Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, nó bắt đầu lục lọi đống quần áo của mình, còn Tố Lan thì đang ngủ say.
Hôm nay nó không cột cao nữa mà để mái xéo cùng mái tóc đã được tết đuôi sam trôm thật nữ tính.
Nó thay một chiếc áo kiểu màu xanh khá dài cùng với quần jean lửng kết hợp, chân mang một đôi giày búp bê màu xanh, đôi môi phớt chút son hồng, lông mi thêm chút mascara, mắt đeo một đôi kính sát tròng pha lê màu tím.
Nó lấy balo cất những thức ăn mà tối qua nó đã chuẩn bị cho buổi đi chơi hôm nay.
Cùng với vài vật dụng cá nhân, nó cẩn thận khóa tủ lại rồi mới rời khỏi phòng.
Thong thả bước đến nhà giữ xe của trường, nơi mà hắn hẹn gặp nó.
_….
- hắn nhìn nó mà không thể thốt nên lời
_Lạ lắm sao
- nó cố giữ bình tĩnh bước đến gần hắn
_Rất lạ
- hắn mỉm cười vỗ vỗ yên xe phía sau
- bà xã, mời em lên xe
_Ưm…
- nó chờ hắn đội mũ bảo hiểm rồi mới leo lên xe, hắn cũng bắt đầu nổ máy chạy đi, lúc này Tố Lan từ góc khuất bước ra, gương mặt biểu lộ sự căm phẫn
_Đồ xấu xí ghê tởm, mày không bao giờ được ở cạnh anh Vĩnh Hào
- Tố Lan gằn từng tiếng mà không phát hiện ở một góc khác Trần Khanh đang giúp hắn canh chừng xem có ai theo dõi nó và hắn hay không.
_Chậc, có trò vui rồi
- Trần Khanh tặc lưỡi
- chị dâu à, số chị sau này còn khổ dài dài, phải báo cho vợ yêu biết mới được
_Chà….
là nơi này sao
- hắn nhìn khung cảnh trước mặt mà không khỏi cảm thán, xung quanh nơi này có những hồ nước trong xanh và rất rộng lại có những rừng cây tràm và bụi cỏ lớn bao quanh, nơi này cũng có rất nhiều cặp đôi khác đến chơi.
_Ừ, đẹp chứ
- nó mở balo lấy tấm thảm trải xuống thảm cỏ non phía dưới rồi rắc một ít phấn chống côn trùng ở xung quanh, hắn thích thú lấy 2 cần câu ra.
_Anh đã hiểu vì sao em muốn mang theo cần câu
- hắn gắn mồi vào rồi quăng ra xa
_Ừ… nơi này nhiều á lắm
- nó bày các hộp thức ăn , tha và một vỉ nướng
_Chà… cá ở đây.
hơi ngốc
- hắn xác một con cá basa vừa bị cắn câu về phía nó.
Nó mỉm cười đem con cá xuống gần hồ nước để làm sạch rồi đem giấy bạc bọc lại rồi đem quăng lên vỉ nướng
_Anh thích chỗ này chứ
- nó khoanh đầu gối nhìn hắn
_Rất thích
- hắn găm cần câu xuống đất rồi đi lại ngồi gần nó
- trông em có vẻ buồn
_Nói không buồn thì là nói dối
- nó thở dài
- vì sao anh lại chọn em nhỉ
_Bỏ vấn đề đó đi
- hắn kéo gương mặt nó lại
- hôm nay em trông rất lạ, nhưng cũng rất đẹp
_Vậy sao
- nó bối rối không dám nhìn vào mắt của hắn nữa
_Nhìn anh
- gọi nó thêm một lần nữa, môi hắn bắt đầu tìm môi nó mà nhấm nháp một cách cuồng say
_Um…Hào…
- nó choáng váng, cố lấy một ít không khí rồi khẽ gọi tên của hắn, đến lúc hắn dừng lại cũng là lúc gương mặt của nó đã đỏ bừng, đôi mắt long lanh hơi ẩm ướt cùng đôi môi sưng đỏ
_Anh phải làm sao đây
- hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình và ngồi dậy, nó cũng ngồi dậy theo nhưng mặt càng lúc càng đỏ hơn khi nghe hắn nói tiếp – thật hận, anh muốn ăn em ngay tại đây
_Đi câu cá
- nó xấu hổ đẩy hắn ra chỗ câu cá, còn nó thì ngồi trông cá nướng
_Bà xã…ở ngoài đây rất chán
- hắn ở chỗ hai cây cần câu chống cằm nhìn nó
- và anh cũng rất đói,em định cho anh nhịn đói à
_Vào đây
- nó đỏ mặt vẫy vẫy tay gọi hắn, tay cầm vỉ nướng đưa ra dĩa
_Chà… trông hấp dẫn quá
- hắn gật gù thử từng món nó làm, đột ngột có chuông tin nhắn đến, hắn vừa đọc xong thì gương mặt nghiêm túc nhìn nó
- tránh xa bạn chung phòng của em ra
_Em biết chứ, cô ấy thích anh, và đã từng tỏ tình với anh rất nhiều lần
- nó gật đầu
- ở trường này thì tin tức của anh chính là dễ biết nhất
_Có sao
- hắn thong thả ăn tiếp
_Quan trọng là cô ấy cứ tỏ tình mà anh lại không quan tâm
- nó bĩu môi gắp một miếng cá thật to bỏ vào chén của hắn
_Anh không để ý đến những chuyện như vậy
- nhún vai, nhún vai và nhún vai
_Nếu anh để ý đến thì có lẽ mọi chuyện đã khác
- nó thở dài gật gật đầu
_Sẽ chẳng có gì thay đổi, dù có biết anh sẽ vẫn từ chối
- hắn khẳng định
- mà bỏ chuyện này qua một bên, tại sao phải có người như thế xen vào cuộc nói chuyện của chúng ta
_Có sao đâu, em nghĩ nếu anh biết anh sẽ đồng ý thôi
- nó nhún nhún vai
_Em quên rằng, anh là người theo đuổi em, chứ không phải ngược lại
- hắn cũng gắp cá cho nó
_Uhm…
- nó cúi gằm mặt xuống
_Sao thế
- hắn kéo mặt nó lên thì thấy mặt nó đã đỏ trở lại, hắn khẽ cười – trông em đáng yêu và ngày càng thú vị
Cả hai cứ nói chuyện như thế cho đến trưa, hắn bạo gan nằm lên đùi của nó mà ngủ.
Nó thì cúi xuống nhìn những đường nét đáng yêu của hắn khi ngủ, bất chợt nó dùng hai tay vò vò mái tóc của hắn, tóc rất mềm, nò sờ vào rất thích nha.
_Em định vò tóc anh đến khi nào
- hắn mở mắt nhìn nó
_Đến khi anh không nằm nữa
- nó nhún nhún vai
_Vậy em cứ tiếp tục
- hắn cười gian xảo, nằm nghiêng qua một bên, đẩy nó nằm xuống rồi ôm nó mà ngủ
_Công việc ở công ty mệt lắm không
- nó hỏi
_Hôm nay đã giao phần mềm cho khách hàng nên thoải mái rồi
- hắn mỉm cười
- ở đây rất thoải mái
_Anh nghỉ ngơi đi
- nó ngồi dậy, đặt đầu hắn lên đùi mình, tay masage đầu cho hắn, thiên tài cũng không tốt, phải mệt nhọc hơn người khác rất nhiều
_Cảm ơn bà xã
- hắn mỉm cười nhắm mắt thư giãn
Mạng Y Tế