Cực Phẩm Asisu - Kế hoạch tống khứ Ragashu (2) - Cực Phẩm Asisu

Cực Phẩm Asisu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Cực Phẩm Asisu - Kế hoạch tống khứ Ragashu (2)

Tại kinh thành Hitaito , một chàng trai với khuôn mặt tuấn mỹ , mái tóc bạch kim phiêu dật bay theo gió , ánh mắt nâu xa xăm nhìn về phía Ai Cập , trong lòng suy tư :

_ “ Lâu quá rồi ! Không biết Ruka gửi tin tức gì chưa nữa ?

Đột nhiên , từ xa xa có một chú chim bồ câu bay từ phía Ai Cập , Izumin nhìn thấy nó liền vui mừng , nâng niu nhẹ nhàng đón lấy nó , gỡ bức mật thư của Ruka , ánh mắt chàng nhíu mày suy nghĩ khi đọc bức mật thư :

_ “ Asisu thay đổi cứu Carol sao ?

Đã thế còn mắng nguyên cả triều đình Ai Cập xối xả ư ?

Asisu quả là thâm tàng bất khả lộ ! Xem ra mình phải đến Ai Cập một chuyến điều tra chuyện này thực hư ra sao mới được ! “

Ánh mắt Izumin xa xăm nhớ đến hình ảnh Carol dùng mưu kế chặn sông Chigurit phá hủy thành Atsiria , chàng cảm nhận rằng tin tức về Atsiria sẽ làm cho các nước khác sẽ dòm ngó nhiều về Ai Cập hơn .

Carol ơi … Nàng rốt cuộc là ai ?

Sự thông minh của nàng đã làm lòng ta chao đảo vì nàng , ta phải có được nàng bằng mọi giá ……

----------------------------------

- Tại cung TheBe --------------------------------------------------------

Cả triều đình trở nên nhộn nhịp chuẩn bị cho hôn lễ giữa Menfuisu và Carol , Carol thì lúc nào cũng bị nguyên một đám hậu vệ đi theo sau cứ như là Tổng Thống , Carol cảm thấy khó chịu , hjx , cứ kiểu này chắc mình trở nên điên mất quá , Carol vừa đi vừa nhăn nhó đi bất chợt nàng đụng đầu Asisu đang đi hướng ngược lại cùng với Ari .

Nguyên đám cận vệ cùng Unasu và Ruka vây xung quanh nàng , ánh mắt họ dè chừng lẫn ghen ghét Asisu trong đó .

Nguyệt Du nhìn thấy tình cảnh như vậy , mỉm cười ôn nhu nhè nhẹ , vân đạm phong khinh đi ngang qua Carol đến phòng thượng khách của Ragashu .

Tất cả mọi người kinh ngạc trước hành động của nàng , nếu là trước đây thì Asisu đã ném cái nhìn ghen tuông và hận thù vào Carol rồi nhưng hiện giờ thì mọi người cảm thấy rằng Asisu đã thay đổi quá nhiều từ vụ cá sấu đến giờ .

Sau khi đụng gặp Carol ở hành lang phía Tây , Ari thấy nhiều cận vệ nhìn chủ nhân bằng ánh mắt căm ghét và dè chừng thì thấy bất bình cho chủ nhân của mình , Nguyệt Du thấy được sự bất bình của nàng liền nhắc nhở :

_ “ Ari à ! Kệ đi không sao đâu ! Mặc kệ họ,để ý làm gì ! “

Ari nghe nàng nói vậy liền không bất bình nữa nhưng nàng lại thắc mắc vì sao nữ hoàng muốn gặp hoàng đế Babylon nhỉ , Ari nhớ lại sang nay nói chuyện với nữ hoàng :

_ “ Nữ hoàng ! Người cho gọi thần có việc gì vậy ?

Nguyệt Du lơ đãng nhìn ra ngoài , nàng mặc bộ tử sa y phủ dài xuống , tay chống cằm nhìn ra ngoài kinh thành TheBe , gió nhẹ lướt qua làm những sợi tóc mềm mại phất phơ trong gió , dưới ánh nắng mặt trời càng làm nổi bật vẻ đẹp tuyệt trần kiêu sa hơn , thấy Ari ở đó , nàng mở miệng nói :

_ “ Ari ! Chúng ta chuẩn bị đi thăm hoàng đế Ragashu thôi ! “

_” Nữ hoàng ! Người tính đến chỗ hoàng đế Ragashu sao ?

_ “Đúng vậy ! Dạo này chán quá sẵn tiện có hoàng đế Ragashu ở đây ta muốn thí nghiệm thử xem ! “.

Vừa nói , nàng vừa mỉm cười ôn nhu , Ari cảm thấy trong nụ cười của nữ hoàng có gì đó nguy hiểm , nàng cảm thấy thương tâm cho số phận của Ragashu .

Ragashu ! Ngài hãy tự bảo trọng !

_ “ Ari ! Đâu là phòng thượng khách vậy ?

“ Nguyệt Du nói đã lôi Ari về lại thực tại , Ari tỉnh táo kính cẩn mời nàng vào phòng .

Không biết tên Ragashu có giống trong nguyên tác không nhỉ ?

Ta phải coi thử xem hắn như thế nào đã ?

Biết người biết ta , trăm trận trăm thắng phải liệu trước để mà đuổi hắn vừa êm đẹp mà không ảnh hưởng gì nhiều đến ta thôi.

