Hải Vương Tế - Tiễn Xuất Kinh Thiên - Hải Vương Tế

Hải Vương Tế

Tác giả : Chưa rõ
Chương 133 : Hải Vương Tế - Tiễn Xuất Kinh Thiên

  Triết Biệt lên đài.

Vị tuyển thủ trầm mặc này không lưu lại ấn tượng gì lắm cho người khác.

Thậm chí có rất nhiều người đều không biết hắn len tới vòng này kiểu gì.

Đa phần chỉ biết hắn là một cung thủ.

Trong hải tộc thì đó là một loại hoạt động mang tính tiêu khiển của các quý tộc, không hề có bất cứ một ý nghĩa gì trong chiến đấu.

Thế mà lại có một gã cung thủ lại tham gia được giải đấu, đúng là buồn cười.

Không biết là oan gia đối đầu hay là vấn đề về số phận, đối thủ của Triết Biệt là anh tư trong Hải Long tứ tinh:

Taras.

Tất nhiên bọn họ đều cho rằng Triết Biệt là một người trong nhóm Caesar.

Tình cảm của Hải Long tứ tinh như tay với chân, chắc chắn họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội lấy lại mặt mũi giúp huynh đệ.

Taras đã chuẩn bị để dạy dỗ cho cái tên cung thủ xui xẻo này một chút.

Tuyển thủ Hải Long tộc đứng ngạo nghễ trên võ đài mà hưởng thụ những tiếng hoan hô của các khán giả ủng hộ.

Trong trần đấu này, chín phần mười người dân đều đặt tiền cược ở cửa của Taras.

Tuy hắn đứng hàng thứ tư nhưng chẳng qua đấy là do tuổi hắn nhỏ nhất, thực lực của hắn còn mạnh hơn cả anh ba.

Hải Long tộc kiêu ngạo sẽ tuyệt đối bị mất mặt lần nữa.

Triết Biệt từ từ leo lên đài luận võ, rất nhiều fan của Taras bắt đầu la ó khiêu khích, hy vọng có thể vùi dập khí thế của Triết Biệt trước khi trận đấu bắt đầu.

Khán giả tới xem gồm đủ loại người nhưng chủ yếu là mạo hiểm giả nên chắc chắn các loại 'ngôn ngữ' phát ra sẽ không hề êm tai chút nào.

Tiếc là Triết Biệt rất điềm tĩnh, không thèm để ý tới như người bình thường.

Nhưng có những thứ hắn không thể không thấy.

Ở khu vực của tuyển thủ đối diện, Thiên Đảo Tầm nhìn hắn một cách đắc ý, có thể nhận ra ánh mắt khiêu khích dễ dàng.

Hơn nữa những người ở xung quanh, như Potter Tibat.

đều không phải là người có quan hệ tốt đẹp gì với hắn.

- Roger, với Hải Long tộc các ngươi thì đối phó một gã cung thủ chắc dễ như ăn sáng ấy nhỉ?

- Ha ha, có vẻ Thiên Đảo huynh không có cơ hội tự mình ra tay rồi.

- Chắc tên này may mắn lắm, tám phần mười các đối thủ vòng trước đều là đồ bỏ.

Trách làm sao được vì dù sao người dự thi đều không đồng đều, nhưng tiếc rằng vận may của hắn đã đến lúc kết thúc rồi.

Bọn Potter Tibat, Corariso đều cực kì tự tin.

Đúng là gã Triết Biệt này có tài nhưng muốn thắng cao thủ nổi danh của Hải Long tộc là điều không thể.

Muốn mua đồ tốt thì phải có tiền mang theo, cứ thế này mà cũng thắng được thì đúng là không có thiên lý.

Roger lại không hùa theo bọn họ.

Trong đám Caesar, ngoài Caesar ra thì chỉ có Triết Biệt là khiến người khác nhìn không thấu.

Cho dù thằng nhóc Địch Địch kia vẫn có nhược điểm rõ ràng, còn tên Triết Biệt này thì sao?

Quá bình tĩnh, bình tĩnh tới mức đáng sợ.

Vô ý xem qua sẽ thấy hắn rất yếu nhưng nếu tỉ mỉ quan sát lại phát hiện ra là không thể nhìn rõ người này.

Hắn một mạch đánh vào vòng 64 người mạnh, là may mắn?

