Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé - Chương 8 - Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé

Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé - Chương 8

Chương 8:

Sau khi rời khỏi quán kem, Nguyệt, Nhi, Tuấn và Vỹ lên xe.

Nhưng khó chịu là 4 người ngồi 2 ghế liền rất chật chội -Đưa tôi mượn điện thoại!_Minh Vỹ nói với Như Nguyệt -Để làm gì?

_Nguyệt thắc mắc -Không cần biết, cứ đưa đây!_Nguyệt cuối cùng cũng đưa điện thoại cho Minh Vỹ rồi ngó xem Minh Vỹ làm gì.

Nói ra thì cậu ta chỉ lưa số điện thoại của mình rồi ghi tên Bạn trai Minh Vỹ -Này! Ai cho phép cậu ghi chữ bạn trai vào đấy_ Nguyệt bực mình -Nếu cậu dám xóa thì.

_Minh Vỹ nói đến giữa chừng thì:

-Biết rồi, biết rồi! Không phải nhắc!_ Nguyệt bĩu môi -Mày có sao không thế?

_ Nhi lo lắng hỏi Nguyệt -Không sao mới là chuyện lạ!_ Nguyệt cay cú nói.

Bây giờ khóc cũng không khóc được.

Lúc sau, do quá chán nản nên Nguyệt lại muốn ra công viên chơi -Minh Vỹ, Nguyệt muốn ra công viên chơi!_ Như Nguyệt giả vờ nũng nịu để Minh Vỹ đưa mình đi chơi -Muốn đi chơi sao?

_ Minh Vỹ quay lại cười tươi với Nguyệt -Ừm, Ừm_ Nguyệt gật đầu lia lịa -Vậy thì cậu phải nghe lời tôi!_ Minh Vỹ nói -Hả?

_ Như Nguyệt hóa đá

- Thế thì thôi vậy!_ Minh Vỹ ngó lơ đi chỗ khác.

Nhi và Tuấn chỉ biết cười

- Thôi được!_ Như Nguyệt đồng ý.

Minh Vỹ thấy thế liền bảo lái xe đưa đi công viên.

Mặt mày của Nguyệt cũng đỡ mấy cái nhăn nhó.

Đến nơi, xe dừng lại.

Tất cả đi ra ngoài -Oa! _ Nhi và Nguyệt hét lên.

2 tên kia cũng không được vui cho lắm vì đã bao giờ ra công viên chơi mấy cái trò nhố nhăng dành cho trẻ con đấy đâu (đấy chỉ là đối với 2 tên điên đấy thôi) -Chơi gì hả mày?

_ Nhi hỏi Nguyệt -Hehe,chúng ta sẽ chơi đu quay đứng!_ Nguyệt cười nham hiểm -Cái gì?

_ tất cả ngạc nhiên vì đều sợ độ cao và chưa bao giờ chơi trò kinh khủng này -Sao thế?

Không dám à?

_ Nguyệt ngạc nhiên -Không phải.

nhưng.

nhưng.

_ Nhi ấp úng -Đi thôi!!!_ Nguyệt kéo tay Nhi đi.

Minh Vỹ thì phụ trách mua vé.

Mỗi vé lại được đựng trong mỗi phong bì.

Mỗi người bốc một cái.

Thì có một vấn đề là Nguyệt ngồi với Tuấn, Nhi ngồi với Vỹ.

Điều này khiến Vỹ nhăn mặt.

Tất cả nhìn nhau rồi bước về chỗ ngồi của mình.

Ai cũng phải thắt dây an toàn vào.

đu quay bắt đầu chạy.

Lúc đầu quay rất chậm nên không có ai có vấn đề gì cả rồi nó quay rất nhanh -Aaaaaaaaaaaaaaaaa_ Nguyệt hét lên.

Trái lại 3 người kia thì sợ tái cả mặt.

Nguyệt thì sướng dã man:

lúc cười rất tươi, lúc hét rất to.

Nhưng cô đâu biết rằng, những hành động đó đã làm trái tim của 2 con người lỗi nhịp ( là Vỹ và Tuấn đó).

Lúc sau, tất cả đi xuống.

-Sướng thiệt đó_ Nguyệt cười tươi.

Nhưng đáp lại là một sự im lặng.

Thấy lạ, cô quay ra thì nhìn thấy Nhi Tuấn và Vỹ đang nôn -Hả?

_ Nguyệt thì chẳng hiểu gì.

-Tởm quá! Tao thề không bao giờ chơi cái trò này nữa_ Nhi lấy giấy lau mồm

- Chơi trò khác đi!_ Nguyệt hứng hở -Thôi, muộn rồi! Về đi!_ Vỹ nói -Để tôi đưa các cậu về!_ Tuấn nói dịu dàng -Ừm!_ Nhi vui vẻ nhận lời

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-luon-ben-anh-ba-xa-nhe-chuong-8-233877.html