Cực Phẩm Asisu - Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa !!!! - Cực Phẩm Asisu

Cực Phẩm Asisu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Cực Phẩm Asisu - Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa !!!!

“’ Nữ hoàng ! Sao người lại muốn cứu Carol cơ chứ ?

“’ Ari thắc mắc khi thấy Asisu đứng ra trước che chở cho Carol .

Carol cùng với Nafutera khi thấy Asisu trước mặt mình thất thần mà quên đi mất mình đang bi vậy trong vòng vây cá sấu cho đến khi Asisu mở miệng họ mới tỉnh lại :

_ “ Carol ! Em có thể chạy ra đến chỗ bờ được không ?

Cứ đi đi chị sẽ giải quyết hết mấy đám cá sấu này ! “

Carol nghe Nguyệt Du nói liền gật đầu rồi chạy ra đến chỗ bờ ,vừa lúc đó Ruka khuôn mặt thanh tú che bởi một phần tóc quăn nâu cũng kịp thời chạy tới đến , thấy Carol không sao , anh liền thở phào nhẹ nhõm :

_ “ Hoàng phi ! Cô không bi thương gì chứ ?

Carol thấy Ruka thoát nạn khỏi trận cát lún liền vui mừng nói :

_ “ Ruka anh thoát khỏi trận cát lún rồi sao ?

May quá ! Tôi không sao cả ! Đúng rồi mau cứu chị Asisu đi chị ấy đang ở trong vòng vậy cá sấu đó ! “

Ruka kinh ngạc suy nghĩ :

“” Asisu cứu Carol ư ?

Sao cô ta lại thay đổi nhanh như vậy ?

Chẵng lẽ đây vẫn là âm mưu của bà ta chăng ?

“”

--------------------------------------------Tại thần điện ----------------------------------------------------

“ Báo động ! Báo động ! Hoàng Phi Carol bị tấn công ! “

Toàn bộ lính canh gác , hộ vệ chạy ra đến hồ sen kịp thời cứu Carol , trong khi đó Unasu hốt hoảng chạy đến báo tin cho hoàng đế Menfuisu :

“ Bẩm hoàng thượng ! Có tin dữ hoàng phi Carol bị tấn công chưa rõ tình hình sồng chết ra sao ?

Menfuisu nét mặt tái mét khi nghe tin Carol bị tấn công liền hốt hoảng chạy tới hồ sen , khi thấy Carol còn sống sót , nét mặt căng thẳng dãn ra , anh nhào tới ôm lấy Carol sốt ruột hỏi :

“ Carol của ta ! Nàng không sao chứ ?

Trong vòng tay của Menfuisu , Carol cảm nhận được sự an toàn của Menfuisu liền ôm chặt khóc :

_ “ Huhuhu ! Em không sao cả ! Em sợ quá ! E cứ tưởng rằng mình nằm trong bụng cá sấu rồi chứ ?

“ Nàng sao lại ra đây ?

Nàng vừa mới ốm dậy mà !“

“ Em muốn gặp anh để nói chuyện quan trọng với anh thôi !”

Chợt nhớ ra Asisu , nàng liền hối thúc Menfuisu :

_ “ Menfuisu ! Chị Asisu vẫn còn ở hồ sen ! Mau mau cứu chị ấy đi ! Không có chị ấy e không còn sống để gặp anh rồi ! “

Vừa lúc đó , Nguyệt Du trở lại nhìn thấy mọi người đông đủ liền kinh ngạc nói :

_ Ấy làm gì mà tập trung hết tất cả mọi người vậy ?

Nè nè các ngươi nhìn ta ánh mắt kiểu gì thế ?

Bộ chưa thấy người đẹp như ta sao ?

” ( TG :

“ choáng “ )

_ …………! “

_ Chị không sao chứ ?

“ Carol lo lắng rụt rè hỏi .

_” Yên tâm đi ! Mấy con cá sấu chưa đụng được vào tà áo của chị được đâu ! Đừng có lo ! “ Nàng mĩm cười đáp lại , nhìn Menfuisu mái tóc dài bóng mượt , đầu đội kim ưng quan tăng thêm nét khuynh thành cho khuôn mặt đẹp như ngọc tạc , thầm tấm tắc khen :

Chậc chậc ! Qủa là mỹ nam ! Hèn chi Asisu không thể không yêu điên cuồng đến như vậy ?

''''

_ Tất cả điều tra cho ta tại sao lại có cá sấu ở đây và ai đã mở cống nước ra vậy?

“ Menfuisu hạ lệnh cho các lính canh thì bất chợt Ruka quỳ xuống nói :

_ “ Tâu hoàng thượng , đây là một âm mưu mưu sát hoàng phi ! “

_ Là ai dám cả gan ?

Menfuisu nóng nảy hét lên

_ Người cứ hỏi nữ quan Ari đi thì sẽ rõ !

Ruka liền chỉ tay về phía phía Ari , Ari run rẩy cơ thể khi thấy Menfuisu sát khí cầm kiếm chém thẳng về phía mình nói :

_ Ngươi chỉ là một nữ quan mà dám cả gan ám sát Carol của ta , nói , có phải Asisu sai khiến ngươi làm vậy khộng?

_ Menfuisu ! Bình tĩnh lại .

Carol ngăn can lại .

