Cự Long Chiến Kỷ - Phê bình đại hội - Cự Long Chiến Kỷ

Cự Long Chiến Kỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 25 : Cự Long Chiến Kỷ - Phê bình đại hội

  Ngay lúc Hares ngất xỉu thì kết giới cũng biến mất, đám cự long mắt sáng như đèn, cả bọn lập tức tụ tập quanh thân thể đầy máu của Hares.

Nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của đám cự long, nếu không phải Hares đang hôn mê nằm trong lòng Knight ắt hẳn vài chục khẩu long tức phóng đến là vẫn còn nhẹ, không chừng còn thấy được tuồng 'Bách Long đoạt thực' đầy máu me.

Hares bị đám cự long hận thấu xương, đầu tiên là muốn cướp đi một nửa sinh mệnh lực của cự long không ngờ vì muốn thắng lợi mà giải khai ấn phong của ác ma.

Hiện tại đám cự long sở dĩ còn chưa có động thủ, một là sợ ngộ thương Tiểu Hắc long anh hùng vừa mới tiêu diệt ác ma.

Hai là bản tính cao ngọa như cự long vốn không có thói quen lợi dụng lúc kẻ khác gặp khó khăn.

Hiện tại Hares đã mất một mắt và cánh tay, lại đang trong trạng thái hôn mê.

Tuy cả đám cự long sát ý ngút trời nhưng cũng chưa vội động thủ.

Lúc này Knight đang chìm trong khoái cảm sau khi tiêu diệt ác ma thì làm sao chú ý tới mấy ánh mắt giết người của đám cự long, sải bước tới trước mặt Morse, nhấc cằm reo lên đầy đắc ý :

“Đại ác ma đã bị ta xử lý, tiểu kị sỹ của các ngươi cũng không tắt thở.

Nếu hắn còn ác ma gì chưa phóng xuất ra nhớ nói cho ta biết, cảm giác này thật đã a…” nói xong đem Hares và ác ma ném qua bên cạnh Morse.

Sau đó Knight hướng qua phía phụ mẫu muốn nhìn xem phụ mẫu đối với biểu hiện anh hùng của mình khen ngợi thế nào.

Nhưng chưa đợi Knight há mồm thì cảm giác trước mắt tối sầm, một cái đuôi cực lớn quét tới.

Knight không hề phòng bị hét thảm một tiếng “A.

” bay ra phía sau mấy trăm mét.

Trong quá trình bay ngược ra phía sau, bên tai còn nghe tiếng rít gào của Orisis:

“Tiểu hỗn đản, lần sau còn hồ đồ như vậy xem ta có đánh rụng răng ngươi không.

' Isla cuống quýt bay qua ôm lấy Knight quay đầu chửi ầm lên :

“ Ngươi, lão già hỗn đản này, dám đánh con lão nương, lão nương cắt lưỡi ngươi.

” Knight đang bị Isla ôm chặt lấy, nhìn vẻ mặt Osiris biểu tình phức tạp không tự chủ thấy sống mũi cay cay.

Tuy gia đình này biểu hiện tình cảm có chút dã man nhưng cũng rất ấm áp.

Knight hạ quyết tâm, dù mình nhất định phải về địa cầu nhưng ít nhất cũng mấy ngàn năm nữa.

Dù thế nào cũng chăm sóc phụng dưỡng hai vợ chồng Osiris tới lúc lâm chung rồi quay về cũng không muộn.

Nếu Osiris biết ý tưởng hiếu thuận của Knight là như thế, khẳng định sẽ cho hắn ăn thêm vài đòn nữa.

Lão tử thân thể khỏe mạnh thế này mà còn cần ngươi chăm sóc tới tận lúc lâm chung, muốn đưa cũng phải đưa lão già Morse đi trước mới đúng.

Một nhà Hắc long bên này thể hiện tình yêu dành cho nhau thì Morse ở bên kia cũng không nhàn hạ tí nào.

Đối mặt với quần tình kích động, mãnh liệt yêu cầu đem Hares bầm thây vạn đoạn tại chỗ, hoàng kim cự long Morse hiển lộ uy nghiêm của tộc trưởng.

Morse đầu tiên ra lệnh cho một đầu ngân long đem tên ác ma nát như tương kia đi ướp lạnh, rách thì rách chứ nó cũng là một tiêu bản hiếm có đó nha.

