Đừng Chết... Nếu Em Chết... Tôi Phá Đổ Mọi Thứ Của Em... Kể Cả Người Em Yêu - Chương 1 - Đừng Chết... Nếu Em Chết... Tôi Phá Đổ Mọi Thứ Của Em... Kể Cả Người Em Yêu

Đừng Chết... Nếu Em Chết... Tôi Phá Đổ Mọi Thứ Của Em... Kể Cả Người Em Yêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Đừng Chết... Nếu Em Chết... Tôi Phá Đổ Mọi Thứ Của Em... Kể Cả Người Em Yêu - Chương 1

Bảo Thiên đang trên đường về nhà thì nhận được điện thoại từ mẹ cô :

- Bảo Thiên à ! Con mau tới cứu mẹ đi không bọn chúng giết mẹ mất.

Túi hoa quả trên tay rơi xuống, Bảo Thiên xiết hai tay lại.

Cô biết cái ngày này sớm muộn rồi cũng sẽ đến.

chỉ không ngờ nó đến nhanh như vậy thôi.

Cô từ tốn nói :

- Mẹ ! Bao nhiêu ?

Mẹ nợ bọn chúng bao nhiêu ?

Con đã bảo mẹ đừng dính vào cổ phiếu rồi nhưng mẹ có nghe con nói đâu.

- 1 tỷ con à ! Con cứu mẹ, không thì mẹ không còn đường về nhà đâu

- 1 tỷ ?

Bảo thiên nhăm mặt lại.

Cô hét lên trong điện thoại :

- 1 tỷ ?

Mẹ nghĩ nhà mình có bao nhiêu tiền để trả nợ cho mẹ.

Dù có bán cả nhà, bán cả con đi cũng không đủ số tiền đó.

Con có kiếm cả đời chưa chắc đã được một nửa số tiền đấy.

Nhà mình bây giờ còn lại thứ gì để bán đâu.

Bao nhiêu thứ mẹ đã bán đi chơi cổ phiếu rồi còn gì ?

Mẹ Bảo Thiên lắp bắp nói :

- Con hãy đến nhờ thằng Hồng Tuấn.

Nhà nó nhiều tiền, 1 tỉ với nó không thành vấn đề đâu.

Con hãy đến nhờ nó giúp không thì bọn chúng giết mẹ mất.

Bảo Thiên không kìm được nước mắt.

Cô biết mẹ cô đang lợi dụng Hồng Tuấn.

Bao nhiêu lần bọn chủ nợ đến nhà đều là Hồng Tuấn ra tay giàn xếp trả tiền cho chúng.

Hết lần này đến lần khác, mẹ cô ỷ lại vào sự giàu có của Hồng Tuấn ngày càng nhiều.

Mẹ cô là người nợ và Hồng Tuấn là người trả.

Làm gì có cái lí nào như thế.

Cô không muốn lợi dụng lòng tốt của anh thêm nữa.

Bản thân cô đã nợ anh quá nhiều rồi.

Bảo Thiên nói với mẹ :

- Mẹ định lợi dụng anh ấy đến bao giờ nữa?

Việc này này con không muốn anh ấy dính vào.

Bấy nhiêu là quá đủ rồi.

Mẹ cô vừa chửi vừa gào lên trong điện thoại:

- Tao sinh ra mày nuôi cho mày ăn học mà mày đối xử với mẹ của mày như vậy à ?

Mày là đứa con mất dạy.

Mày có chết cũng chẳng ai thương đâu.

Rồi để xem, tao chết rồi liệu mày có sống được hạnh phúc bên cạnh thằng người yêu giàu có của mày không ?

Con khốn nạn.

Mày tiếc tiền của nó, mày xót tiền à , được rồi.

để xem.

mày sống như thế nào ?

Bảo Thiên chưa kịp nói gì thì giọng của một người đàn ông vang lên trọng điện thoại.

- Bà ta đang ở nhà kho số 3 gần bến cảng.

Đến đó và đưa tiền nếu không nhận xác của con mụ già này đi là vừa.

Mẹ nhà nó ,,, không có tiền còn dám đến đây vay à ?

Điện thoại bị dập.

Cô thẫn thờ ngời beeth xuống đường.

Cô tự hỏi tại sao mình phải chịu nhiều sự giày vò như thế.

Cô cầm điện thoại và bấm số của Hồng Tuấn nhưng lại không dám gọi.

Bố mẹ Hồng Tuấn và tất cả mọi người đều cho rằng cô lợi dụng anh để moi tiền.

Họ nói có gì không đúng chứ ?

Chẳng phải đó là sự thật sao ?

Hôm trước, gặp mẹ Hồng Tuấn, Cô đã bị bà chửi rủa thậm tệ mà không dám ngẩng đầu lên.

Cô đã hứa với bà là không bao giờ gặp lại anh mà giờ đây cô lại nuốt lời hứa sao ?

Cô không thể gọi anh vào lúc này.

Và quan trọng hơn, cô không thể chịu được lời bàn tán của thiên hạ thêm được nữa.

Bảo Thiên đi đến chỗ mà bọn chúng bắt mẹ cô.

Đến nơi, cô thấy một người đàn ông tầm 21 tuổi đang kê chân lên cái bàn đối diện, trên tay cầm một điếu thuốc còn chưa tàn.

Người đàn ông đó chính là Quốc Anh.

Thật sự anh chẳng có hứng thú gì với mấy việc này nhưng đối tượng lần này thì khác .

Quốc Anh dụi điếu thuốc cái gạt tàn rồi nói:

- Tiền đâu ?

Bảo Thiên nắm lấy vạt áo vò đi vò lại.

Nhìn thấy sự bối rối của cô, Quốc Anh lại hỏi tiếp :

- Tiền đâu ?

Cô không dám nhìn vào mặt Quốc Anh vì người đàn ông đó quá lạnh lùng và tàn bạo.

Cô ấp úng thốt ra :

- Anh có thể cho tôi thêm thời gian được không ?

Số tiền đó.

quả thật quá lớn Quốc Anh nhếch mép cười khinh bỉ :

- Người tình của cô đâu ?

Hắn không giúp cô nữa à Thật ra, sự việc dẫn tới ngày hôm nay đều là do Quốc Anh sắp xếp.

Anh muốn trả thù Hồng Tuấn và Ngọc Thiên.

Hồng Tuấn là đối thủ của anh trên thương trường, còn Ngọc Thiên là chị gái của Bảo Thiên và cũng là người con gái mà Quốc Anh rất yêu.

Nhưng Ngọc Thiên lại nhẫn tâm bỏ đi tình yêu của anh dành cô, nhẫn tâm bỏ đi đứa con trong bụng cảu Quốc Anh mà bỏ trốn theo người khác.

Anh muốn trả thù, trả thù cho tất cả.

Anh đã tin vào tình yêu và sống trong tình yêu nhưng cuối cùng anh nhận lại được những gì ?

có cái gì khác ngoài sự đau khổ và mất mát không ?

con mất, tình yêu không còn.

Giờ đây anh không còn tin vào bất kì người đàn bà nào nữa Tất cả lỗi lầm của Ngọc Thiên gây ra, Bảo Thiên phải hứng chịu.

Anh muốn em gái của người anh yêu phải chịu đau khổ hơn anh gấp trăm ngàn lần.

Không tìn được Ngọc Thiên trả thù thì anh sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu em gái cô .

Anh muốn có một người phải chịu trách nhiệm cho những đau khổ của anh.

Và người đó là Bảo Thiên

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dung-chet-neu-em-chet-toi-pha-do-moi-thu-cua-em-ke-ca-nguoi-em-yeu-chuong-1-233517.html