Cơ Động Phong Bạo - Muốn Hung Mãnh Trên Chiến Trường Phải Liều Mạng Huấn Luyện - Cơ Động Phong Bạo

Cơ Động Phong Bạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 286 : Cơ Động Phong Bạo - Muốn Hung Mãnh Trên Chiến Trường Phải Liều Mạng Huấn Luyện

Cảnh giới tự nhiên của người thường không thể so sánh với Salta.

Trước kia hắn vốn đã là một đại nhân vật nhưng lần này là chủ động xin tới tiểu đội 120.

Mọi người khi nhìn thấy hắn đã rất kinh ngạc.

Đến địa ngục huấn luyện 6 ngày.

Họ thực sự muốn bộc phát.

Mỗi người đều cảm giác máu huyết sôi trào dục vọng.

Giết bọn chúng, một phiến giáp cũng không để lại !!! (Bọn này lây bệnh điên cuồng của lũ kia rầu @@ ) Nhưng lệnh chính là lệnh, Salta ra lệnh chờ đợi, phải đợi đến thời cơ tốt nhất !! Không biết Salta làm như thế nào, nhưng sự nhẫn nại và tinh thần lực đã trở nên cực kỳ xuất chúng.

Phàm là một chiến sĩ, khi chứng kiến con mồi thì rất khó có thể chịu đựng, nhất là bình tĩnh nhẫn nại như vậy.

Thanh âm của Salta trước sau vẫn rất bình tĩnh.

Hắn đang tích súc năng lực….

cái áp lực này quả là lớn.

Nếu như phát động công kích quá sớm, khẳng định sẽ bị đội trưởng khiển trách.

Lý Phong sở dĩ để hắn dẫn đầu đội vì tin tưởng năng lực của hắn.

Không chỉ năng lực cá nhân, mà còn muốn hắn phải phán đoán thật chuẩn xác.

Salta cũng không phải là vũ phu !!! Hắn đã thay đổi, học được rất nhiều thứ.

Đè nén như vậy, khẳng định những người này khi chánh thức chiến đấu sẽ càng thêm điên cuồng.

Thời gian chầm chậm trôi đi.

Rốt cục bóng đêm hoàn toàn bao phủ, đối phương cũng đã náo nhiệt đến hồi cao trào.

Màn hình thông tin mở ra, âm thanh lạnh lẽo của Salta truyền tới.

“Công kích !” Dựa theo phương hướng bố trí từ trước, 48 chiếc Cơ Động Chiến Sĩ lập tức phân tán, không một tiếng động rời đi.

Rất nhanh tiếp cận trạm gác của đối phương, chiến đấu mở ra, lang sói bạo phát….

Tiếng nổ rung trời vang lên, tất cả thành viên sắc mặt đều cực kỳ dữ tợn, trên chiến trường không có nhân từ.

So với sự tàn nhẫn của người thường, họ chính là càng độc hơn !! Áp lực tâm tình trong nháy mắt bộc phát, mỗi người đều lâm vào tràng thái điên cuồng chiến đấu, Salta lại càng mười phần ma tính, kỹ thuật chiến đấu của Loky gia tộc hoàn toàn bộc phát.

Vô luận đồng đội hay địch nhân đều phải biết người mà họ đang đối mặt là ai.

Salta !!! Salta gia tộc Loky !!! Ngày thứ hai, các quân khu và võ trang lực lượng tại Takelama truyền ra tin tức chấn động….

Toàn Phong thổ phỉ Takelama, cái lũ ẩn trốn tốt nhất toàn bộ bị triệt hạ.

Hơn nữa còn không biết chết trong tay người nào, bọn họ bị tập kích, đối phương toàn bộ là Cơ Động Chiến Sĩ tinh nhuệ.

Nhân số không rõ, nhưng có lẽ không ít.

Lực lượng cường đại, thủ đoạn máu tanh, bọn thổ phỉ chỉ nghe thấy tiếng súng nổ, toàn quân chống cự không đến nửa giờ đã bị tiêu diệt toàn bộ, chưa đầy một tiếng Takelama Toàn Phong thổ phỉ hoàn toàn bị tiêu diệt.

