Công Chúa Thời Hiện Đại - Chương 11 - Công Chúa Thời Hiện Đại

Công Chúa Thời Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Công Chúa Thời Hiện Đại - Chương 11

Những ánh nắng ban mai nhẹ nhàng luồn lướt qua khe cửa rọi lên mặt Huyền Ly, cô nhăn mặt, dụi dụi mắt vươn vai đầy mệt mỏi ‘’ Lại một ngày mới bắt đầu ‘’.

Cô giật mình, Dương Phong tỉnh rồi , đang ngồi trên giường và còn đang nhìn cô , Huyền Ly cười trừ

- Sáng mát lành

Cô hi hi, Dương Phong thờ ơ , anh quay mặt :

- Cô có thai khi nào mà tôi không biết nhỉ ?

Huyền Ly chớp chớp mắt :

- Có đâu, do hôm qua tôi cố ý lừa anh cảnh sát thôi, anh thông cảm dùm đi , nể tình tôi là….

Dương Phong liếc xéo cô, ba chữ ‘’ Vợ tương lai ‘’ chưa kịp thốt ra thì Huyền Ly đành đem nuốt lại vào bụng, cô nói vậy cũng đâu có sai gì !

- Vậy anh giúp tôi đi , tôi hứa từ nay sẽ nghe lời anh

Cô tha thiết cầu xin

Anh cười đểu :

- Vì sao tôi phải giúp cô ?

- Anh phải giúp tôi , tôi không muốn vào tù , với lại, tôi vào tù thì…anh thành góa phụ thì sao ?

Dương Phong suýt cắn lưỡi :

- Thứ nhất, tôi chưa kết hôn với cô thì làm sao trở thành góa phụ, thứ hai, ‘’ Góa phụ’’ là dùng cho đàn bà , cô nhìn tôi giống phụ nữ lắm sao ?

C ó vậy cũng không biết .

Huyền Ly ‘’ À ‘’ có vẻ hiểu

- Vậy anh hứa sẽ giúp tôi phải không ?

Anh cười gian tà định nói gì đó thì điện thoại reo , người bên kia nói liên thanh , cái gì mà ‘’ Xong rồi ‘’ hoặc ‘’ Sạch sẽ ‘’ ,vv….

Chỉ thấy Dương Phong miệng hơi nhếch lên, anh gập điện thoại, quay sang nói với cô “

- Ra làm thủ tục xuất viện, về bên cảnh sát tôi sẽ cho người giải quyết

Huyền Ly sáng mắt :

- Cám ơn, anh cho tôi đi theo với , khỏi làm thủ tục gì đó luôn, đợi lâu lắm

Anh trừng mắt nhìn cô , cô lúi húi đi ra ‘’ Làm thì làm, chi dễ sợ vậy ‘’ .

Mất 25’ chen chân làm thủ tục xuất viện, Huyền Ly hào hứng đi về phòng, hôm nay được đi chơi sao không vui cho được ….

Đến ngang cửa thì đã thấy Dương Phong đứng đó đợi cô , hắn đã thay áo quần vest đen nhìn rất….

chướng mắt [ Theo cô là vậy ] .

Anh kéo tay cô đi nhanh trên dãy hành lang, ở ngoài đã có một chiếc xe màu đen đợi sẵn hai người, họ đưa cô tới một tòa nhà , Huyền Ly định chạy vào thì Dương Phog kéo tay cô lại :

- Ở trong đó có nhưng thứ cô không nên thấy, cô không nên vào !

Cô hất cằm :

- Không, tôi muốn vào, ngoài này chán

- Tôi đã cảnh báo rồi đấy , cô không chịu nghe thì thôi, chút đừng có hối hận

Dương Phong thở dài.

Lại thêm một đoàn người mặc áo đen nữa đi ra, sắp thành hai hàng , cúi đầu chào lễ phép , cô thắc mắc :

- Gì đây , sao lắm người vậy, tôi với anh đi ‘’ Tế thần ‘’ à ?

Anh im lặng, không im sao được, cô ta toàn nói chuyện không đâu, bây giờ có giải thích là chuyện gì sợ rằng cô ta cũng không hiểu .

Anh lặng lẽ đi vào trong , miệng chợt nở một nụ cười xảo trá .

Vào trong tòa nhà, cô bắt đầu thấy mình ‘’ Lạc loài ‘’, ngay cả một phụ nữ cũng không có , toàn người mặc vest đen ‘’ Cái quái gì đang xảy ra vậy ‘’

Cô giật mình, từ xa vang lên tiếng hét ing ỏi rất thảm thương , rồi tiếng roi quất mạnh liên hoàn .

Cô choáng váng, trên sàn, một đám người đang nằm với xung quanh là bao nhiêu máu, những người áo đen kia vẫn tiếp tục dùng roi đánh người không thương tiếc mặc cho họ la hét khóc lóc và còn kinh khủng hơn, trong đó có một người phụ nữ , chị ta có vẻ rất kiêu ngạo, máu đã dính đầy áo , mặt thấm thoát mồ hôi nhưng gương mặt vẫn thản nhiên và miệng vẫn nở nụ cười khiêu khích .

