy, Đường Thiên tuyệt đối sẽ không thể tin được.

Tề Sơn ở Quang Minh Võ Hội là người trẻ tuổi đứng vị trí thứ ba, con đường sau này sẽ rất rộng mở, nhưng mà tại Quang Minh Võ Hội, Tề Sơn còn lâu mới được công nhận là người có thực quyền.

Trên thực tế, địa vị của Tề Sơn và An Đức Lệ Na không có khác biệt gì, đều là người kế thừa được đề cử.

Người kế thừa nếu như có thể tiến lên làm người đứng đầu chòm sao, vậy tất nhiên sẽ là một tay nắm quyền.

Nhưng vị trí cao nhất chỉ có một, vậy tất nhiên các vị trí kế thừa còn lại đều sẽ có kết cục không được tốt.

Địa vị của người kế thừa sẽ được bảo vệ chặt chẽ, nhưng thông thường cũng sẽ không nắm toàn bồ quyền lực trong tay.

Bởi vì nguyên do trong gia tộc, Tề Sơn đã được bồi dưỡng từ nhỏ hắn độc bá một phương.

Hắn so với cao tầng trưởng lão của Quang Minh Võ Hội còn có chênh lệch cực lớn trong cả giao tiếp, lịch duyệt hay thực lực.

Bình thường, thứ gọi là nhân tài mới xuất hiện mà muốn nắm quyền chân chính cần phải từng bước Chòm sao Tiên Nữ chỉ là một trong 19 châu Bắc Thiên, nhìn khắp Thiên Lộ cũng chỉ là một tiểu chư hầu ở nơi hoang dã hẻo lánh.

Mà chư hầu nhỏ cũng là chư hầu Thực lực của Quang Minh Võ Hội đương nhiên có thể nghiền nát Tiên Nữ Tọa, nhưng Quang Minh Võ Hội tuyệt đối sẽ không làm vậy.

Chư hầu nhỏ cũng là đối tượng bọn họ lôi kéo.

Nếu vũ nhục bọn họ, đối với Quang Minh Võ Hội không có bất kỳ chỗ nào tốt cả , tùy tiện vũ nhục bọn họ sẽ khiến cho các chư hầu nhỏ khác phẫn nộ.

Nếu trong lúc bình thường, làm thế là không sai.

Nhưng mà với những gì xảy ra bây giờ thì tuyệt không bình thường chút nào.

Tuy rằng những người này đều nghe theo mệnh lệnh của người đứng đầu Tiên Nữ Tọa, nhưng mà Đường Thiên tuyệt đối không thể tin được.

Người đứng đầu chòm sao là người có tôn nghiêm và biết giới hạn, trừ phi là đến thời điểm tồn vong sinh tử của chòm sao, hắn tuyệt đối sẽ không dùng người kế thừa đi làm các giao dịch kiếm chút lợi ích.

Cái màn kịch khác thường trước mắt này để lộ ra rất nhiều tin tức.

Hoặc là chòm sao Tiên Nữ đã lâm vào tuyệt cảnh, hoặc là những kẻ này căn bản không coi cái gọi là mệnh lệnh của chủ thượng ra gì.

Vô luận là dạng gì đều có ý tứ sâu xa.

Quang Minh Võ Hội không phải đang tranh đấu cùng chòm sao Sư Tử sao?

Sao còn thừa hơi chạy tới đây làm mưa làm gió?

Gần như trong nháy mắt, Đường Thiên đã nhìn ra được chút tin tức trong cái vòng xoáy hỗn loạn như ẩn như hiện kia.

Vấn đề duy nhất còn lại đó là chòm sao Tiên Nữ có đáng để mình ra tay hay không?

Trong tâm hắn không có chút suy nghĩ lăn tăn mà vô cùng tỉnh táo.

Hơi cân nhắc một chút, hắn phát hiện ra chỗ đặc biệt của chòm sao Tiên Nữ.

Chòm sao Tiên Nữ là một trong cường giả trong 19 châu Bắc Thiên.

Bởi thánh bảo của chòm sao Tiên Nữ chỉ tán thành nữ nhân, cho nên tất cả chủ nhân của chòm sao Tiên Nữ đều là nữ nhân.

Thánh bảo của chòm sao Tiên Nữ đó là ‘Tiên Nữ Hoàn’ nổi tiếng, uy lực của nó trong các thánh bảo ở 19 châu Bắc Thiên mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng tính truyền thừa lại ổn định, tất cả người đứng đầu chòm sao đều chững chạc, tích lũy lâu dài ngược lại làm nó trở thành một trong các thánh bảo mạnh nhất trong các thế lực ở 19 châu Bắc Thiên.

