Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu - Đánh chết Tả hộ pháp - Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 292 : Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu - Đánh chết Tả hộ pháp

- Muốn mạng của tao, phải xem mày có bản lãnh này hay không!
    Tả hộ pháp tự nhiên sẽ không cứ như vậy mà cam chịu, mạnh mẽ cắn nát ngón trỏ phải, máu tươi chảy ròng ròng.



    Thế nhưng máu của gã toàn là màu đen, không phải là màu đỏ như máu bình thường.

Tả hộ pháp lấy máu đen bôi lên mi tâm, hai tay tạo thành kết ấn.



- Hắc sơn huyết vụ hiện!
    Tả hộ pháp ‘a’ một tiếng, há mồm hộc ra một miệng lớn máu đen.



    Máu đen trong quá trình phun ra lập tức hoà hợp với không khí, nhanh chóng tràn ngập trong không khí.



    Chỉ chốc lát sau, toàn bộ phòng đã bị loại huyết vụ màu đen này tràn ngập, mùi máu tanh dày đặc khiến người ta cảm giác rất khó chịu.



    Nhất là Trần Viện trên mặt đất, vừa ngửi thấy mùi Hắc huyết vụ nà thì lập tức bắt đầu ho khan.



- Đừng há mồm!
    Tiêu Thần mạnh mẽ quát, thân hình chợt lóe lên, từ trong túi quần móc ra một cái khăn tay nhét vào miệng Trần Viện.

Cùng lúc đó, Cầm long chân khí cảm giác được Tả hộ pháp đang hướng về phía cửa phòng chạy trốn, ý đồ muốn thoát khỏi nơi này.



- Muốn chạy?

Không dễ như vậy!
    Thân hình Tiêu Thần lại chợt lóe, hiện ra phía sau Tả hộ pháp,

- Đi chết đi!
    Một quyền hung hăng đập vào lưng Tả hộ pháp, “ba~” một tiếng giòn vang, cột sống lưng Tả hộ pháp trực tiếp bị Tiêu Thần nện gãy.



    Sau khi phun ra lượng lớn máu đen, thân thể Tả hộ pháp vốn bị vây trong trạng thái yếu ớt, hơn nữa cánh tay phải lúc trước còn bị Tiêu Thần đánh cho bị thương.

Hiện tại Tiêu Thần lại lấy ra sáu phần thực lực đập gã, gã muốn chạy, căn bản không có khả năng!

    Rầm
    Thân hình mềm mại của Tả hộ pháp dựa vào cửa phòng, máu đen lại lần nữa phun ra, toàn bộ phun lên cửa phòng

- Mày rốt cuộc là ai?


    Trước khi chết ông ta còn muốn làm một con quỷ hiểu biết, chỉ tiếc Tiêu Thần không muốn cho ông ta cơ hội.



    Tả hộ pháp sử dụng công pháp Hắc sơn huyết vụ, trong huyết vụ nồng nặc mùi máu tanh, chỉ từ mùi máu tanh đã có thể tưởng tượng Tả hộ pháp này không phải là người gì tốt lành, nhất định đã giết không ít người vô tội.



- Đến Địa phủ mà hỏi Diêm La Vương!
    Tiêu Thần không muốn cùng gã nói nhiều lời vô nghĩa, huyết vụ căn bản không ngăn được tầm mắt của mình, dựa vào Cầm long chân khí hùng mạnh cảm giác lực tinh chuẩn, đưa ba cái châm vào ba tử huyệt của Tả hộ pháp.



    Tả hộ pháp đáng thương còn muốn luyện thành ma công gì đó, bây giờ xem ra, gã căn bản không còn cơ hội rồi, Tiêu Thần đã đưa gã đi gặp Diêm La Vương rồi, hy vọng Diêm La Vương sẽ cho gã một việc tốt!

    Sau khi giải quyết xong Tả hộ pháp này, Tiêu Thần tìm một cái cửa sổ trong phòng, mở cửa sổ nhỏ ra để huyết vụ bay đi.