Nếu là nghề nghiệp khác còn có thể nhưng hắn lại là một cung thủ.

Thật sự có cung thủ may mắn như vậy sao?

Ngoại trừ Roger thì lão đại của Hải Long tứ tinh, Soros cũng im lặng nhìn đài luận võ, mặt mày không hề thay đổi, không nhận ra hỉ nộ ái ố.

Hắn không tham gia với bọn Roger, có lẽ là do một đầm không thể chứa được hai rồng.

Trước lúc lão tứ lên đài, hắn đã nhắc nhở bất kể đối phương mạnh hay yếu cũng không thể khinh thường.

Triết Biệt đi lên đài luận võ với tốc độ bình thường nhưng trong mắt người khác lại chậm như sên, rất chi là chậm.

Taras đã có vẻ nôn nóng không chờ nổi.

Gần đầy danh tiếng không ổn lắm, bình dân nổi bật hẳn lên mà cả đám vương tộc lại ngã ngựa.

Bây giờ là lúc cần tới Hải Long tộc đứng ra.

- Bạn Triết Biệt, ta là người rất dễ bị kích thích, ra tay thường hơi quá.

Nếu ngươi không muốn gặp nguy hiểm thì ta khuyên ngươi tốt nhất là nên bỏ cuộc.

Đương nhiên đây chỉ là ý kiến của ta nhưng ta vẫn hi vọng ngươi có thể giúp ta làm nóng người.

Taras nói rất kiêu ngạo nhưng với thân phận và thực lực của hắn thì những lời này rất là bình thường.

Hắn không có ý gì, chỉ muốn cảnh cáo Triết Biệt:

nếu thật sự giao chiến với hắn thì hắn sẽ ra tay rất nặng để giúp lão tam lấy lại mặt mũi.

Trong chiến đấu, bao giờ cường giả cũng có đặc quyền.

Nhưng vấn đề là không rõ cuối cùng ai mới là người chiến thắng.

Taras nói vậy là do hắn chẳng nhìn thấy khí thế gì trên người đối phương.

Thậm chí ánh mắt người này còn không thèm nhìn hắn.

Chẳng lẽ dỗi rồi?

Phí Thị tộc, không có đấu khí, thân thể yếu đuối, trên lưng mang một cái cung cùi.

Đúng là cung tên là công kích tầm xa, tốc độ lại nhanh hơn ma pháp, nhưng thế thì sao?

Trước mặt Long đấu khí công phòng nhất thể chỉ là rác rưởi mà thôi.

Ngay cả siêu cấp cung thủ của nhân loại đều không biết làm thế nào với Hải Long tộc nữa là một gã hải tộc.

Nói ra lại buồn cười, đó không phải là chê bai gì, có nhiều điều của nhân loại rất đáng giá để học tập.

- Sếp.

Triết Biệt không sao chứ?

Caesar nhìn đài luận võ, cười đầy ẩn ý:

- Chờ xem kịch vui đi.

Triết Biệt cũng là nam nhi, tổng thể mà xem là một người hiền lành.

Người hiền lành sẽ không nổi nóng dễ dàng nhưng một khi hắn đã muốn nổi điên lên sẽ vô cùng khủng khiếp.

Mọi người còn chưa rõ ý tứ của Caesar nhưng hắn cũng chỉ cười mà không giải thích.

Trên đài, cuối cùng Triết Biệt cũng đã tìm được Nina.

Cô ta cũng đang nhìn hắn, đứng từ xa nhìn hắn.

Giờ khắc này Triết Biệt đột nhiên hiểu rõ, chuyện xưa đã không thể níu kéo, gần trong gang tấc lại như chân trời góc biển.

Tại sao lại phải cố gắng mang dây buộc mình thế này?

Mình sống cuộc sống của mình sẽ tốt hơn.

Chắc chắn càng tốt hơn.

Bỗng nhiên Triết Biệt ngửa đầu, huýt một hơi dài giống như phát tiết phiền não trong lòng.

Tiếng huýt gió dài mơ hồ còn mang theo tiếng sấm, dường như sắc trời cũng âm u, nguyên tố trong không gian đều hỗn loạn.

Dây buộc tóc của hắn đứt đoạn, mái tóc không gió tung tay, khí thế cường đại bốc lên.

