Cô Gái Hai Mặt - Cái giá phải trả - Cô Gái Hai Mặt

Cô Gái Hai Mặt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 81 : Cô Gái Hai Mặt - Cái giá phải trả

Dạo này, ngày nào Jun cũng đưa Bora đi học.

Những hành động đó đã lọt vào mắt của đám nữ sinh trong trường.

Đối vs h/s của Seoul II việc đó là rất vinh dự, nhưng đối vs nữ sinh của Blue Sky thì đó lại là 1 nỗi nhục.

Đương đường là tiểu thư của các tập đoàn lớn, gia đình có điều kiện, tiền tiêu ko hết và cái cốt là cũng đk xếp vào hàng mĩ nhân vậy mà lại để thua 1 con nhỏ giúp việc, thế thì coi sao đk.

Ngày xưa đã ghét Jay rồi, h còn ghét nhỏ Bora hơn.

Ít nhất thì Jay ko bám Jun như con nhỏ đáng ghét này.

Vậy là h ra chơi, tất cả các nữa sinh coi Bora là kẻ thù đã tập trung tại phòng riêng của Elvis.

Khi m.

n đã có mặt đông đủ, Viky lên tiếng.

- Các bạn, con nhỏ Bora đó quả thực rất đáng ghét.

Nó ngang nhiên bám theo a Jun của chúng ta.

Chúng ta ko thể ngồi yên để nó cuố a Jun đk, phải cho nó 1 bài học.

Con này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu.

- Đúng rồi, phải đập cho nó 1 trận.

Dám qua mặt chúng ta ak, ko dễ như vậy đâu – Kin

Kin vừa dứt lời thì cả phòng ủng hộ ý kiến đó ngay.

Cái loại ng` như con nhỏ đó phải lột mặt nạ của nó ra thì nó ms biết sợ, ko thì vẫn còn bám riết lấy Jun.

- Thế thì hết h này chúng ta sẽ hành động, nhớ là phải kín mồm kín miệng.

A Jun mà biết thì a ấy chừa mặt chúng ta ra đó.

- Ok.

--------------------------

Tiết học kết thúc 1 cách chóng vánh.

Đội quân nữ sinh Blue Sky do Kin dẫn đầu (Elvis ko ra mặt) hùng hổ kéo nhau sang trung học Seoul II.

Học sinh trường này thấy vậy thì chỉ biết đứng gọn vào rìa cho nữ sinh của Blue Sky tiến vào.

Đừng thắc mắc vì sao mấy ông bảo vệ lại ko cản đk bọn này, mấy ông ấy còn phải nuôi gia đình, léng phéng là mất việc như chơi ấy.

Vs lại, chuyện mấy nữa sinh cá biệt của Blue Sky sang dẹp loạn ở Seoul II xảy ra như cơm bữa nên cũng chẳng ai can thiệp cả, mãi rồi cũng quen.

Kin và bọn đàn em tiến thẳng đến lớp nhỏ Bora đang học.

Đến nơi thì đạp cử cái rầm và xông vào.

Cũng vì lí do này mà Seoul II rất hay phải thay cửa.

Cả lớp thấy vậy chạy toán loạn, Kin nhanh tay túm đk 1 nữ sinh.

- Gọi con Bora ra đây.

Tao cho mày 5s – Kin gườm gườm.

- D…dạ…

- mặt tái mét.

Nữ sinh đó nhanh chóng chạy khỏi Kin và ra chỗ Bora.

Lúc này, Bora vẫn đang làm bài tập, do đó mà ko để ý thấy sự thay đổi của m.

n trong lớp.

Ai ai cũng run sợ, ko biết cuộc đời nhỏ sẽ trôi về đâu.

Những nữ sinh bị Kin cho vào sổ đen nếu ko bị đánh tơi bời thì cũng bị dọa cho sợ đến nỗi ko dám đi học nữa.

- Bo…ra, có ng` tìm cậu kìa.

- Ai vậy?

- Cậu ra mau lên, cẩn thận đấy.

- Mình biết rồi.

Bora bước ra vs vẻ mặt sợ hãi, bọn Kin cảm thấy có phần hả hê trong lòng.

- Lên sân thượng – Kin hất cằm.

- Sao tôi phải đi vs mấy chị, mấy chị là ai?

– nhỏ ta lùi lại

- Bọn mày, lôi nó lên.

Dứt lời, Bora bị bọn đàn em của Kin lôi xềnh xệch lên sân thượng.

NHỏ cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng ko đk.

Đi đến cầu thang, nhỏ hất mạnh tay đám con gái kia ra.

- Mấy e ko phải xô, để con này tự đi.

