Công Chúa Thời Hiện Đại - Chương 12 - Công Chúa Thời Hiện Đại

Công Chúa Thời Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Công Chúa Thời Hiện Đại - Chương 12

- Anh là ai ?

Huyền Ly không hề sợ hãi, cô hỏi ngược lại người đàn ông đó .

Anh ta nhăn mặt :

- Tôi là người của tổ chức , còn cô ?

- Vậy anh nghĩ tôi là ai , bộ anh lé à, anh nhìn tôi mặc tranh phục gì ?

- Vậy sao cô ở đây, có mục đích gì ?

Anh ta nghi ngờ

Huyền Ly thở dài, thời gian đang bị rút ngắn vô ích với cái tên điên khùng này :

- Anh làm ơn đi , cái t….

à không sếp Dương Phong có việc cần tôi làm, tôi đếm từ 1 đến 3 nếu không tránh tôi sẽ điện báo cho anh ấy, tin không ?

Cô cầm điện thoại huơ qua huơ lại

Câu nói có vẻ có hiệu quả, người đàn ông đó bỏ súng xuống, cúi đầu chào cô rồi đi tiếp nhưng bị cô kéo lại :

- Cho tôi mượn cây súng , tôi cần ?

Anh ta mặc dù khó hiểu nhưng vẫn đưa cho cô , làm sao một thành viên của tổ chức lại không có súng …nhưng mà :

trang phục, huy hiệu, … thì không thể sai vào đâu .

Dẹp bỏ những nghi ngờ vớ vẩn trong đầu, anh ta bỏ đi mà không hề có chút do dự , Huyền Ly mỉm cười ‘’ Đúng là chủ nào tớ nấy mà , khỏi bàn cãi ‘’

Thật ra cô cầm theo khẩu súng này chỉ muốn cho oách , như vậy sẽ giống hơn với mấy phi vụ hành động trong phim , cô tự thấy mình cũng oai ra phết ấy nhỉ ?

Huyền Ly đứng từ của sổ tầng ba nhìn xuống , lạ nhỉ, không có người canh giữ và cũng chỉ có 2 người đào đất , nếu người phụ nữ đó đã giết chị của Dương Phong thì hẳn là một nhân vật rất nguy hiểm, tại sao lại canh phòng sơ sài như vậy , chả lẽ có bẫy ?

Nhưng.

xét về phương diện khác, họ đánh bị đánh cho la liệt, lấy hơi sức đâu mà bỏ chạy….

mà thôi, miễn ‘’thuận buồm xuôi gió’’ cho cô là được rồi, không cần quan tâm .

Huyền Ly từ từ bước xuống từ cánh cửa sổ tầng thứ 3 , ban công cửa sổ ở đây khá to và rộng nên cô dễ dàng có chỗ đứng thuận chân.

‘’ Leo tường ‘’ chuyện bình thường ….

khi xưa trốn nhà đi chơi , bố mẹ cho vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt cũng chả làm được gì huống hồ hai tên kia còn không để ý đến mình , Huyền Ly lại mỉm cười ‘’ Cũng vui đấy nhỉ ?

’’

Cô dễ dàng hạ xuống được ban công cửa tầng thứ nhất , Huyền Ly nằm gấp người lên đó, hòng sẽ nghe nghóng tình hình rồi xuống bem nát mặt mấy tên đó luôn nhưng tình hình còn thuận lợi hơn cô nàng nghĩ

- Mày với tao ra bê chiếc thùng sắt kia vào rồi ném chúng vào

Một tên nào đó lên tiếng rồi cùng với người còn lại đi khỏi chỗ khác .

Huyền Ly cắn môi cười ‘’ Há há, hên ghê vậy trời ‘’

Cô nhảy xuống đỡ người phụ nữ đó dậy, chị ta mặt đã hằng rõ nhưng nét mệt mỏi , ngay cả mở miệng muốn nói gì với cô nhưng cũng không ra hơi nhưng đôi mắt mở to đầy nét lo sợ .

Huyền Ly đỡ chị ta dậy , di chuyển được mấy bước thì hai người khi nãy đã về tới , cô rút súng chỉa thẳng vào một người , họ đứng im bất động

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô , Huyền Ly quay đầu, cô sợ hãi, bao nhiêu người áo đen đang đứng và cầm súng giơ thẳng vào cô, cô run run môi ‘’ Mình mắc bẫy rồi ‘’

Huyền Ly định bỏ chạy nhưng phía trước cũng có người bỗng…cô bị bịt miệng , cô gắng giãy dụa nhưng trong chiếc khăn có thuốc mê, Huyền Ly ngất lịm ngay sau đó ….