Biến hóa đột nhiên khiến cho mọi người không kịp phản ứng.

Tên này ăn nhầm thuốc súng rồi sao?

Nhưng thần sắc các cao thủ đều cứng lại.

Ma khống lực thật mạnh mẽ, hơn nữa từ tiếng huýt gió có thể thấy trung khí tràn đầy, nói rõ thể chất người này cực kỳ ưu tú, không hề yếu đuối như bề ngoài.

Hai mắt Triết Biệt rực cháy.

Áp lực, áp lực liên tục.

Tính cách khiến cho hắn tự gây áp lực cho bản thân, cảnh ngộ làm hắn tự gây áp lực cho mình, hắn cũng đã quen với áp lực.

Nhưng giây phút này, hắn muốn chứng minh một điều.

Không! Không phải để cho người khác xem, như vậy không có ý nghĩa gì cả.

Hắn muốn chứng minh cho mình, cho sư phụ thấy.

Khi hắn đói khổ, thất hồn lạc phách, sư phụ đã cứu hắn, truyền tài nghệ, cả vật báu vô giá trong tay-một trong thập đại thần binh của hải tộc cho hắn.

Người không yêu cầu hắn làm cái gì, chỉ muốn hắn sống cho tốt.

Có điều một yêu cầu nho nhỏ như vậy mà hắn, Triết Biệt, lại không thể làm được.

Hắn nhất định làm được.

Trong tiếng huýt gió giận giữ, Bạo Liệt Cung trên lưng Triết Biệt tự động bay lên, từ từ hạ xuống tay Triết Biệt.

Kim quang chói lọi, một tầng vỏ thép trên mặt cung rơi xuống, hóa thành vô số bụi vàng.

Đó là một thần cung vàng chói rực rỡ.

Monaro, Bạo Liệt Hoàng Kim Cung.

Hắn là chủ nhân của thần binh.

Hắn cũng là thiên tài.

Người có thể khống chết thần binh đều là thiên tài do thần lựa chọn.

Triết Biệt duỗi ngón trỏ, nhẹ nhàng đặt trên môi tạo thành một động tác ra hiệu yên lặng, sau đó chỉ Taras, ngoắc ngoắc ngón tay:

- Ngươi! Không phải là đối thủ của ta.

Sân thi đấu đã sôi trào.

Hải Thần tại thượng, một thần binh lại xuất thế

- Bạo Liệt Hoàng Kim Cung Monaro.

Đó là cung thủ của hải tộc có thể chiến thắng tất cả các cung thủ của nhân loại.

Là con dân được Hải Thần ban ân, được thần sủng ái, hải tộc ưu tú hơn bất cứ một chủng tộc nào khác.

Bạo Liệt Cung chính là minh chứng cho điều này.

Đã mấy trăm năm không có tin tức, cuối cùng Bạo Liệt Cung Monaro cũng đã xuất thế.

Rung động.

Kể cả nước cũng phải rung động.

Không bao giờ có thể khinh thường người sở hữu thần binh.

Không chỉ vì hắn có thần binh trong tay mà hắn còn là người được thần binh cũng phải thừa nhận, không cần nghĩ cũng biết mạnh mẽ như thế nào.

Đáng lẽ bình thường đã không hề lơ là thì bây giờ toàn bộ thân thể lẫn tinh thần Taras lại càng thêm nghiêm túc.

Đối phương nắm trong tay thần binh, địa vị đã không kém gì mình.

Không ngờ lại có người có thể khiêm tốn như vậy, có thần binh trong tay lại bình thản như thế, thực sự là quá tương phản với tính cách của vương tộc.

Có điều khiêu khích của đối phương càng làm cho hắn tức giận.

Thần binh không phải vạn năng, bất cứ ai dám xem thường Hải Long tộc đều phải trả giá.

Thần binh đột nhiên xuất hiện.

Cuộc chiến vốn dễ dàng có kết quả trở nên khó đoán.

Những người bỏ cả đống tiền đặt cược lúc trước bắt đầu sốt ruột, còn tiểu thư Isa của chúng ta lại cười tươi như hoa.

Nhưng mà cũng đúng, đã bao giờ người Carrot gia tộc lỗ vốn đâu.

Long đấu khí của Taros đã bốc lên tới đỉnh điểm.

Hiện tại hắn đã không dám có bất cứ sơ ý gì.

