Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé - Chương 1 - Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé

Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé - Chương 1

Reng.

reng.

reng, tiếng chuông của một trường THPT vang lên, tất cả học sinh vào lớp.

Sân trường như vắng tanh.

Ở ngoài cổng trường, có một cô bé tên là Vy đang lấp ló sau bức tường vàng.


Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Thôi chết rồi, lại bị muộn học mất rồi.

Làm sao đây?

- Vừa nói, Như Nguyệt vừa khóc tức tưởi.

Vẻ mặt tỏ ra lo sợ.

- Nếu lần này cô mà biết thì mình sẽ bị mời họp phụ huynh mất

- Những mồ hôi trên trán từ từ cuốn theo dòng nước mắt rơi xuống đất.


Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Sao không vào đi còn ở đây mà khóc?

- Một tiếng nói lạnh lùng vang lên.

Nguyệt quay mặt sang phía sau thì thấy một cậu học sinh cũng mặc đồng phục trường cô.

Có lẽ là cậu ta cũng giống như mình vừa nghĩ, Nguyệt vừa lau những giọt nước mắt đang chảy dài xuống.


Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Nhưng cổng trường bị khóa rồi sao mà vào đây?

- Nguyệt thất vọng

Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Leo tường

- Cậu ta vẫn giữ cho mình một giọng nói lạnh lùng và ánh mắt không có cảm xúc.


Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Ừ nhỉ! Sao mà mình ngu thế ko bik!

- Như Nguyệt tự tay cốc vào đầu mình.

Sau đó, 2 người cố gắng trèo qua bức tường không cao cũng không thấp nói chung là vẫn trèo được.

Vừa trèo qua xong, Nguyệt 3 chân 4 cẳng chạy nhanh vào lớp để quên một lời cảm ơn cho người đứng phía sau.

Cô thấp thỏm đứng bên ngoài cửa sổ.

-Oh yeah! Cô chưa vào lớp!

- Nguyệt vui sướng đến chỗ ngồi của mình.


Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Bà lập kỉ lục 100 ngày đi học muộn rồi đấy!

- Con bạn Hoa từ bàn trên quay xuống thở dài với cô bạn thân của mình.


Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Tại ngủ quên đấy chứ!

- Nguyệt vừa bĩu môi vừa nói.

Cô từ từ lấy cuốn vở trong cặp mình ra.


Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Mày.

mãi mà không sửa được cái tật ngủ nhiều

- Tên Khoa từ bàn trên cũng quay xuống trách móc Nguyệt ( Tội nghiệp)

Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Đâu.

tao chỉ học hỏi vợ mày thôi mà!

- Lời nói của Nguyệt khiến cả nhóm cùng cười ( cộng với tên ngồi cùng bàn)

Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Ê.

Khang! Sao hôm nay mày chăm học thế?

- Nguyệt quay sang tên ngồi cùng bàn ( là Khang) thắc mắc xem từ nãy đến giờ nó làm gì.

Tên Khang lười học lắm, sao mà bây giờ nó chăm thế nhỉ?

Nguyệt ngó xem nó đang làm gì.

Biết được hành động tiếp theo của Nguyệt, Khang gấp quyển sách đang đọc cất vào cặp.

( thực ra trong quyển sách có truyện)

Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Hứ.

- Nguyệt chán nản quay ra nói chuyện với Hoa.

Bỗng một luồng ám khí luồn vào lớp.

Đó chính là cô giáo chủ nhiệm.

Tiếng nói chuyện bắt đầu ngưng.

Sau màn chào hỏi là màn cải lương.


Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Hôm nay, gia đình lớp 12A1 chúng ta sẽ đón chào một thành viên cực kì đẹp trai, cực kì phong độ, 'cực kì học giỏi.

- Cô nói một luồng dài

Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Ôi trời! mỏi chân quá đi mất!

- Nguyệt than thở.

Mồm nói mà chân uể oải.

Và từ ngoài cửa, một chàng trai rất handsome bước vào.


Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>* những câu có dấu

- là lời nói của nhân vật, còn những câu có dấu đầu tiên thì là suy nghĩ của nhân vật*

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-luon-ben-anh-ba-xa-nhe-chuong-1-233870.html