Có Phải Là... - Chương 10 - Có Phải Là...

Có Phải Là...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Có Phải Là... - Chương 10

Khi mở mắt ra, Phi Phi và Hàn Thiên Kỳ đang ở trong một rừng trúc trông thật xanh tốt, Phi Phi cảm nhận thấy một luồng khí ấm áp vây quanh vơi này, có lẽ như Ngọc Khốc đã nói, nàng sẽ nhanh chóng tìm được cô nương Trúc Nhã, người mà Ngọc Khốc muốn nàng giúp đỡ.

Cầm tay Thiên Kỳ đi theo nơi phát ra nguồn năng lượng, Phi Phi nhìn thấy một cô nương chừng 18 tuổi ,đang ngồi trên tảng đá chú tâm luyện.

_Ai…

- Trúc Nhã cảm nhận thấy một luồng lực cường đại đang di chuyển đến gần , nàng liền mở mắt thì trông thấy hai người, một tuấn nam một mỹ nữ đang chăm chú nhìn nàng

_Người muốn giúp đỡ nàng – Phi Phi mỉm cười bước lại gần nàng – có lẽ hai ta cần song tu, nàng như vậy đến khi nào mới có thể đạt được thập vĩ hồ đây

_Ngươi là ai… sao biết ta….

- Trúc Nhã giật mình nhìn hai người

_Ta là Hàn Thiên Kỳ Bạch Cửu Vĩ Hồ , thê tử của ta là Phi Phi là Hắc Thập Vĩ Hồ, thê tử ta lần này theo sự nhờ và của một người muốn giúp đỡ ngươi đạt đến Tử Thập Vĩ Hồ – Thiên Kỳ thay Phi Phi giải thích cho Trúc Nhã hay

_Nhưng….

- Trúc Nhã đắn đo liền đứng dậy rồi thở dài – thực ra… Ngọc Khốc ca đã báo cho muội biết hai huynh tỷ sẽ đến đây trong ngày hôm nay , mời cả hai theo muội – Trúc Nhã dẫn đường phía trước, một căn nhà nhỏ có 3 gian xuất hiện trước mắt Phi Phi và Thiên Kỳ, một cái bàn bỏ làm bằng trúc cùng 4 cái ghế đơn, nàng mời Phi Phi cùng Thiên Kỳ ngồi xuống, bản thân bước vào trong lấy trà ra mời khách.

_Nơi này thật đẹp, thật yên tĩnh

- Phi Phi chép miệng đánh giá xung quanh rồi quay sang Thiên Kỳ – muội cũng muốn ở đây a

_Hảo – Thiên Kỳ gật gật đầu rồi rồi đi, đơn giản là hắn đi chặt trúc để làm một căn nhà cho lão bà của hắn chứ sao ( từ lúc này… đại tỷ thật sướng a)

_Trúc Nhã… muội có chuyện gì mà không tu luyện tiếp đi – Phi Phi thắc mắc hỏi Trúc Nhã

_^^, trước khi nói chuyện đó, muội cần làm một chuyện đó là tỷ làm nghĩa tỷ của muội – Trúc Nhã mỉm cười – Ngọc Khốc ca có nói với muội rằng, tỷ và muội từ lúc sinh ra đã cùng thời khăc với nhau, có điều cả hai đều ở không gian khác nhau, có điều tỷ đạt thập vĩ hồ trước muội nên muội sẽ làm muội muội của tỷ a

_Ân…

- Phi Phi hơi sửng sốt với thông tin này, hóa ra cảm giác ấm áp nàng cảm nhận được chính là vì lý do cả hai đều có rất nhiều điểm tương đồng, sau khi nói chuyện với Trúc Nhã hơn một canh giờ, Thiên Kỳ cũng đã thoải mái quay trở lại, cũng là lúc chứng kiến việc kết bái tỷ muội diễn ra giữa Phi Phi và Trúc Nhã.

_Hắc… đại tỷ phu a – Trúc Nhã mỉm cười rồi ngồi xuống bàn nói tiếp

- muội đang bị ngăn trở tu luyện là vì có một tử cửu vĩ hồ ly khác cũng đang tranh giành với muội, lúc muội tu luyện thì nàng ta sẽ đến quấy nhiễu, đòi giao đấu với muội ….

nên muội khó có thể an tâm tu luyện

_Ân….

nàng ta thực đáng chết – Phi Phi cùng Thiên Kỳ không hẹn nhau nở một nụ cười thực lạnh lẽo khiến Trúc Nhã rùng mình, quả là bản chất của hắc hồ ly và bạch hồ ly, lạnh lùng nhất trong các dòng tộc hồ ly a

_Đại tỷ cùng tỷ phu ở chơi, muội đi mua đồ về giúp hai người làm hỷ sự a – sau khi trò chuyện Trúc Nhã biết được hai người vẫn chưa thành thân, liền muốn giúp hai người tổ chức một hôn sự tuy đơn giản nhưng ý nghĩa là được, suy nghĩ là làm, Trúc Nhã liền phi thân đi ngay.

Lúc này Phi Phi cùng Thiên Kỳ đang dọn dẹp căn nhà mới một chút thì nghe thấy một giọng nói chanh chua lanh lảnh xuất hiện:

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-phai-la-chuong-10-136724.html