Hắn tự tin đấu khí của hắn có thể phòng ngự công kích của đối phương.

- Triết Biệt VS Taras.

Trận đấu bắt đầu.

Tiên hạ thủ vi cường, dùng chiến thuật áp sát đối phó với công kích tầm xa là chiến thuật tốt nhất.

Không thể không thừa nhận tốc độ di động của chiến sĩ Hải Long tộc rất nhanh, khả năng giữ thằng bằng khiến người khác phải mơ ước.

Nhưng có người còn nhanh hơn.

Tốc độ di động của Triết Biệt không bằng Taras nhưng điều đó cũng không đại biểu cho tốc độ công kích.

Tốc độ công kích của Triết Biệt đã tới mức như ảo ảnh.

Không thể nhìn rõ thủ thế của hắn.

Tay hắn đã biến mất, chỉ còn lại Bạo Liệt Cung tỏa ra kim quang rực rỡ.

Mọi người chỉ nhìn thấy vô số kim quang bắn ra, bay thẳng tới Taras đang di động với tốc độc cực cao.

Taras khựng lại trong nháy mắt, ngay sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa.

Taras không rõ chuyện gì xảy ra thì mắt đã thấy được kim quang khắp nơi, sau đó là những tiếng nổ dây truyền liên tiếp, kèm theo là nguyên tố ma pháp đóng băng cùng với Long đấu khí bắn ra bốn phía.

Long đấu khí bắn ra khắp nơi không phải là chuyện gì tốt, đó là tình huống chỉ gặp phải khi bị đánh tan.

Triết Biệt vẫn chưa nhúc nhích, chắp tay đứng.

Gió nổi lên, mái tóc của hắn tung bay.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, con tim của hắn đã bị chôn giấu rất sâu.

Làn gió không chỉ làm mái tóc Triết Biệt tung bay mà còn thổi tan bụi mù khắp nơi.

Taras vẫn đứng đó, không nhúc nhích, tư thế cực kì kì lạ, nhìn người trước mặt một cách khó tin.

Người không tin không chỉ có hắn, dù là khán giả hay tuyển thủ dự thi đều không tin.

Có lẽ chỉ có Triết Biệt mới có loại đãi ngộ này.

Trên người Taras cắm sáu mũi tên vàng óng.

Long đấu khí đã bị đánh tan, áo giáp trên người chẳng có mấy tác dụng.

Thân thể hắn chẳng những có mấy vết nứt mà còn có dấu hiệu bị đóng băng, có vẻ như Long đấu khí chẳng hề ngăn cản ma pháp.

Hải Thần tại thượng! Đầy mặt Lão Tiều là nước mắt.

Mấy trăm năm không thấy, kẻ phá đấu khí, sát chiêu chuyên phá đấu khí

- Phá Khí Thức của Bạo Liệt thần cung Morano.

Lúc một gã Hải Long chiến sĩ không còn Long đấu khí bảo hộ thì còn không bằng một gã Xà Âu chiến sĩ.

Đáng sợ hơn Triết Biêt còn là một ma cung thủ đã tuyệt tích.

Đây là một thiên tài hiếm thấy tới mức nào cơ chứ.

Đó là kỳ tích chỉ kém Caesar.

Thế mà đến bây giờ hắn vẫn không có bất cứ tiếng tăm gì.

“Bịch”.

Taras ngã xuống đất.

Thân thể hắn không chỉ bị thương nghiêm trọng mà còn bị đóng băng.

Uy lực của thần binh không thể coi thường.

Tiếc rằng hắn không thể có thêm cơ hội.

Nhanh! Quá nhanh! Bắt đầu đã nhanh, kết thúc còn nhanh hơn.

Nếu như lúc đó có người chớp mắt hoặc quay đầu nói chuyện rồi nhìn lại thì trận đấu đã kết thúc.

Dù thần binh xuất hiện, thắng thua cùng lắm cũng là năm ăn năm thua.

Nhưng trận đấu lại kết thúc chỉ trong một giây, hơn nữa Triết Biệt còn không tốn sức gì nhiều đã toàn thắng.

Mất mặt.

Cực kì mất mặt.

Mất mặt chính là bọn Thiên Đảo Tầm.

Không thể tưởng tượng nổi, họ thực sự không thể liên tục chịu đựng loại đả kích này, đã thế lần sau lại càng biến thái hơn lần trước.

