Cơ Động Phong Bạo - Chờ Đợi - Cơ Động Phong Bạo

Cơ Động Phong Bạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 285 : Cơ Động Phong Bạo - Chờ Đợi

Tiểu đội khuếch trương.

Lý do?

Quân đội có rất nhiều lý do….

Mặc dù Lý Phong không thể tiếp tục thăng chức được nhưng quyền lực của hắn lại được mở rộng, trụ sở trùng kiến xong, năm mươi thành viên mới từ quân khu Takelama được điều động đến.

Năm mươi người này tên nào cũng có chút tự cao.

Bọn hắn đều do quân đội chọn lựa kỹ càng….

lý do tại sao làm như vậy có lẽ chỉ có Marshall mới biết, ngay cả người phụ trách điều động cũng không rõ.

Những chiến sĩ bị phái đến đây ai cũng muốn tự mình thể nghiệm sự ma quỷ của tiểu đội 120, xem tiếng đồn liệu có sai hay không.

Bọn họ tới nơi này, tất cả như nhau, mục đích là trở nên cường đại hơn.

Đối với những người này.

Lý Phong cũng không có biện pháp.

Một khi đã đến thì không thể đuổi đi.

Chẳng qua nếu dùng những người này để nghiên cứu có lẽ cũng được nhưng gần đây Lý Phong nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trong.

Đó là khi cải tạo tinh thần lực.

Đối phương nhất định phải hoàn toàn tín nhiệm mình, vượt qua mọi thứ dựa trên sự tín nhiệm đó thì mới có thể thành công….

chỉ cần một chút hoài nghi thì sẽ rất nguy hiểm, dù sao nơi này cũng là quân đội, cũng không phải là phòng thí nghiệm, chỉ sai lệch một chút là trở thành mưu sát.

Tín nhiệm cũng không phải là thứ muốn là có, Salta và tiểu đội 120 đều là những người xuất sanh nhập tử cùng với Lý Phong nên có tín nhiệm không sai.

Nhưng những người này thì ….

Bởi vì nơi này hiện nay đã trở thành thí điểm quân sự trọng yếu của Takelama.

Nên đãi ngộ cũng tương đối cao, thậm chí mỗi ngày đều có nước tắm một lần, tất nhiên không phải ai cũng được như vậy.

“Hít đất ba trăm cái !!! Bắt đầu !!” “Yes,Sir!” Năm mươi người này ai cũng có sở trường đặc biệt.

Hơn nữa thực chiến không kém, có vài người quân hàm so với Lý Phong còn cao hơn, chỉ bất quá lúc này bọn họ đều bị một gã binh nhì hành hạ ;)) Ba trăm cái hít đất mà thôi.

Đúng là với người bình thường có chút khó khăn.

Nhưng với bọn họ thì chỉ là biểu diễn năng lực mà thôi.

Bác Sĩ tủm tỉm cười “Các tân binh phấn đấu tốt lắm' Bọn Lý Phong không có hứng thú mỗi ngày cùng những người mới này tập luyện.

Luận về chế độ huấn luyện, dù sao cũng đã nói rõ, nếu kiên trì không nổi có thể tùy thời mà quay về đơn vị cũ.

Ở chỗ này chỉ có một câu trả lời….

Yes !!! Ba trăm cái hít đất nhanh chóng hoàn thành.

Tuy mọi người ai cũng đỏ bừng mặt nhưng quả thật tố chất khá tốt, có mấy người đặc biệt xuất sắc, quả thật đến nơi này tất cả đều có chút không cam tâm…nhưng nhận mệnh lệnh hoặc bị trục xuất nên họ vốn không có sự lựa chọn ….

Đối mặt với tiểu đội cấp cứu kiêu ngạo này, mọi người cũng muốn biểu diễn một chút năng lực, ….

Này, hạ sĩ, tâm lý ngươi có chút không phục ?

Bác Sĩ vẫn rất ôn nhu cười cười “Tất cả mọi người, nghỉ 1 phút.

Tiếp tục 500 cái hít đất.

Mười người hoàn thành cuối cùng sẽ phải mang thêm 10 cân phụ trọng” Tất cả mọi người đều biến sắc.

Cái này ….

chẳng lẽ bọn này cố tình chỉnh chúng ta.

Đây cũng là thói quen của quân đội, những người mới đến đều bị thị uy, hạ thấp nhuệ khí.

Nhưng cái này….

năm trăm cái nữa ….

muốn giết người ?

