Hồn Thuật - Phân Thân - Hồn Thuật

Hồn Thuật

Tác giả : Chưa rõ
Chương 303 : Hồn Thuật - Phân Thân

Ở từ ngoài xa phía nam thảo nguyên, nhóm người Văn Lục cũng vừa lúc chạy tới.

Cả đội ẩn trong trận pháp hắc ám của cô nàng sát thủ.

Bất quá màn sương mù màu máu dày đặc càng ngày càng mạnh mẽ lan tỏa ra bốn phía cũng làm mọi người kinh dị không thôi.

Làm cho cả nhóm giật mình sợ hãi là những đệ tử tu thuật giả chưa đạt tới cấp bảy viên mãn đều mặt mày đỏ bừng, thân hình dần dần không kiểm soát nổi bản thân, ngay như cô nàng sát thủ cũng cũng run rẩy thân mình, hai mắt dần dần trở nên đỏ bừng.

Những người từ cấp bảy viên mãn trở lên thì cũng cảm giác trong lòng cực kỳ khó chịu.

Nếu cứ để tình trạng này xảy ra thì có lẽ cả đội cũng bị lâm vào tình huống điên cuồng như những linh thú đang gào rống xông loạn vào Hấp Huyết Đại Trận ở ngoài kia.

Tuy nhiên tu thuật giả dù sao cũng mạnh mẽ hơn những tu luyện giả cùng cấp, cho nên Hương vẫn lãnh đạm đưa ra một loạt mệnh lệnh, mọi người đều cố gắng di chuyển vào vị trí của mình.

Một đồ hình trống đồng hư ảo khổng lồ của Đại Việt hiện ra.

Những quang mang cùng văn hoa huyền bí chạy đan xen di chuyển với tốc độ nhanh hoàn toàn ngăn cách làn sương mù màu máu ở bên ngoài.

Trận pháp mang hình dạng trống đồng này là một đại trận thuộc trường phái trận pháp thế hệ thứ hai nổi danh của Đại Việt.

Trận pháp này có sức phòng thủ cỏn kiên cố gấp nhiều lần so với kim quy trận mà nhóm người Văn Lục sử dụng lúc trước.

Tuy nhiên điều đặc biệt của Trống Đồng Trận không phải là ở sức phòng thủ vật lý hay ma pháp mà thiên về phòng thủ tinh thần.

Có thể khẳng định, hiện tại dù là pháp sư hệ tinh thần có tu vi tương đương với không gian giả cấp một có mặt ở đây cũng không cách gì công kích lực lượng tinh thần qua khỏi vòng bảo hộ của trận Trống Đồng Trận này.

Trong tình huống đối mặt với làn sương mù màu máu quỷ dị của Huyết Tộc, Hương sát thủ sử dụng trận pháp này để phòng thủ không nghi ngờ gì là quyết định sáng suốt.

Dù sao thì làn sương mù kia chủ yếu là để công kích tinh thần, làm cho sinh vật có trí tuệ đều lâm vào điên cuồng, mất tầm kiểm soát của bản thân mà lao vào Hấp Huyết Đại Trận.

Trong Trống Đồng Trận, mọi người dần dần khôi phục lại tinh thần, Thủ Hộ Giả Lê đứng cạnh Văn Lục cũng thở phào một hơi, nhìn về phía huyết cầu khổng lồ nói:

- Hấp Huyết Đại trận của Huyết Tộc quả nhiên lợi hại! Ở khoảng cách xa như vậy cũng khó lòng thủ vững linh hồn.

Đây hẳn là do đám đệ tử Huyết Tộc bày ra đi.

Nếu lúc trước gặp Huyết Tộc mà dây dưa vào trận pháp này chắc chúng ta tổn thất thảm trọng.

Văn Lục trầm ngâm một lát liền mở miệng nói:

- Cũng không hẳn! Nếu ta đoán không nhầm thì để bố trí trận pháp này Huyết Tộc cũng phải trả một cái giá cao, nếu không các kỳ Địa Cầu Đại Hội Tu Luyện Giả lần trước bọn họ đã xếp thứ nhất rồi.

- Cũng phải… Linh thức của Văn Lục và Thủ Hộ Giả Lê đồng thời tỏa ra nhằm về huyết cầu khổng lồ để thăm dò vừa đúng lúc Huyết Âm ngửa cổ lên trời gào thét.

- Trời giúp ta! Ha ha… trời cũng giúp ta.

Từ giờ, bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng uy hiếp được Huyết Âm ta… Bên cạnh, đám đệ tử đàn em cũng nhao nhao hô lớn, tình huống mười phần náo nhiệt.

Trên đầu nhóm đệ tử Huyết Tộc, pháp bảo hình đầu lâu của bọn họ ngày càng tỏa ra quang mang mãnh liệt.

