Cơ Động Phong Bạo - Ngày thay đổi. - Cơ Động Phong Bạo

Cơ Động Phong Bạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 340 : Cơ Động Phong Bạo - Ngày thay đổi.

Người của Lôi Hành thiên hạ cũng không được tốt lắm, nhưng cứ chiếu theo tình hình này thì thắng lợi chỉ là sớm muộn.

Lúc này công kích đang được khuyến khích, các cơ động chiến sĩ của Lôi Hành thiên hạ điên cuồng hướng phía trước mà xông lên.

Phía sau rất xa có một loạt bóng cơ giáp trắng trong không trung vọt tới.

Phong Thần vận chuyển đội! Ba vạn Phong Thần vận chuyển đội bắt đầu di chuyển! .

Không quản mưa bom bão đạn liều mạng hướng vào phía trong trận hình của Lôi Hành thiên hạ, tình thế kia căn bản không phải là quyết đấu mà chính là đến phá rối.

Nhất thời đội hình của Lôi Hành thiên hạ trở nên toán loạn.

Điều này làm cho Tân chủ nghĩa tự do liên minh thấy được một tia hy vọng, khắp nơi hỏa lực nhất thời nổ vang.

Nhưng Thiên Hạ Vô Song đang quan sát chiến trường mặt nhất thời biến sắc, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo! Bọn quỷ tha ma bắt này! Không ngờ vào lúc này lại chạy ra gây rối, thật đáng ghét! Tuy nhiên Thiên Hạ Vô Song vẫn như cũ trấn định, hắn biết hắn xuất động đại lượng tinh nhuệ nên sẽ không dễ dàng tan rã như vậy.

Giống như hắn suy đoán, sức chiến đấu của Phong Thần vận chuyển đội cùng quân tinh nhuệ của hắn kém quá xa.

Dưới áp lực bom đạn của hệ thống phòng thủ thành phố, chỉ hơn nửa ngày, ba vạn cơ động của Phong Thần vận chuyển đội là vật hi sinh toàn bộ bị giết sạch.

Chỉ huy tác chiến Bạch sắc Du Hồn đương nhiên biết không thể kéo dài hơn nữa.

Liền phát ra mệnh lệnh tổng tiến công, hắn dự cảm thấy một điềm xấu , dường như có người đang chằm chằm nhìn bọn họ.

'Huyết Lang, người của Thiên Hạ Vô Song giao cho ngươi đấy !' 'Yên tâm đi, đây là lúc các huynh đệ Sát Phá Lang chúng ta báo thù, khiến tên tiểu bạch kiểm Thiên Hạ Vô Song này biết sự lợi hại của chúng ta, xông lên giết!' Lang quân của Sát Phá Lang hướng tới quân đội của Thiên Hạ Vô Song mà xung phong.

Lang kỳ tung bay xông vào phía trước, lang đi ngàn dặm để ăn thịt, lần này ăn chính là miếng thịt Lôi Hành thiên hạ.

Sát Phá Lang thuộc loại gặp người mạnh thì càng mạnh, đánh Thiên Hạ Vô Song căn bản không cần động viên, một đám' ác lang' một đường xông vào, lang quân của Sát Phá Lang cũng không phải là Phong Thần vận chuyển đội! Vừa mới bị làm cho loạn thất bát tao quân của Lôi Hành thiên hạ rốt cuộc cũng phải nếm mùi đau khổ, mà Thiên Hạ Vô Song đang quan sát rốt cục cũng cảm thấy không ổn.

Dĩ nhiên lại là Sát Phá Lang, Thiên Lang hiện tại không phải bận việc chỉnh đốn liên minh của mình hay sao.

Hắn gần đây còn đang trong giai đoạn tiêu hóa thành quả sao còn có tâm tư xen vào chuyện này.

Khẳng định có vấn đề.

Chẳng lẽ là?

Phong Thần Hội! ! ! Đúng vậy.