Chỉ có một vài người thừa dịp đêm tối ẩn nấp trốn được ra ngoài, nhưng bọn hắn cũng không biết đến tột cùng ai là người đem bọn hắn toàn bộ mà tru sát.

Chỉ biết đối phương thừa lúc bóng đêm đột kích, lực chiến đấu cực kỳ kinh khủng, cơ hồ tất cả đều là cao thủ cận chiến.

Trong đó có một người mà bọn hắn tận mắt chứng kiến trong nháy mắt đập nát 10 cái cơ giáp.

Việc này khiến cho nhiều thế lực trở nên rất khẩn trương.

Quá kỳ quái.

Đối phương chỉ hủy diệt, tiền bạc, trang bị, vật tư đều không lấy, lai vô ảnh, khứ vô tung, hơn nữa cũng không ai biết được người phụ trách việc này là ai.

Đối với thắng lợi này, Lý Phong cũng không khen ngợi nhiều.

Cũng không nói cho bọn họ đối thủ là ai, chỉ nói sơ qua là một bọn thổ phỉ.

Ngay sau đó lại giao nhiệm vụ thứ 2.

Sau đợt huấn luyện thứ hai, bọn họ căn bản cũng không có tâm tư lo lắng nhiều lắm, nhưng trong chiến đấu, mọi người tất cả đều có chung một cảm giác, đó là lực lượng.

Không chỉ chính mình trở nên cường đại hơn mà chủ lực còn khủng khiếp hơn nữa….

tư vị này quả thật không thể dùng ngôn ngữ mà diễn tả, dục vọng chiến đấu khuếch trương vô hạn, nhất là khi nhìn vào mắt sáu huấn luyện viên của họ.

Người không tận mắt đến đây sẽ không thể hình dung rõ ràng lực chiến đấu đáng sợ của họ, chỉ một chiếc Kanou3 mà bọn hắn sử dụng lại trở thành Ma Quỷ thật sự.

Bình thường binh sĩ trước đây đều rất tự phụ, nhưng khi đến đây, quả thật chênh lệch quá lớn, cả về thân thể lẫn kỹ thuật.

Kỹ thuật cao, thậm chí cực cao.

Chứng kiến những thứ này khiến cho mọi người ai nấy đồng dạng đều mang sinh mạng mình ra để nhẫn nại, hoàn toàn nguyện ý ở lại.

Đáng sợ !!! Chúc mừng, trọng thưởng ?

tại nơi này không có.

Chỉ có huấn luyện.

Huấn luyện, lại huấn luyện.

Kỳ thật, Lý Phong cũng tương đối hài lòng.

Những người này thực lực khá tốt, trải qua trị liệu ba người bị thương trở về tổng bộ cũng đã quay lại, không thực sự bình phục hoàn hảo, nhưng bọn hắn vẫn liều mạng trở lại, chết cũng muốn chết tại tiểu đội 120, ngay cả quân y cũng không ngăn lại được.

Bọn họ chính cũng không biết cái tiểu đội 120 này có cái gì khiến những người này cứ liều mạng như vậy… Cái này là tôn nghiêm của nam nhi !!! Mặc dù vẫn chưa thực sự bình phục, nhưng khi tham gia huấn luyện họ vẫn gia tăng gấp 3, liều mạng mà đuổi theo trình độ của mọi người, cũng may những người bị thương không phải chỉ mình bọn họ mà là ngày nào cũng có.

Cuối cùng bọn họ cũng thấy được….

Bác Sĩ quả thật….

nhân từ nhất.

Bác Sĩ chính mình cũng giới thiệu cho mọi người một số cách tránh bị thương, mỗi lần bị thương là một lần tiêu hao tiềm lực, nhất là trọng thương.

Tăng cường sức chống cự mới là biện pháp chính.