Long tộc có thói quen sưu tầm chiến lợi phẩm, có “Vinh dự động” để cất những “chiến lợi phẩm” không thể nằm lên trên.

Sau đó là xử lý chuyện Laura cùng Hares.

Chuyện ác ma quyển trục tương đối trọng đại, dựa theo truyền thống của Long tộc, khi gặp chuyện quá mức nghiêm trọng như thế thì tất cả những cự long ngoài năm ngàn tuổi đều phải cùng nhau thảo luận.

Vì thế Mores đem theo tất cả cự long trên năm ngàn tuổi tề tựu bền trong huyệt động của Laura, cùng nhau thảo luận sự kiện trên.

Knight thân là anh hùng tiêu diệt ác ma cũng mời được tham gia hội nghị, tuy hắn không nguyện ý chút nào.

Hares đã tỉnh lại, miệng vết thương cũng qua xử lý, thoạt nhìn khí sắc tốt hơn rất nhiều.

Nhìn thấy Morse mang theo đám cự long tiến vào, đầu tiên mở miệng:

“ Ta biết mình đã sai, vì thế ta sẽ chịu trách nhiệm.

” Osiris nhìn thấy Hares giận đến mức không nói được gì, mọi việc đều do tên khốn kiếp này gây ra, nếu hắn không mở miệng thì y cũng không thèm mở miệng nói chuyện, nhưng nghe thấy thế giận quá hóa cười nói:

“Ngươi lấy cái gì chịu trách nhiệm?

Nếu không phải thực lực của Knight cao hơn mọi người nghĩ, tên gia hỏa ngươi hiện tại rắm cũng không có cơ hội mà đánh đâu.

” Laura nhỏ giọng phản bác:

“ Nếu thực lực Knight không mạnh như thế thì Hares cũng sẽ không dùng Ác ma quyển trục…” Không đợi Osiris lên tiếng, Băng Sương Cự Long Minos giọng nói lạnh như băng tiếp lời:

“Ngươi còn dám lên tiếng, thân là long kỵ sĩ không ngờ còn dám can đảm sử dụng ác ma quyển trục.

Chẳng lẽ ngươi không cảnh cáo hắn sao?

” Lôi long Merwe Erskine cũng lên tiếng:

“Cự long chọn Long kị sỹ là chuyện của riêng mình, nhưng ngươi không ngờ chọn loại kị sỹ yếu kém như thế này, đúng là ảnh hưởng tới tôn nghiêm của Cự long.

” … Knight chẳng buồn lên tiếng, nhìn mấy trưởng lão ngươi một câu ta một câu khiển trách Laura cùng Hares, có cảm giác như mình đang tham gia đại hội phê bình.

Xem ra ngoại trừ một ít thói quen cùng với ngoại hình, cự long cùng với nhân loại cũng không có khác biệt quá lớn.

Bởi vì quan hệ tới Ác ma quyển trục, đám cự long gần như nhất trí đem Long kị sỹ tà ác này xử tử.

Hơn nữa phương pháp xử tử phải tàn khốc, bạo lực, biến thái… Tóm lại là muốn cho tên Long kị sỹ này không được chết tử tế.

Cự long nhiều lúc còn vô pháp vô thiên, lần này cùng chúng chí hướng, tha cho Hares mới là lạ.

Đối với quyết định của cự long Hares cũng đã đoán được, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Laura lại bình tĩnh không được.

“Các ngươi không thể làm như vậy, Hares là kị sỹ của ta, xử lý thế nào là chuyện của ta!” Laura vô lực tranh luận.

Camino Mancheste cười lạnh:

“Chỉ cần có quan hệ cùng ác ma thì chính là chuyện của cả Long tộc, huống chi ngươi cho là ngươi không liên quan sao?

Nguy hiểm này là do ngươi mang tới, ngươi cũng phải chịu hình phạt.

” “Laura không biết gì hết, là ta đã gạt nàng” Hares cuống quýt giải vậy cho Laura.

Osiris hừ một tiếng:

“Nực cười, nếu Laura sớm biết chuyện sẽ không cùng tên hỗn đản ngươi làm bậy rồi.