Đúng là Phong Thần Hội.

Lúc này binh sỹ của Lôi Hành Thiên hạ đã vọt được vào thành, Tân Chủ nghĩa tự do liên minh bây giờ giống như là kim khố mở rộng vậy.

Thế mà đúng lúc Lôi Hành thiên hạ muốn thu chiến quả thì lại xuất hiện “ cường đạo ”.

Mà cường đạo này tên là Phong Thần Hội! Hiển nhiên Lý Phong đồng học phi thường thích hợp làm cường đạo, mà hắn cũng rất thích làm.

Bởi vì phía sau có Sát Phá Lang liều mạng kiềm chế nên Phong Thần tứ đại quân đoàn rất dễ dàng cắm sâu vào giữa trận doanh của Lôi Hành thiên hạ, cường hoành tách ra.

Khi ngang nhau về nhân số thì sức chiến đấu của Phong Thần Hội so với Thiên Hạ Vô Song còn mạnh hơn một chút.

Huấn luyện đâu phải vô ích, mà khi đánh giáp lá cà như thế này mới thể hiện được sự quan trọng của huấn luyện.

Quân của Lôi Hành Thiên Hạ bị chia làm hai.

Mà càng làm cho họ đau đầu là cái Phong Thần vận chuyển đội đánh mãi không chết kia lại đến nữa.

Những người này có vẻ đối với làm chuyện như vậy tràn ngập hứng thú, căn bản không sợ chết, mà quả thật họ cũng chẳng có gì mà sợ.

Điểm ấy xem như Mã Tạp hiểu tâm lý con người.

Tuy thành viên của Phong Thần vận chuyển đội bình thường đều bị xem nhẹ, nhưng bọn họ cũng muốn xuất đầu, cũng muốn chói sáng, muốn được mọi người chú ý, vì vậy họ nguyện ý trả giá càng nhiều.

Mà bây giờ lại là cơ hội, đối thủ còn là Lôi Hành Thiên Hạ được xưng là liên minh đệ nhất Vũ chiến.

Không thể không nói, ý tưởng này có chút lưu manh, nhưng mà trong chiến đấu bọn họ lại rất có tác dụng.

Tiểu nhân vật có cách sống của tiểu nhân vật.

Lại đồng dạng không để cho bỏ qua! Thiên Hạ Vô Song bị cuộc chiến trước mắt làm cho tức giận run người.

Từ nhỏ đến lớn giờ hắn chưa bao giờ bị người đùa giỡn như vậy.

Hắn biết, lần này kế hoạch hỏng rồi, kém một bước là thành công lại để cho người khác cướp mất.

'Phong Thần Hội!' Thiên Hạ Vô Song hung hăng bỏ lại ba chữ, rồi tuyên bố một cái mệnh lệnh---

- toàn quân rút lui! Bởi vì hắn biết rõ cục diện trước mắt, khi bị Sát Phá Lang và Phong Thần vận chuyển đội liên hợp ngăn trở thì một đội quân đã bị tiêu hao rất nhiều như bọn họ không phải là đối thủ, tiếp tục chỉ càng them tiêu hao đến dọa người.

Bọn Sát Phá Lang này thật ngu ngốc, không ngờ lại biến thành vật hi sinh của Phong Thần hội.

Hắn là cưỡng gian lão bà của tên Thiên Lang hay đào bới phần mộ tổ tiên hắn,mà sao tên này luôn gây khó dễ cho hắn vậy! Nhận được mệnh lệnh Bạch Sắc Du hồn có chút sửng sốt, tuy hiểu được chiến cuộc trước mắt.

nhưng quả thực không cam long, dù sao núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đốt, nếu tiếp tục chỉ có thể trở thành trò cười.

Quyết định thật nhanh.

Rút quân! Lôi Hành Thiên Hạ rút lui, Phong Thần hội lập tức dũng mãnh xông vào.

