Cô Gái Hai Mặt - Em mong khoảng cách có thể giúp em quên được anh - Cô Gái Hai Mặt

Cô Gái Hai Mặt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 52 : Cô Gái Hai Mặt - Em mong khoảng cách có thể giúp em quên được anh

Sáng hôm sau tại bệnh viện Sky -Giờ em thấy trong ng` thế nào, đã đỡ hơn chưa?

– Ken -Em ko sao.

-Anh có mang cháo tới cho em đây này.

Để anh đút cho em.

-Cảm ơn anh.

Cháo ngon quá! Anh mua ở đâu vậy?

-Là Ri nấu đó.

Sáng ngày, cô ấy dậy từ sớm để nấu cháo cho em.

-Sao cô ấy ko đến?

-Cô ấy cũng muốn đến lắm nhưng sợ em nhìn thấy sẽ ko vui.

-Đúng là 1 cô bé ngốc mà.

-Thực ra thì hôm đó sau khi gặp em, anh đã uống rất nhiều nên ko biết em gửi tin nhắn cho anh.

-Ko sao mà.

May mà ông trời đã cho em thêm 1 cơ hội để tiếp tục sống.

Ko làm ng` yêu thì có làm sao, chúng ta vẫn có thể làm bạn phải ko anh?

-Tất nhiên rồi.

Nhưng sao em phải rạch mặt mình như vậy?

-Em chán ghét khuôn mặt này.

Từ giờ em muốn trở lại là Rainy, Rainy mà anh đã từng biết.

Dù ko thể có đk khuôn mặt đó nữa nhưng em sẽ sống vs tính cách trước đây của mình…….

Chắc mấy ngày nữa em sẽ sang Mĩ.

-Em sang đó làm gì?

-Gia đình em muốn em sang đó.

Đã mấy năm rồi mà.

-Vậy em định đi trong bao lâu?

-Chắc là ở đó luôn thôi.

Em mong khoảng cách có thể giúp em quên đk anh.

-Năm tháng sẽ qua, em sẽ quên anh thôi.

Anh tin, em sẽ sớm gặp đk 1 ng` đàn ông tốt hơn anh gấp trăm nghìn lần.

Bởi Rainy là 1 cô gái tốt.

-Anh có thể cho em giữ sợi dây đó ko?

-Ak, anh có mang cho em đây.

Tất nhiên là em có thể giữ nó rồi.

Để anh đeo cho em.

-Cảm ơn anh.

Ak anh ơi….

-Sao em?

-Nhỏ Ri là 1 cô gái tốt.

-Sao em lại nói vậy?

-Em biết cô ấy có thể làm cho anh hp.

Anh yêu cô ấy mà, đúng ko?

-Uk thì……… -Nhớ trân trọng nhé.

Em chúc anh hp.

-Em cũng phải hp nhé.

-Em sẽ cố gắng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-gai-hai-mat-em-mong-khoang-cach-co-the-giup-em-quen-duoc-anh-237487.html