Đừng Chết... Nếu Em Chết... Tôi Phá Đổ Mọi Thứ Của Em... Kể Cả Người Em Yêu - Chương 3 - Đừng Chết... Nếu Em Chết... Tôi Phá Đổ Mọi Thứ Của Em... Kể Cả Người Em Yêu

Đừng Chết... Nếu Em Chết... Tôi Phá Đổ Mọi Thứ Của Em... Kể Cả Người Em Yêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Đừng Chết... Nếu Em Chết... Tôi Phá Đổ Mọi Thứ Của Em... Kể Cả Người Em Yêu - Chương 3

Giấc mơ đó lại đến.

nếu nói là giấc mơ thì quá nhẹ nhàng.

phải nói đó là cơn ác mộng.

Một cơn ác mộng dai dẳng bám lấy anh không dời.

Quốc Anh ngồi dưới mưa rất lâu.

anh ngồi đó chỉ để chờ Ngọc Thiên.

Mưa làm ướt tất cả nhưng Quốc Anh vẫn ngồi đó một cách ngốc nghếch.

Anh nhìn xuống túi giầy anh mới mua cho trẻ con.

Thỉnh thoảng anh lại cười lên một cách khó hiểu, anh đang sống trong hạnh phúc, anh sắp được làm bố, anh sắp có một gia đình hạnh phúc.

chỉ nghĩ thôi là anh lại cười một cách vô thức.

Đã 3 tiếng dưới mưa.

Quốc Anh ngốc nghếch.

chỉ vì Ngọc Thiên bảo anh ngồi ở đây chờ cô ấy mà anh đã đợi 3 tiếng đồng hồ Một lúc sau, Ngọc Thiên cầm ô đi đến chỗ anh.

Quốc Anh ôm chầm lấy cô rồi áp đầu mình vào bụng cô nói :

- Con à ! con xem bố mua cho con cái gì này.

Sau này chắc con sẽ rất thích cho mà xem.

Bố đã phải đi khắp các của hàng lựa chọn từng chiếc , mãi bố mới tìm được đôi giày này đấy Ngọc Thiên lặng im nhìn Quốc Anh.

Ai bảo cô không đau lòng khi thấy cảnh tượng này chứ ?

cô biết cô có lỗi với anh nhưng chính cô cũng không muốn chuyện này xảy ra.

Ngọc Thiên đẩy Quốc Anh ra, cả hai cùng đứng dưới mưa, nước mắt mặn chát của cô đã hoà theo dòng nước mát lạnh .

Cô nói với Quốc Anh :

- Quốc Anh ! con của chúng ta đã không còn nữa rồi Sét đánh ngang tai, Quốc Anh sững người, đôi giày trên tay anh rơi xuống.

Hạnh phúc bao nhiêu bây giờ đau khổ bấy nhiêu.

Anh xiết chặt vai Ngọc Thiên hỏi như chưa tin vào sự thật này.

Anh không tin.

anh không tin

- Em đang đùa anh phải không ?

Em nói đi ! Chỉ là đùa thôi đúng không ?

Trò đùa này không vui chút nào.

Sao em có thể lấy con ra đùa như thế được chứ Ngọc Thiên gằn giọng :

- Em không đùa.

Con mất rồi.

Chiều nay.

em đã đi phá thai .

Em xin lỗi nhưng em không thể sinh nó ra được Quốc Anh còn chưa tin nổi những việc đang diễn ra.

Anh đấm vào gốc cây liên tục.

Anh như một con thú hoang dại điên cuồng đập những gì ở gần anh.

Quốc Anh hét lên :

- TẠI SAO ?

TẠI SAO EM LẠI LÀM THẾ VỚI ANH ?

- Em đã yêu người khác, em cảm thấy mình không yêu anh nữa .

Em không thể sống với anh ấy mà mang trong mình đứa con của anh được.

Em xin lỗi Quốc Anh cười trong cay đắng.

Anh cứ cười như một gã khùng.

cười xong lại khóc.

Có ai hiểu được bây giờ Quốc Anh đau khổ như thế nào ?

Ngọc Thiên cứ bỏ mặc Quốc Anh ở đó mà bước đi.

Anh không thể níu kéo cô.

Anh yêu cô nhưng cô đã làm gì với anh ?

Tất cả đã chấm hết.

Bóng dáng cô đang mờ dần trong đôi mắt của anh.

Bây giờ mỗi sáng tỉnh dậy anh không còn nhìn thấy cô nữa.

Tất cả hạnh phúc.

tất cả giấc mơ của anh đã trôi theo cơn mưa hôm đó.

Cô đã quay lưng đi .

yêu thương giờ trở nên lạnh giá.

Chỉ có một mình anh ngu ngốc khóc vì cô .

thay đổi vì cô.

Anh đã tự hỏi :

Tại sao cô lại quay bước đi ?

tại sao không thể thôi nhớ cô.

Làm thế nào để nụ cười đó xoá khỏi tâm trí của anh?

Giờ anh và cô chẳng là gì của nhau.

Chỉ mình anh ngồi trong bóng tối ôm ảnh cô .

còn người ta giờ đang hạnh phúc nói cười.

chỉ mình anh gọi tên cô trong đêm.

chỉ mình anh uống rượi để vơi đi nỗi nhớ cô.

chỉ mình anh đau khổ mà thôi.

Còn cô thì đang hạnh phúc, cô đang hạnh phúc bên người đàn ông khác .

Điều đó liệu có công bằng với anh không ?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dung-chet-neu-em-chet-toi-pha-do-moi-thu-cua-em-ke-ca-nguoi-em-yeu-chuong-3-233519.html