Ở trong, Lý Phong cũng mặc kệ bên ngoài thế nào, trong mắt thiếu úy Lý Phong chỉ có tử sắc, nhìn hắn như muốn dùng ánh mắt mà giết người….

Salta cùng Tank vẫn cật lực tập luyện, tinh thần lực của hai người cũng bành trướng mạnh mẽ.

Cơ năng thân thể tăng cường rõ rệt.

Thực lực của Tank quả thật tăng cường rất nhanh, trước đây Salta muốn thắng hắn thì cực kỳ dễ dàng.

Bây giờ thì khác, quả thật có chút khó khăn.

Đơn độc đối kháng đã đến tình trạng kẻ tám lạng người nửa cân.

Throttle, Fantasy, LãoK thì lại huấn luyện phối hợp, bọn họ không phải là loại người có lực lượng mạnh như hai tên kia.

LãoK chuyên chú gia tăng sự chính xác.

Tinh thần lực đầy đủ khiến khả năng tập trung của hắn và tốc độ ra tay nhanh hơn.

Bản năng sát thủ cũng đặc biệt ngày càng nhạy cảm.

Ngoài ra thì theo kế hoạch huấn luyện cũ của Lý Phong mà tiến hành huấn luyện nâng cao cơ sở trụ cột.

Nói thật, mọi người quả có chút hoài nghi, không biết đội trưởng có phải là ác ma đội lốt con người không.

Phương pháp huấn luyện của hắn quả thực tàn khốc.

Căn bản là không theo sách vở.

Không trường học nào có khả năng huấn luyện như vậy.

Mặc dù hiệu quả rất rõ ràng nhưng cũng không phải người bình thường có thể chịu nổi.

Nếu như bọn họ mà biết chương trình này Lý Phong đã giảm đi gấp trăm lần mức độ tàn khốc không biết họ sẽ nghĩ gì, nếu như nói tinh thần của họ như sắt thép kiên cường thì có lẽ tinh thần của Lý Phong chính là kim cương không thể phá vỡ.

“Bên ngoài có chút ồn ào, Bác Sĩ, tiểu tử này không áp chế được bọn họ ?

” “Chắc không phải đâu, mặc kệ họ.

Tên nào không nghe lệnh thuận tiến đá về đơn vị cũ …” Lý Phong lười biếng nói vài câu.

Bên ngoài Bác Sĩ lại ôn hòa hơn, nhưng người này thật đúng là không phục mà… “Trưởng quan, ta có chuyện muốn nói.

” Một binh lính giơ tay nói.

Nhìn hắn rất tự tin.

Có vẻ không phải là một binh lính bình thường.

Mặc dù hàm cũng chỉ là một binh nhì.

“Kia không phải là Ni Lạc, đội trưởng tiểu đội 78 hay sao, thế nào lại tới đây ?

” “Ha ha, Bouch, kỹ sư cấp một, ngươi không phải cũng tới đây sao?

” Kỳ thật, mọi người không ít người nhận ra nhau.

Xem ra Mã Thiệu Nhĩ tướng quân chơi hơi quá trớn rồi.

“Mời nói.

” Bác Sĩ gật đầu.

Hắn cũng vẫn còn không quen cái việc ra dáng cấp trên này…dù sao, trong quân đội hắn cũng nổi tiếng là tốt bụng.

“Chúng ta như nhau huấn luyện, trưởng quan làm mẫu cho chúng ta, nơi này cùng là quân nhân.

Binh lính và quan nhân cùng nhau huấn luyện” Ni Lạc không kiêu ngạo, cũng không hề xiểm nịnh.

Bác Sĩ sờ sờ đầu “Vốn nghĩ chỉ bắt đầu huấn luyện người mới, nhưng cùng luyện tập cũng tốt, tiết kiệm được chút thời gian' “Như vậy tốt nhất.

Chúng ta cũng muốn chứng kiến thực lực trưởng quan, mọi người nói đúng không ?

” “Không sai!” “Đúng!” “Ta cũng vậy!” Bác Sĩ lên tiếng, “OK, chẳng qua mọi người không nên so với ta, hay chúng ta bắt đầu từ hít đất.

Hoàn thành năm trăm cái, mọi người có thể nghỉ ngơi, ta sẽ hoàn thành 1000 cái.

Mười người cuối cùng mang thêm 10 cân phụ trọng chạy 10km.

Nếu không cố gắng tiến bộ hơn trước.

Ngày mai sẽ phạt nặng thêm.

” Không ai phản đối, cùng là quân nhân, ai sợ ai !” Bác Sĩ cởi áo.

