Cực Phẩm Thái Tử Gia - Dự tang lễ ở Trường Sơn (1) - Cực Phẩm Thái Tử Gia

Cực Phẩm Thái Tử Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 325 : Cực Phẩm Thái Tử Gia - Dự tang lễ ở Trường Sơn (1)

  Chuyện ở Tỉnh Thành coi như đã kết thúc ,nhưng cũng đã giải quyết được vấn đề Đường Cẩn bị quấy rối, cũng như giải quyết một khúc mắc của mẹ,chính là sự ngăn cách của cha và nhà họ Liễu nhiều năm nayniềm vui trong lòng trưởng phòng Liễu không cần nói cũng biết ,câu tục ngữ đó nói thật hay ,mọi việc về gia đình và tài năng đều tốt đẹp Xe X5 cũng được tu sửa suốt đêm ,có công ty bảo hiểm trả tiền ,cần phải thay gì thì thay đó,lại là một chiếc xe xịn mới toanh rồi Chị Trần lái xe ,ở trên xe, Đường Sinh ngồi cạnh ghế lái ,phía sau là 2 người cha Đường Thiên Tắc và quân phân khu tư lệnh Cao Hoành Kiến ,tiếp sau là 3 chiếc xe , 1 chiếc Maserati của Cao Ngọc Mỹ ,1 chiếc của ông Đường bí thư Giang Lăng ,1 chiếc là của ông Cao tư lệnh quân phân khu

- “Có phải gần đây con định đi Phượng Thành không?

” Đường Thiên Tắc cũng rất quan tâm đến những hành động của con trai,tên tiểu tử này bây giờ thực không quản nổi nữa rồi.

trốn học bỏ bài đã thành chuyện cơm bữa,nói là làm cha nhưng ông lại chưa từng hỏi qua Chính Đường Thiên Tắc cũng thấy chuyện này lạ về chuyện này

- “Việc này,hình như không có đâu ạ?

” Mấy hôm nay Con đều không đi học rồi, đi về còn phải đến trường nữa ,những việc khác con không muốn lo

- “Tiểu tử thối,con cho rằng cha con không biết gì sao?

Con đi được tất cả bao nhiêu buổi học rồi?

tự con đếm thử cho cha xem.

” Đường Sinh cười gượng

- “ Cha,cha cũng biết,thành tích học tập của con vẫn tốt mà,như bài thi giữa kì đó,con đứng trước 20 người ạ,thi thoảng là do sức khỏe không được tốt nên không đi học được ạ ,nhưng con đã học bù ở nhà rồi mà.

” Về chuyện không đến lớp, Đường Sinh sẽ không thừa nhận trước mặt trước mặt cha hắn,cho dù phải tìm đủ mọi lí do cho qua chuyện

- “Phải không?

tiểu tử thốiCha thấy chính cha cũng không quản nổi con rồiGần đây công ty Cẩn Sinh đã nhận xây dựng lại Cảng Lão đường ,cha cũng đã xem bảng kế hoạch của Quan Phó Chủ tịch thành phố đưa đến ,tóm lại là làm cũng được đấy, nhưng ý kiến của cha là có thể đẩy nhanh tốc độ tiến trình lên không?

- “Dạ ,chuyện này thì không có vấn đề gì ạ ,con sẽ nói lại với Chủ tịch hội đồng quản trị La và Tổng giám đốc Mai,chút chuyện này các cô ấy sẽ đồng ý thôi,cha cứ yên tâm Cao Kiến Hoành ở bên cạnh mỉm cười,chính Công ty Cao Lâm của con gái ông ta Cao Ngọc Mỹ đã sáp nhập vào Cẩn Sinh như thế nào, việc này ông ta cũng đã biết ,cũng rất tán thành Ngoài mối quan hệ khá tốt giữa 2 đứa con của mình và Đường Sinh,đương nhiên trong lòng cũng yên tâm nhiều ,chỉ là ông ta không biết rằng con gái ngấm ngầm thành người tình của tên tiểu tử Đường Sinh này, với ông ta ,tuổi tác của bọn họ chênh lệch không nhỏ,nên sẽ không có khả năng đó.

Trên suốt đường đi , Đường Thiên Tắc và Đường Sinh cũng trao đổi không ít ,ông ta biết mình không hoàn toàn tháo gỡ được cục diện phía trước của Giang Lăng,chỉ sợ phải rời khỏi nơi đây.