Một nhát kiếm gần chém xuống thân hình Ari , Ari nhắm mắt chịu chết bất chợt

Keng

Thanh kiếm của Menfuisu bị kẹp chặt giữa hai ngón tay của Nguyệt Du , vận dụng trí lực , nàng bẻ đôi thanh kiếm ra làm hai .

Menfuisu tức điên lên khi thấy nàng bảo vệ cho Ari liền tức tối chửi nàng :

_ Chị sao chị lại bênh vực cho Ari ?

Chẵng lẽ chính chị đã ra lệnh cho Ari làm điều đó ?

Chị nói đi có phải thế không ?

_ Đúng là do chị làm đó ! Nguyệt Du thẳng thắn mở miệng khiến tất cà mọi người kinh ngạc bàn tán .

_ Chả hiểu vì sao bà ta lại ganh ghét hoàng phi Carol nhỉ ?

Người ta đẹp người đẹp nết như vậy mà ?

_ Tôi nghi ngờ bà ta cứu Carol chắc cũng là âm mưu mới của pà ta quá !

.

Haizz ! Đứng trước mất lời nói của mấy tên quan này Asisu mà không điên lên mới là lạ ! Menfuisu sau khi nghe chị mình nói thẳng liền mắng thẳng :

_ ASISU ! Tại sao chị lại làm thế ?

Chị có biết bây giờ cả kinh thành đang muốn xử chị không ?

Nể tình chị là chị ruột ta , không ta đã chém đầu chị rồi ngay bây giờ chị phải ngay lập tức đồng ý cưới Ragashu đi ! Nếu không thì sẽ không có lợi cho triều đình này !

_ Chát !

Một tiếng thúy vang vang lên , mọi người kinh ngạc khi thấy Asisu tát thẳng một bạt tai lên khuôn mặt Menfuisu , anh kinh ngạc thốt :

_ Chị .

!

_ Chị .

chị.

chị cái đầu của em ! Em còn coi chị là chị của em không hả ?

Khi nhỏ em không nhớ ai đã theo em từng bước chân chăm sóc em và bảo vệ em khỏi các vụ mưu sát hả ?

Vậy mà khi lớn lên chỉ vì một người con gái tên Carol mà em ném hết tình nghĩa ấy ,cắt đứt tình chị em.

Sau đó, đức vua Babylon sang, thì em đóng gói ném chị của mình sang xứ người như một món hàng vậy.

Em nói là vì hạnh phúc của chị nhưng ai dám chắc trong lời nói ấy có bao nhiêu phần thật?

Em có chắc là em không có nghĩ lợi dụng chị mình để giao hảo với Babylon không?

Có chắc rằng em không nghĩ là nên đẩy chị ra thật xa để bảo vệ an toàn của người vợ của mình?

( TG :

Chị nói đúng ! Chị chửi tiếp đi em ủng hộ chị )

Nguyệt Du ức chế nổi điên lên chửi , một tay chống nạng một tay chỉa thẳng mặt Menfuisu mà giải tỏa cơn tức mình :

_ Em có bao giờ nghĩ đến em từng ở trong trường hợp như chị chưa ?

Thử nghĩ đi, một người mà chăm lo từ tấm bé đặt trọn niềm tin, tình yêu vào người ấy, sắp hoàn thành tâm nguyện sau mười mấy năm vậy mà vì một người con gái những thứ ấy liền đổ sông đổ bể.

Em hỏi xem có hận không?

Đương nhiên phải hận và sẽ làm đủ mọi cách để đẩy người con gái ấy ra.

Em hãy suy nghĩ xem coi em làm vậy là có đúng hay không ?

Em nên nhớ một câu Con chó ép quá cũng sẽ cắn người !

Sau khi nhìn thấy mặt Menfuisu cúi gằm xuống xám xịt im lặng không nói gì , nàng bắt đầu quay qua đám quan đại thần xả tiếp :

_ Còn các ngươi nữa , đục khoét cho nhiều vào , hoàng đế Ragashu cầu hôn ta , các ngươi nói rằng vì quyền lợi của Ai Cập mà ép ta đồng ý có bao giờ các ngươi suy nghĩ hạnh phúc của ta chưa ?

Có phải giờ Ai cập có hoàng phi rồi nên các ngươi muốn đuổi ta chứ gì ?

Quyền lợi , quyền lợi ta nhổ vào á ! Nếu vì quyền lợi Ai cập vậy sao các ngươi không tiến cử con gái các ngươi lên đi hả ?

Thật là không biết ngượng là gì ?

Các ngươi đừng quên ta là nữ hoàng quyền lực ta cao hơn các ngươi , các ngươi dựa vào cái gì mà kêu ta phải đồng ý ?

Ari , chúng ta quay về tẩm cung , Ở đây có ngày ta ức mà chết quá !

Sau khi giải tỏa xong , nàng hùng hùng hổ hổ quay về tẩm cung để lại một đám mây mù xám xịt , mọi người đều trầm mặc nhìn nhau riêng Ruka thì cảm thấy có sự thay đổi của Asisu suy nghĩ :

Thật không nghĩ đến Asisu lai bạo gan đến vậy ! Xem ra mình phải báo cáo cho hoàng tử Izumin biết mới được ! '''

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cuc-pham-asisu-tranh-vo-dua-gap-vo-dua-239578.html