Future Life - Chương 15 - Future Life

Future Life

Tác giả : Chưa rõ
Chương 15 : Future Life - Chương 15

Nhưng cho dù là có bị bắt đi huấn luyện, nó vẫn muốn tham gia đại hội.

Vất cái vấn đề nan giải kia vào sọt rác, nó lắng nghe thêm thông tin về đối thủ tiếp theo mà nhóm nó sẽ gặp.

Chiều nay sẽ là một trận khó khăn, nhưng nó sẽ cố gắng chiến đấu đến cùng.

Huống chi lần này hắn cũng bước vào tham gia chứ không đứng nhìn như hai lần trước nữa.

6h chiều, nó cùng hắn đã có mặt trên sàn đấu, trước mặt là hai tên con trai có mái tóc màu đỏ hung, sóng mũi cao, mắt xanh thẳm, người ngoại quốc quả là có khác, nhìn cao to lực lưỡng quá đi thôi.

_Trận đấu bắt đầu

- trọng tài bắt đầu ra hiệu, nhưng cả hai bên đều không nhúc nhích vì muốn chờ đối phương ra đòn

_Mưa băng

- đến khi một tên bên đối thủ không chịu nổi nữa mà ra đòn tấn công,một trận mưa đá đổ ào ào lên người hắn và nó ,nó liền dùng lửa để ngăn chặn trận mưa băng này.

_Mưa băng

- hắn cũng ra một đòn y hệt đối thủ , nhưng có khác chăng chính là chất lượng, hàng ngàn cột băng to lớn , mũi băng nhọn hoắc hướng hai tên kia mà đâm vào, tên còn lại chật vật hóa giải đòn tấn công của hắn.

Nhưng hắn chợt nhìn thấy toàn cơ thể nó đã đóng băng từ lúc nào, đúng là hắn sơ xuất.

_Hỏa tiễn

- bị nhốt trong băng nhưng nó liền dùng lửa để làm tan băng và bắn hàng ngàn mũi tên vào 2 tên chết bằm.

nhưng một tên thì bay lên không trung, một tên thì ẩn độn xuống đất.

Quả hắn nói không sai, hai tên này cầm 4 thuộc tính kim, hỏa, thổ, nhiệt độ.

_Định trốn à

- hắn nhếch mép cười

- địa lôi,cuồng phong – hắn khẽ gọi, từng cột sét từ dưới đất bắn lên trên không khiến sàn đấu bắt đầu nứt vỡ, một tên đang trốn dưới đất cuối cùng không chịu nổi tia sét nữa đành xuất hiện với đầy vêt thương trên cơ thể.

Tên đang bay trên không trung cũng không khá khẩm gì hơn bởi cơn gió hắn gọi tới như là hàn ngàn con dao cấu xé cắt quần áo tên đó tơi tả.

_Hợp lực

- 2 tên đó dùng sức lực cuối cùng , hợp 4 nguồn thuộc tính, không phải tấn công hắn mà lại là nó, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến hắn phản ứng không kịp.

Nó cũng không, nó bị đánh văng xa ra gần 10 mét, trong khoảnh khắc đó chiếc mũ trùm đầu của nó bị tung xa, sợi dây cột tóc cũng bị chấn động mà đứt đi , mái tóc dài nó khẽ buông xuống khiến ai nhìn thấy cũng khẽ thốt lên một tiếng.

_Phương…

- hắn vội vàng đỡ nó dậy, lòng căm tức không thôi – dùng mọi khả năng, đánh bại hai tên kia

_Được

- tuy khá đau nhưng nó bật dậy, lời nói của hắn đồng nghĩa với việc cho phép nó sử dụng tất cả thuộc tính mà nó có, hiện đang có một số người đang rất ngỡ ngàng vì không biết nó lại có mái tóc đẹp đến vậy( đi đâu hắn cũng bắt nó dấu cả).

Khẽ đứng dậy quay trở lại sàn đấu, ai cũng nhìn nó le lưỡi kinh hãi, 4 thuộc tính cùng đánh vào người, thế mà còn vực dậy được, quả không phải chuyện đùa

_Tự cầu nguyện đi

- tuy nó không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng hắn biết nguồn năng lượng trong cơ thể nó không hề thua kém hắn, việc cho phép nó sử dụng hết tất cả thuộc tính đồng nghĩa với việc 2 tên này phải chết bởi hắn không hề huấn luyện nó về việc kiềm chế năng lực.

Trong lòng hắn chính là muốn hai tên đó phải chết

_Hợp lực

- lần này là chính nó hô lên một tiếng, một thứ ánh sáng chói lòa bao phủ lấy nó và ánh sáng đó bắt đầu lan rộng khiến mọi người chói mắt mà không biết việc gì đã xảy ra trên sàn đấu, đến khi ánh sáng dừng hẳn thì hai tên kia đã và đang thoi thóp trên sàn đấu.

