Cự Long Chiến Kỷ - hâu quả nghiêm trọng - Cự Long Chiến Kỷ

Cự Long Chiến Kỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 21 : Cự Long Chiến Kỷ - hâu quả nghiêm trọng

  Tất cả nhìn theo hướng Donna chỉ, thì thấy tiểu Hắc Long dáng vẻ nhàn nhã tự đắc, duỗi người:

'Gấp gì chứ?

Ngươi cứ từ từ tạo dáng đi, ta hoạt động gân cốt một chút, nếu không một hồi đánh ngươi ta trật khớp thì mệt đó' Trông thấy bộ dáng của tiểu Hăc Long, vợ chồng Hắc Long tuy không biết nói gì nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Knight đi theo Morse cũng không phải ngày một ngày hai, không chừng đã nghĩ ra cách đối phó rồi, mình cần gì lo lắng nữa.

Chẳng qua lần này bọn họ đều đã đoán sai, Knight quả thật đã thấy qua Lôi Sư hộ thuẫn cũng đã nghe nói tới đặc tính của tấm khiên này nhưng căn bản Knight không để trong lòng càng không nhớ được hình dáng.

Vì bề ngoài tấm khiên thật sự không sao nhìn rõ, bụi che lấp mất hoa văn bên ngoài, trong mắt Knight nó chẳng khác gì cái vung.

Chỗ của Morse nhiều bảo bối tạo hình tinh xảo lấp lánh lóa mắt, Knight làm sao mà quan tâm đến một cái bán thành phẩm chứ.

Tiểu Hắc Long căn bản không lo về vấn đề thắng thua, hắn hiện đang suy nghĩ phương pháp chà đạp Hares mà thôi.

Knight không thích bắt nạt ai, đương nhiên càng không thích để ai bắt nạt mình.

Hiện nay rõ ràng bọn họ cho mình là quả hồng mềm, dự định để gã Long kỵ sĩ kia đạp lên đầu mình.

Bọn họ khinh thường mình đã đành, còn muốn cưỡi trên đầu lão tử thì không thể tha thứ.

Knight hiện tại rất tức giận, đương nhiên hậu quả rất nghiêm trọng Tiểu Hắc Long làm nóng xong, xoa xoa nắm đấm nói với Hares:

'chuẩn bị tốt chưa, chúng ta bắt đầu nào” Hares vốn tràn ngập tin tưởng, nhưng ở đằng kia, nhìn biểu hiện của tiểu hắc long, liền cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Trong đầu thầm nói ngươi sao lại lâu lắc như vậy chứ, mau đến đi.

Vừa nghe Knight lên tiếng vội vàng gật đầu:

“đến đây đi!” Lời còn chưa dứt đã thấy Tiểu Hắc Long đạp mạnh chân sau, vèo mội cái đã đánh về phía đầu Hares.

Trước kia Knight nhìn thấy người ta khi đánh nhau dùng động tác như vậy rất đẹp mắt, hôm nay cũng muốn thử một lần cho biết.

Knight cũng không có nghĩ tới hiện nay thân hình mình to lớn ra sao.

Khi vọt tới mới phát hiện không đúng, vừa nhất chân lên thì ngay cả thân ảnh của Hares cũng không thấy.

Rơi vào đường cùng đành phải biến đổi chiêu thức, đầu gối bổ xuống.

Tuy không đẹp lắm nhưng dòm cũng hao hao giống Lực Phách Hoa Sơn.

Knight cũng có chút thõa mãn.

Hares không nghĩ tới tốc độ của Knight lại nhanh như thế, nháy mắt đã đánh vào đầu mình.

Mắt nhìn thấy một đại cước bổ xuống muốn tránh cũng tránh không được, đành phải liều mạng hướng tấm khiên lên trên đón đỡ.

Khoảng khắc giẫm chân xuống, Knight nghe bong một cái, cảm giác bàn chân tê rần, sau đó như điện giật ở chân.

Tuy chỉ tê trong chốc lát nhưng cũng đủ cho Knight mất thăng bằng, bùm một cái ngã trên mặt đất.

Knight thì khỏi phải nói, trong lòng có bao nhiêu khó chịu, trên mặt cũng đỏ rần.

Cũng may là một đầu Hắc Long chứ nếu không cũng không biết hồng thành dạng gì.

Tiểu Hắc Long xấu hổ ho khan một tiếng rồi từ từ đứng dậy.

Trái lại với vẻ xấu hổ của Knight, Hares chỉ có thể dùng từ đáng thương để hình dung.

Cả thân thể bị lún sâu vào trong đất, chỉ còn cái đầu ở trên mặt đất.

Mắt trợn trắng, sùi bọt mép.

Đáng thương a.

Chung quanh, quần long đều giật mình há to miệng, không tin nổi nhìn Knight.

Họ không phải bị bộ dáng của Knight làm cho giật mình mà là bị thực lực của Knight làm cho chấn kinh.

Quần Long kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đương nhiên mắt nhìn người cũng không kém.

Chỉ lực bạo phát và tốc độ cho thấy, trong nháy mắt kia biểu hiện của Knight không kém những Hắc Long trưởng thành khác là bao, các loài cự long khác càng không thể so sánh.

Gia hỏa này thật sự là một đầu ấu long sao?

Quần Long không khỏi bắt đầu hoài nghi việc này.

Lôi Sư hộ thuẩn, phần lớn Cự Long đều biết, cũng hiểu rõ công năng của nó.