Lúc này mọi người mới phát hiện, tại sao nóng như vậy hắn lại ăn mặc khá bít bùng.

Trên người hắn là đang đeo phụ trọng.

Quân đội rất thông dụng cái này, nhưng ……100kg, Thượng Đế ta ơi, hắn cứ đeo cái này mà đi lại nói chuyện với họ ?

Bác Sĩ cũng bắt đầu hít đất, như lời đội trưởng nói, thể chất của hắn khá “Nhược” cho nên tốt nhất mỗi ngày đều mang phụ trọng, có vậy mới đề cao được Trưởng quan như vậy.

Binh lính còn gì để nói, cố gắng theo thời gian mà duy trì liên tục.

Cái loại đó mà chỉ là binh nhì bình thường….

tất cả tròng mắt đều lộ ra vẻ không thể tin nổi.

Đồng dạng hít đất, nhưng bọn họ không mang phụ trọng.

Có chăng uy hiếp chỉ có mặt trời.

Nhưng Bác Sĩ trên người mang thêm 100kg phụ trọng mà động tác vẫn rất chuẩn, rất nhanh kết thúc 500 lần.

Tốc độ cùng tần suất không thay đổi, ngay cả tiếng hít thở vẫn rất bình ổn.

Nhìn lại mọi người, tư thế bắt đầu sai lệch, nặng nề không nâng nổi.

Nhưng vẫn cắn răng chống, vốn từ hoài nghi biến thành bội phục, mà bây giờ bộ phục đã thành một loại cảm giác ….

kinh khủng.

Một ngàn cái hít đất hoàn thành, ho hấp của Bác Sĩ cũng tương đối dồn dập, hắn quả thực cảm thấy mệt, nhưng ý chí vẫn kiên trì, không bộc phát.

Chịu đựng không nổi tức là diệt vong, buông thả chính mình là tự sát !!! Cái dạng huấn luyện của Lý Phong đã mang lại hiệu quả đó.

Luyện tập huấn luyện bình thường Lý Phong đề ra gấp 200% như vậy, trong thực chiến còn thảm khốc hơn.

Bác Sĩ làm xong một ngàn cái, mọi người vẫn đang dãy dụa cố hoàn thành 500 cái.

Phương diện này cũng có mấy người có thực lực, cũng đã làm xong.

“Ngươi, gọi là gì?

” “Ni Lạc, trưởng quan” Lần này khẩu khí của hắn hoàn toàn khác.

Hắn đã hoàn toàn coi Bác Sĩ là trưởng quan.

“Ngươi theo dõi mọi người đốc thúc tiếp tục, hoàn thành có thể nghỉ ngơi cũng có thể xem ta huấn luyện.

Sau này các ngươi cũng tiến hành như vậy.

” “Yes,Sir” Bác Sĩ cũng không trong nom người khác, chính mình phải bắt đầu tự huấn luyện, một khi bắt đầu sẽ không dừng lại, đeo phụ trọng đi vào trong.

Nhìn hắn đi vào, chứng kiến hắn tiếp tục tự huấn luyện, tất cả đồng dạng phát lãnh.

Hơn ba giờ sau, Bác Sĩ huấn luyện chấm dứt.

Khi chuẩn bị nghỉ ngơi, Bác Sĩ nói lại “Ngày mai sẽ tăng cường hơn” Rầm ….

Mặc dù chỉ là ngày đầu tiên, nhưng mọi người đã hoàn toàn rõ tại sao cái tiểu đội này gọi là ma quỷ tiểu đội, hôm nay bọn họ chỉ là đụng với một người….

thiện lương nhất trong đội.

Đúng như bọn họ suy nghĩ, thật sự ngày đầu tiên họ còn may mắn.

Những người khác không tốt như Bác Sĩ, ngày thứ hai huấn luyện, phụ trách huấn luyện là Fantasy, người này đặc biệt thích huấn luyện người mới, hắn ….

Sau khi huấn luyện 5 người ngất xỉu.

May là trụ sở mới cũng có dụng cụ y tế khá đầy đủ.

Hơn nữa Bác Sĩ chính mình lại là ….

Bác Sĩ.

Nhưng Fantasy nói thế nào thì hắn cũng là người mới, nhìn thấy không ngừng có người ngã xuống cũng hào phóng mà giảm bớt một chút.

Ngày thứ ba Throttle chỉ huấn luyện tình huống, không quá mạnh tay nên chỉ có ….

tám người ngã xuống.

LãoK huấn luyện không nhằm vào thân thể.

