Cô Gái Hai Mặt - Đồ sao quả tạ đáng gét - Cô Gái Hai Mặt

Cô Gái Hai Mặt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 66 : Cô Gái Hai Mặt - Đồ sao quả tạ đáng gét

Hôm nay cả bọn được 1 bữa ngủ nướng sướng cả 2 con mắt vì nhà trường cho nghỉ học tận 4 ngày để chuẩn bị cho sinh nhật của Pretty Boy.

9 a.

m tại phòng ăn

Bọn nó đang ngồi ăn sáng thì có tiếng chuông cổng.

Nó chạy ra mở cổng nhưng 5’ rồi 10’ trôi qua vẫn chưa thấy nó trở vào.

Cả bọn lo lắng chạy ra xem thế nào.

Ra ngoài thì thấy nó đang đứng chôn chân ở đấy, miệng há hốc, mắt mở to hết cỡ, trông cứ như bị thôi miên ý.

-Ê, mày làm sao vậy?

– Jay đánh bụp phát vào đầu nó.

-Nhìn… nhìn kìa – nó chỉ tay xuống đường.

Trước mặt cả bọn bây giờ là 1 trái tim to bự được rải bằng những bông hoa hồng, ở giữa là 1 tấm hình khổ lớn của nó, bên cạnh là 1 chiếc balo màu hồng hình con thỏ trông rất dễ thương ( nhưng còn xa mới bằng cái của Ren tặng).

-Trời, ai đây mà lãng mạn vậy?

– Jay, Ice suýt xoa.

-Là của cậu bạn kia đó, tao có linh cảm là cậu ấy – nó nhặt balo và tấm hình lên.

-Linh với chẳng cảm, có mà linh tinh thì có – Ren chen vào.

Nó lườm Ren 1 cái rồi lại cười toe toét.

-Hôm nay tôi đang vui nên ko chấp anh.

Chắc ghen tị với tôi chứ gì.

Nó toan bước vào trong thì bị Ren giật lấy chiếc balo.

-Ghen tị này – Ren vứt balo của nó vào thùng rác.

-AAAAAAAA, đồ sao quả tạ đáng ghét – nó đán liên tục vào người Ren rồi chạt tới thùng rác lôi chiếc balo lên.

-Thôi đi, bẩn rồi – mấy người kia khuyên nó vì giờ mùi từ chiếc balo lan tỏa trong ko khí 1 cách nhanh chóng.

Nó tiếc nuối để chiếc balo nằm ngay ngắn trong thùng rác, mặt ỉu xìu đi vào nhà.

Ở cách đó ko xa, 1 chàng trai có thân hình bánh mì đeo kính rân đang rất tức giận.

Cậu ta ném luôn cái kẹo mút đang ăn xuống đất, miệng ko ngừng **** rủa Ren:

“ Mày cứ chờ đó, tao sẽ ko để yên đâu”.

Mấy tên đàn em thấy tên đó tức giận như vậy thì xúm lại nịnh bợ.

-Đại ca, có cần bọn em cho thằng đó 1 trận ko?

-Ko cần, cứ để thằng đó cho tao.

Dám động vào người của Jeon Seung Ho này à.

-Vâng, em hiểu rồi đại ca.

Mời đại ca dùng tiếp – 1 tên đưa cho chàng trai cái kẹo mút khác.

-Rút.

Nó càng nghĩ càng thấy giận Ren.

Người đâu mà vô lí, vô duyên ko chịu nổi.

Chợt nó nhớ ra là nó vẫn chưa lấy tấm thiệp.

Vậy là nó chạy 1 mạch xuống dưới nhà để ra thùng rác tìm.

Mọi người đang ngồi ở phòng khách thì thấy nó phóng vèo qua, còn chưa kịp hỏi han gì thì đã chẳng thấy tăm hơi nó đâu rồi.

Thế là cả lũ cùng chạy theo hướng của nó.

Nhưng mọi người ko thể ngờ rẳng điểm đến của nói lại chính là cái thùng rác vừa nãy.

-Chẳng nhẽ cô ta vẫn còn có ý định nhặt lại cái balo đó à – Ken

-Ai mà biết được – đồng thanh.

-Đừng nhặt lại nữa bồ, cái đó bẩn rồi – Ice

-Ko, mình ko nhặt balo, mình nhặt cái khác cơ.

-Cô ta định chuyển sang nghề nhặt rác sao?

– JK

-Cũng phải thôi, cái nghề đó đang “hot” mà – Jun

Jun vừa nói xong thì bị cả bọn lườm cho 1 cái nên im re.

Cho chết, sao lúc nào Jun cũng đùa được cơ chứ.

Đúng là cái miệng hại cái thân.

Cả bọn đành lắc đầu ngao ngán với cái hành động được coi là kinh khủng nhất của nó.

Thế là ko ai bảo ai mà tự bước vào nhà.

Nó lục tung cái thùng rác lên, cuối cùng thì cùng tìm thấy được tấm thiệp, may mà vẫn chưa bẩn.

Nó tí ta tí tởn đi vào nhà, miệng cười toe.

Lên phòng, nó đóng sập cửa lại và ngồi cười 1 mình.

“ Baby à, một ngày không gặp cậu không thể không thấy nhớ …”

Nó mới đọc dòng đầu tiên mà đã sướng ko chịu nổi rồi.

Càng ngày nó càng tò mò về cậu bạn này.

“ … Chỉ bốn ngày nữa thôi, cậu sẽ biết mình là ai …”

-----------------

1 lúc sau, nó xuống dưới nhà.

Tưởng như tâm trạng của nó đã khá hơn nhưng vừa nhìn thấy Ren là bao nhiêu uất ức lúc nãy lại ùa về.

- Trưa rồi, ko nấu cơm đi còn định đi đâu – Ren

- …………

- nó ko thèm trả lời.

- Ê, đi đâu vậy?

– Ken

- Tôi sang nhà bà.

- Này, kiêu nó vừa vừa thôi chứ.

Anh Ken hỏi thì trả lời, vậy sao tôi hỏi thì ko?

– Ren nổi khùng lên.

- Tôi đi đây – nó bước đi làm Ren tức muốn xì khói.

- Vậy bao giờ thì về?

- Cái đó thì ko biết.

Mọi người đi ăn nhà hàng đi.

Thế là nó đi rồi, ko biết bao giờ mới về nữa.

Tất cả ném cho Ren ánh mắt hình viên đạn nhưng Ren nhà ta vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-gai-hai-mat-do-sao-qua-ta-dang-get-237501.html