Hơn nữa Knight cũng bị lôi điên phản chấn.

Nhưng gia hỏa này chỉ vổ vổ rồi đứng lên, coi như không có việc gì.

Điều này sao có thể, chẳng lẽ Lôi Sư hộ thuẩn này là giả?

Quần Long dùng ánh mắt hoài nghi dòm về Morse, không hổ là một tộc trưởng cơ trí a! Thật là thâm hiểm, dùng cái khiên giả đi lừa người ta.

Laura tuy vẻ mặt rất khó coi nhưng củng không có hoài nghi Morse lôi tấm khiên giả ra.

Lôi Sư hộ thuẫn là nàng tự mình kiểm tra, vì đề phòng xảy ra chuyện nàng còn đích thân thử nghiệm.

Việc này trước mắt chỉ có một lời gỉai thích, chính mình thật sự xem nhẹ Tiều Hắc Long này.

“Ha ha ha, các ngươi nghĩ Knight là ấu long bình thường sao?

Thấy chưa, ai biểu lúc đầu ngươi không chọn ta .

” Hỏa hệ cự Long Minteer thấy vẻ mặt của Laura, vui sướng cười trên nỗi đau của người khác.

Minteer nhiều khi suy nghĩ không được chín chắn cho lắm.

Ví như năm đó Morse đoạt chức trợ giảng của hắn, gia hỏa này bỏ nhà trốn đi mấy trăm năm, hôm nay lại mất cơ hội nở mày nở mặt trước bàn dân thiên hạ, không nhân cơ hội chế giễu Laura mới lạ.

Hai vợ chồng Osiris vui mừng ra mặt, không nghĩ tới con trai mình mạnh như vậy, xem ra rèn luyện nhiều năm như vậy cũng không uổng phí.

Osiris cười ruồi vài tiếng rồi như nghĩ tới cái gì, sắc mắt trầm xuống quát lớn:

“Knight, giết hắn!.

” Isla sửng sốt, há miệng muốn nói gì, nhưng do dự một lúc rồi thở dài quay đầu đi.

Laura giống như bị trúng tà, đến Morse cũng giúp bọn người này, Hares này thật sự có chút tà môn.

Mặt kệ là vì nửa tuổi thọ của Laura hay là vì an toàn của Knight, kẻ này đều phải chết.

Knight không biết có phải nghe được lời nói của Osiris hay không, chậm rãi đứng lên phủi bụi trên người, phun một bãi nước bọt về phía Hares.

Laura vừa thấy vội vàng la lên:

“Knight! Ngươi không thể qua đó.

” Nói xong liền muốn xông qua đó, Morse vội giữ nàng lại:

“Laura, ngươi không thể qua đó” “Morse! Ngươi vì sao không nói cho ta biết Knight mạnh như vậy?

Ngươi quên ta đã nói gì rồi sao?

Buông ta ra ta phải ngăn cản hắn” Laura rống lớn.

Morse bất đắc dĩ lắc đầu:

“Ta cũng không ngờ Knight có thực lực ngang ngửa Cự Long trưởng thành, đây là sai lầm của ta, nhưng ngươi không thể vào trong kết giới, tùy tiện xông vào chỉ làm ngươi bị thương thôi.

Kết giới này không phải của ta mà là sức mạnh của Long thần lưu lại, ta chỉ mở ra mà thôi” “Vậy ngươi mau thu hồi kết giới” Laura gấp rút hối.

Morse lại lắc đầu:

“Kết giới một khi mở ra, chỉ có thể chờ nó tự biến mất” 'Nhưng ngươi cũng không cần nôn nóng, theo những gì ta biết thì Knight sẽ không hạ thủ đâu, cùng lắm chỉ cho Hares nếm chút mùi vị đau khổ thôi.

' Morse bổ sung thêm hai câu.

Nghe xong lời Mores, Laura nghĩ ngợi một hồi rồi nói:

“như vậy củng tốt, ta vốn cũng muốn như vậy” Morse nhìn thoáng qua vẻ bình tĩnh của Laura, lại nhìn về kết giới, vẻ mặt trầm tư.

Knight nghe thấý thanh âm của Osiris nhưng hắn cũng không muốn xử lí Hares.

Tuy hiện tại mình là Hắc Long, nhưng tưởng tượng đến cảnh giết người cũng có chút bài xích.

Hơn nữa nếu xử lí như vậy thật sự tiện nghi cho hắn.

Lúc này Tiểu Hăc Long đã nhận ra vật kia là Lôi Sư hộ thuẫn.

Chẳng qua hiện tại không quan trọng nữa.

Quan trọng là Tiểu Hắc Long đã mất hết thể diện, thể diện khi đã mất tự nhiên phải tìm lại.

Hiện tại kẻ bị chôn dưới đất kia là người duy nhất có khả năng lấy lại thể diện cho mình.

Knight đi đến chỗ Hares, duỗi móng vuốt kéo hắn từ trong đất ra, xem xét một hồi.

Hôn mê?

Không thể nào.

Tiểu Hắc Long lay lay Hares đã bắt đầu tỉnh:

“Ê, ê.

Ngươi tỉnh rồi thì đừng giả bộ chết chứ, sớm biết thế ta nhẹ tay một chút, ta không thích xác chết nha, nếu còn không tỉnh ta sẽ làm hô hấp nhân tạo đó”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cu-long-chien-ky-hau-qua-nghiem-trong-105477.html