Con Quỷ Của Sự Chết Chóc - Chương 16 - Con Quỷ Của Sự Chết Chóc

Con Quỷ Của Sự Chết Chóc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 16 : Con Quỷ Của Sự Chết Chóc - Chương 16

-anh dẫn em đến đây để chi z?

-miu thắc mắc -đi chơi cho em giảm bớt nỗi buồn thôi,z cũng ko đc hở-alex xụ mặt.

-dạ hông,hông,phải v,anh đừng hiểu lầm.

-hì,anh giỡn thôi,ta đi chơi nào-alex cười tươi,nắm tay miu kéo đi,miu cũng hơi đỏ mặt trc sự thân thiết đó.

cả hai chơi thiệt là đã,nào là:

tàu lượn siêu tốc,lâu đài ma,bắn súng,leo núi,trượt patin,.

thấm thoắt cũng đến 6 h tối(chơi từ sáng đến tối,ko ăn trưa,phục thật).

-oái,trời tối rồi,sao lẹ v?

-miu thản thốt alex chỉ cười nhẹ:

-em chơi có vui ko?

-dạ vui-miu cười tươi,net buồn phiền ko còn trên khuôn mặt nữa -z thì tốt rồi,tuyết sẽ mừng lắm đi-alex ns -tuyết thì sao ạ-miu hỏi lại -àk ko,ko có j-alex chối -sao lại có tuyết trong đây v ạ?

-miu thắc mắc.

Bk ko thể giấu đc miu,alex ns:

-tuyết kêu anh dẫn em đi chơi xả stress,nhìn em u buồn nó lo lắm vì em đã trở thành người thân của nó rồi mà -àk,mà em có thấy tuyêt ns j vs anh đâu-miu -àk,nó ns qua ánh mắt.

ánh mắt là cửa sổ tâm hồn mà lị.

n tuy ko bk nhưng vs anh hay soki chif̉ cần nhìn vào mắt tuyêt là bk nó nghĩ j àk vì 3 tụi anh thân nhau nhất,sống vs nhau nhìu nhất.

-vâng,thôi chúng ta về thôi,trễ rồi,ko chừng m.

n đang chờ chúng ta ăn tối đó-miu lặng người khi nghe sự quan tâm của nó cho miynh,mặc dù bt nó rất lạnh.

hai người phóng về nhà,vừa mở cửa vào,đã gặp khuôn mặt hằm hằm của cả bọn trừ khuôn mặt lạnh giá của nó và sự vắng mặt của jum thì mặt ai đó đỏ bừng bừng,chỉ cần ai dại dột chêm chỉa câu j là địa ngục thẳng tiến em ơi luôn.

miu ngây ngô:

_sao mặt m.

n đỏ quá z,bị cảm rồi hả?

có cần tui mua thuốc không?

chỉ vì câu nói của ai đó mà cơn giận của m.

n đã bùng nổ:

_tại chị đó_alice _chhị sao?

_miu chỉ vào mình _chứ tại ai nữa_bella _tại chị mà chưa h.

_clra _tuhi này chưa ăn j luôn_lin _sao z?

miu thắc mắc _sợ chị chưa ăn.

_thiên _nên m.

n ms chờ_minh _té ra chị ko về-gin _lm tụi này chờ mệt xỉu-soki mỗi người 1 câu kết tội lm miu quay mòng mòng mệt xỉu _cho chị xin lỗi nhak_miu hối lỗi quay sang alex -còn cai ông kia nữa,dẫn chị miu đi j mà ko thèm để ý h về luôn z_lin gắt -người ta gọi quá tròi luôn mà ko bắt máy là sao?

_gin càu nhàu alex thục tay vào túi quần,móc ra cái đt,sau khi kiểm tra danh sách cuộc gọi nhỡ,trong đó có hơn 20 cụôc tù soki,50 cuộc từ gin.

thì cậu gập đt,cuời vô tộ:

-cho anh xin lỗi,anh để chế độ rung nên ko bk.

_trờ ơi,muốn điên vs ông mất thôi_gin vs lin vò đầu bứt tóc vì ông alex này hìhì_alex cười cười _h cos di an ko hay muốn đứng đó típ z?

_nó lên tiếng -đi ăn chứ_đồng thanh _anh thiên sẽ trả_nos ns _í,sao lại là anh_thiên giật nẩy _ko thì alice thôi_nó bình thản nghe đến alice,thiên giật mình:

-thôi để anh trả_thiên nói mà mặt đau khổ -hura đi ăn thôi_cả bjn đồng thanh rồi xe ai người nấy leo lên phóng đến nhà hàng 5 sao Super Star đến quán ăn,ai cũng gọi món vồ vập,nhìu dã man lm thiên tiết hùi hụi túi tiền của mình khi món ăn đc đem ra,ai cũng ăn vội vã,tốc độ chóng mặt lm m.

n trong quán đổ dồn sự chú ý về bàn nó.

ko 1 ai trong bàn nó để ý điều đó cả,chỉ lo lấp đầy bụng thoai vì đã đói quá rồi.

sau khi ăn no nê,phễnh ụng ra ngồi mà ko hề để ý đến m.

n xug quanh đang mắt tròn mắt dẹt nhìn chăm chú,ko ai có thể tin đc đay là con của những ông bà lớn cả,nhìn cứ y như lũ thẻ đói ăn í

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-con-quy-cua-su-chet-choc-chuong-16-236175.html