” Laura bi thương nhắm mắt lại:

“ Không thể hoàn toàn trách hắn, .

Hares là ta đã hại ngươi.

” Hares thân hình run run, nhẹ nhàng lắc đầu.

Nửa ngày không nói gì, lúc này Morse mới thở dài, mở miệng nói:

“ Laura bị trúng độc khuê xà!” Lời nói của Morse khiến cả đám cự long sửng sốt, chuyện gì đây ?

Sao lại dính tới độc xà nữa?

Cái gì?

Khuê xà chi độc?

!! “Là độc của Lục đầu khuê xà!” Morse lại bổ sung.

Nghe xong lời nói của Morse, đám cự long lúc này đã lấy lại tinh thần, đem ánh mắt kinh ngạc chuyển hướng về phía Laura.

Khuê xà là một loài ma thú tồn tại từ viễn cổ, độc tính rất cao.

Cao cấp nhất là cửu đầu khuê xà, độc tính thậm chí có thể dễ dàng độc chết một trung vị Cự long, bộ tộc Khuê xà từ thời đại viễn cổ đã là đại địch của Long tộc.

Nhưng theo thời gian, cao đẳng khuê xà cơ bản đã bị diệt tuyệt.

Hiện tại trên đại lục Bailan Si Khuê xà còn sinh tồn nhiều nhất là Tam đầu Khuê xà, đối với cự long căn bản không tạo nên thương tổn lớn.

Như thế nào lại có Lục đầu Khuê xà xuất hiện?

Đám cự long cũng rất hoài nghi lời nói của Morse.

Morse dùng ngữ khí khẳng định:

“Ta đã kiểm nghiệm qua máu của Laura, nàng quả thật bị trúng độc.

Nọc độc của Lục đầu Khuê xà tuy không cao như Cửu đầu khuê xà nhưng vẫn là chí mạng.

Nếu không thể thanh trừ độc chất kịp thời thì tuổi thọ của Laura chỉ còn chừng trên dưới mười năm thôi !” Lời nói của Morse với đám cự long không khác gì sét đánh bên tai.

Isla vừa sợ vừa giận, hỏi:

“Laura, ngươi gặp Lục đầu khuê xà ở đâu?

Cho dù là Lục đầu Khuê xà thì cũng chỉ là cửu giai ma thú mà thôi, ngươi làm thế nào lại bị cắn?

” Laura tựa hồ không muốn nhắc lại chuyện này:

“Sự tình đã qua lâu rồi, hiện tại có nói hay không cũng không quan trọng.

Ta biết mình phạm sai lầm, nguyện nhận mọi sự trừng phạt.

Chỉ cầu các ngươi buông tha Hares.

” “Buông tha hắn ?

” Isla cười gắt :

“ Laura, ngươi điên rồi sao?

Thân là long kị sỹ, hắn dám mưu toan dùng lực lượng của Ác ma thông qua khảo nghiệm của Long thần, đánh cắp sinh mệnh cao quý của cự long…” Isla đột nhiên dừng lại, tựa hồ nghĩ tới cái gì.

Sinh mệnh chúc phúc là sinh mệnh cự long cùng với sinh mệnh kị sỹ cộng cho nhau, sau đó chia đều cho cả hai, dưới tình huống bình thường thì người chịu thiệt tất nhiên là cự long.

Nhưng hiện tại tuổi thọ của Laura chỉ còn mười năm, nếu chia đều như bình thường, kẻ được lợi dường như là cự long.

Chẳng lẽ tên Hares kia… Mores ánh mắt phức tạp liếc nhìn long kỵ sĩ ngồi bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài:

“Người kia mặc dù đáng giận, nhưng ước nguyện ban đầu của hắn là vì kéo dài tuổi thọ của Laura.

” Đám cự long toàn thể ngây người, trong cuộc đời của cự long, đã quen nhìn thấy nhân loại dối trá và tham lam, người vô tư như Hares vậy đúng là lần đầu tiên nhìn thấy.

Đương nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ ngu ngốc, thiếu suy nghĩ đến vậy.

Knight cũng choáng váng, hắn sớm đoán được có chuyện, nhưng mà không ngờ mọi chuyện là như vầy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cu-long-chien-ky-phe-binh-dai-hoi-105487.html