An ninh của Tiên Nữ Toa tại 19 châu Bắc Thiên cũng là tốt nhất, dân chúng sinh hoạt ổn định, tất cả người đứng đầu chòm sao đều được dân chúng rất ủng hộ.

Chòm sao Tiên Nữ không phải là chòm sao mạnh nhất 19 châu Bắc Thiên, nhưng cũng là cổ thụ trong 19 châu Bắc Thiên.

Trải qua nhiều đời tích lũy làm cho nhân lực của bọn họ tại 19 châu Bắc Thiên trở nên rất tốt.

Hơn nữa trong lịch sử Tiên Nữ Tọa chưa từng tấn công các chòm sao khác.

Tất cả người đứng đầu chòm sao đều là người ôn hòa, danh tiếng trong 19 châu Bắc Thiên đều rất tốt.

Bởi vậy ở 19 châu Bắc Thiên có một nhóm các chòm sao nhỏ, nhưng chỉ có chòm sao Tiên Nữ được làm các công việc của 19 châu Bắc Thiên.

Đây coi như cũng là một cơ hội phát triển cho chòm sao Tiên Nữ.

Không còn bất kỳ do dự nào khác, khi nhận thức được điểm này Đường Thiên ra tay một cách mạnh mẽ.

Nhưng mà một kiếm đâm thủng tay của Ba Phu làm hắn có chút bất ngờ.

Ngoài dự đoán của mọi người là Đường Thiên không thừa cơ hội này tiếp tục tấn công mà lại lặng lẽ đứng ở trước mặt An Đức Lệ Na.

An Đức Lệ Na hoàn toàn bị một kiếm như rắn rết kia dọa cho khiếp sợ, toàn bộ dũng khí cũng bay biến đi đâu mất.

Dù sao nàng cũng là người kế thừa thứ ba của chòm sao Tiên Nữ, nàng cũng không phải là đóa hoa được nuôi trồng trong nhà kính, nàng cũng có kinh nghiệm thực chiến, cũng có rất nhiều địch nhân chết trận trong tay nàng.

Dù cho hung danh của Ba Phu cũng không làm cho nàng có chút nào lùi bước.

Thế nhưng nàng chưa bao giờ gặp kiếm pháp nào tràn ngập khí tức hắc ám như vậy.

Kiếm pháp này không nên tồn tài dưới ánh sáng, mà hẳn là một loại kiếm pháp ẩn mình trong bóng tối âm thầm lấy mạng kẻ địch.

Rốt cuộc nàng không phải là cái bình cắm hoa cho đẹp, nàng nỗ lực chế ngự nỗi sợ hãi ở trong lòng mình, không cho nó lan tỏa.

Phải kiên định, phải kiên đinh, An Đức Lệ Na, ngươi phải kiên định.

Nàng tự nhủ trong lòng như vậy, sau đó nàng cũng bình tĩnh hơn, sự sợ hãi trong lòng cũng ít đi.

Nàng cố lấy lại dũng khí, cẩn thận quan sát khuôn mặt gã nam tử trước mặt.

Đêm tối, tĩnh mịch.

Trong đầu An Đức Lệ Na không tự chủ được chợt có suy nghĩ về nam tử trước mặt, cả người vị lửa đen bao phủ.

Thân hình cao to, hình thể thì cũng không hẳn chắc nịch, nhưng tương đối là đẹp, thân hình đứng thẳng như là ngọn thương.

Điều này làm cho An Đức Lệ Na cảm thấy rất kỳ quái, ấn tượng ở trong nàng về những thích khách hành tẩu trong bóng tối đó là những người luôn ở trong trạng thái tập trung cao độ, lúc nào cũng làm cho mình ở trạng thái đề phòng.

Bọn họ sẽ cố gắng để làm cho người khác không biết tới sự tồn tại của họ, nhưng mà người trước mặt này thì không phải vậy.

Hắn bình tĩnh nâng kiếm lên, không nói một lời nào, không cố gắng ẩn dấu thân pháp của mình.

Dù là đứng phía sau hắn, nhưng An Đức Lệ Na cũng có thể cảm nhận được sự tự tin thoát ra từ trên người hắn.

Trong lòng nàng chợt có mấy phần hy vọng, nhưng nàng thông minh và không có mở miệng.

Đối với người này nàng hoàn toàn không biết gì cả, vậy ít nói đi sẽ tốt hơn.

Ăn nói lung tung sẽ làm đối phương tức giận, ngược lại sẽ là chuyện không tốt.

'Không biết các hạ là ai?

' Trâu Ninh thần sắc có chút bình tĩnh, thế nhưng ở trong mắt lộ ra chút hung ác nham hiểm.

'Dã tâm của Tề Sơn quá lớn.