Giọng nói của nhỏ ta thay đổi hoàn toàn, ko còn cái vẻ sợ hãi như trước nữa mà thay vào đó là cái vẻ bất cần, ko sợ trời cũng chẳng sợ đất.

Thái độ của Bora làm cho Kin nóng máu.

Con nhỏ này cứng đầu hơn Kin tưởng.

Nhưng thôi, kiểu gì cũng chiều hết.

Mấy con ranh này chỉ mạnh mồm thôi, tí nữa phải quỳ xuống xin tha cho mà xem.

Lên sân thượng, Kin ra lệnh cho bọn đàn e giữ nhỏ Bora lại, sau đó tiến đến gần, bóp cằm nhỏ và gằn từng chữ.

- Mày đk lắm, dám quyến rũ a Jun ak.

Hôm nay tao sẽ cho mày 1 bài học.

Con ranh.

- Mày nghĩ mày có thể ư?

Mày còn non tay lắm.

- “Chát”.

Đừng lắm mồm.

Tao cảnh cáo máy, tránh xa a Jun ra.

- Đồ ngu.

HAHAHAAAA.

- “Chát”.

Đánh nó cho tao.

Bọn đàn e xông vào đánh nhỏ Bora nhưng có 1 điều mà ko ai ngờ đến, nhỏ Bora lại có võ.

Đối vs nhỏ ta, xử lí bọn đàn e của Kin dễ như trở bàn tay nhưng nhỏ lại vờn bọn đó cho vui.

Chẳng mấy chốc, 1 nửa chân tay của Kin đã đo đất.

Bây h Kin ms biết rằng mình đã động chúng 1 con nhỏ ko phải hạng vừa.

Đâm lao thì phải theo lao thôi, biết đâu tí nữa nhỏ đó xin tha mạng thật thì sao, cứ cho bọn đàn e đánh tiếp đã.

Trong khi đó, 1 nữ sinh cùng lớp vs Bora đã chạy sang Blue Sky báo tin cho Jun biết.

Nghe đk tin này, cậu lập tức sang Seoul II.

Jun đoán vụ này do Jay làm, chỉ có Jay ms ghét Bora đến thế.

Mà lúc nữ sinh kia chạy sang báo tin thì Jay ko có ở đó (cả bọn đang ngồi ở căng tin) nên cậu chắc chắn điều mình nghĩ là đúng.

Thật ko ngờ Jay lại ngang nhiên sang bên đó để đánh Bora.

Hóa ra lâu nay cậu sống cùng vs 1 con rắn độc.

Bora mà làm sao cậu nhất định ko tha cho Jay.

Cậu vừa chạy vừa gọi tên Bora.

Lúc này, Jun lo lắm, ko biết Bora có làm sao ko.

Cậu chạy nhanh hơn nữa, nếu chậm giây nào thì Bora sẽ càng thêm nguy hiểm.

Sắp đến rồi, 1 chút nữa thôi.

Về phần Bora, khi nghe thấp thoáng tiếng của Jun, nhỏ đã nghĩ ra 1 cách vừa có thể lấy đk sự thương cảm của Jun, vừa đổ tội đk cho Jay.

Vậy là nhỏ cứ để cho bọn đàn e của Kin đánh.

Đã vậy, còn cố tình làm cho váy áo rách tả tơi, đàu tóc rối bù.

Bọn tay chân của Kin thấy vậy tưởng Bora đã chịu thua nên đánh hăng hơn.

Bora cười nhếch mép:

“Đúng là 1 lũ ngu”.

Và sau đó thì… “RẦM”.

Cánh cửa sân thượng bị đá tung ra.

Jun hốt hoảng hét to:

- Dừng tay lại.

Bora, e có làm sao ko?

- A … Jun.

Giọng nhỏ ta yếu ớt vì đang khóc.

Đám tay chân của Kin vẫn tiếp tục đánh, ko để ý thấy sự có mặt của Jun.

- Tôi bảo dừng tay lại – hét to hơn nữa.

Bọn đàn e của Kin ko đánh Bora nữa.

Tất cả đều nhìn Jun vs ánh mắt sợ sệt.

Chưa bao h bọn họ thấy Jun giận giữ và lớn tiếng như thế nên rất hoang mang.

- Rồi các cô sẽ biết tay tôi – gằn từng chữ 1.

Jun chạy tới chỗ Bora.

Ms đi học đk mấy ngày mà đã bị đánh cho thành ra như này rồi.

Nói thật thì cậu cũng thấy rất xót khi nhỏ ta bị như vậy.

- A…J…

Chưa kịp nói hết câu thì nhỏ đã ngất xỉu, may mà Jun nhanh tay đỡ kịp.

Cậu bế nhỏ chạy xuống sân trường để đưa tới bệnh viện.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-gai-hai-mat-cai-gia-phai-tra-237516.html