Công Chúa Thời Hiện Đại - Chương 10 - Công Chúa Thời Hiện Đại

Công Chúa Thời Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Công Chúa Thời Hiện Đại - Chương 10

Tính tong.

Tiếng phòng cấp cứu đóng lại làm nghẹt di trái tim của Huyền Ly .

Cô ôm đầu đau khổ '' Mình đã làm gì thế này, hắn mà có mệnh hệ gì là.

Mình tù mọt gông mất '' tuyệt nhiên, cô chỉ mong hắn đừng chết chỉ vì không muốn vào tù .

Huyền Ly mếu máo, cô quay sang cười hì hì lấy lòng với anh cảnh sát nhưng anh ta phớt lờ cô :

- Cô theo chúng tôi được chưa ?

Mắt cô rưng rưng đáng thương nhìn anh cảnh sát nhưng anh ta chẳng thèm liếc cô lấy một cái, cái trò này anh đã gặp qua nhiều , cô ta còn non lắm , sẽ không làm lung lay ý chí sắt thép của anh đâu .

Viên cảnh sát kéo cô đi , Huyền Ly nuối tiếc nhìn ngược lại dãy hành lang phía sau, bông nhiên cười ranh mãnh '' Vâng, tôi đâu có dễ mà đi với anh ''

Cô dằn mạnh tay, hất cằm ngang bướng :

- Tôi đã làm gì, tại sao anh bắt tôi ?

Viên cảnh sát lắc đầu :

- Tôi không có bắt cô , tôi chỉ muốn cô đi theo tôi về tường trình rõ vụ việc này thôi

Huyền Ly gằn giọng :

- Anh không thấy chồng tôi nằm viên à, anh nỡ nhẫn tâm chia cắt hai chúng tôi sao ?

Huyền Ly mím môi, ngã nào mai mốt sớm muộn cô cũng phải lấy hắn , chữ ‘’ chồng’’ dùng để xưng hô cũng không là vấn đề

Anh cảnh sát hơi bất ngờ, còn nhỏ thế này mà đã có chồng ư, tin được không ?

Mà thôi, chắc tình cảm hai vợ chồng trẻ này đắm đuối lắm mới không nỡ xa lia nhau, hay đợi cậu kia tỉnh lại đem về đồn khai báo cho cụ thể chính xác hơn nhỉ ?

- Được rồi

Huyền Ly hớn hở nhưng lại bắt đầu khóc lóc ỉ ôi :

- Cám ơn anh cảnh sát,vợ chồng tôi rất cám ơn anh, mai mốt có chết thì cũng tìm anh để báo đáp

Viên cảnh sát toát mồ hôi hột :

- Không cần nhưng………tôi sẽ ở cùng cô đợi chồng cô tỉnh lại

Cô méo mặt, cái nào cũng chết rồi còn gì .

Thôi kệ, kéo được chừng nào thì kéo.

- Quyết định vậy đi

Cô cùng cái người bên cạnh đi lại dãy hành lang ngồi, Huyền Ly hi vọng cái cánh cửu cấp cứu kia đừng mở ra =.

= nhưng sự thật lại không như cô mong đợi, mới đặt mông xuống chưa đầy 10’ đã có bác sĩ ra , cô hấp hối :

- B…Bác sĩ, chồng tôi thế nào ?

Chết chưa ?

Chất có nhắm mắt không ?

Bác sĩ bị tập kích bằng liên hoàng hỏi không khỏi đứng tim.

- C.

Chưa chết, chỉ bị chấn thương nhẹ, nằm nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi, người nhà có thể vào thăm.

Nói xong ông chạy đi luôn.

Huyền Ly lệt bệt đi vào, viên cảnh sát lườm cô ‘’ Muốn qua mắt tôi hả ‘’ Cô đành lơ đi vào ngồi bên chiếc ghê đối diện giường nằm của anh

Dương Phong đã tỉnh, đầu anh đau như búa bổ , anh có thể khẳng định anh ra nông nổi này là do cô ta, đúng là xúi quẩy .

Huyền Ly nhỏ giọng :

-Anh …Em có lời muốn nói

Dương Phong xoay mặt, tỏ vẻ không muốn nghe, nghe thêm nhứt đầu.

Cô vẫn ngan bướng :

- Anh

Dương Phong nhắn mặt rồi lại nhắm mắt .

Huyền Ly bực tức, cô đứng dậy đạp mạnh xuống giường nói to :

- Tôi có thai rồi

Nghe xong câu đó, anh đứng tim, lăn ra giường bất tỉnh nhân sự

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cong-chua-thoi-hien-dai-chuong-10-234100.html