Ê Nhóc, Em Đừng Quậy Nữa - Tái ngộ - Ê Nhóc, Em Đừng Quậy Nữa

Ê Nhóc, Em Đừng Quậy Nữa

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Ê Nhóc, Em Đừng Quậy Nữa - Tái ngộ

-Tammy, đợi tôi với, cậu chạy nhanh quá

Sun vội đuổi theo Tammy, thấy cô dừng lại trước một cửa hàng đồ lưu niệm, ánh mắt vô cùng chầm tư khi nhìn vào một chiếc dreamcatcher.

- Cậu cũng thích dreamcatcher ư!

-Ukm.

, đây là vật đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của tôi với một vài người pạn.

Đó có thể gọi là những kỉ niệm rất đẹp đối với tôi.

Cậu có biết không, một khi trong lòng ta đã khác về một thứ gì đó thì ta sẽ luôn luôn muốn giữ nó mãi trong tim.

Tình yêu cũng vậy, nếu như đã yêu thì trong tim mỗi chúng ta chắc chắn đã khắc tên và hình bóng của người đó.

Sun à, nếu như bao giờ cậu yêu một ai đó thật lòng thì cậu sẽ hiểu được những điều tôi nói.

Phải không?

Nhìn dáng vẻ ngây thơ, hồn nhiên của nó miên man kể về tình yêu, Sun thầm nhủ trong lòng:

'' Bé ngốc à! Em ngốc lắm.

Tất cả những điều em nói tôi đều hiểu hết.

Tôi yêu em nhiều lắm , biết đến bao giờ em mới cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho em đây.

Bỗng:

- A lô, ai đấy( nó vội bắt máy)

Một giọng nam vang lên.

Tim nó bỗng đập thình thịch thành từng nhịp mạnh, nó có cảm giác bất an trong lòng:

-Pa mẹ cô đang nằm trong tay chúng tôi.

Nếu như muốn cứu sống họ thì hãy một mình đến đây.

Cô nên nhớ rằng, nếu như cô báo cảnh sát thì mạng sống của ba mẹ cô chúng tôi sẽ không đảm bảo được đâu:

-CẠCH.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất .

Nó khụy xuống, gương mặt thẫn thờ nhưng nó không khóc.

Suốt 3 năm qua đã tự hứa với người ấy rằng dù có thế nào nó cũng sẽ không khóc.

Dù có thế nào thì nó cũng sẽ đứng vững khi không có người đó bên cạnh.

Nó bật dậy, hàn khí giường như tỏa ra xung quanh khiến Sun phải dùng mình.

ánh mắt đó đến chính Sun cũng không thể ngờ được.

Từ một ánh mắt trong veo tinh nghịch và đáng yêu bỗng dưng chuyển sang lạnh lùng, sắc sảo đến đáng sợ, ánh mắt đó giường như có thể giết chết tất cả mọi vật xung quanh nó.

-Tammy, bình tĩnh lại tôi sẽ giúp cậu ( Sun cố gắng khuyên nhủ).

- Cậu hãy về đi, mặc kệ tôi.

-Nhưng cậu có thể gặp nguy hiểm đấy.

Tôi thấy lũ người đó có vẻ không phải tầm thường chút nào đâu.

-TÔI NÓI CẬU ĐI ĐI.

Nó quát lên.

Cũng đã từ lâu lắm rồi nó mới trở lại thành một con người như thế này.

Trải qua biết bao nhiêu nỗi đau, khốc liệt của cuộc đời đã biến nó trở thành một con người máu lạnh đến thế.

Chính cái con người máu lạnh trong nó đã ẩn đi từ lâu.

Và giờ đây cái bản chất đó lại trỗi dậy một lần nữa.

Sun thấy nó như vậy cũng quay đầu đi.

Nhưng trong lòng cậu đau lắm, cậu đau vì không thể bảo vệ cho người mình yêu.

Bước vào phòng của mình, mở tủ ra.

Chính cái bộ trang phục màu đen đã theo nó suốt bao năm làm sát thủ, đã đẫm máu của biết bao người, đã cất giấu nỗi đau mà nó đã trôi vùi bấy lâu.

Và giờ đây đã thôi thúc nó trở thành con người máu lạnh một lần nữa.

Sau khi chuẩn bị, theo chỉ dẫn của người đàn ông lạ, nó bước đến một căn biệt thự hoang trong rừng.

Cạch.

- Cánh cửa dần mở, nó thấy hình bóng của một ai đó rất quen thuộc.

Đó chính là mẹ nó, bên cạnh là một người thanh niên đeo kính râm trông khá bảnh bao.