Cuối năm 2005 chắc chắn phải vào Kinh Thành ,phải vào trường Đảng Trung ương, thực sự một bước lên mây phải bắt đầu từ năm 2006 Đường Sinh cũng rõ những điều này,sự trỗi dậy của chính tập đoàn Cẩn Sinh không hề dựa vào sự trợ giúp của cha Trái lại còn giúp cha lập thêm một chiến tích to lớn trong thời kì giữ chức ở Giang Lăng,ví dụ như tu sửa lại ngõ lão Đường,như sự ưu hóa xưởng vòng bi, như quy hoạch đường thương mại Giang Hiệu,như quản lí và mở rộng khu Lô Hồ ,chính những việc đó cũng đủ làm cho Đường Thiên Tắc vẻ vang mà rời khỏi Giang Lăng Chỉ là điều Đường Thiên Tắc đi rồi,thì Giang Lăng sẽ do ai quản lí đây?

Hiện giữ chức Chủ tịch thành phố Lí Mậu Tài à?

Người này rất có khả năng.

Như vậy ,phải đào tạo ai để tiếp nhận lớp người như Lí Mậu Tài?

Khả năng lớn nhất là cha của Hoa Anh Hùng _Hoa Tuấn Minh,người này cũng rất phù hợp Ở Giang Lăng, Ninh Hân thay những bộ quần áo và trang sức thời thượng hấp dẫn hàng ngày để mặc một bộ quần áo đơn giản ,giữa đôi mi thanh tú bị che phủ một nỗi bi thương ,làm sao vậy?

Hóa ra sáng sớm hôm nay ,người ở quê đánh một bức điện khẩn,bà Ninh đột ngột qua đời vào sớm nay Nhà họ Ninh cũng là một nhà có tiếng ở Giang Trung Quê nhà họ Ninh ở xã Tử Dục,huyện Long Khẩu, Thành phố Trường Sơn,tỉnh Giang Trung ,nơi này là vùng đất đầu tiên bộ tộc Ninh thị xuất hiện,mà ở thành phố Trường Sơn , Ninh thị Thái Cực rất có tiếng tăm,về sau ông cụ nhà họ Ninh gia nhập các cấp hiệp hội toàn quốc,ảnh hưởng của Ninh thị Thái Cực cũng càng lớn hơn theo đó tuổi tác của cụ già dần cao,cũng do Ninh Thiên Hữu một đời buôn bán và làm quan,mà truyền thống rạng rỡ của Ninh thị Thái Cực chưa thể phát huy,trái lại đường hệ trong gia tộc Ninh thị đã làm môn võ thuật này trở lên phát triển Bà Ninh đột ngột qua đời , Ninh Hân cảm thấy trong lòng rất đau đớn,từ nhỏ cô ấy đã lớn lên bên cạnh bà nội,sau khi đi học thì không sao về quê được,cũng là do yêu cầu công việc của cha phải định cư ở Giang Lăng từ rất sớm,sau này vào dịp tết hàng năm cô mới về quê Mà năm trước vì đi cùng Đường Sinh tới Kinh Thành ,nên cũng không thể về quê thăm bà nội được ,nào biết rằng đã không thể gặp mặt bà lần cuối ,vì thế cá tính vô cùng kiên cường như Ninh Hân,chỉ biết tự giam mình trong phòng khóc một hồi Buổi sáng đã xin chi đội nghỉ ,quyết định cùng cha mẹ và em gái về quê chịu tang ,lúc sắp đi chỉ kịp gửi 1 tin nhắn cho Đường Sinh,cũng chưa kịp nói gì với những người khác.

Thành phố Trường Sơn ở phía tây bắc tỉnh Giang Trung,cách thành phố Giang Lăng khoảng 400km, ngăn cách ở giữa là thành phố Khánh Châu,cả thành phố Phượng Thành nữa.

Bốn thành phố này được coi như 4 đô thị lớn ở phía bắc tỉnh Giang Trung,trong đó tốc độ phát triển kinh tế của thành phố Phượng Thành nhanh nhất Nhà họ Vinh của Vinh Lệ Hoa

- mẹ Ninh Hân ở thành phố Trường Sơn nhưng là nhà có quyền thế danh tiếng ,mấy cậu của Ninh Hân đều là những nhân vật nổi tiếng ở Trường Sơn,làm kinh doanh rất lớn,theo cách nói của nơi đó thì nhà họ Vinh là 1 trong 4 nhà quyền quý ở Trường Sơn,tại sao lại gọi là nhà quyền quý?

bởi vì ở chốn quan trường ,cậu ba nhà họ Vinh là Phó Chủ tịch thường trực của thành phố Trường Sơn ,là nhân vật thứ 4 của thị ủy,và mới chỉ 44 tuổi ,còn khá trẻ.

Nếu đem so sánh nhà họ Vinh với nhà họ Ninh ,thì nhà họ Ninh là người nghèo rồi,bởi vì cậu cả nhà họ Ninh trà trộn trong chốn quan trường nhưng cũng chỉ là Chủ tịch một huyện ,mà cậu cả nhà họ Ninh là Thiên Tá đã 56 tuổi rồi,việc thăng quan cũng khó khăn,khóa sau dự định sẽ lùi về Hội đồng nhân dân hoặc Mặt trận Tổ quốc.

