Cự Long Chiến Kỷ - Đi Tây Thiên hái hoa - Cự Long Chiến Kỷ

Cự Long Chiến Kỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 29 : Cự Long Chiến Kỷ - Đi Tây Thiên hái hoa

  Dưới thế công nước miếng ào ạt của hoàng kim cự long, Kinght rốt cuộc đầu hàng:

'Rồi, rồi, rồi, là ta sai, ta nhận lỗi được chưa?

Ngài mau nói rõ về cây hoa kia đi, ta đi hái về cho ngài là được'.

Morse đối với thái độ của Knight rất hài lòng, hớn hở ra mặt:

“Không vội, không vội.

Sala mandara sinh trưởng bên trong nham thạch nóng chảy, chỉ khi núi lửa bạo phát mới có thể nở hoa.

Lúc trẻ ta có thấy qua, nhưng lúc ấy có việc gấp nên không hái được.

Địa phương kia rất bí mật, tuy nhiều năm rồi nhưng có lẽ sala mandara vẫn còn.

Ngọn núi kia mười năm cũng phun mấy lần, ngươi đi hái là được.

Địa điểm là… cũng không xa lắm, tại Hôi tẫn sơn mạch ở phía tây.

Nơi đó chỉ có một ngọn núi lửa, rất dễ tìm.

” Tiểu Hắc Long cơ hồ muốn chửi ầm lên.

Chỗ đó còn không xa?

Đường Tam Tạng đi tây thiên thỉnh kinh cũng không xa như vậy đâu! Cự long sơn cốc ở cực đông còn cái hôi tẫn sơn mạch kia nằm ở cực tây đại lục.

Bailan Si đại lục còn có hai địa phương nào xa nhau hơn nữa sao?

Hơn nữa cái hôi tẫn sơn mạch kia so với cự long sơn cốc còn hoang vu hơn, Cự Long sơn cốc còn có cây cỏ, địa phương kia nghe nói cây cỏ cũng không mọc nổi một ngọn.

Ngọn núi lửa kia đương nhiên dễ tìm, Hỏa thần chi lô nổi danh thế giới.

Morse nói mười năm phun trào vài lần kia đơn giản là lừa bịp, ngọn núi kia một ngày phun tám đến mười lần cũng không đủ, không thế sao có danh Hỏa thần chi lô chứ.

Sala mandara sinh trưởng ở nơi như vậy rất hợp tình hợp lý, nhưng quỷ mới biết nó sẽ nở hoa ở lần phun trào thứ mấy.

Muốn thủ tại đó mà hái hoa khi hoa nở e rằng phải thủ mạng trước.

Hỏa thần chi lô một năm bốn mùa nóng bức như mùa hè, khát nước muốn uống thì phiền ngươi đi khoảng vài trăm dặm mà tìm chỗ có nước.

Mặt đất thường xuyên rung động muốn ngủ cũng không thể ngủ yên, nếu trâu bò đến mức chấn động liên miên mà ngủ được thì cũng không xong, tro bụi núi lửa khẳng định đem ngươi mai táng bên dưới luôn.

Chẳng lẽ muốn mình đi tây phương giống Đường tam tạng sao?

Lão hòa thượng đi tây thiên thỉnh kinh, Tiểu hắc long đi tây thiên hái hoa?

Hai mắt khẽ động, Knight nói với Morse:

“ Morse lão sư, ta thật rất muốn giúp Laura.

Nhưng ta sợ nóng, ở chỗ nóng bức lâu ngày dễ sinh bệnh lắm.

Ngài bảo Minteer đi đi, hắn là Hỏa hệ cự long sẽ không sợ nóng, hơn nữa cảm ứng của hắn với sala mandara chắc chắn mạnh hơn ta, hắn đi thích hợp hơn với ta nhiều lắm.

” Knight tuy bán đứng Minteer, nhưng Morse cũng không tính toán, ôn hoà hỏi:

'Ngươi sợ nóng sao?

Không lộn chứ.

Ta nhớ rõ lúc Minteer huấn luyện ngươi, ngươi trong lửa huấn luyện vẫn rất vui vẻ.

Như thế nào bây giờ lại nói khác chứ?

' 'À.

Cái đó.

Chính vì lúc đó huấn luyện quá độ gây ra tác dụng phụ, cho nên ta hiện tại rất sợ nóng.

' Knight nghiêm trang trả lời.

Morse nghĩ một hồi, cũng rất ngiêm trang nói:

'Một khi đã vậy không nên cử ngươi đi.

' Knight vừa nghe thấy thế vui vẻ nói :

'Cáp, cám ơn Morse lão sư đã thông cảm.

' 'Ngươi đã không giúp được Laura, vậy giúp Loftus đi.

Mỗi ngày cùng hắn tâm sự cho vui'.

Một câu sau của Morse khiến Knight thoáng cái đã vui không nổi.

Đi nói chuyện cùng bạo long kia?

Tốt lắm, so với ôm đạn hạt nhân mà ngủ không khác nhau là mấy.

Tiểu hắc long gương mặt đau khổ nói:

“Trong sơn cốc nhiều cự long trưởng thành như vậy, ngài sao lại để ý một ấu long yếu ớt như ta chứ?

Vả lại để vị thành niên cự long ra khỏi sơn cốc không đúng quy củ đâu.

” “Ấu long yếu ớt?

” Morse dùng ánh mắt cân nhắc nhìn chằm chằm Knight nói :

“Bây giờ sợ rằng cự long trưởng thành bình thường cũng không mạnh được như người nha.