_Sao không giết luôn đi

- hắn nhìn nó khó hiểu mà khiến ai nghe được câu này cũng không khỏi hãi hùng, nó le lưỡi lắc đầu, muốn nó giết người ư, nó không dám làm việc đó nha.

Mọi người bây giờ mới nhìn thấy rõ gương mặt của nó, mà phúng phính hồng hào như con nít, lại có đôi mắt màu vàng hiếm thấy cộng thêm mái tóc dài tuyệt đẹp, nhìn nó cứ y như là búp bê, ai cũng thầm nghĩ nếu nó chịu chỉnh sửa làn da chút nữa thì sẽ thành một cô bé rất xinh đẹp

_nhóm 4444 chiến thắng

- tên trọng tài bây giờ mới hoàn hồn trở lại mà tuyên bố chiến thắng thuộc về nhóm của nó.

Hắn liền trùm mũ nó lại vì nhận thấy hàn ngàn con mắt đang chĩa hướng tò mò về phía nó.

Lòng hắn tự biết được nó có bao nhiêu hấp dẫn, nếu đúng như lời nó nói là tinh linh chỉ cần chỉnh lại vóc dáng và làn da cho nó mà trong game đã như thế thì bên ngoài cũng sẽ có bên ngoài tương xứng.

hắn lại không muốn như thế chút nào, vội kéo nó về phòng, hắn không muốn ai nhìn ngắm nó nữa.

_Aaaaaaa

- nó vừa bước vào phòng thì đã bị Hoàng hù chết, gương mặt lạnh lùng như quỷ đòi tiền khiến nó phải thét lên một tiếng, cậu đã ở trong phòng nó từ lúc nào?

_Tại sao lại đổi số liên lạc

- Hoàng nhíu mày hỏi nó mà không thèm để ý là hắn cũng đang đứng bên cạnh nó

_Là tôi kêu Phương đổi, người của nhóm tích cực không nên gần gũi nhóm tiêu cực, nhất là cậu, như vậy sẽ có chuyện không hay xảy ra, cậu nên biết điều mà tránh xa Phương ra một chút

- hắn khẽ đưa nó ra đằng sau lưng của mình.

_Chuyện của tụi này không khiến cậu bận tâm

- Hoàng nhìn hắn khó chịu, cậu cũng muốn được giống hắn, được bảo vệ nó và che chắn cho nó ở phía sau, vì nó là người đối xử với cậu như bạn bè, chứ không như những đám con gái một là sợ sệt hai là nịnh bợ cậu để được lên chức trong nhóm tiêu cực

- với lại tôi không có ý định hại Phương, chỉ muốn làm bạn với Phương thôi

_Trời… tôi có nghe lầm không vậy, đường đường là trường nhóm tiêu cực, khi không lại muốn làm bạn với một người không hề có danh tiếng hay chức phận trong giới pháp sư, quả là trò đùa

- hắn nhếch miệng cười châm chọc Hoàng

_Chứ cậu cũng đâu kém gì tôi, thái độ của cậu cũng chẳng khác tôi là mấy, không phải cậu không để bất kì đứa con gái nào vào trong mắt ngoại trừ Elina hay sao, sao bây giờ cậu lại có hứng thú với Phương?

- Hoàng cũng không kém mà đáp trả lại hắn

_Hai người… cho phép Phương có ý kiến

- nó giơ tay xin phát biểu ý kiến như một đứa con nít khiến hai tên cùng phì cười một cái.

Thấy tình hình bớt căng thẳng nó mới kéo hai tên ngồi cùng bàn, hai tên đối mặt nhau, quả là chuyện hiếm có, nó ngồi ở giữa rồi lên tiếng

- thật ra, Phương rất tò mò, tại sao giới pháp sư lại bị cắt đôi ra như thế.

_Là do từ nhiều thế hệ trước đã như thế rồi

- hắn giải thích với nó

_À… thế chứ, hai bên có bao giờ định hòa thuận với nhau hay chưa

- nó gãi gãi đầu nhìn hai tên

_Cũng từng, nhưng bất quá vẫn chưa thực hiện được bởi còn mâu thuẫn trong tư tưởng ma pháp của hai bên

- đến lần này thì Hoàng lên tiếng

- bất quá chỉ là giao ước giữa hai nhóm mà thôi

_Tư tưởng như thế nào?

- nó tò mò hỏi

_Một bên là muốn dùng ma pháp để giúp đỡ con người, còn một bên không muốn như thế – hắn giải thích cho nó

_Vậy không có cách nào khiến 2 nhóm gộp lại thành một sao ta

- nó suy suy nghĩ nghĩ, nhất định phải có cách nào đó

_Bất quá có một lời tên tri, hai nhóm sẽ hợp lại khi thật sự có một vị pháp sư đứng đầu xuất hiện với đôi mắt màu vàng….