    Huyết vụ trong phòng sau vài phút liền tản đi.

Trần Viện ngã trên mặt đất cũng từ từ tỉnh lại, thấy Tiêu Thần đứng bên cạnh cô, mà Tả hộ pháp lại bị giết chết rồi.



- Anh… anh là tới cứu tôi sao?


    Trần Viện trong lòng thoáng cảm thấy vui sướng, khi Tả hộ pháp chuẩn bị hút đi khí Chí âm của chính mình, cô còn cho là mình thật sự bị gã chế thành một cái thây khô rồi, không ngờ bây giờ lại sống lại.



    Loại cảm giác vui sướng khi chết mà sống lại lập tức tràn ngập trong đầu cô, cô vui mừng như muốn khóc lên.



- Hô! Tôi nói là tôi tới cứu cô sao?


    Tiêu Thần hộc ra một ngụm khí bẩn, trong huyết vụ dơ bẩn vừa nãy dường như còn có chút độc, tuy nhiên thân thể Tiêu Thần có thể dễ dàng ngăn cản được những chất độc này.



    Nếu không phải tên súc sinh này nói sau này còn muốn hái cả vợ mình và mấy cô hoa hậu giảng đường đại học BJ khác, tôi sẽ cứu cô sao?

Thật sự là người si nằm mơ!

- Vậy… vậy anh muốn làm gì!
    Tâm trạng Trần Viện lại tiếp tục bị nhấc lên, hay là mới từ hang hổ ra lại vào hang sói?



    Tiêu Thần ngẫm nghĩ một chút, ngồi xổm xuống trước mặt Trần Viện, đưa ngón giữa tay phải ra vịn lấy cằm cô, âm hiểm cười nói:


- Ha ha, cô nói xem tôi muốn làm gì?

Cô có thứ gì đáng giá khiến tôi cứu cô sao?



    ‘Bộ dạng của cô nàng này đúng là không tệ, chỉ là trang điểm hơi nhiều, có vẻ quá mức diêm dúa lòe loẹt rồi.


    Tiêu Thần móc lấy cằm Trần Viện, đánh giá cô vài lần, trong lòng thầm nhủ.



    Nếu chỉ đơn thuần từ vẻ bên ngoài mà nói, Trần Viện này quả thực có thể làm một hoa hậu giảng đường đại học BJ.



    Tuy nhiên Tiêu Thần cũng biết việc xấu của cô, muốn hủy diệt dung mạo em gái Lăng Điệp Hi người ta, hơn nữa còn là một thuộc hạ của tổ chức tà ác tên là Huyết Linh, hiển nhiên cô không phải là người tốt lành gì.



- Vậy, vậy anh muốn thứ gì…
    Trần Viện tuy rằng khôi phục ý thức, nhưng khí lực lại không có nhiêu, vừa mới bị Tả hộ pháp hút đi đa phần thể lực, cô bây giờ chính là miếng thịt dưới dao, mặc cho Tiêu Thần xâu xé!

    Một người đàn ông vịn lấy cằm của một phụ nữ xinh đẹp, vậy hắn có thể muốn thứ gì, nhất định là việc dơ bẩn này rồi!

    Bản thân lại có diện mạo đáng để hắn cứu đấy, cẩn thận nghĩ lại mà nói, vừa gặp mặt với Tiêu Thần, hơn nữa hình như Tiêu Thần có quen biết Lăng Điệp Hi, bản thân lại muốn hủy dung mạo Lăng Điệp Hi.



    Dùng miệng nghĩ, Trần Viện cũng cho rằng Tiêu Thần muốn có được thân thể mình, có được thân thể bề ngoài vô cùng mê người.



    Nói khó nghe một chút, chính là chuyện cây gậy và cái hố, cây gậy giúp ngươi, ngươi phải để người ta vào động

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cuong-da-diem-tieu-dieu-danh-chet-ta-ho-phap-77158.html