Chủ yếu hắn phụ trách bắn, đối với kỹ thuật bắn hắn chính là rất tự tin.

Nhưng sử dụng súng lôi xạ giơ lên đỉnh đầu mà xạ kích các mục tiêu lớn nhỏ khác nhau….

cái này hoàn toàn khác.

Tất cả huấn luyện hết sức căng thẳng.

LãoK huấn luyện cũng hơi thái quá, nhưng cũng không có gì lạ vì hắn cũng là ….

Trước phương pháp này, mọi người đều phải cực kì bình tĩnh, xác định vị trí, tất nhiên trên chiến trường không phải bắn như vậy.

Ngày qua ngày.

Mọi người từ kinh ngạc chuyển sang run sợ.

Tank huấn luyện chỉ có thể dùng hai từ “Bạo lực” để hình dung, nhìn thấy những người này có điểm tự tin.

Hắn cũng không huấn luyện mà tiến hành đối kháng, một chọi năm, kết thúc ngày huấn luyện 13 người bị thương.

Ba người gãy xương… Salta ?

Phương thức huấn luyện của chiến thần gia tộc là gì ?

Kỳ thật Salta với huấn luyện cho binh sĩ này không có nửa điểm thích thú.

Đối với hắn chỉ có chiến đấu, mặc dù so với Lý Phong hắn vẫn còn “hiền lắm” Sau sáu ngày luyện tập, các chiến sĩ đã rất rõ ràng cái gọi là địa ngục.

Chiến đấu với Salta ?

Không thể….

Phản kháng….

lại càng không thể.

Phản kháng đối với Salta lại càng là muốn chết.

Hắn so với Tank hung mãnh hơn nhiều.

Tank mặc dù sức mạnh rất lớn, nhưng chiến đấu thường không tập trung.

Salta thì không như vậy….

máu điên của hắn có lẽ chỉ thấp hơn Lý Phong.

Ba người trọng thương, trực tiếp đuổi về tổng bộ trị liệu.

Bị thương nhẹ 10 người, không có người nào không tổn hao.

Mà từ đầu đến cuối huấn luyện, Salta cơ bản mặt đều cúi xuống đất Salta ghet nhất bị nói là nhờ gia đình, hắn tới nơi này, quyết tâm dù chết cũng phải chết trong huấn luyện, trong chiến đấu.

Kẻ nào không muốn, không chịu đựng nổi tốt nhất nên rời đi, càng than vãn càng xui xẻo.

Ngày thứ bảy, Thượng Đế cũng phải nghỉ ngơi mà, đó là cuộc sống.

Mà mọi người rốt cục cũng nghênh đón đội trưởng của họ.

Sau sáu ngày, Lý Phong chỉ đơn giản nói ra mấy câu, đa số thời gian là phơi nắng, cũng không gặp ai, nhưng nếu nhớ lại sáu người trước huấn luyện ra sao, tất cả đều cảm thấy trái tim mình chợt trở nên băng giá.

Đáng tiếc mọi người không có lo lắng, căn bản là không còn dư tinh lực mà lo lăng.

Cuối tuần.

Ánh mặt trời chói chang, Lý Phong cũng tươi cười, nhớ ngày đầu tiên khi hắn nói chuyện với mọi người, tất cả cơ hồ không có phản ứng.

Nhưng hôm nay tất cả đều đang cố gắng, tất cả không sai, trong ánh mắt đều có chút nghị lực.

“Hôm nay, huấn luyện do ta phụ trách.

Mọi người cố gắng lên” “Sir, Yes, Sir!” 47 người cùng nhau ưỡn ngực quát.

Thanh âm rất lớn…bởi vì Tank thích lớn tiếng.

Ai nói nhỏ….

tức là không có khí thế.

Hậu quả có thể tự cân nhắc….

“Tốt lắm.

Sau sáu ngày trụ cột huấn luyện, hôm nay chúng ta tiến hành thực chiến, coi như là nghỉ ngơi, theo tin tình báo, chúng ta có một mục tiêu là căn cứ của thổ phỉ sa mạc.

Nhiệm vụ của các ngươi là tập kích giết chết bọn họ, hôm nay là nhiệm vụ đầu tiên của mọi người nên sẽ do Salta giáo quan chỉ đạo” “Sir, Yes, Sir!” Salta đem nhiệm vụ và bản đồ tọa độ cấp cho mọi người, tất cả tiến vào Kanou3.

Hắn cũng không biết Lý Phong làm thế nào có được cái này…Nhưng cái này là do tình báo, Lý Phong nói vậy nên khẳng định là không sai.