” Âm thanh khan khan từ trong áo choàng hắc diễm truyền ra, trong thanh âm của hắn lộ ra vẻ lạnh lùng vô cùng Trâu Ninh như cảm giác được điều gì nguy hiểm, thân hình co lại, híp mắt nhìn chăm chằm về phía Đường Thiên, lạnh lùng hỏi :

'Ngươi rốt cuộc là ai?

' Trong lời nói của Trâu Ninh còn có ý khác, tựa như ám chỉ điều gì, thế nhưng tính cách Trâu Ninh cẩn thận cực kỳ.

'Ta muốn giết ngươi!' Ba Phu hung hăng gào lên, hắn đã không áp chế được lửa giận, tay phải của hắn đầm đìa máu, một kiếm vừa rồi của Đường Thiên đã xuyên thủng tay hắn.

Càng làm cho hắn sợ hãi hơn chính là một cỗ chân lực âm nhu len lỏi vào trong bàn tay hắn, vô luận hắn thôi động chân lực ra sao đều không thể bài trừ cỗ chân lực phiêu hốt này ra khỏi cơ thể.

Nguyên nhân chính làm tay hắn chảy máu không ngừng chính là do chân lực quỷ dị kia làm loạn.

'Ba Phu, chủ thượng rất thất vọng đối với ngươi.

' Bỗng nhiên, thanh âm băng lãnh truyền ra từ trong màn hắc diễm.

Chủ thượng.

Thân thể Ba Phu cứng đờ, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ hoảng sợ.

Lẽ nào.

'Ba tướng quân! Đừng bị lừa!' Trâu Ninh vội vàng nói.

Phía sau mặt nạ hắc diễm kia là một khuôn mặt trầm tĩnh, khóe miệng hiện lên một nét cười mỉm.

Với biểu hiện trên mặt Ba Phu, Đường Thiên đã phần nào có được đáp án của mình.

Hắn ở đây lâu như vậy, chính là muốn biết được càng nhiều thông tin từ đối phương càng tốt.

Giờ hắn đã đạt được rồi 'Giết chết hắn!' Bỗng nhiên Ba Phu tỉnh ngộ, hạ lệnh môt cách tàn khốc.

Hộ vệ xung quanh như tỉnh mộng, điên cuồng đánh tới phía Đường Thiên.

Nhưng điều mọi người không nghĩ tới chính là trong vòng vây của kiếm, An Đức Lệ Na cùng với kiếm khách lại biến mất không thấy đâu.

'Đừng hòng trốn!' Tiếng Trâu Ninh giận dữ vang lên trong không trung, khi Đường Thiên biến mất, hắn liên phản ứng kịp thời.

Trong tay hiện ra một đạo ánh sáng bạc, giống như ngân xà xuất động, bắn vào trong không trung Đinh! Mũi kiếm chuẩn xác đâm vào ngân tiên của hắn.

Một cỗ chân lực quỷ dị từ ngân tiên chui vào trong cơ thể Trâu Ninh, khuôn mặt Trâu ninh đại biến, hú lên kinh hãi rồi vội buông tay sau đó dốc sức liều mạng bay ngược trở lại.

Bành! “Mục Dương Tiên” một trong các bảo khí của Mục Phu Tọa, vậy mà dưới một kiếm của đối phương, hóa thành bụi phấn! Tất cả các võ giả thấy cảnh này trong lòng hoảng sợ mãi, những võ giả đang định xông lên, hốt hoảng vội vã lui về phía sau.

Ba Phu đang muốn nhào lên cũng đứng im tại chỗ tựa như chân hắn bị đóng đinh trên mặt đất, khuôn mặt hắn đang ngước nhìn lên lộ ra vẻ kinh hãi cực kỳ.

Những ngày này hắn đã từng thấy Mục Dương Tiên của Trâu Ninh, chòm sao Mục Phu dù sao cũng chỉ là cấp Bắc Thiên mà thôi.

Nhưng mà cây ngân tiên này cũng là một bảo khí hiếm thấy.

Hơn nữa lại được Trâu Ninh tổn hảo rất nhiều công sức cùng với việc dùng bí kỹ của Quang Minh Võ Hội không ngừng rèn luyện, ngân tiên đã bắt đầu có chút kim sắc.

Còn khoảng 2 hoặc 3 năm nữa là nó hoàn toàn có thể chính thức lột xác trở thành bí bảo cấp Hoàng Kim.

Bí bảo lợi hại như vậy thế mà lại bị hủy hoại dưới chỉ một kiếm của đối phương.

Uy lực của kiếm này phải lợi hại tới mức nào?

Mọi người không ai dám có hành động gì, mà chỉ trơ mắt nhìn đối phương dẫn An Đức Lệ Na rời khỏi tầm mắt tất cả, nhẹ nhàng như đang đi dạo.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chien-than-bat-bai-ra-tay-127181.html