- Ngươi muốn gì.

Nó nói với giọng lạnh tanh.

- Cô giỏi lắm, quả là không hổ danh nữ sát thủ bí ẩn khiến cả thế giới phải náo loạn.

-Hãy đi vào căn phòng kia, chúng tôi sẽ nói điều kiện của mình.

Hít một hơi thật sâu, từng bước, từng bước tiến về căn phòng.

Nó cảm thấy no lắng cho mẹ mình.

-Uỳnh.

Cánh cửa bị nó đạp toang ra.

Trong căn phòng này tất cả mọi thứ đều tối om.

PHỤT

-Ta ra MERRY CHRISTMAS TAMMY Ê nhóc, Em Đừng Quậy Nữa

Hả cái quái j đang xảy ra vậy, nó há hốc mồm.

Bỗng:

-Hheheh, Hương Đan chúc mừng giáng sinh Tammy

-Uả, vậy là sao, mọi người đang lừa tôi hả >_

HAHAHAHAHAHAHAHAHAH.

Tất cả mọi người trong phòng đều cười rộ lên, nó ngạc nhiên khi thấy Hương Đan, Khánh Huy, rồi cả đến các nhóm nhạc nổi tiếng của Kpop :

SNSD, After School, T-ara, Wonder Girl, Beast, Bigbang.

( cái này mình chém thui nha) và cùng rất nhiều những người khác bỗng.

Phụt .

Nó cảm giác như bị ai đó bịt mắt.

Cầm vào cánh tay đó, xoay ngược lại:

-A.

một giọng nam vang lên ( là giọng Hàn đó nha)

Thôi thôi, anh biết lỗi rồi, tha cho anh đi.

Nó ngạc nhiên khi thấy người bịt mắt nó vừa rồi là Kim Tan:

-Kim Tan, anh đến VN hồi nào vậy( ngạc nhiên quá mà).

- Hehehe, anh mới về từ tuần trước mà sao ai cũng gọi là Kim Tan hoài dzậy, anh là Lee Min Ho mà( bực quá đi).

-Ai nha, sorry anh trai nha, coi The Heirs dziết rồi wen gọi như dzậy lun! hihihi

- em hèm, anh có một bất ngờ cho em nè:

-Ta ra, Annyeong-haseyo ( Xin chào)

-Oa.

Cha Eun Sang chị cũng đến VN nữa à

Hehe, chị đây cưng ( tiếng việt nha)

WOW chị học tiếng việt hồi nào dzậy, sao e ko bt nhỉ.

Ê nhóc, Em Đừng Quậy Nữa

Từ lúc anh cị gặp em ở Hàn quốc, Shin Hye đã rủ anh đi học tiếng việt rồi nhưng mà cô ấy bảo ko đc nói cho em biết, Sorry baby nha ( Anh hô bật cười).

À hóa ra là như vậy, mà Chị đi cùng anh Tan, nghi lắm đó nha Ê nhóc, Em Đừng Quậy Nữa

- ÈM hem, thôi chúng ta cắt bánh giáng sinh đi nào ( ui zoi, chị Eun Sang nhà mình cố tình đây mà).

- Làm j mà đánh trống lảng nhanh thế hả bà chị, khai ra mau xem nào Ê nhóc, Em Đừng Quậy Nữa( hăm dọa người khác kinh quá đấy).

- Ờ thì có j đâu mà.

heheheh( tội cho Eun Sang nhà mình quá).

- KHAI RA MAU.

( nói nhỏ thôi bà nội).

Thì chuyện là như này

.

.

.

-HẢ.

Hai người đã hẹn hò rồi ư, ngạc nhiên quá mà.

Thì ra là như vậy, heheh thế mà dấu nha.

-ờ thì, từ sau khi bộ phim The Heirst kết thúc, Lee Min Ho đã tỏ tình với chị và chị cũng đã đồng ý Ê nhóc, Em Đừng Quậy Nữa ( Eun Sang đỏ hết mặt lên rồi kia Ê nhóc, Em Đừng Quậy Nữa).

- Mà nè, Tammy sao cậu chơi nguyên bộ đen sát thủ vậy ?

( Hương Đan tò mò)

- à, tui còn chưa xử mấy người về vụ dám bày trò gạt tôi nữa chứ, lại còn hăm dọa tui nữa ủa, mà sao vừa nãy tui thấy mẹ tui ngồi kia mà, giờ đâu mất rồi Ê nhóc, Em Đừng Quậy Nữa

-2222222222222, má nè con gái.

WHAT!!!!!!!!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-e-nhoc-em-dung-quay-nua-tai-ngo-235914.html