Cô Gái Hai Mặt - Cô gái của ngày hôm qua - Cô Gái Hai Mặt

Cô Gái Hai Mặt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 49 : Cô Gái Hai Mặt - Cô gái của ngày hôm qua

Kết thúc buổi học, Ken nhận đk tn của Ley:

“Một lần cuối thôi, hãy đến gặp em.

Em muốn cho anh biết 1 sự thật.

Em đợi anh ở đồi hoa bồ công anh”.

-Mọi ng` về nhà trước đi, mình phải đến nơi này 1 lát.

Bye.

-Bye.

Ngồi giữa biết bao hoa bồ công anh bây giờ là 1 cô gái.

Cô mặc một chiếc đầm hoa dài chớm gối, khoác 1 chiếc cardigan màu kem, chân đeo đôi giầy búp bê, mái tóc đk tết bím lệch sang 1 bên.

Ken như chết lặng trước bóng dáng ấy bởi nó quá quen thuộc vs cậu.

Cậu tiến đến, mạnh dạn gọi.

-Rain……y.

Ng` con gái đó quay đầu lại.

-Là Ley.

Sao em lại ăn mặc như vậy?

-May quá vẫn còn 1 bộ.

-Anh ko hiểu.

-Ken, thực ra em là Rainy.

Ley là tên em gái của em.

Em đã mượn giấy tờ của nó.

-Vậy tên em là…….

-Rainy.

Em là Rainy.

-Nếu em kêu anh đến đây để nói mấy điều vớ vẩn đó thì anh về đây – Ken quay lưng bước đi.

-Em biết là anh sẽ ko tin em mà.

Vậy xin anh hãy nhìn cái này – Ley giơ sợi dây chuyền có mặt hình giọt nước màu xanh ra.

-Sao…sao em lại…có…nó…

- Ken giật lấy sợi dây.

-Cái này là anh tặng em ở công viên Everland.

Hôm đó anh đã tỏ tình vs em.

-Sao em lại biết chuyện đó.

-Vì em là Rainy.

-Ko, anh ko tin.

Em làm sao mà là cô ấy đk.

-Em sợ anh sẽ chê bộ dạng xấu xí đó nên em đã đi phẫu thuật thẩm mĩ.

-Vậy tn hôm đó…….

-Em muốn anh quên Rainy đi.

Nhưng có vẻ vs thân phận là Rainy, em vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn bởi lúc đó em cảm nhận đk tình yêu mà anh dành cho em chứ ko như bây giờ.

Tuy đã có mặt đẹp nhưng để làm gì cơ chứ khi em đã đánh mất thứ quý giá nhất của cuộc đời mình, đó là anh.

-Anh yêu Rainy bởi vì cô ấy hiền lành, trong sáng.

Ở bên cô ấy, anh cảm thấy rất ấm áp, yên bình.

Vì vậy anh ko tin em là Rainy, anh ko tin.

-Em biết là em đã sai, sai rất nhiều khi đã bỏ anh mà đi.

Nhưng ko ai ko có 1 lần lầm lỡ, phải ko anh?

Giờ này em chỉ mong rằng có 1 hướng đi khác cho 2 chúng ta để em có thể bên anh, quan tâm anh, đk nhìn thấy anh mỗi ngày.

Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất mà đến tận bây giờ em ms nhận ra.

Vì trái tim anh ko anh chắc sẽ ngừng đập.

Em yêu anh nhiều hơn tất cả những gì em đã có trong cuộc đời.

– Ley òa khóc trong tuyệt vọng vì cô biết bây giờ là quá muộn để có đk trái tim Ken 1 lần nữa.

-Anh xin lỗi.

Ken bước đi bỏ lại Rainy 1 mình ở đó.

“Lần đầu tiên em thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, anh nhìn em ngỡ như ta chưa từng quen.

Em biết em đã sai rất nhiều, em thực sự hối hận.

Em biết phải quên anh đi thôi, nhưng dù có cố gắng đến đâu thì hình bóng anh vẫn hằn sâu nơi trái tim em” – Ley ngã khuỵu xuống.

-------

- Tại biệt thự Pretty Boy---------

- -Anh Ken vừa nãy đi đâu mà lâu vậy?

– Ren -……… -Ken, cậu sao vậy?

Nhìn cậu cứ như là vừa gặp ma ý – JK -Ko phải mà, mà là cô ấy…… Rainy.

-Hả?

Rainy?

-Anh gặp chị ấy ở đâu vậy?

– nó tò mò.

-Ở dồi hoa bồ công anh.

Jun ak, cậu có chắc sợi dây này trên thế giới chỉ có 1 thôi ko?

– quay sang Jun.

-Sợi này á.

Đây chẳng phải là sợi dây mà cậu đặt công ti nhà mình làm sao?

Uk, chỉ có 1 sợi thôi.

Tại cậu bảo là ko thích đụng hàng mà.

-Liệu có thể làm giả đk ko?

-Ko đk đâu, tại đây là đồ thủ công, trên này còn có logo in mờ của công ty nhà mình mà.

Mình tưởng sợi này cậu tặng Rainy rồi mà, sao nó lại ở trong tay cậu?

-Là Ley đưa cho mình.

-Ley?

Sao cô ấy lại có nó?

-Cô ấy là…….

Rainy.

-Rainy?

Làm sao mà có chuyện đó đk.

-Ak khoan đã mọi ng`, chẳng phải nước ta đi đầu trong ngành công nghệ thẩm mĩ sao.

Chẳng nhẽ Rainy, chị ấy……

- Ren -Ukm.

Cô ấy đã đi phẫu thuật chính sửa mặt.

Tại sao cô ấy lại ko hiểu là mình yêu cô ấy, mình ko quan tâm đến ngoại hình của cô ấy chứ

- mắt Ken đỏ hoe.

-Vậy anh còn yêu chị ấy ko?

– nó – Ý tôi là Rainy đó.

-Nếu ko gặp ng` đó, chắc tôi vẫn sẽ yêu cô ấy.

-Ng` đó là ai vậy?

– nó tò mò

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-gai-hai-mat-co-gai-cua-ngay-hom-qua-237484.html