Lúc này liên minh Tân chủ nghĩa Tự do mới hiểu được, người mà họ nghĩ là cứu binh mới chân chính là sát tinh thật sự! Toàn bộ Phong Thần hội ồ ạt tiến vào bên trong tòa thành của liên minh Tân chủ nghĩa Tự do.

Trong khoảnh khắc tin tức được đưa đến chiến trường, Vô Ngân Phách Xướng tinh thần hoảng hốt bị Thánh đồ đánh bay một cánh tay.

“Các huynh đệ, tòa thành của liên minh Tân chủ nghĩa Tự do đã bị đồng minh của chúng ta là Phong Thần hội công phá, đừng buông tha cho tên địch nào!” Thánh Linh Sử Đồ thanh âm vang vọng toàn trường, chiến đấu đã tới giai đoạn tàn khốc cuối cùng.

Bọn họ đều biết, chỉ cần kiên quyết bám trụ đối thủ, dù có nổ tung cũng không cho đối thủ quay về tiếp viện thì Vô Ngân Phách Xướng xong đời rồi! Lúc này Thánh Linh Sử Đồ hết sức sảng khoái, tên cừu địch làm hắn tức chết này coi như xong rồi.

Vô luận là ai, chỉ cần giúp hắn tiêu diệt liên minh Tân chủ nghĩa Tự do thì coi như là bằng hữu của Thánh Đồ! Tòa thành bị công phá, liên minh Tân chủ nghĩa Tự do cũng luống cuống, sức chiến đấu sụt giảm, Thánh Linh Sử Đồ mang theo nhân mã phản công lại, mà Vô Ngân Phách Xướng bằng vào ưu thế của cơ giáp thoát ly chiến trường, hắn phải trởi về! Trong thành khói lửa trập trùng.

Khắp nơi đều là người của Phong thần hội, bọn người Lý Phong vừa tiến vào lập tức lệnh cho Tôn Hãn dẫn dắt quân đoàn Bán Thú nhân ngăn chặn đường về thành.

Đây là mấu chốt! Trong chiến đấu muốn sử dụng quyển trục trở về thành rất khó, dù sao cũng bị Thánh đồ kiềm chế không thể sử dụng để thoát ly chiến trường.

Hơn nữa còn có một cái quân đoàn vây lại, ra một người giết một người, ra một đội giết một đội, những chiến sĩ của liên minh Tân chủ nghĩa Tự do muốn trở về thành chưa kịp rời đi đã bị giết sạch rồi.

Mười phút lúc sau.

Phong Thần Hội hoàn toàn công chiếm thành của liên minh Tân chủ nghĩa Tự do.

Trong khoảng khắc song phương cũng nhận được thông tin! Thời gian để đoạt lại thành không nhiều lắm.

Vô Ngân Phách Xướng tròng mắt trắng dã ' toàn thể trở về thành, toàn thể trở về thành!' Đáng tiếc.

Trở về thành quyển trục đã mất đi hiệu lực, muốn từ ngoài thành công vào vậy lại càng khó.

Phong Thần hội tiếp quản ở trong thành, Sát Phá Lang giám sát bên ngoài, căn cứ địa của liên minh Tân chủ nghĩa Tự do hoàn toàn bị tiếp quản.

Hành động khiến thiên địa biến hóa, làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim! Lần chiến đấu này, khi tất cả đều nghĩ Lôi Hành Thiên Hạ sáng tạo một kỳ tích mới thì Phong Thần hội xuất hiện, từ trên tay của Thiên Hạ Vô Song đoạt đi miếng mồi ngon, chẳng khác nào giáng một cái bạt tai trước đám đông .

Không thể không thừa nhận, lá gan của Phong Thần Hội thật sự lớn.

Nói thật Lý Phong quả thực không sợ.

Hoặc là căn bản hắn không biết sợ là gì! Cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua! Bây giờ chiến cuộc của chiến trường càng trở nên lộn xộn.

