Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé - Chương 2 - Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé

Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé - Chương 2

- Oa.

Đẹp trai quá! Ôi.

Oh My God

- Tiếng của các bạn nữ vang lên phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm cả lớp.


Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Ôi trời ơi! Là tên đó!

- Nguyệt hét lên trong sự ngỡ ngàng.

Tay cô run run chỉ tên đó

Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Bà sao vậy?

Quen à?

- Hoa quay xuống hỏi Nguyệt.

Chưa kịp trả lời thì cô giáo đã lên tiếng:


Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Bạn này tên là Trương Minh Vỹ là một trong 2 Hotboy của trường cũ mới chuyển sang đây.

Còn Hotboy kia hình như là học lớp 12A4.

Bạn Minh Vỹ muốn ngồi ở chỗ nào?

Nếu không tìm được thì lên ngồi với cô cũng được!

- ( Đã già rồi còn mê trai=bó tay) Hôm nay cô giáo lại đổi tính hiền lành.

Minh Vỹ đi qua các bàn làm bao nhiêu trái tim của các cô gái tan nát và cuối cùng, Minh Vỹ dừng lại ở bàn Như Nguyệt.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào Khang với cái nhìn không được tốt cho lắm.


Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Tôi cho cậu 3 phút để chuyển đi chỗ khác.

Biến!

- Minh Vỹ hét vào mặt Chính Khang.

Chính Khang sợ tái cả mặt rồi nhanh chóng thu gọn sách vở chuyển ngay ra bàn khác ngồi.

Minh Vỹ ngồi xuống ghế (là chỗ ngồi bên cạnh Nguyệt nhưng là ghế liền).

Cậu ta nhìn Nguyệt rồi cười nửa miệng và quay đi chỗ khác.

Nguyệt và cả lớp ( trừ Vỹ) há hốc mồm trước hành động kì quặc của Minh Vỹ.

Lúc sau, nhiều ánh mắt ( của các bạn gái) nhìn vào Như Nguyệt:

lúc đầu là ghen tị, lúc sau thì tức giận.

Như Nguyệt thấy thế thì hơi run.


Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>Trong khi đang nghe cô giảng bài, Như Nguyệt ngồi quay bút chán nản ( vì là giờ văn).

Cô ngáp ngắn, ngáp dài rồi ngủ luôn không biết trời đất ra sao nữa.

Minh Vỹ quay sang nhìn cô rồi cũng thở dài.

Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, cô bị đánh thức bởi tiếng gọi của cô bạn thân tên là Phương Nhi.

Nguyệt liền chạy ra ngoài đi chơi.

Hai đứa tung tăng ở dưới sân trường.


Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Lớp tôi vừa có một thằng điên mới chuyển đến

- Cả 2 đứa đồng thanh

Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Ủa?

Hắn tên gì?

- Nhi hỏi Nguyệt

Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Hắn tên là Minh Vỹ.

Hắn vừa vào lớp đã làm tung cả lớp lên.

Tên đó bắt thằng Khang chuyển đi chỗ khác rồi hắn ngồi với tôi

- Nguyệt nói hết mọi chuyện cho Nhi nghe.


Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Ôi dào! Lớp tôi cũng có một thằng tên là Tuấn.

hắn tự dưng đi vào lớp rồi đá thằng Sơn béo bay vèo vào tường rồi ngồi bên cạnh tôi.

Chỉ tội thằng Sơn béo.

Nó ngồi ôm đầu suốt giờ học

- Nhi nhăn mặt

Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Hotboy cái gì chứ! Ác quỷ thì đúng hơn

- Nguyệt phán xét

Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Ừm! Thế mà bọn con gái đi.

Đúng là hâm mak!

- Nhi vừa nói vừa ăn gói bim bim

Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Mà trông bọn nó cù lần nhỉ.

ngố như bò ý!

- Tiếng cười vang lên.

Hai cô nàng thi nhau nói xấu 2 tên ác quỷ.


Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size:

13px; line-height:

20px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);>

- Hai người giỏi đấy!

- Một tiếng nói đằng sau lưng 2 cô.

Tiếng cười đã tắt.

Vì giật mình nên Nhi đã làm rơi gói bimbim.

Nguyệt và Nhi quay mặt ra đằng sau thì thấy Minh Vỹ và Trần Tuấn rồi co chân chạy thật nhanh.

2 tên con trai thấy thế mà đuổi theo.

Nguyệt kéo Nhi cố gắng hết sức nhưng không may chạy vào ngõ cụt.

2 cô ngồi phịch xuống.

Thế là hết đời rồi.

Huhu! Lúc đó, Vỹ và Tuấn cũng đã đuổi kịp.

2 người tiến đến gần 2 cô gái rồi cười đểu

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-luon-ben-anh-ba-xa-nhe-chuong-2-233871.html