Hiện giờ cũng coi như Ninh Thiên Hữu còn xoay sở được ,trở thành Bí thư Quận ủy của thành phố Giang Lăng,coi như cũng có tìêm năng hơn so với anh của ông ta,điều quan trọng hơn là ở Gang Lăng được Bí thư Thành ủy Đường Thiên Tắc coi trọng.

điều này chắc sẽ khác vì khi Đường Thiên Tắc đi rồi sẽ sắp xếp cho ông ta Ninh Hân có một chút tiền riêng thì ngầm gửi cho cậu út coi như cô góp cổ phần ,bởi vì cậu út Vinh Hưng Hoa hiện đang mở một công ty Vinh thị ở Giang Lăng , ông ta cũng là kẻ tương đối gây sức ép,ở thủ đô còn thiết lập 1văn phòng,rất có chí hướng lớn Gần đây Vinh Hưng Hoa và chị gái Vinh Lệ Hoa lén lút rời khỏi, Vinh Lệ Hoa cũng yêu thương ông ta và em gái út Tú Hoa nhất , cho nên Vinh Lệ Hoa mở công ty ở Giang Lăng ,cô ta và chồng Ninh Thiên Hữu kinh doanh tốt, có sự giúp đỡ của giới quan trường ,nên công ty của Vinh Hưng Hoa ở Giang Lăng kinh doanh cũng thuận buồm xuôi gió Chiếc xe Infiniti trước kia của Đượng Sinh bị tai nạn chính là do cậu út nhà họ Vinh xử lí ở Kinh Thành cho tiền mua chiếc X5 cũng là dùng tiền của cậu Vinh,nhưng những đồng tiền đó đều ở trong cổ phần của Ninh Hân.

Cô ấy cũng chưa nói tỉ mỉ với Đường Sinh ,để anh ấy khỏi hỏi linh tinh Lần này cả nhà về quê chịu tang ,một mặt là bắt buộc phải quay về,một mặt cũng là cần phải giải quyết chút mâu thuẫn trong gia tộc, Chuyện của nhà họ Ninh Trong nhà Lão Ninh có một vật quý gia truyền,là 1con rùa Huyền Vũ lớn ,làm bằng vàng ròng,còn được lấy từ mộ tổ nhiều năm trước,giá trị của vật báu này không cần phải nói ,chủ yếu là ý nghĩa tượng trưng của nó thì không phải tầm thường Theo kiểu mê tín ,thì rùa Huyền Vũ là 1 trong 4 con vật linh thiêng,đặt ở trong nhà có tác dụng trấn giữ nhà,chôn xuống đất là vật linh trấn mạch,nói chung lợi ích của nó rất nhiều,ai không muốn thừa hưởng chứ?

Theo quy định của gia tộc,vật báu gia truyền này truyền cho người người lớn tuổi chứ không truyền cho người trẻ,truyền cho nam không truyền cho nữ,con cả là lớn,con gái gả rồi thì càng không tính là người nhà họ Ninh, nhưng hiện giờ lão tam và lão tứ nhà đều đưa ra những ý kiến khác nhau,còn 2 cô con gái Ninh Thiên Dịch, Thiên Nhã cũng muốn có 1 phần Mà ông cụ nhà họ Ninh đâu?

không hỏi đến thế sự,hắn một lòng tiềm tu miên công thái cực,ung dung tự tại như những vị thần tiên , Nói chuyện với ông ta về chuyện gia đình này ,ông ta cũng chỉ cười ha hả mà không nói gì,thật sâu cao khó lường ,khiến mấy đứa con nghĩ là ông cụ bị thần kinh.

Mấy đứa trẻ con đều nói ông nội luyện công tới mức tẩu hỏa nhập ma Thực ra Ninh Hân biết trong tâm ông cụ rất minh mẫn rõ ràng Trên đường , Vinh Lệ Hoa cũng gọi điện thoại cho anh cả Vinh Quan Hoa nói mẹ của Thiên Hữu đã qua đời rồi.

Cả gia đình họ đã về quê chịu tang ,nhân tiện về quê thăm hỏi, thuận tiện hỏi thăm xem trong nhà có chuyện gì không?

Lẽ ra sau tết quay về rồi,cũng không có chuyện gì cả Ông Vinh Quan Hoa thở dài

- “ Lệ Hoa à,sự thật khó lường ,có khi chỉ trong một đêm xảy ra rất nhiều chuyện,thay tôi nói với Thiên Hựu 1 tiếng,bác Ninh qua đời rồi,cũng an tâm,cũng được 70 mấy tuổi rồi,con cái không có gì nuối tiếc nữa,hãy nén bi thương,cũng thật lạ, đúng như câu họa vô đơn chí,nhà chúng ta hôm qua cũng xảy ra chuyện,em thứ 3 của cô Quốc Hoa cũng có chuyện”

- “ Quốc Hoa ?

