Chồng Tôi Là Học Sinh Cấp Ba - Cuộc chiến giao phong giữa cô giáo và học sinh - Chồng Tôi Là Học Sinh Cấp Ba

Chồng Tôi Là Học Sinh Cấp Ba

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Chồng Tôi Là Học Sinh Cấp Ba - Cuộc chiến giao phong giữa cô giáo và học sinh

Lớp 12c5 có mười bảy thành viên, những gương mặt hoạt bát thông minh sáng sủa, lớp học được mệnh danh là “bức tường thành bất khả chiến bại” của học viện.

Chẳng những nổi tiếng với thành tích học tập đáng nể, còn nổi tiếng với các chiêu trò nghịch ngợm quậy phá khiến các thầy cô giáo trong trường đau đầu nhức óc.

Nhưng điều khiến lớp 12c5 được toàn học viện để mắt đến hơn cả là lớp trưởng hào hoa của bọn họ

- Đinh Gia Long.

Sau màn chào đón có một không hai của cả lớp, Thanh Tâm mới hoàn hồn trở về dương thế, xách cặp tiến tới chiếc bàn dành cho giáo viên.

Cô hy vọng những điều gây bất ngờ có thể làm đứng tim đến đây là kết thúc, nếu không, buổi dạy đầu tiên ngày hôm nay sẽ là thảm họa khó cứu vãn.

- Good morning, class.

My full name’s Trịnh Thanh Tâm.

My english name’s Jenny Trịnh.

You can call me, Thanh Tâm or Jenny.

Cô hơi mỉm cười, nhìn bao quát cả lớp một lượt, cố ý bỏ qua người nam sinh đang hơi nghiêng đầu chống má ngồi bên cạnh cửa sổ.

Ánh mắt nhìn thẳng của cậu ta khiến cô thấy gai cả người.

Nói tiếp:

- From now on, I will your english teacher.

Thanh Tâm vừa dứt lời, bọn nam sinh nhao nhao giơ tay lên,thi nhau đặt câu hỏi.

- Have you had boyfriend ?

- What’s your phone number ?

- May I invite you to go out ?

- …….

Bọn con gái cũng không chịu kém cạnh, đặt cho cô những câu hỏi rất riêng tư về tuổi tác, về bằng cấp học vấn, hỏi xem cô có sở thích đi bar uống rượu không, hỏi xem cô dùng loại mỹ phẩm nước hoa gì, vân vân….

nói chung là đủ cả.

Thanh Tâm lỗ tai ong ong, có chút chống đỡ không được.

Có cảm giác mình đang lạc vào một buổi tổ chức họp báo, mà bản thân mình không may là nhân vật chính.

Bất thình lình vang lên hai tiếng vỗ bàn cùng một lúc.

Lũ học trò như chiếc đài phát thanh tự động ngắt volum, ngồi im một chỗ không nhúc nhích cựa quậy.

Thanh Tâm vô thức hướng mắt nhìn đến chỗ phát ra tiếng vỗ bàn ấy, bắt gặp đôi môi mỏng hơi cong lên cùng đôi mắt đang hấp háy như trêu tức mình của ai đó, bàn tay cô cũng hơi nâng lên khỏi mặt bàn giáo viên.

Đinh Gia Long, tên yêu tinh điên chết tiệt ! (Tiếng anh là phần in nghiêng)

- Các em, chúng ta bắt đầu bài học của ngày hôm nay ngay thôi, sắp hết tiết học rồi.

Cô lờ đi vẻ mặt viết rõ rành rành cụm từ “bát quái chưa được thỏa mãn” của lũ học trò, viết tiêu đề bài học mới ngay trên chính giữa tấm bảng xanh đen.

Chữ viết hoa in nghiêng của cô rất đẹp, trông như con sóng lăn tăn uốn lượn trên mặt biển.

- Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề văn hóa.

Là chủ đề tự do, các em có thể giơ tay phát biểu ý kiến của mình.

Ai là người tiên phong đầu tiên?

Đây là một thử nghiệm nhỏ của cô, nhằm kiểm tra vốn hiểu biết tiếng anh cùng đời sống bên ngoài xã hội của lũ học trò.

Thanh Tâm trông mong nhìn xuống cả lớp.

Một giây trôi qua, hai giây trôi qua.

gần một phút đồng hồ trôi qua.

Không có bất cứ một cánh tay nào giơ lên.

Trong đáy mắt bọn học trò toát lên vẻ giảo hoạt khó kìm nén.

Bọn chúng đang muốn làm khó cô.

Ngay cả Đinh Gia Long cũng giữ thái độ bàng quan đứng bên ngoài xem diễn, chờ xem cô sẽ xử lý tình huống “bất hợp tác” này như thế nào.

Thanh Tâm lại quét mắt nhìn khắp cả lớp một lượt, cằm cô dần nâng lên cao, hắng giọng hỏi:

- Các em không hiểu cụm từ “Văn hóa” viết trên bảng nghĩa là gì sao ?

Cả lớp đồng loạt lắc đầu.

- Thật sao ?

Lại nhận được cái gật đầu không một chút do dự của lũ học trò.

Thanh Tâm mở cặp lấy ra một xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ ở nhà, trưng ra vẻ mặt khó xử và tiếc nuối nói.

- Do hôm nay là buổi học đầu tiên, cô chỉ định cùng các em thảo luận bài học và nói chuyện phiếm để chúng ta làm quen với nhau.