Nội dung nhiệm vụ phát tới tất cả mọi người, khi nhìn vào tất cả đều trợn tròn mắt.

Đội Thổ Phỉ Toàn Phong, Takelama.

Truy nã cấp B.

Nhân số khoảng hai ngàn người.

Cơ Động Chiến Sĩ một trăm.

Đây là phần tử bạo loạn trên sa mạc.

Quân đội đã bao vây mấy lần tìm cách tiêu diệt nhưng đều thất bại.

Vốn là không cách nào bắt được.

Lần này làm sao lại có được thông tin tình báo chuẩn xác như vậy ?

“Số 1, tình báo chuẩn xác chứ ?

” “Chủ nhân.

Trải qua phân tích tín hiệu, xác định chính xác vị trí của bọn họ, mặc dù họ thường xuyên di động, nhưng tại thời gian 18h mục tiêu chính là đang ở giữa sa mạc” Lý Phong ra khỏi khoang điều khiển, lần trước khi bị đánh lén Lý Phong vô ý phát hiện chuyện này.

Đối với địch nhân hắn luôn muốn trảm thảo trừ căn, trước kia quả thật hắn có chút nhân từ nhưng bay giờ hắn rất rõ ràng, nhân từ chính là tự sát.

Trước đây nhân thủ cũng không đủ, bây giờ đã có nhiều người mà tố chất cũng tốt, lần này coi như là huấn luyện.

Về phấn hắn, lại tiếp tục phơi nắng.

Gần đây hắn đang nghiên cứu tinh thần công kích, mẹ nó, quả thật là mệt mỏi.

Nếu như đây là chiến đấu thì là một trận chiến rất nguy hiểm.

Nhưng lần này bọn họ quả thực thấy rất hạnh phúc.

Ngồi trong khoang điều khiển Cơ Động Chiến Sĩ quả thật là một chuyện may mắn, còn về đối thủ ?

Nhất cử giết sạch !!! Nhân số Takelama toàn phong thổ phỉ không quá nhiều nhưng lại rất giảo hoạt, thỏ khôn có ba hang còn bọn chúng thì có tới mười mấy cứ điểm.

Hơn nữa tình báo lại khá hoàn thiện, chỉ cần gió thổi cỏ lay, lập tức bọn chúng trốn mất, sau đó lại tiến hành tập kích, cướp bóc thành thị, gần đây có giảm bớt nhưng trên cơ bản vẫn tiếp tục giết người cướp của, quân đội cũng nổi giận, muốn phái ra ngàn vạn Cơ Động Chiến Sĩ mà đuổi giết cái lũ này, nhưng vậy cái được không bù đắp đủ cái mất.

Mà trên thực tế, quân đội không có khả năng vì lũ thổ phỉ mà phát động đại can qua.

Hệ thống tình báo của họ cũng rất giảo hoạt, bọn họ tại Takelama xem như thực lực yếu nhất nhưng vrất khó để tìm ra bọn họ, ít nhất đến giờ cũng chưa phát hiện được.

Lúc này Takelama Toàn Phong doanh trướng đang ăn uống chơi đùa, trong đó có rất nhiều phụ nữ họ bắt về.

Đương nhiên đã có nhiều phụ nữ quen với cái ….

Cuộc sống này.

Lúc này, bốn mươi tám chiếc Cơ Động Chiến Sĩ lẳng lặng đến gần.

Bọn họ phát hiện địch nhân gần một tiếng trước nhưng vẫn chờ đợi.

Chờ trời tối mới có thể phát động công kích.

Mặc dù mọi người đều tin tưởng thực lực của mình nhưng Salta biết, Lý Phong không phải chỉ để tâm đến thắng lợi.

Nhẫn nại !!! :

0 (65):

0 (65):

0 (65):

0 (65):

Mai là chủ nhật, ta xin phép nghỉ 1 ngày nha.

Tóm tắt chương 286:

Toàn Phong Thổ Phỉ bị tiêu diệt hay không ?

Lý Phong sẽ huấn luyện ra sao khi Ma Quỷ Kim vẫn im hơi lặng tiếng ?

Là Ma Quỷ ?

Hay là Thượng Đế ?

Lý Phong chân chính là ai ?

Tiểu đội 120 sẽ tiếp tục có hành động gì tiếp theo ?

Bao nhiêu người 'sống sót' qua được các đợt huấn luyện của họ ?

Bình tĩnh đợi chương 286 nha bà con.

Chúc bà con một ngày cuối tuần zui zẻ

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-dong-phong-bao-cho-doi-17679.html