Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé - Chương 10 - Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé

Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé - Chương 10

Mọi người tập trung ở ghế sofa để ngồi xem phim -Xem phim gì bây giờ?

- Nhi hỏi -Phim ma đi!

- Nguyệt hớn hở

- Nhưng mà.

tớ sợ.

thôi được

- Nhi lấy hết can đảm để bật Nhi và Tuấn ngồi sợ hãi ôm nhau.

Nguyệt vừa xem vừa ăn bắp rang bơ tỏ vẻ thích thú.

Minh Vỹ thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài -Minh Vỹ này.

giúp tôi một việc nha!

- Nguyệt nói thầm với Vỹ -Việc gi?

- Vỹ quay sang với Nguyệt và sau đó một kế hoạch hoàn hảo đã được lập ra -Được.

nhưng cậu phải hứa với tôi 1 điều kiện

- Minh Vỹ cũng phải nể phục cái trò tinh quái của Nguyệt -Giúp một chút mà cũng đòi điều kiện à?

- Nguyệt nhăn mặt -Thế thì thôi

- Minh vỹ biết rằng Nguyệt sẽ đồng ý nhưng vẫn giả vờ -Được rồi! Nhưng cậu phải giúp tôi

- Vì sự nghiệp dọa người, Nguyệt đành chấp nhận.

ngay sau đó, Nguyệt và Vỹ rời khỏi chỗ ngồi để mặc Nhi và Tuấn đang ngồi xem phim ma -Này, liệu trên đời có Ma không nhỉ?

- Nhi quay sang hỏi Tuấn -Không đâu! Nếu mà có thì tớ sẽ bảo vệ cậu! Đừng lo

- Tuấn giở khí nghĩa hiệp ra.

Để xem cậu có bảo vệ được không đã Nguyệt cười thầm rồi ngắt cầu giao đi.

Nhà mất điện.

Tuấn và Nhi thấy thế liền giật mình.

Người co rúm lại:

-Sao tự dưng nhà bị mất điện thế này?

- Nhi bám lấy Tuấn -Chắc chỉ là mất điện bình thường thôi mà

- Tuấn cố lấy lại bình tĩnh -Hú.

- Những tiếng thét gáo phát ra -Tiếng gì vậy?

- Nhi càng thêm hoảng sợ.

Chưa để Tuấn trả lời thì một con ma với bộ tóc dài xõa ra xuất hiện.

Trên người có những giọt máu đỏ đang chảy dài xuống.

Xung quanh con ma đó, có các tia sáng nhỏ chuyển động.

Thật sự là rất đáng sợ:

-Cái gì thế nhỉ?

Chẳng nhìn rõ

- Nhi tò mò.

Thấy thế, Vỹ liền cầm đèn pin chiếu thẳng vào con ma để cho 2 người đó chiêm ngưỡng -áaaaaaaaaaaaaaaa.

- Nhi và Tuấn liền chạy lên phòng ngủ của Nhi.

Mặc dù mất điện nhưng Nhi đã quá thông thạo nhà rồi còn Tuấn thì chỉ có công việc chạy theo thôi.

Nguyệt và Vỹ thấy thế liền cười thầm rồi cả 2 người đi theo.

Trước khi lên Nguyệt đã bật cầu giao:

-Này.

dậy đi!

- Vừa vào đến phòng, Nguyệt đã thấy Nhi và Tuấn đắp chăn run cầm cập -Dậy đi.

- Nguyệt lôi chăn ra -Nguyệt à.

nhà.

mình.

- Nhi nói không ra lời.

Nguyệt và Vỹ lăn bụng ra cười.

nhi thấy lạ rồi để ý thấy trên tay Nguyệt một thứ gì đỏ đỏ rất giống với con ma kia.

Như hiểu được mọi chuyện, Nhi cầm gối đập Nguyệt -Dám dọa tao này! Chết đi! -Á!Đau! Đừng đánh nữa -Biết lỗi chưa?

-Chị ơi em biết lỗi rồi mà.

Em không dám nữa đâu!! Đến giờ Nhi mới ngừng không đánh Nguyệt nữa.

Tội nghiệp cho cô nàng bị đánh không thương tiếc.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-luon-ben-anh-ba-xa-nhe-chuong-10-233879.html