Cô thức dậy là lúc thấy mình đang ở trên một chiếc xe , đau khổ thay bây giờ không chỉ có riêng cô mà còn có thêm hai vệ sĩ và …chị gái lúc đưa cô về , không thể nào, bị đánh ngất ít nhất cũng bất tỉnh trong 30’ trong khi cô rời chị ta chưa tới 15’ , bị mắc bẫy ngay từ đầu ‘’ Dương Phong chết dẫm ‘’.

Huyền Ly lại được bịt mắt và đưa đi , đến lúc mở khăn cũng làm cô hoa mặt luôn rồi .

Cô bị đưa đến một căn phòng lớn , khá thoáng mát , màu chủ đạo là màu xám ‘’ Quái gì mình lại ở đây ?

’’

Cô đưa mắt khăp căn phòng và dừng lại ở chiếc ghê xoay .

Dương Phong đang ngồi xoay mặt vào tường bỗng xoay lại , anh cười khẩy :

- Không tệ ….

nhỉ ?

Huyền Ly giận đỏ cả mặt :

- Vậy là anh đã biết ngay từ đầu

Dương Phong bật cười , anh ngồi thẳng dậy , tay chống cằm lên bàn đầy kiêu ngạo :

- Cô tưởng người của tôi dễ dàng bị cô đối phó như vậy sao ?

Anh lại ngồi dựa ra ghế :

- Từ hôm qua đến giờ cô gây không ít tội , tôi….

nên xử lí cô thế nào nhỉ ?

Huyền Ly đứng tim ‘’ 36 kế chạy là thượng sách ‘’

Cô cắm đầu chạy về phía cửa nhưng bị khóa ‘’ Định chơi bà à ‘’ cô dùng ngón cái hất mũi ‘’ Nhảy lầu ‘’

Nói rồi cô chạy đến cửa sổ nhưng chưa kịp thì Dương Phong đã bật khỏi ghế và đi tới chắn ngang trước mắt cô .

Anh đứng dựa vào tường , anh sẽ không dễ đối phó như mấy ngày đầu mới gặp đâu ! Khi đó còn chưa quen biết nhiều còn bây giờ….

cô ta sẽ trả đủ .

Anh tiến lại gần Huyền Ly , cô giậm chân chạy đến ghế sofa , Dương Phong đi theo , vẫn là dáng đi mạnh mẽ , đầy uy quyền , từng bước…từng bước làm Huyền Ly muốn thóp tim.

Cô cầm mấy chiếc ly trên bàn ném tới tấp vào Dương Phong nhưng anh lại chỉ cần xoay người là tránh được .

Người trợ lí ở ngoài nghe tiếng leng…xeng nên cũng bắt đầu lo sợ , ông nói vọng :

- Thưa sếp có chuyện gì vậy ạ ?

- Không có gì

Dương Phong chạy nhanh đến chỗ Huyền Ly để bắt cô ta lại, không thể để cô ta làm loạn nữa .

Thấy anh chạy tới cô hốt hoảng bay đến bàn làm việc của anh , cầm đủ thứ nhắm mắt ném tới phía trước .

Dương Phong bực mình , anh lao đến đè úp Huyền Ly lên bàn , trói trặt hai tay ở phía sau, co vùng vẫy :

- Đau quá anh thả tôi ra đi

Anh mím môi, phá nát căn phòng xong rồi đòi tha , cô ta tưởng anh khoan dung lắm sao , chưa kể :

Cho anh vào viện hai lần , dọa anh đứng tim , đi thả tội phạm của anh, đánh người của anh ,… ít tội quá ha.

Nếu là kẻ khác thì anh đã giết từ lâu rồi đằng này , anh thở dài , cô ta là vợ chưa cưới của anh và đặc biệt , gương mặt này , tính cách này thật sự …rất giống người đó

Cạch…

Người trợ lí lo lắng bước vào , khi thấy Dương Phong đang đè Huyền Ly trên bàn thì gương mặt cho chút ngại ngùng :

- Hai người cứ tiếp tục đi ạ , tôi xin lỗi

Nói xong ông đóng cửa đi ra ngoài , Huyền Ly xấu hổ muốn độn thổ , cô hất Dương Phong ra đầy khó chịu :

- Do anh.

do anh hết , người ta hiểu lầm rồi , anh vui chưa ?

Dương Phong cũng bực bội không kém , anh quát :

- Bộ cô tưởng tôi vui sao ,bây giờ ông ấy tưởng tôi là loại ‘’ Sói đói ‘’ không bằng ấy

Huyền Ly xí một tiếng rõ dài, rồi hất mặt

- Ra xe tôi đưa cô về

Dương Phong lấy áo khoác, mở cửa ra nói gì đó với chú trợ lí rồi đi thẳng , Huyền Ly lon ton chạy theo , cô thở dài nhẹ nhõm ‘’ Ít ra hôm nay cũng êm đẹp rồi ‘’

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cong-chua-thoi-hien-dai-chuong-12-234102.html