Từ khi hình thành tinh thần hải, tinh thần lực Bác Sĩ cũng không ngừng tăng lên, sau một lần thí nghiệm, ngẫu nhiên sử dụng tinh thần lực áp dụng vào châm cứu, hiệu quả phi thường kinh người, mặc dù tinh thần lực của hắn vẫn chưa đạt được trình độ có thể công kích, nhưng dùng một tia tinh thần lực tập trung tại đầu châm châm vào cơ thể khiến thân thể sinh ra phản ứng lớn, hiệu quả rất tốt.

Về phần hiệu quả lớn nhỏ thế nào thì còn phải xem trình độ châm cứu của hắn có tốt hay không.

Điên cuồng huấn luyện, bị thương sẽ được Bác Sĩ giúp châm cứu thông huyết đọng, cái này so với trị thương thông thường là hoàn toàn khác biệt, trong ngoài cùng phối hợp rất hoàn mỹ.

Mọi người bị thương cũng thấy rất thoải mái, không lo bị thương nặng mỗi ngày họ đều toàn tâm toàn ý, tập trung một cách điên cuồng, trong đầu chỉ tồn tại ý nghĩ làm sao đánh ngã huấn luyện viên của họ.

Mặc dù đã hạn chế được rất nhiều, lực lượng cũng đề thăng lớn nhưng tình huống bị thương cũng không ngừng phát sinh.

Hơn nữa càng ngày trọng thương càng nhiều khiến quân ý báo cáo lên cấp trên.

Nói rằng tiểu đội 120 huấn luyện quá bạo lực.

Trọng thương không ngừng như vậy sớm muộn cũng sinh ra án mạng, hơn nữa khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra vì….

người bệnh chỉ một chút là lại điên cuồng xin về đơn vị.

Một phút đồng hồ cũng không muốn nghỉ ngơi.

Quân nhu cũng tương tự hướng cấp trên mà phản ứng, mặc dù họ đã trang bị và tiếp viện cho tiểu đội 120 bằng tiểu đội 100 người nhưng vẫn không đủ ăn đủ dùng, điều này thực sự khiến họ nghi ngờ, không biết tiểu đội 120 có mang vật tư bán cho người khác hay không.

Cánh rừng lớn cái gì cũng có, đồng dạng trong quân đội giữa người với người luôn tồn tại sự ghen ghét, ích kỷ.

Đủ loại báo cáo hướng về chỉ huy, ngay cả việc họ chứng kiến tiểu đội 120 phạt hội viên, “hành hạ” thân thể đội viên cũng được cho là vi phạm quân quy….

Tất cả yêu cầu mang thiếu úy Lý Phong xử phạt nặng, nếu không sẽ tổn hại hình tượng quân đội.

Tất cả văn kiện này tới bộ tư lệnh đều bị ném vào thùng rác, trả lời rất đơn giản, chỉ có bốn chữ:

“Tuyệt đối không có” ….

Có người chứng kiến ư ?

Ngươi chỉ chứng kiến cảnh giả, hay ngươi hoài nghi bộ tư lệnh ?

Đương nhiên bộ tư lệnh cũng cấp cho tiểu đội 120 một núi điện báo, hy vọng Thiếu úy Lý Phong điều chỉnh thủ pháp huấn luyện ôn hòa một chút nhưng đối với Lý Phong cái này chỉ như gió thoảng bên tai ….

(thằng này điên nặng rầu) Hắn rất “ôn hòa”….

mà hắn cũng không có gỉ để mà ôn hòa bởi….

hắn có phải huấn luyện viên đâu chứ (bó tay thằng điên này T.

T) Lý Phong cả ngày chỉ bận rộn.

phơi nắng @@, tìm cách tự huấn luyện.

Ma Quỷ Kim không có giúp được hắn, hắn cũng không biết nên tự huấn luyện thế nào.

Thỉnh thoảng khó chịu thì tìm bọn Salta ra phát tiết, những lúc này các đội viên khác rất….

hưng phấn….

quả thật hưng phấn, so với khi một mình giết chết mười chiếc cơ động chiến sĩ còn muốn hơn.