Trong Trống Đồng Trận, Văn Lục và thủ hộ giả nghe tiếng gào thét của Huyết Âm thì đều sửng sốt.

Tiếp đó Văn Lục bật cười thú vị, thủ hộ giả ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi cười gì?

Không lo phá hỏng “phi vụ” này của bọn họ, chúng ta cũng đừng mong sống yên ổn.

Ta cảm giác cái “sọ người” kia càng lúc càng nguy hiểm.

Văn Lục lắc đầu:

- Ta cười là do ta phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị.

Chính là từ xưa tới giờ, bất cứ kẻ nào ngửa cổ lên trời mà hò hét rằng “trời cũng giúp ta” y như rằng tai họa sắp giáng xuống đầu kẻ đó.

Thủ Hộ Giả Lê trợn tròn mắt:

- Thật có chuyện này?

Đáng chết, sao ngươi không bảo ta sớm.

- Ý gì đây?

- Lúc trước khi thách đấu với ngươi ở Việt Thuật Đại Hội, ta cũng tưởng sắp thu phục được một kẻ mạnh mẽ là ngươi làm tay sai, cho nên ta cũng làm y chang hắn à.

Ai ngờ kết quả là bị ngươi bắt làm cu li, đi theo ngươi chạy việc.

Văn Lục đảo cặp mắt trắng dã nói:

- Liên quan gì tới ta.

Tự tạo nghiệt thì giáng chịu.

Mà từ lúc trước tới giờ ta đã sai được ngươi việc gì mà nha.

Ách… vừa rồi cái tên kia hò hét gì?

- Thì trời cũng giúp ta đó.

- Không! Ý ta là hắn tự nhận hắn là gì?

- Hả?

Hình như là… Huyết Âm.

Văn Lục và Thủ Hộ Giả Lê sửng sốt nhìn nhau.

Cái tên Huyết Âm này chẳng phải lúc trước trên khối cự thạch lơ lửng ở địa cầu đã bị Thủ Hộ Giả Lê một kiếm diệt sát rồi sao?

Giờ lại mọc ra một tên Huyết Âm bảo sao hai người không khỏi kinh ngạc.

Bất quá rất nhanh cả hai liền khôi phục bộ dạng.

Dù sao kẻ tên là Huyết Âm kia cũng là thiếu chủ hiện thời của Huyết Tộc, nói hắn không có một tuyệt chiêu bảo mạng thì khó lòng tin nổi.

Tu chân giả có cái gọi là phân thân thì ở Huyết Tộc có một cái phân thân cũng chẳng có gì là lạ.

Có lẽ người trêu chọc nhóm nữ đệ tử tu thuật giả lúc ở trên khối thạch khổng lồ kia chỉ là một cái phân thân của Huyết Âm không chừng.

Chẳng qua bản thể và phân thân của Huyết Âm khác nhau cho nên lần đầu va chạm ở trong Địa Cầu Đại Hội Giới Thủ Hộ Giả Lê và Văn Lục mới không nhận ra hắn.

Ở bất cứ thế lực hoặc công pháp tu luyện nào, để tạo ra một hoặc nhiều cái phân thân thường thường có hai cách phố biến nhất.

Phương pháp một dễ dàng nhất chính là thực lực của tu luyện giả phải thuộc hàng cao thủ, giống như tu chân giả phải đạt ngưỡng Nguyên Anh trở lên mới có khả năng ngưng tụ ra một cái phân thân.

Đặc điểm của phương pháp này chính là phân thân và bản thể giống nhau như đúc, chẳng khác nào là hai anh em sinh đôi.

Phương pháp này cũng là phương pháp có tỉ lệ ngưng tụ phân thân cao nhất, thậm chí còn có sác xuất đạt tới chín mươi phần trăm.

Chẳng qua cái gì cũng có mặt trái của nó.

Để ngưng tụ một phân thân, thực lực của bản thể cũng giảm đáng kể.

Cho nên nếu không có tài nguyên dồi dào để khôi phục tu vi, tu luyện giả thường thường ít khi dùng phương pháp hao tổn như vậy.

Biện pháp thứ hai để ngưng tụ phân thân chính lả bắt một kẻ có tu vi cùng thể chất giống mình.

Rồi dùng các phương pháp chế luyện khôi lỗi khác nhau tùy từng công pháp tu luyện mà tạo thành một phân thân.

Phương pháp này cũng là phương pháp dễ dàng đối với các tu luyện giả có tu vi thấp.

Người này chỉ cần cắt ra một tia tinh thần đưa vào trong khôi lỗi lập tức có một phân thân, cũng như có thêm một cái mạng dự phòng.

Chỉ là phương pháp luyện chế khôi lỗi để làm phân thân này cũng quá mức độc ác, hơn nữa lại tốn rất nhiều tài nguyên quý hiếm.

Nếu không phải là tu luyện giả có thế lực lớn, lại có vị trí cao thì khó lòng nhon đủ tài bảo để mà luyện chế phân thân như vậy.

