Ê Nhóc, Em Đừng Quậy Nữa - First day love - Ê Nhóc, Em Đừng Quậy Nữa

Ê Nhóc, Em Đừng Quậy Nữa

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Ê Nhóc, Em Đừng Quậy Nữa - First day love

Ung dung trên con đường từ nhà cậu đến nhà nhỏ, sao trong Sun lại có một cảm giác kì lạ đến thế.

Cái cảm mà cậu chưa bao giờ có, phải chăng đây là dấu hiệu của một tình yêu bắt đầu.

Cái thời tiết mùa đông sao mà lạnh quá.

Lá vàng cũng đã rời xa bỏ lại thân cành trơ trụi, theo từng cơn gió lạnh rơi xào xạc nhưng thỉnh thoảng lại cuốn theo chúng vào không trung.

Nhưng người ta cũng thường hường hay nói :

'' Mùa đông là thời điểm thích hợp để ấp ủ tình yêu.

Nhưng tất nhiên câu nói đó chỉ thích hợp cho những đội bạn trẻ đang yêu nhau.

Còn đối với những người f.

a thì mùa đông chính là khoảng thời gian cô đơn nhất của họ.

Sải từng bước dài chậm chạp, Sun miên man suy nghĩ về ngày hẹn hò đầu tiên của mình.

Cậu chợt sững lại trước một cô gái, nhìn đi nhìn lại cậu thấy cô gái này rất đẹp nhưng không phải vẻ đẹp cậu đã từng nhìn thấy ở nó.

Cô gái này có nước da trắng ngà, mái tóc nâu màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn nhưng sắc xảo kèm theo một nụ cười đẹp đến lỗi khiến tất cả nhưng người thanh niên đi đường đều phải mê muộj trước nụ cười đó.

Cô gái đó nhìn Sun rồi mỉm cười gọi to:

- Sun à, tôi ở đây này!

Cậu vẫn lơ la lơ ngơ không hiểu cô gái trước mặt mình là ai.

Nhận ra sự khó hiểu của Sun, cô gái đó mỉm cười giải thích:

-Hehehe, tui Tammy nè!( nhokmilo:

giờ mới ló mặt hả pà nội).

-HẢ.

( Sun há hốc mồm).

-Đây, đây.

là cậu ư, sao trông cậu khác vậy

- Uả, có j đâu, đậy là gương mặt thật của tui mà, heheh.

-Không phải, chắc chắn là ko phải, đây đâu phải là gương mặt mà mình đã nhìn thấy lần trước.

Nhưng biết đâu lần trước mình nhìn nhầm thì sao nhỉ( Sun nghĩ thầm).

Đánh trống lảng cho qua chuyện, nó và SuN bắt đầu cuộc hẹn hò đầu tiên của mình.

Hai đứa cùng nhau đi dạo phố, thành phố về đêm sao mà lạnh quá.

Từng đôi tình yêu khoác tay nhau đi trên đường, những cậu thanh niên còn ga lăng choàng khăn hay khoác áo cho pạn gái mình.

Nó và Sun lúc nào trông chẳng khác j trò hề trên đường.

Ai mà không biết nhìn vào chắc tưởng 2 đứa này là người xa lạ quá.

Nhìn những đôi trai gái khoác tay nhau đi trên đường, nó lẩm bẩm cho miệng:

Sến súa kinh.

Nhưng nhìn lại nó là cậu thì trông như chẳng liên quan j đến nhau.

Người ta thì lo lắng, quan tâm cho nhau trên đường phố.

Nhưng nó và Sun tuy đi ngang nhau nhưng lại còn cách xa tới khoảng 2m.

Trông 2 đứa ngượng ngùng kinh .

Bỏ qua hết mọi ý nghĩ đó, đến khu phố Ẩm Thực.

Nhìn thấy các quán ăn bắt mắt, như tên bắn nó lao ngày vào trong bỏ lại một mình Sun bơ vơ ngơ ngác mà quên rằng mình đang hẹn hò.

Thanh toán xong xuôi hết một lô bánh tráng nó mới nhớ ra Sun.

Vội quay lại tìm thì thấy cso mấy em gái nữ sinh đang tán tỉnh anh chàng:

- Anh ơi, anh đẹp trai quá đi, làm pạn gái em nha( nữ sinh1)

-Ui anh ơi, nhà em giàu lắm theo em đi nha anh ( nữ sinh2).

- Anh ơi, đi chơi với em một hôm nha anh ( nữ sinh3).

NHìn đám này nó đã nhận ra chẳng phải một lũ hiền lành j, toàn xài độ hiệu son son, phấn phấn mà cứ làm như đoan trang, thùy mị lắm ý.

Chợt mình ý nghĩ nảy ra trong đầu, nó vội hét to:

-ANH À!, ANH HÃY VỀ ĐỘI EM ĐI, EM SẼ LÀM CHO ANH TỎA SÁNG ( trời ạ, chết ngất với bà này mất thôi.

Sun từ nãy giờ cứ lơ ngơ( trông ngố dã man).

Chợt thấy nó chạy tới như vớ được vàng, hớn hỏ ghê, nó nói:

- Mấy cưng đi chỗ khác đi, anh này chị cua trước rồi.

Lũ kia thấy nó thì bữu môi, nhưng cũng phải tránh đi khi thấy vẻ đẹp đáng ghanh tị của nó.

Sun giờ vẫn đang trạng thái đơ, nó liền nhét ngay một nắm bánh tráng vào miệng anh chàng khiến Sun sặc sụa.

- Cậu làm cái j thế hả.

-Cậu bị đơ, anh bánh tráng cho hết đơ(nó)

Nghe vậy, Sun bật cười trước sự trả hồn nhiên của nó.

Ngấu nghiến đám bánh tráng, cậu thấy ngon ghê.

Không biết bánh tráng ngon hay là do người mua nó làm tăng thêm vị ngon đó.

Mà ko biết đây là lần thứ mấy cậu được ăn bánh tráng.

Nhìn cửa hàng bánh tráng ngay đường, cậu liền đưa nó với nó:

-Hay chúng ta qua kia ăn bánh tráng đi, tui đói bụng quá.

Nghe vậy, nó liền phản ứng ngay:

-Bộ cậu ăn nhiều bánh tráng quá nên bị khùng à, vừa mới ăn một lố bánh tráng xong.

Mà cậu không biết là bánh tráng đang tăng giá vì em chủ quá hot à.

- Trời ạ, Sun lại bắt đầu rơi vào trạng thái ngố

- Cái này người ta gọi là có một sự ngố nhẹ.

Bỗng như thấy một thứ j đó, nó vội lao tới, khiến Sun phải đuổi theo.

-Chờ tui với.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-e-nhoc-em-dung-quay-nua-first-day-love-235913.html