Trương sau như một sáu tên huấn luyện viên trước luôn “Khi dễ” bọn họ cùng tiến lên vây công đội trưởng.

Với người khác thì không ai có thể như vậy mà sống nổi nhưng….

đội trưởng lại khác….

đó không phải người….

đó là ác quỷ đội lốt người !!1 Các huấn luyện viên khi đối mặt với bọn họ thì như mãnh hổ, nhưng lúc này lại giảo hoạt như hồ ly…trừ Tank và Salta.

Những người khác không có đủ dũng khí mà ngạnh tiếp.

Tank và Salta hợp lực chỉ có thể dùng đến từ “thạc phá thiên kinh” để hình dung.

Bọn họ cũng không phải tay không mà xông lên….

Ầm Mọi người trợn tròn mắt.

Thiết côn va chạm với tay đội trưởng, kẻ đánh tới lại là Tank, nếu tính lực lượng sợ rằng người khác ngay cả đầu lâu cũng nát bấy, vậy mà đội trưởng lại thuận tiện dùng tay không chặn lại.

Thiết côn cong vòng uốn quanh tay Lý Phong như con mãng xà màu đen.

Thân thể cự đại của Tank cũng nhân tiện mà mềm nhũn té xuống, hắn dính một quyền giữa thân thể, mặt đất chấn động, cái thân thể to lớn của Tank cũng bị ném vụt ra ngoài….

Chỉ cần tới gần, đồng dạng một quyền.

Bác Sĩ bị dính nửa quyền bay vọt ra ngoài, cũng may trở mình được trên không nên giảm được một chút lực khi ngã xuống, Fantasy và Throttle thì khá bi thảm, trực tiếp bị dẫm đạp lún xuống cát, LãoK là giảo hoạt nhất, hắn luôn tìm cách đánh lén, cố gắng tìm thời cơ chắc ăn nhất, đó là lúc Lý Phong phát quyền xong, mãn quyền khi thu lực, nhưng chờ đợi hắn chỉ là bẫy rập, bởi vì không ai có thể nhìn thấu Lý Phong, ngay bản thân Lý Phong cũng không bao giờ lơi là dù chỉ một giây.

Loại trình độ này là cái gì ?

Vì vậy kết quả của LãoK cũng không tốt lắm, thời cơ hắn chọn cũng may là khá tốt nên ….

chỉ gãy vài cái xương.

Salta phản kích, ương ngạnh đón đỡ được hai quyền của Lý Phong vẫn chưa ngã xuống, còn đánh trả được một quyền.

Đây chính là thực lực, thực lực đại tăng, Salta so với Tank lực lượng lớn hơn nhiều nhưng cũng vậy Lý Phong lại mạnh hơn Salta….

quá nhiều.

Mặc dù kỹ xảo của Loky gia tộc hiển nhiên rất tốt.

:

0 (65):

0 (65):

0 (65):

0 (65):

Chương 287:

Toàn Phong thổ phỉ bị tiêu diệt, “Tổ chức thần bí” tiêu diệt thổ phỉ bị cả USE và NUP truy lùng, ác mộng vẫn tiếp diễn, các tổ chức thổ phỉ bạo loạn lần lượt bị….

định kỳ tiêu diệt.

Số phận tứ đại thổ phỉ tổ chức tại Takelama sẽ ra sao ?

Lý Phong có phát hiện gì với tinh thần lực ?

Salta rút ra được kinh nghiệm gì khi chiến đấu với Lý Phong ?

Tiểu đội 120 lên kế hoạch….

ám sát đội trưởng !@@! Tất cả sẽ có trong Chương 287:

Tiếng Kêu Thảm Cũng Là Một Loại Thưởng Thức Hoàn Mỹ.

Bà con đón xem :

0 (156):

0 (156):

0 (156):

0 (156):

0 (156):

0 (156):

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-dong-phong-bao-muon-hung-manh-tren-chien-truong-phai-lieu-mang-huan-luyen-17680.html