Vô Ngân Phách Xướng tháo chạy.

Thánh Linh Sử Đồ cũng không phải ngu ngốc, không cố quấn lấy hắn ta, chẳng có lợi gì, thành trì của mình cũng đang bị Thích khách liên minh tấn công mạnh mẽ.

Chẳng qua tình huống của hắn so với liên minh Tân chủ nghĩa Tự do tốt hơn nhiều lắm.

Nhờ có sự quấy rối của Phong Thần vận chuyển đội mà thành của hắn tranh thủ được khoảng nửa giờ thời gian chờ được đồng minh đến hỗ trợ.

Một lúc sau khi liên minh Tân chủ nghĩa Tự do tháo chạy, Thánh Linh Sử Đồ cũng trở về thành.

Nếu mà đánh mất thành thì được không bù nổi mất.

Không quản Vô Ngân Phách Xướng có thể hay không đoạt lại chủ thành, cuộc chiến đấu này hắn đã thắng lợi .

Liên minh Tân chủ nghĩa tự do bị giết không tìm nổi chỗ chạy.

Chiến trường chính vẫn tồn tại rất nhiều người chơi như trước đuổi giết, nhưng Thánh Linh Sử Đồ đã dẫn dắt chủ lực trở về thành.

Đại lượng quân đầy lòng hăng hái về thành khiến phòng thủ trong khoảnh khắc trở nên kiên cường hơn nhiều.

Số 0 không rời mắt khỏi chiến cuộc.

Nếu không phải đột nhiên xuất hiện một đám nông dân gây rối kia, chỉ nửa canh giờ là đủ cho hắn công phá Thánh Đồ, nhưng hiện tại thành viên của Thánh đồ đã trở lại.

Không nghĩ tới chiến trường chính nhanh như vậy đã chấm dứt, xem ra đã xảy ra vấn đề.

Lúc này Số 0 cũng nhận được vài tin tức.

Sắc mặt khẽ biến, rồi đột nhiên cười, lẩm bẩm nói :

” Như vậy cũng coi như là được.

Rút quân đi thôi!” “Hội trưởng! Sao không tấn công thêm chốc lát nữa?

Bọn chúng kiên trì không được lâu nữa đâu!” 'Hắc hắc.

Chúng ta là tới để kiếm tiền cũng không phải đến để chiếm đất, đi thôi!” Nói xong liền biến mất.

Mặc dù có điểm tiếc hận, nhưng muốn thành đại sự thì quyết định phải nhanh, nếu không lún càng sâu, mất càng nhiều.

Hắc hắc.

Phong Thần Hội à, cái này gọi là nhân quả tuần hoàn phải không?

Không biết là nên bội phục ánh mắt của Thiên Hạ Vô Song hay khinh bỉ hắn, sớm biết rằng có mối nguy hiểm như vậy tồn tại nên tiêu diệt hắn luôn, bây giờ thì tốt rồi….

Vù chiến ngày hôm nay đã thay đỏi rồi! Vô Ngân Phách Xướng cuối cùng cũng về đến thành.

Vừa về tới đã bị cơn bão tia Laser của Phong Thần hội ùn ùn bắn tới, nhưng thân là người trong Bát Thần chúng cùng với lực của chiến cơ Bạch Kim ma pháp Long mà giết ra khỏi vòng vây.

Vô Ngân Phách Xướng cũng trở nên đỏ mắt, một cánh tay Ma pháp long của hắn bị Thánh Linh Sử Đồ đánh nát.

Mà càng khiến hắn không thể chấp nhận là thành của liên minh Tân chủ nghĩa Tự do không ngờ rơi vào tay giặc, bên trong thành tất cả đều là người của Phong Thần hội , bọn họ đang điên cuồng mà thanh trừ địch nhân, mà bên ngoài thành đều là người của Sát Phá Lang , minh hữu của hắn không thấy một ai.