Vinh Quốc Hoa,cháu thứ 3 nhà họ Vinh cũng là em thứ 3 của Vinh Lệ Hoa ,vị Phó Chủ tịch thường trực thành phố Trường Sơn đó mới 44 tuổi”

- “A ….

anh cả Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

anh nói đi?

Ủy ban Kỷ luật thành phố?

Không bị bắt giam chứ?

- “Bắt giam thì khó nói lắm ,vậy chuyện của UBND Tỉnh phải quyết định là chuyện đấu tranh chốn quan trường,cô nên hiểu,lão tam quá trẻ,làm bia đỡ đạn cho người ta,có khi phải làm kẻ chịu tội thay ,nhưng lão tam phẩm hạnh đứng đắn ,nội tình trong đó rất phức tạp,một hai câu không thể nói õ được,có phải bị hãm hại hay không cũng chưa rõ ràng,tất nhiên chuyện chốn quan trường chúng ta không nhúng tay vào được,cô hỏi thử Thiên Hựu xem.

” Bỏ máy điện thoại xuống Vinh Lệ Hoa sững sờ,Ninh Hân lái xe phía trước cũng đã nghe thấy hết,Ninh Mạnh ngồi bên ghế lái cũng nghe thấy,cô lớn lên từ gia đình quan chức chính trị nên đã hiểu ý nghĩa của việc bắt giam,cô quay đầu nhìn mẹ nói

- “À ,mẹ,cậu 3 bị bắt giam ạ?

- “Ngậm cái miệng xui xẻo của con lại cho mẹ,” Vinh Lệ Hoa trừng mắt nhìn cô,Ninh Mạnh thề lưỡi không dám nói gì thêm Ninh Thiên Hữu và vợ ngồi ở phía sau,bọn họ liền lái 1 chiếc xe trở về Ninh Hân đội đặc công báo châu Mĩ việt dã

- “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

” Sắc mặt Ninh Thiên Hữu hơi thay đổi

- “Tính cách của Vinh lão tam tôi hiểu,không đến nỗi nào?

- “ Thiên Hựu,tôi cũng biết con người cậu ba,anh cả nói gì đó là làm bia đỡ đạn cho người ta,còn nói là cũng chưa dám chắc là bị hãm hại hay không,chuyện chốn quan trường ,nhà họ Vinh có cậu ba hiểu ,những người khác đều trong chốn thương trường,cũng không giúp gì cậu ấy được,anh nói phải làm thế nào?

” Thật đúng là họa vô đơn chí, bên này bà Ninh cũng qua đời rồi,bên kia cậu 3 nhà ta bị Ủy ban Kỷ luật mời đi uống trà ,thế này là thế nào?

Ninh Thiên Hữu cười gượng

- “Chuyện ở thành phố Trường Sơn chưa tới lượt tôi nhúng tay vào,cậu ba là Phó Chủ tịch thường trực thành phố ,ở Giang Lăng cậu ấy vẫn xoay sở tốt hơn tôi,ôi,đành chịu bó tay,hơn nữa ,một khi bị Ủy ban Kỷ luật giữ lại ,có lẽ là đã nắm được điểm yếu gì rồi.

” Nghĩ lại cũng là Ninh Thiên Hữu ở Giang Lăng chưa được thăng tới cấp thành phố,đến thành phố Trường Sơn, cũng chỉ là đồ bỏ đi Vinh Lệ Hoa bỗng thấy rất lo lắng với bà cụ bên nhà họ Ninh qua đời lại không như vậy Người qua đời là ai thì cũng không có cách nào,là do sinh mệnh đã hết,ngoài dàn xếp hậu sự anh có thể làm gì?

,không giống với chuyện nhà họ Vinh còn con đường sống,nhưng lại không làm được Ban đầu Vinh Lệ Hoa muốn nói với chồng có thể hỏi thử xem Bí thư Đường có gọi gì không?

,nghĩ 1 lúc lại thôi Đường Thiên Tắc là quan được tỉnh và chính phủ ngầm cử xuống,có thể làm gì?

Hơn nữa giao tình giữa người ta và Ninh Thiên Hữu có sâu sắc như vậy?

phỏng chừng vô dụng

- “Cha ,thay con lái xe 1 lúc nhé,đầu con hơi choáng.

” Ninh Hân dừng xe lại bên vệ đường , Ninh Thiên Hữu liền sang lái xe Ninh Hân thì ngồi ở ghế sau lấy điện thoại gửi 1 tin nhắn cho Đường Sinh:

cậu 3 của tôi có khả năng cũng bị Ủy ban Kỷ luật thành phố Trường Sơn bắt giam.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cuc-pham-thai-tu-gia-du-tang-le-o-truong-son-1-46361.html