Ba đứa đang ngồi ở phòng khách,mỗi đứa một việc.
Yun chơi game,Yin xem hoạt hình,nó nằm nghe nhạc
pingpong.
Ba người dừng công việc
- Để Yun ra xem ha
Nói rồi Yun bỏ máy xuống chạy thẳng ra ngoài
Người hầu nhà này để làm cảnh à -Nó nghĩ
Mấy phút sau Yun bước vào ngông nghênh theo kiểu vòng kiềng ( haha) ,đầu ngẩng lên trời,mũi phổng lên , một tay cầm phong thư giơ cao
lại trò gì đây nó nhếch mép
- THÁNH CHỈ ĐẾNnnn.
-Yun hét lớn
oh thái giám-nó và Yin chung cùng suy nghĩ
- Vil công tử tiếp chỉ
- Tiếp chỉ -nó khẽ cười
Yin thì mặt đõ hồng lên (kute)
- Ehèm.
phụng thiên thừa vận.
hoàng đế chiếu viết.
các bảo bối có khoẻ không, đã phá cái gì chưa.
- HAHAHA.
-Yin cười lớn
Nó cũng phì cười
- Đưa đây.
-Nó vẫy tay
- Nè hihi.
-Yun đưa cho nó
Bức thư với hơn sáu tờ giấy A4 viết đủ các thứ,kết lại mục đích cuối cùng là bảo nó và Yun,Yin chuyển đến trường Star học (văn trương lai láng)
-Hờ hờ.
thánh chỉ truyền về đúng ý mình.
hạnh phúc.
héhéhé -Yun cười lớn
(t/g:
sao nkóc này thích cười thế nhỉ / Yun:
chuyện.
cười nhiều ms sống được chứ.
héhé/ t/g:
*giống thằng bệnh*)
- IM.
giống thằng trốn trại -nó nhếch mép
Nụ cười trên mặt Yun tắt ngủm
- Đâu đến nỗi đâu.
Vil cứ nói quá -Yun gãi đầu
- Nhưng mà mai mình vẫn đi thi ha -Yin tít mắt
- Làm gì -nó nhíu mày
Yin nhìn nó phụng phịu (kute)
- Không chịu đâu.
Vil hứa rùi à.
không biết đâu.
- Thôi.
-nó cười khổ
Con gái thật điên
Mạng Y Tế