Đến Lôi Hành Thiên Hạ cũng lui binh, ai dại gì mà trêu vào chứ.

Chỉ có liên minh Tân chủ nghĩa Tự do không ngừng đánh sâu vào tường thành.

Đáng tiếc bây giờ bọn họ trở thành công thành, trong ngoài thành đều toàn địch nhân.

Không có chiến thuật chỉ đánh sâu vào căn bản không hình thành lực sát thương.

Vô Ngân Phách Xướng rống to một tiếng.

Phong Thần hội đáng chết không ngờ dám cản trở hắn.

Lúc này hắn thấy một người quen, Mã Tạp điều khiển một cái cơ giáp chậm rì rì đi ra “ Ha ha, chũng ta lại gặp mặt.

” Vô Ngân Phách Xướng nghe thanh âm có điểm quen tai, nhìn nhìn lại cái ID kia, đột nhiên nhớ tới là tiểu tử ngày đó bị hắn miệt thị.

Là người chơi thuộc nhóm sinh hoạt của Phong Thần Hội.

Là một kẻ cặn bã tên Mã Tạp, chỉ là đồ cóc nhái bẩn thỉu , 'Là ngươi!' 'Đương nhiên là ta, Vô Ngân Phách Xướng tiên sinh.

Ngươi xem, chúng ta Phong Thần Hội rất là giảng đạo lý.

Chỉ cần liên minh Tân chủ nghĩa Tự do còn ở trong chúng ta, Phong Thần vận chuyển đội cũng không tiến vào chiếm giữ Lâu Phong thành.

Đương nhiên, hiện tại ngài làm mất chúng ta cũng không khách khí, đa tạ ngài đã cung cấp cho chúng ta chỗ tốt như vậy.

Mã tạp thản nhiên, vênh váo nói, kỳ thật mấy ai biết nỗi hận trong lòng hắn.

Rống.

'Muốn chết!' Tia laser nổ vang.

Vô Ngân Phách Xướng không thèm quan tâm điều gì nữa, trước làm xử lý tên gia hỏa này đã rồi nói sau.

Bang….

Một bóng người hiện lên.

Đinh.

Đang.

Đang… Quang minh kỵ sĩ Lilan Carlos tới rồi, hắn là truy kích Vô Ngân Phách Xướng mà tới.

“Cản ta là chết!” Vô Ngân Phách Xướng đã ở trong giai đoạn điên cuồng.

Quơ kiếm laser vọt tới, hoàn toàn không theo trình tự, Lilan Carlos có điểm thất vọng, ngân thương trong tay đột ngột luân chuyển.

Ngân quang chói mắt nổ tung.

----

- thương như lê hoa bạo vũ.

Trong khoảng khắc cấp tốc tấn công, thật đáng tiếc, một đối thủ tốt nhưng tâm trí lúc này đã bị phá hủy, chiến lực chỉ còn bằng một nửa bình thường.

Kiếm laser sượt qua bên người, trường thương của Lilan Carlos đã đâm vào thân thể của Ma pháp long.

Không phải Vô Ngân Phách Xướng không muốn sử dụng sát chiêu mà là trong chiến đấu trước đó đã hao gần hết năng lượng, thể lực và kỹ thuật cũng không ở trạng thái đỉnh phong.

Gặp phải người bình thường còn được, gặp phải Lilan Carlos, thật sự là muốn chết Chính là một thương, Vô Ngân Phách Xướng đã bị xử lý.

Chứng kiến không chỉ có người chơi của Phong Thần hội mà còn có người của liên minh Tân chủ nghĩa Tự do , bọn họ không thể tưởng tượng được lão đại của mình, Bát Thần chúng, không ngờ bị đội trưởng của Phong Thần hội hạ trong một chiêu.

Chỉ một thương! Sắp khỏi ốm :

0 (25):

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-dong-phong-bao-ngay-thay-doi-17734.html