Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé - chương 9 - Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé

Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé - chương 9

Đến nhà Nguyệt:

-Sao 2 cậu không về đi?

- Nguyệt lấy chìa khóa mở cửa -Tối nay, chúng tôi sẽ ở đây

- Tuấn cười tươi nói:

Hảaaaaaaa?

Nguyệt và Nhi hét lên -Mở khóa nhà đi.

Muốn đứng ở đây để muỗi cắn à?

- Minh Vỹ ra lệnh -Hai người ở chung à?

- Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của Tuấn.

Đúng là 2 người khác nhau 1 trời 1 vực.

Nhiều lúc Nguyệt tự hỏi làm thế nào để 2 người này có thể làm bạn thân được nhỉ?

( điều này tác giả cũng thắc mắc) -Ừm!

- Một nụ cười đẹp được đáp lại.

Nói rồi, tất cả vào nhà.

Trong khi Nguyệt nấu mì tôm thì, Tuấn và Vỹ xem ti vi nhưng người thì gác chân lên ghế ( là Vỹ), người thì ngồi rất chỉnh chu( Tuấn đó).

Chậc.

chậc À quên còn bé Nhi thì đang thư giãn với nước ấm ( tắm).

Thấy không ai để ý mình, Nguyệt liền bỏ một ít cafe và muối tiêu vào 3 bát mì tôm -La lá la.

mẹ mua cho con heo đất í à í a.

- Nguyệt vừa bưng ra vừa hát -Nấu xong rồi hả?

- Nhi bước từ phòng tắm ra -Ừm! Ra ăn đi!

- Nguyệt gọi 2 ông tướng -Cái gì đây?

- Tuấn nhìn mấy cái sợi vàng thì hỏi -Ơ.

đây là mì tôm mà.

Các cậu chưa ăn bao giờ ăn bao giờ hả?

- Nguyệt hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của Tuấn -Chưa bao giờ ăn thứ quái dị này.

Mà nó có độc không?

- Vỹ vừa nhăn mặt vừa châm chọc -Có độc đấy! Đừng ăn nữa!

- Nguyệt bức xúc.

tay lấy lại chiếc bát mì tôm -Tôi có bảo là không ăn đâu

- Vỹ giành lại.

Cả 4 đều ăn ngon lành -Mày bỏ gì vào trong đây mà mặn thế?

Còn có cả vị đắng nữa?

- Nhi hỏi Nguyệt -À! Tao có bỏ thêm chút cafe với muối tiêu vào bát mì đấy mà -Aui.

Đau bụng quá!

- Nhi, Tuấn và Vỹ kêu lên.

Rồi lần lượt từng người từng người một chạy vào nhà vệ sinh.

Nguyệt thấy thế thì ôm bụng cười -Mày.

quá đáng vừa thôi nhá.

Sao mày dám bỏ những thứ đó vào bát mì của bọn tao?

-Nhi hét lên.

tay giơ hình quả đấm -Ơ hay! Tao nói với bọn mày mì này có độc mà bọn mày vẫn ăn.

Sao lại trách tao?

- Nguyệt cười gian -Đúng thật

- Tuấn ôm cái bụng nhăn nhó nói -Hừ, tao không nói lại được mày.

Tao tạm tha cho mày đấy!

- Cơn giận đành nén xuống.

Minh Vỹ thì im lặng cười.

-Ừ! bạn bè là phải thế! hihihi

- Nguyệt khoác vai Nhi -Tao không có đứa bạn như mày!

- Nhi giận nói.

Cả 4 đều cười.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-luon-ben-anh-ba-xa-nhe-chuong-9-233878.html