Họ dừng tay, cúi đầu chào Dương Phong, nhìn cũng đoán được ai là sếp của họ , cô nhìn anh, ánh mắt đầy căm phẫn :

- Sao anh đánh người ta

Anh cười khẩy :

- Chúng đáng bị như vậy .

- Nhưng cả phụ nữ cũng không tha, sao anh ác quá vậy

Huyền Ly ức chế, loại đàn ông đi đánh phụ nữ là cái thứ ‘’ Nhục nhã ‘’ nhất .

- Nhưng chính con đàn bà kia đã giết chị tôi, cô hiểu không

Dương Phong tức giận, trán anh nổi gân xanh , ánh mắt anh hiện lên nét căm phẫn .

Huyền Ly hơi bối rối :

- Vậy xin lỗi , tôi không biết .

Cô đâu có biết, cô vô tội, ‘’ khi nãy đổ oan cho người khác , xin Chúa hãy tha thứ cho con ‘’ nhưng dù gì gặp người bị nạn , không thể không ra tay , cô lặng im, từ từ tìm cách nài nỉ Dương Phong sau đã .

- Đem chôn sống

Dương Phong quay người hất tay, mặc cho đám người kia la hét thất thanh , van nài xin xỏ , cô chạnh lòng

- Thưa cậu, có việc cần cậu giải quyết ngay lập tức

Một người áo đen , quần đen, kính đen cúi đầu lễ phép nói , anh gật đầu , liếc mắt sang cô :

- Tôi có việc , chút sẽ có người đưa cô về .

Huyền Ly cười cười, ‘’ Cái tên vô nhân đạo biên đi đâu thì biến nhanh đi ‘’ .

Thế là anh bỏ đi , một lúc sau lại có một người phụ nữ cũng…mặc đồ đen đến cười với cô :

- Thưa cô, tôi sẽ đưa cô về , mời cô ra xe

Cô ậm ừ đi theo , khi vào đến chiếc xe Huyền Ly nũng nịu :

- Chị ghé qua cửa hàng pizza chờ em một lát được không ?

Chị gái nở nụ cười thân thiện, cúi đầu tỏ vẻ đồng ý .

Huyền Ly bước vào cửa hàng, chị gái đang ngồi trong xe một lúc sau thì lại thấy chủ quán chạy ra hớt hải :

- Thưa cô, có một cô gái đang ngất xỉu trong phòng vệ sinh , cô có quen không ?

Nghe xong câu đó cô ta tím tái chạy vào trong , ‘’ Cô chủ mà có mệnh hệ gì là sếp giết mình mất ‘’

Ở trong có một đám đông đang tụ lại quanh một thứ gì đó , chị gái chen chân vào chưa được mấy bước thì ….

Bốp…Huyền Ly đã đánh cho ngất xỉu rồi , bây giờ không còn ai chú ý đên hai người mà chỉ tập trung vào cô gái đã bị chính Huyền Ly đánh cho bất tỉnh nhân sự lúc nãy , cũng chỉ vì cô ta gây sự với cô bảo cô này nọ nên cũng đáng đời, luôn tiện làm màn kịch đi cứu người phụ nữ đáng thương kia .

Nhanh chóng kéo chị gái kia vào trong đổi trang phục rồi dìu chị đi ra xe, Huyền Ly chết đứng :

‘’ Quên mất tiêu , mình đâu biết lái xe ‘’

Đặt nạn nhân vào trong xe, cô cầm đôi giày cao gót của chị kia lên lao đến tòa nhà đó nhanh nhất có thể , nếu tính thời gian từ lúc rời khỏi chỗ đó đến bây giờ đã là 20’ , đám người bị bắt kia cũng khoảng từ 20

- 30 người trong khi chỉ có 4 người áp giải họ , như vậy , thời gian đào đất cũng phải mất đến 30’, vừa đủ cho cô .

Huyền Ly chớp mắt , lũ áo đen đã đi theo thằng ‘’ Âm binh ‘’ kia hết rồi như vậy sẽ không bị phát hiện , cô lấy kính đen đeo lên , kéo dây làm tóc xõa xuống , cô đoán khi nãy bọn họ kéo người ra sân sau , chắc chắn sẽ có lính canh hai bên nên không thể cứ lần theo phía ngoài mà đi đến được.

Huyền Ly mang lại giày, chạy vào tòa nhà, nhẹ nhàng đi lên cầu thang nhưng động tác bắt đầu chậm lại , cô mếu , giày gì mà vừa to lại vừa cao, cô mang đã không vừa còn đau chân , cúi xuống , cô định tháo luôn đôi cao gót thì có một thứ gì đó đưa sát gần cô :

- Là ai ?

Cô nhìn lên thì thấy một anh chàng cao to , tay cầm súng và đang chỉa thẳng vào mình.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cong-chua-thoi-hien-dai-chuong-11-234101.html