Nhưng sự thực ngay trước mắt, có nhắm mắt lại cũng không biến thành giấc mơ.

Khán giả cũng im lặng.

Không phải là do lúc đầu bọn họ ủng hộ Taras.

Hải tộc mãi mãi chỉ ủng hộ một loại người, đó chính là cường giả.

Có điều màn biểu diễn của Triết Biệt làm cho người ta khó mà chấp nhận nổi.

Roger, Soros và những người Hải Long tộc đều rời đi trong u ám.

Dù giữa họ có tranh chấp gì đi nữa nhưng đều là nam nhi đại biểu cho Hải Long tộc, đại biểu cho vinh quang của Hải Long tộc.

Thế mà lại để cho người ta hạ đo ván trong một chiêu, đó chính là sỉ nhục của Hải Long tộc.

Nói về cảm xúc thì chỉ có một người có quyền lên tiếng nhất, một phụ nữ.

Chàng trai trước mắt này không hề hay đổi gì so với mấy năm trước, có thì cũng chỉ là càng thêm chín chắn, cương nghị hơn một chút.

Nhưng từ một kẻ yếu đuối nằm ngay đơ trên mặt đất ngày xưa đã thành một cao thủ được công chúng kính ngưỡng.

Đây là số phận đang cười nhạo nàng sao?

Taras ngã xuống, Triết Biệt cũng không chờ trọng tài tuyên bố, đeo cung lên lưng, đi xuống khán đài.

Đi lên là một cảnh, đi xuống lại là một cảnh khác, lúc nào cuộc đời cũng đều thay đổi.

Nếu như không thể làm cho người ta yêu thích thì phải làm cho họ kính nể ngươi.

Không cần nghi ngờ, bây giờ Triết Biệt đã làm cho người khác phải kính nể.

Triết Biệt không phải là Caesar, sau khi bốc đồng hắn chỉ còn lại trạng thái cô quạnh trống vắng.

Có lẽ trời sinh hắn phải cô đơn, giống như Địch Địch hắc ám ngây thơ vậy.

Số phận đã được định trước.

o0o Tin tức Bạo Liệt Cung Monaro, một trong thập đại thần binh, xuất thế đã lan ra rất nhanh.

Cái miệng của những thi nhân là binh khí nhanh nhất của hải tộc, nhất là khi thần binh vừa xuất thế đã hạ lão Tứ của Hải Long tứ tinh trong nháy mắt.

Chắc chắn loại tin tức này đủ để tạo ra một cơn động đất.

Phản ứng của Mạo hiểm giả công hội cũng rất nhanh, đưa xếp hạng của Triết Biệt tăng lên thứ 10, loại Vô Song Hoàn Edmond ra khỏi 10 vị trí đứng đầu.

Cùng tăng cấp còn có Địch Địch.

Nếu nói về danh tiếng, trai tráng của Vương tộc đều bị bình dân áp chết.

Lấy Caesar làm người dẫn đầu, họ đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt mọi người.

Lai lịch họ rất thần bí, thực lực siêu quần, lại sở hữu thần binh đã thất lạc từ lâu.

Tất cả những điều đó đều tạo nên những điều kiện cần thiết để sinh ra một truyền thuyết.

Những thi nhân thích nhất là các cố sự như vậy, nhất là ở trong niên đại thiếu thốn anh hùng này.

Bây giờ, khắp nơi trong hải tộc đều có thể nghe được cố sự của họ.

Điều thú vị nhất chính là:

qua tìm hiểu thì những người này đã quen biết nhau từ trước, thậm chí trước đó có lẽ họ đã hợp thành một đoàn mạo hiểm nhỏ, đội trưởng chính là Caesar, Caesar Đại đế hiện nay.

Điều này có ý nghĩa gì?

Những hải tộc có trí tưởng tượng phong phú bắt đầu suy đoán.

Không có điều gì có thể làm cho người ta vui vẻ hơn việc tìm tòi làm sáng tỏ những chuyện thần bí.

Mà sự thực thì ngoài thân phận Caio đã được xác định, Caesar, Triết Biệt, Địch Địch, Batty đều không có dấu vết gì có thể lần theo.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hai-vuong-te-tien-xuat-kinh-thien-103822.html