Nhưng nhận thấy lỗ hổng kiến thức của các em quá lớn, cô sẽ phát cho mỗi em một tờ tài liệu về nhà để đọc tham khảo và làm bài tập trắc nghiệm ở mặt phía sau.

Sắc mặt bọn học trò càng lúc càng biến đổi, như bông hoa héo rũ không có nước.

- … Cô mong các em đều sẽ làm bài cho thật đầy đủ, dù có làm ẩu làm sai cô cũng sẽ chấm để biết được trình độ hiện tại của các em.

Nếu không, cô sẽ buồn lòng bắt buộc phải tặng cho mỗi em một điểm dưới trung bình vào trong bảng điểm.

Lần đầu tiên có cô giáo dám tuyên bố sẽ cho các thành viên trong lớp 12c5 điểm dưới trung bình, sắc mặt bọn học trò rút cuộc cũng tái rồi.

Bọn họ đều rơi vào trạng thái nơm nớp lo sợ, len lén liếc mắt về phía chỗ ngồi vẫn bất động như núi của Đinh Gia Long.

Đúng lúc đó giọng nói nhẹ như làn gió của ai đó nổi lên làm khuấy động mặt nước phẳng lặng.

- Em muốn hỏi cô về văn hóa sex.

Cô có thể nói cho em biết không ?

Thanh Tâm bị nghẹn lời, suýt bị sặc nước bọt của chính bản thân mình.

Cô căm giận mím môi, tàn bạo trừng mắt nhìn cậu ta đến tóe ra lửa.

Đinh Gia Long, cậu muốn đối nghịch với tôi mọi lúc mọi nơi phải không?

- Xin lỗi, vấn đề nhạy cảm này có lẽ để thầy cô giáo dạy sinh học và tâm lý giảng giải thì sẽ phù hợp hơn.

Bọn học trò trong lớp nhao nhao hưởng ứng theo.

- Cô mau nói đi cô, chúng em muốn nghe ! Muốn nghe cái đầu các em, điều hay thì không chịu học tại sao cũng bắt chước cậu ta cùng bắt nạt cô?

Nhìn nụ cười khẽ đáng ghét không đổi trên môi cậu ta, Thanh Tâm nhếch nửa khóe môi, lời nói phát ra từ kẽ răng:

- Đinh Gia Long, nếu em đã có tinh thần ham học hỏi như thế, cô sẽ “đặc biệt” gia tăng bài tập về nhà cho em hơn các bạn khác gấp ba lần.

Hy vọng em về nhà sẽ đọc và làm bài tập đầy đủ, đến buổi học hôm sau cô sẽ kiểm tra.

Đúng, cô đang trắng trợn dùng quyền hành của giáo viên để chèn ép cậu ta đấy, để xem cậu ta có thể làm gì được mình.

Lũ học trò ngơ ngác ngó qua ngó lại giữa cô giáo dạy tiếng anh mới và cậu bạn lớp trưởng nổi tiếng hào hoa của mình.

Bọn họ nghi ngờ và âm thầm suy đoán….

dường như mối quan hệ giữa hai người có điều gì đó lạ lắm.

Tầm mắt giao tranh của cả hai đang nổ ra tiếng tia lửa điện lẹt xẹt giữa không trung.

Reng…reng…reng… Ba tiếng chuông vang lên cứu tỉnh linh hồn đang phiêu lãng mộng du của lũ học trò.

Thanh Tâm cũng nhanh chóng đút giáo án và tài liệu vào trong cặp, mỉm cười gượng gạo đáp lại hành động đồng loạt đứng dậy và đồng thanh hô:

“Goodbye, teacher.

See you again” của cả lớp, sau đó bước đi như chạy trốn ra khỏi lớp 12c5.

Có một đôi mắt vẫn đuổi theo bóng lưng của cô cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa gỗ màu nâu trầm.

Lúc Thanh Tâm bước vào cánh cửa thang máy mở rộng dành cho giáo viên, điện thoại di động của cô đổ chuông báo hiệu nhận được thêm một tin nhắn mới.

Cô tò mò mở ra xem.

“Trịnh Thanh Tâm, hãy thử hẹn hò với tôi !” Vẫn là một dãy số lạ, không có tên và kí hiệu.

Nhưng lúc này cô đã biết được người gửi tin nhắn là ai.

Cô bần thần cả người, nhìn chằm chằm vào dòng chữ hiển thị trên màn hình sáng lấp lánh, có những chùm pháo bông nở rộ rực rỡ sắc màu trông rất đẹp mắt.

Hãy thử hẹn hò với tôi ?

Tên quỷ yêu tinh điên đó lại nghĩ ra chủ ý vớ vẩn gì vậy?

Đầu óc cậu ta không được bình thường sao?

Cùng thời điểm đó, đang ngồi trong lớp, Đinh Gia Long hơi cúi đầu nheo mắt nhìn dòng chữ mà mình vừa mới gửi đi, rồi sự lạnh lẽo tàn nhẫn thoáng hiện lên trên nét môi và khóe mắt của cậu.

Đã đến thời điểm trừng phạt phần tử nổi loạn không biết nghe lời rồi đúng không ?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chong-toi-la-hoc-sinh-cap-ba-cuoc-chien-giao-phong-giua-co-giao-va-hoc-sinh-234412.html