Không cho ấu long xuất cốc là vì bảo hộ họ, ngươi nghĩ ngươi hiện tại cần bảo hộ sao?

Ngươi ngụy biện cũng ghê quá đó tiểu tử!” Knight cúi đầu không dám nhìn Morse.

Lão gia hỏa này khẳng định có thù với mình giờ mượn cơ hội Laura trúng độc mà ra tay chỉnh mình đây.

Knight cố lấy dũng khí trả lời:

“Quy định là quy định, ấu long không thể ra khỏi sơn cốc! Ngài thân là tộc trưởng sao không chịu làm gương chứ?

Morse mặt không đỏ, khí không suyễn đáp:

“Quy định này không phải là do Long thần lập ra, ta thân là tộc trưởng đương nhiên có quyền đặt ra ngoại lệ.

” “Ta phải hỏi ý phụ mẫu, nếu họ không cho phép ta cũng đành chịu”.

Bị ép buộc tới đường cùng Knight phải ra đòn quyết định, tìm phụ huynh.

Osiris và Isla chắc chắn sẽ không cho mình ra khỏi sơn cốc khi chưa trưởng thành đâu.

Morse thấy Knight đi tìm cha mẹ cũng không phản ứng gì, chỉ nói mình đứng chờ tại chỗ mà thôi.

Osiris hiện tại ở cùng Loftus, để bảo đảm an toàn… Trước tiên nên đi tìm Isla cho chắc ăn, trong lòng Knight tính toán một hồi sau đó vươn cánh đi tìm Isla.

Knight vẫn còn do dự một chút, vụ này giống hệt trẻ con làm không được thì về méc cha mẹ vậy.

Knight kiếp trước hơn hai mươi tuổi còn chưa làm việc đó một lần nào, lần này đã sống mấy trăm năm không ngờ lại làm thế này.

Nhưng nghĩ tới oai danh Hỏa thần chi lô thì quyết định về nhà một lần, dũng cảm đi tìm mẫu thân.

Knight sau khi tìm thấy Isla thì đỏ mặt nửa ngày mới nói ra ý đồ của bản thân, không nghĩ tới Isla phản ứng dữ dội quá làm người tích cóp dũng khí cả nửa ngày như Knight tý nữa phát khóc.

Tiểu hắc long vừa mới mở miệng nói Morse myoons cử mình đi công tác chưa kịp nói là đi đâu Isla lập tức đồng ý, nói Knight nên sớm đi ra ngoài ngao du mở mang tầm mắt.

Trước kia nàng lo lắng hắn ra ngoài không an toàn nhưng hiện tại ác ma còn bị hắn xử lí thì còn gì phải lo nữa chứ?

Cứ vui vẻ mà đi đi nha.

Knight không nghĩ tới thái độ của Isla lại như thế, đành ôm hi vọng cuối cùng tìm Osiris.

Không ngờ Osiris còn vui mừng hơn nhiều, vỗ vai Knight một cái, tỏ vẻ không có gì phải lo nói với Knight:

'Cứ đi đi con trai! Ai dám chọc giận ngươi thì cứ đánh hắn một trận, vạn nhất đánh không lại thì chạy về nhà tìm ta là được'.

Knight ôm vẻ mặt buồn rười rượi tìm về hang ổ của mình, Morse vẫn đang chờ ở đó.

Hoàng kim cự long thấy mặt Knight, không cần hỏi chỉ lưu lại một câu liền rời đi:

“Cho ngươi hai ngày chuẩn bị, ngày kia xuất phát.

” Nhìn dáng vẻ không ngoài sở liệu của Morse hắn thấy căm tức không thôi, nhìn bóng Morse dần xa hô to :

“Ta hái được hoa thì làm sao cầm về?

không phải dùng ngậm về đó chứ!” Morse đến đầu cũng chẳng thèm quay lại, khoát tay nói:

“ Hai năm nữa thì ngươi đã có cự long không gian của mình, ném vào trong đó là được.

” Knight tức thì ngẹn lời, trong lòng chợt nhớ hai năm năm nữa mình tròn tám trăm tuổi rồi.

Mẹ nó, hồi trước nhớ ngày này để đi trộm châu báu của lão hoàng kim long kia, không ngờ hôm nay ngược lại bị lão cáo già tính kế.

Sự thật tàn khốc lại không thể trốn tránh giờ chỉ có chuẩn bị đi hái hoa thôi.

Knight đau khổ chấp nhận sự thật.

Tiểu hắc long nhìn trái nhìn phải trong động của mình mới phát hiện ra mình chẳng có gì để chuẩn bị cả.

Sau tám trăm năm không ra khỏi cửa, hôm nay Knight mới nhớ mình là cư long, không có quần áo để đóng gói, càng không cần quan tâm phương tiện giao thông , vỗ mông bay là xong.

Khi Tiểu hắc long đang vô cùng chán nản, Morse vừa rời khỏi động ngoảnh đầu lại nhìn hắn trong mắt tràn đầy vẻ không đành lòng.

Phần Osiris và Isla thì Morse đã sớm nói chuyện với họ nên thời điểm Knight qua tìm gia trưởng họ mới đứng về phía Morse.

Vô luận là Morse hay vợ chồng Hắc long cũng không muốn Knight gánh vác nhiệm vụ này làm gì.

Nhưng có lí do riêng, cự long trưởng thành tại đại lục hành động có phần hạn chế.

Rất nhiều chuyện ấu long làm sẽ dễ hơn, huống chi đầu ấu long Knight này thực lực so với cự long trưởng thành chẳng kém là bao.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cu-long-chien-ky-di-tay-thien-hai-hoa-105498.html