Nguyệt Du nghĩ ngợi ,bước vào phòng thì thấy kinh ngạc mà nghĩ .

Ôi trời ! Ông trời ơi giáng cho con thêm một tia sét xuống nữa đi đi….

! Có phải không vậy ?

Tuy rằng hắn đội mũ Irac đáng ghét kia nhưng vẫn toát ra vẻ yêu mị , gian manh giống như mấy tên mỹ nam yêu nghiệt quá vậy ?

Thấy Asisu che mặt sau chiếc quạt lông , đôi mắt đen huyền dò xét hắn , hắn mỉm cười bước đến cầm tay nàng , nịnh nọt nói :

_ “ Asisu ! Nữ hoàng xinh đẹp của ta ! Cơn gió nào thổi nàng đến đây vậy ?

Nguyệt Du mỉm cười , dịu dàng nói , trong ánh mắt lóe lên một tia sáng rồi vụt tắc nhanh chóng:

_ “ Ngài là khách ở đây mà ! Sao ta lại không thể đón tiếp hoàng đế tử tế được chứ ?

Xem ra tính cách không khác gì mấy trong nguyên tác ! Ragashu ! Xin lỗi ngươi nhen ! Vì cuộc sống trạch nữ vương gia của ta , ta đành phải tống khứ ngươi thôi !

Ragashu chăm chăm nhìn nàng , càng lúc càng thấy Asisu có chút khác lạ so với trước đây , trong ánh mắt luôn thể hiện sự ghen tuông và hận thù đối với Carol nhưng giờ đây trong ánh mắt ánh lên sự tự tin và cơ trí vừa ẩn vừa hiện .

Xem ra mỹ nhân này đã thay đổi hoàn toàn thực sự rồi nhưng như vậy ta còn thích thú hơn muốn cưới Asisu về làm hoàng phi Babylon hơn .

Thấy Ragashu không ngừng đánh giá nàng , Nguyệt Du giấu đi sự chán ghét trong long , cố gắng nở nụ cười khuynh quốc của mình , mở miệng nói :

_ “ Mấy hôm nay ở Ai Cập , có khiến ngài thoải mái không ?

Thấy Asisu nở nụ cười ôn nhu , nhãn tình hắn sáng lên .

Đẹp quá ! Qủa không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân Ai Cập đâu như cô gái sông Nin kia .

Hắn liền cung kính trả lời :

_ “ Ở đây rất thoải mái , nữ hoàng đừng có lo lắng thế mà không biết nàng có chịu nhận lời cầu hôn của ta không ?

Ta sẽ đáp ứng mọi điều kiện nàng đưa ra kể cả giết Carol ! “

Nguyệt Du nghe Ragashu nói vậy liền nhếch mép sau chiếc quạt lông , bình tĩnh đáp lại :

_ “ À ! Về lời cầu hôn của ngài , ta đã hỏi thần linh rồi ! “

Ragashu nhãn tình sáng lên hẳn , trong lòng vui mừng khi sắp thành công thực hiện mưu đồ của mình , hắn mong chờ lời đồng ý của nàng .

Nhìn thấy được trong ánh mắt sáng rực lên của Ragashu , nàng nén cười trong lòng , giả vờ băn khoăn nói :

_ “ Aizzz ! Thần linh chịu đồng ý rồi nhưng mà vì theo thông lệ ở Ai Cập , ngài phải đáp ứng các điều kiện này thì ta mới có thể cưới ngài được!

_ “ Đó là gì thế ?

“ Ragashu ngạc nhiên và tò mò hỏi nàng .

_ “ Từ từ ….

Đám cưới em trai ta xong thì ta sẽ nói cho ngài nghe .

Bây giờ ta xin phép về thần điện để cầu nguyện ! Xin phép ngài ! “ Nàng úp úp mở mở nói , sau khi nói xong liền cố y đụng vào người Ragashu , nàng giả vờ ngã xuống , Ragashu thấy nàng ngã thì đỡ nàng , ánh mắt nàng lóe lên nhưng rồi nhanh chóng biến mất .

_ “ Ai nha ! Làm phiền ngài quá ! Ta thật là bất cẩn! “ Nàng giả vờ cười e thẹn nói

_ “ Không sao ! Không sao ! Nàng đi cẩn thận ! “ Ragashu dịu dàng dìu nàng ra ngoài .

Sau khi ra khỏi phòng thượng khách của Ragashu , Nguyệt Du liền cùng với Ari núp góc khuất đếm nhẩm :

“” Một , hai , ba và …….

“””

Ragashu chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược , chạy như chưa từng được chạy , ôm bụng mà chạy , nói chung hắn đã bị “ tào tháo rượt “ đến mức bò lê lết mà lau nhà .

Nguyệt Du nhìn thấy thầm tấm tắc khen :

_ “ Chẹp chẹp ! Công nhận thuốc tốt , thuốc tốt ! “ ( TG :

Vãi bà này ! )

Sau khi nhìn thấy “ kì tích “ của mình xong , Nguyệt Du vui vẻ vươn vai vươn cổ đi về tẩm cung của mình , trên đường đi , nàng cười nhếch mép thầm toan tính bước tiếp theo :

“”” Ragashu à ! Đây chỉ là bước đầu thôi còn bước cuối cùng nữa , ngài cứ chờ đợi đi ! ‘’’’’

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cuc-pham-asisu-ke-hoach-tong-khu-ragashu-2-239580.html