Hơn nữa phương pháp này còn một nhược điểm trí mạng là xác suất thành công đối với tu luyện giả tu vi thấp khi đưa tinh thần “cấy ghép” vào trong khôi lỗi mà nói là cực kỳ nhỏ bé.

Tuy nhiên những điểm yếu này đem áp dụng lên bản thân Huyết Âm thì hoàn toàn không có ý nghĩa.

Dù sao hắn cũng là thiếu chủ của một gia tộc mạnh mẽ, tài bảo vô số, cường giả sẵn sàng trợ giúp cũng dễ dàng kiếm được, bởi vậy Văn Lục còn đang hoài nghi ở tại địa cầu lúc này có khi còn một phân thân khác của hắn không chừng.

Lúc này bên ngoài Hấp Huyết Đại Trận, “làn sóng” linh thú thứ ba đã ập tới, số lượng linh thú so với hai “làn sóng” trước càng thêm nhiều.

Tất cả đều có một kết cục giống nhau, đều biến thành một bãi máu ra nhập huyết quang khổng lồ.

Tình huống ngày càng nghiêm trọng khi đám linh thú có tu vi dưới cấp độ linh thú hoàng vẫn đang điên cuồng lao về phía Hấp Huyết Đại Trận, mặc cho hơn ba trăm linh thú hoàng điên cuồng gào rống cùng ngăn cản.

Lão già hồ ly có tu vi linh thú hoàng đỉnh cấp đứng gần Hấp Huyết Đại Trận chỉ huy hơn ba trăm con linh thú hoàng ngăn cản bầy đàn linh thú giờ phút này cũng đỏ bừng hai mắt.

Càng gần phạm vi huyết cầu khổng lồ, áp lực tinh thần do đám sương mù máu đập lên người càng thêm khủng bố, không có một linh thú hoàng sơ cấp nào dám bén bảng tới gần trận pháp.

Lão hồ ly cũng biết điều này cho nên chỉ có lão và năm con linh thú hoàng đỉnh cấp đứng ngăn chặn ở gần Hấp Huyết Đại Trận, tuy nhiên hiệu quả nhỏ bé vô cùng, trong khi đại trận dưới sự “hiến máu” của đám linh thú ngày càng không ngừng lớn mạnh.

Bầy đàn linh thú mặc dù cực kỳ đông nhưng với tốc độ tiêu hao như hiện tại thì không tới năm ngày có lẽ toàn quân bị diệt.

Đấy là dưới tình huống chung chung với tốc độ thôn phệ linh thú hiện tại của đại trận.

Nếu là qua một hai ngày khi đã hấp thu được nhiều tinh huyết của linh thú, chẳng ai dám tưởng tượng sự khủng bố của Hấp Huyết Đại Trận lúc đó sẽ như thế nào.

Có lẽ tất cả đệ tử các thế lực chạy tới liên thủ cũng không chống nổi một kích của đám đệ tử huyết tộc.

Đợt “sóng” linh thú thứ ba nhào lên lao vào vòng huyết quang cũng chấm dứt.

Hiện tại lớp màng màu máu bên ngoài huyết cầu khổng lồ là một mảnh dày dặc.

Quang mang ở đó dày tới nỗi ngay cả Thủ Hộ Giả Lê cũng giật mình lảo đảo lùi lại phía sau, hẳn là linh thức thăm dò của hắn bị phản thệ không cách gì xuyên qua lớp màng đó nữa.

Sau vài nhịp hô hấp, ngay cả Văn Lục cũng bị đẩy bật ra, loạng choạng một hồi mới đứng vững.

Gặp tình huống đột ngột này Văn Lục mới biến sắc thầm mắng:

- Chết tiệt! Lại đi chậm một nước cờ! Đối với Thủ Hộ Giả Lê Văn Lục cũng phải nhìn bằng con mắt khác.

Người này không tu luyện hồn thuật mà linh hồn hùng hậu chẳng kém Văn Lục là bao, trong khi tu vi thực tế của hắn còn thua kém Văn Lục tới gần một cấp.

Vừa lúc này cô nàng sát thủ đang điều khiển mọi người bày trận cũng vội vã tiến lên nói:

- Văn Lục đại ca! Tất cả linh thú hoàng thu vào linh thú hoàn lúc này đều nhốn nháo.

Nếu không mau giải quyết e rằng tất cả đồng loạt tự bạo không chừng, lúc đó hậu quả thật khôn lường.

Văn Lục lần nữa sửng sốt hỏi:

- Chuyện gì xảy ra?

PS:

Độc giả đọc xong nhớ 'Thanks' ủng hộ tác giả nhé! Mọi ý kiến đóng góp xin vào đây!!:

http:

//tangthuvie/forum/showthread.

php?

t=53996

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hon-thuat-phan-than-186838.html