- vừa nói đến đây , hai tên hoảng hốt nhìn nó chằm chằm, còn nó thì mồ hôi ròng ròng, không phải là nói nó đấy chứ

_Ai da… không thể nào đâu – nó phe phẩy tay phản bác suy nghĩ của hai tên này rồi nó đập bàn cái rầm khiến hai tên giật mình, ánh mắt có chút gian xảo lóe ra khiên hai tên này bất ngờ

- không nói nữa, hai người làm bạn của nhau đi

_Cái gì

- hai tên này đồng than hét lên phản bác ý kiến của nó, vẻ lãnh đạm hằng ngày của hai tên này đều đã biến đâu hết.

_Suy nghĩ nha, hai người mạnh nhất hai nhóm đúng không, nếu hai người làm bạn, những người khác mới bắt chước với hai người được chứ

- nó mỉm chi cọp nói với hai tên đang nhìn nó như sinh vật lạ

_Này…, không suy nghĩ hậu quả mọi người sẽ phản đối à, lúc đó có chạy cũng không thoát đâu

- hắn búng trán nó một cái

_Ái… nhưng mà không phải tốt hay sao, Phương thấy hai người đều tốt bụng cả, chỉ vì suy nghĩ của đời trước mà hai người tự dưng thù địch với nhau, huống chi nếu Hoàng và Huy hợp lại với nhau, không phải sẽ còn mạnh hơn nữa sao

_Và cả tôi nữa

- Bảo bước vào khiến nó giật mình, còn hai tên này thì đã biết Bảo đến từ lâu nhưng không hiểu nguyên do gì Bảo lại đến đây.

_Như vậy có được không

- Hoàng e dè hỏi nó, trong lòng đã không ít lung lay, thật sự cậu không có bạn bè

_Sao không chứ, hai người tính tình rất giống nhau, ít nói nè, lạnh lùng nè, hay dù dọa người khác nè, đi chung với nhau bảo đảm có thể làm tri kỉ

- nó xòe bàn tay xinh xắn ra ngồi ngồi liệt kê mà không thèm để ý ba tên trước mặt đang nhìn nó đắm đuối.

_Hóa ra cậu cũng vậy à

- Hoàng và Huy nhìn nhau rồi đồng thanh nói, rồi nhìn nhau gãi đầu một cái rồi bật cười

_Thấy chưa, Phương nói đâu có sai, hai người quả thực rất hợp tính nhau mà

- nó cũng cười vui vẻ, chỉ có Bảo là bị ra rìa

_Làm sao em đến đây được

- Bảo lúc này lên tiếng nhìn nó hỏi thẳng, cậu khẳng định một trăm phần trăm cô gái trước mặt này chính là cô gái mình yêu ở thế kỉ 21

_Xuyên không sau khi tự tử

- nó cũng không muốn giấu diếm nữa đành thành thật trả lời Bảo, ánh mắt xa lạ của nó khiến lòng Bảo thót lên một cái

_Vậy cô gái đeo mặt nạ trong game tên Zulee cũng chính là em phải không

- Bảo tiếp tục hỏi những vấn đề mà mình khúc mắc bấy lâu nay.

Nó cũng gật đầu.

Hai tên kia đồng thời im lặng quan sát một buổi vấn đáp bất đắc dĩ giửa nó và Bảo.

_Thôi đủ rồi, như vậy là đủ

- nó giơ tay

- Bảo về đi, Phương bận rồi, sẽ tốt hơn nếu Bảo đừng xuất hiện trước mặt Phương, biết Phương đã lâu, Bảo nên hiểu rõ tính tình của Phương là như thế nào chứ

- nó nhìn chằm chằm vào tên con trai trước mặt mong chờ câu trả lời của Bảo

_Bây giờ anh tạm rời đi, nhưng anh rất muốn xin lỗi em, anh sẽ làm em quay trở về với anh như ở quá khứ

- Bảo nói rồi quay đầu đi rất nhanh, cậu không ngờ có ngày được gặp lại nó, lại không ngờ có ngày nó xua đuổi cậu, nhưng biết làm sao hơn, tất cả đều do cậu mà ra.

_Chuyện gì giữa hai người đó

- Hoàng tò mò hỏi hắn, hắn cũng không giấu diếm mà kể hết cho Hoàng nghe.

_Này… chuyện của Phương có cái gì hay ho đâu mà kể, hai người cũng thân nhau nhanh quá ha

- nó cười đểu, rồi lăn xăn đi nấu cơm , Khánh và Luân cũng xuất hiện rất đúng giờ và càng bất ngờ hơn khi biết chính nó giúp hai cái tên đứng đầu này thành bạn.

Xem ra ngày hợp nhất hai nhóm là không còn xa nữa rồi.

Nhưng tới bữa ăn lại là một trận hỗn chiến, nó cũng lắc đầu ngán ngẩm, có ai nghĩ 4 tên đẹp trai có tài lại giành nhau thức ăn không hả trời.

Nhưng nó cũng rất vui vì 4 tên lại có thể thân nhau nhanh đến vậy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-future-life-chuong-15-139281.html